19-01-2021 04:31 PM
#4251
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
38.391
Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
Blog Entries 2
XUÂN TÂN SỬU
Xuân này gặp Sửu ước giàu sang
Tiết chuyển mùa giao rõ nhẹ nhàng
Rực rỡ đường quê ngời cảnh sắc
Êm đềm những buổi rạng vầng quang
Qua vườn hái quả nền không ngập
Ngắm nguyệt nhìn mây lũ chẳng tràn
Rũ bỏ ưu phiền ta xướng họa
Non bồng ngụ ở giữa trần gian.
Huy Thanh
ĐÓN TẾT TRÂU
Trâu về hỉ hả đón Xuân sang
Cuộc sống toàn dân tiến nhịp nhàng
Bão tố vừa ngăn tường cảnh đẹp
Cô Rồ đã chặn thấy trời quang
Bình yên vạn ngả tình thương ứ
Phấn khởi muôn nơi hạnh phúc tràn
Xướng hoạ thi đàn thơ cuộn bút
Tâm hiền tính thiện trụ nhân gian.
BXP 19.01.2021
@ Bài BÌNH DƯƠNG VỮNG BƯỚC muốn hoạ phải sưu tầm tư liệu, nhưng giờ mắt tôi loá không đọc được, khất hoạ sau.
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
19-01-2021 07:19 PM
#4252
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
XUÂN CAO NGUYÊN
Rạng rỡ chào xuân nắng tỏa hồng
Ta về viếng lại bản “Hờ mông”
Mưa hòa phấn khởi đang chờ rẫy
Gió thuận êm đềm chẳng nghĩ giông
Dậy ngõ trèo non ngời đỉnh núi
Đua thuyền vỗ mạn thắm màu sông
Ngày vui lễ hội đầy hương sắc
Nổi nhạc đàn reo lẫn trống đồng.
Huy Thanh
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
20-01-2021 09:02 AM
#4253
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
CHỈ CẦN BÔNG
NĂM rồi thắng lợi biết hay KHÔNG?
TÂN dịch mùa nay nợ chất CHỒNG
SỬU tủi hông tiền mà phải sống
TA buồn hết bạc chẳng còn TRÔNG
MƠ hoài vạn lúc ngày buôn ngỗng
CÓ mãi trong chuồng tối vặt LÔNG
HÔN được lần đầu sao thấy giống…
LỄ nầy giản dị chỉ cần BÔNG.
Huy Thanh
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
20-01-2021 03:10 PM
#4254
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
38.391
Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
Blog Entries 2
XUÂN CAO NGUYÊN
Rạng rỡ chào xuân nắng tỏa hồng
Ta về viếng lại bản “Hờ mông”
Mưa hòa phấn khởi đang chờ rẫy
Gió thuận êm đềm chẳng nghĩ giông
Dậy ngõ trèo non ngời đỉnh núi
Đua thuyền vỗ mạn thắm màu sông
Ngày vui lễ hội đầy hương sắc
Nổi nhạc đàn reo lẫn trống đồng.
Huy Thanh
XUÂN AN BÌNH
Năm Trâu rực rỡ sắc tươi hồng
Đã hết hôn trầm cảnh quạnh mông
Thuở ấy Xuân về luôn gặp rủi
Bây giờ Tết đến chẳng e giông
Âm thầm Pháp học gieo tình biển
Lặng lẽ Kinh trì trải nghĩa sông
Sống cuộc đời vui tràn hạnh phúc
Đàn thi vững trụ khối tâm đồng.
BXP 20.01.2021
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
21-01-2021 08:21 PM
#4255
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
38.391
Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
Blog Entries 2
CHỈ CẦN BÔNG
NĂM rồi thắng lợi biết hay KHÔNG?
TÂN dịch mùa nay nợ chất CHỒNG
SỬU tủi hông tiền mà phải sống
TA buồn hết bạc chẳng còn TRÔNG
MƠ hoài vạn lúc ngày buôn ngỗng
CÓ mãi trong chuồng tối vặt LÔNG
HÔN được lần đầu sao thấy giống…
LỄ nầy giản dị chỉ cần BÔNG.
Huy Thanh
LÚA TRỔ BÔNG
CHUỘT giã từ rồi bậu biết KHÔNG
ĐI theo lối nghiệp vợ hay CHỒNG
TRÂU đem nắng ấm gìn mơ mộng
SỬU níu duyên hiền gửi đợi TRÔNG
CHÚC nghĩa ba miền khai cánh cống
MỪNG tình bốn bể phát cầu LÔNG
BÈ neo sắc thắm phơi trời rộng
BẠN hữu thi đàn lúa trổ BÔNG
BXP 21.01.2021
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
02-02-2021 03:46 PM
#4256
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
XUÂN NHỚ “VỊT HỒNG”
Xuân “Hồng” nhớ “Vịt” quả càng thương
Xuân ủ niềm mơ vạn nẻo đường
Xuân gửi thơ bày không mãi lộng
Xuân về ý dệt chẳng hoài cương
Xuân tươi vững chí mừng dân thịnh
Xuân thắm bền tâm để nước cường
Xuân đến Nguyên tiêu chào bạn hữu
Xuân mời trở gót kẻ tha phương.
Huy Thanh
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
03-02-2021 11:54 AM
#4257
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
38.391
Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
Blog Entries 2
XUÂN NHỚ “VỊT HỒNG ”
Xuân “Hồng” nhớ “Vịt” quả càng thương
Xuân ủ niềm mơ vạn nẻo đường
Xuân gửi thơ bày không mãi lộng
Xuân về ý dệt chẳng hoài cương
Xuân tươi vững chí mừng dân thịnh
Xuân thắm bền tâm để nước cường
Xuân đến Nguyên tiêu chào bạn hữu
Xuân mời trở gót kẻ tha phương.
Huy Thanh
XUÂN
XUÂN nhớ xa thời vạn mến thương
XUÂN gieo rực rỡ góc thơ đường
XUÂN mừng bạn hữu bền niêm luật
XUÂN thích thi đàn vững kỉ cương
XUÂN nước tưng bừng phô thịnh vượng
XUÂN quê rộn rã tỏ hùng cường
XUÂN gìn hạnh phúc cho nhân loại
XUÂN thảo đôi vần gửi bốn phương.
BXP 03.02.2021
4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
04-02-2021 09:53 AM
#4258
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ
Tàn đông cận Tết vẫn chưa về
Ngõ ngách trên thành vạn nẻo mê
Gác nhỏ vui đùa luôn vẫy bạn
Lầu cao nhảy hát mãi chơi đề
Chờ con mấy hạ đìu hiu rẫy
Ngóng kẻ bao mùa lạnh lẽo quê
Gió thoảng nhưng lòng u nặng trĩu
Tình cha nghĩa mẹ sớm quên thề!
Huy Thanh
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
04-02-2021 05:52 PM
#4259
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.663
Thanks
38.391
Thanked 102.996 Times in 33.572 Posts
Blog Entries 2
XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ
Tàn đông cận Tết vẫn chưa về
Ngõ ngách trên thành vạn nẻo mê
Gác nhỏ vui đùa luôn vẫy bạn
Lầu cao nhảy hát mãi chơi đề
Chờ con mấy hạ đìu hiu rẫy
Ngóng kẻ bao mùa lạnh lẽo quê
Gió thoảng nhưng lòng u nặng trĩu
Tình cha nghĩa mẹ sớm quên thề!
Huy Thanh
VỮNG THỀ
Đại dịch thì sao có thể về
Nên đành níu mộng những đam mê
Vần vui đón Tết bàn tay thảo
Chữ đẹp mừng Xuân ngọn bút đề
Lặng lẽ niềm thương neo đất khách
Âm thầm nỗi nhớ gửi miền quê
Đào, Mai cũng một tình yêu ấy
Dẫu Bắc hay Nam vẫn vững thề.
BXP 04.02.2021
3 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
05-02-2021 08:20 PM
#4260
Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2012
Bài gửi : 14.394
Thanks
51.087
Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
Blog Entries 404
VIỄN KHÁCH HỒI QUÊ
Người nơi viễn xứ chẳng nghiêng lòng
Trở gót quê nhà giữa chợ đông
Gió thổi sương đùa mơn ngọn liễu
Mây vờn én lượn vẫy tầng không
Vườn xưa nẻo hạ cành mơ thắm
Lối cũ triền tây nhạn đảo vòng
Thưởng lãm từng giây đồi ngập nắng
Thuyền nan một chiếc trẩy xuôi dòng.
Huy Thanh
3 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
Bạn không thể gửi chủ đề mới
Bạn không thể gửi trả lời
Bạn không thể gửi file đính kèm
Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn