+ Trả lời chủ đề
Trang 234/275 ĐầuĐầu ... 134 184 224 232 233 234 235 236 244 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.331 tới 2.340 của 2745

Chủ đề: Dòng Sông Thơ_Nguyễn Văn Thái

  1. #2331
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1




    Canh khuya chờ bạn

    Khung cửa vắng em ngồi thầm thỉ
    Chẳng hẹn người nên chỉ bóng đêm
    Lá bay lấp loáng qua thềm
    Sương rơi nhè nhẹ giọt mềm mong ai

    Hè còn đó ve sầu rỉ rả
    Cánh chưa thay tiếng hát nỉ non
    Nhìn phượng lại tím cả hồn
    Bờ vai se lạnh dạ nôn nao buồn


    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 21-07-2018 lúc 08:11 AM

  2. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  3. #2332
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465




    TRẢ TRĂNG VỀ ĐÊM


    Mượn trăng một chén say ngùi
    Khuấy tan phiền muộn thế thời quắt quay
    Yên hàn qua cuộc trả vay
    Làm men ngấu mộng trọn ngày tình thơ

    Dẫu đêm trăng lặng, ơ hờ
    Ngâm trăng cùng rượu say mơ bóng mình
    Chắt vàng từ cõi nhân sinh
    Dát lên cười khóc nghĩa tình đằm duyên

    Nhờ trăng vay cái ảo huyền
    Mỉm thầm qua khoảng trời riêng, chiều tà
    Đêm lên… biết chứ! Trăng à
    Trả trăng về với bao la đất trời!

    Khi còn
    Đến hẹn
    Trăng
    Soi!
    Cùng trăng thức đỡ đơn côi đêm trường.
    NVT
    29/75
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 28-07-2018 lúc 07:09 PM

  4. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  5. #2333
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    NGÂN KHÚC TÌNH CA


    “Mình của nhau rồi, phải thế không Anh?
    Đừng lúng liếng mắt tình sang ai đó
    Đừng khiến em cô đơn nhiều Anh nhé
    Anh chớ thay lòng, khiến tan nát hồn em

    Em không cầu xin tình ái yếu mềm
    Nhưng em biết giữ cho mình một nửa
    Hai chúng mình những trái tim chất chứa
    Đã trao nhau thương nhớ biết bao ngày”...

    Giữa chiều tà hương lửa ấm lòng tay
    Vườn thơ mộng rung rinh màu lá biếc
    Chan chứa tình yêu vòm xanh iu ấp
    Tiếng chim thơ quyến luyến hót bên nhau

    Ngày ươm sắc thu nhuộm cúc tím màu
    Đêm vọng trăng soi trang lầu ấm gối
    Nhịp nối sông ngâu cầu vồng chung lối
    Đượm môi nồng hòa điệu sóng con tim

    Giấc chiêm bao nghe tiếng hát dòng sông
    Câu nổi chìm ru chúng mình bến hạnh
    Khỏa lấp không gian hồn thơ nâng cánh
    Khúc tình ca thi vị bước trần ai.

    NVT
    29/74

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #2334
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    LAN MAN CHUYỆN MÌNH


    Từ gốc tre sinh ra
    Sông Hồng bồi đắp lớn
    Cánh cò cho được bay
    Hạnh phúc nhờ trời Phật

    Kỷ niệm về xa xôi
    Nghĩa tình nồng thắm mãi
    Muôn nẻo bước chân đời
    Tình quê luôn ở lại

    Một thời bước đạo ngoan
    Qua mấy mùa dông bão
    Giữa bao lứa tuổi xanh
    Quanh quẩn sự đời hão

    Nỗi lở bồi loay hoay
    Truân chuyên rồi cổ tích
    Còn lại miền hư không
    Muôn năm là chuyện ấy

    Sóng đã quyện tay chèo
    Già bỏ neo quê cội
    Thoáng một lèo thời gian như vội
    Chợt… ngỡ ngàng!
    Sao lại chẳng còn ta?

    NVT
    29/82

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  9. #2335
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết




    Canh khuya chờ bạn

    Khung cửa vắng em ngồi thầm thỉ
    Chẳng hẹn người nên chỉ bóng đêm
    Lá bay lấp loáng qua thềm
    Sương rơi nhè nhẹ giọt mềm mong ai

    Hè còn đó ve sầu rỉ rả
    Cánh chưa thay tiếng hát nỉ non
    Nhìn phượng lại tím cả hồn
    Bờ vai se lạnh dạ nôn nao buồn


    NHẠC LÒNG


    Dạ khuya vọng khúc lòng tha thiết
    Tiếng Nguyệt Cầm xao xuyến trời mơ
    Lá thu lay giấc vườn xưa
    Thơm hương cúc trắng câu thơ tươi vần

    Chiều buông tím biếc ngần nỗi nhớ
    Ngóng trăng lên sen ngát hồ thương
    Tri âm thấu lịm đêm trường
    Tiếng buồn em gửi giọt sương giãi lòng

    Duyên thơ nối nghìn trùng cách trở
    Ngả chia ly dang dở đôi dòng
    Bao mùa xuân hẹn, chín mong
    Cứ vàng vằng vặc đêm trong tự tình.

    1-8-2018
    Lần sửa cuối bởi NGUYỄN VĂN THÁI; 02-08-2018 lúc 08:24 AM

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  11. #2336
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TƯƠNG TƯ THU


    Thu chạm thềm tóc xõa sợi heo may
    Hương bồ kết thoảng về mùa xuân cũ
    Góc vườn xưa cây bàng buồn lá úa…
    Ước thu chiều đượm biếc lá, xanh mây!

    Tiếng gáy gù chứa những nỗi niềm tây…
    Nhang uốn cong bàn thờ yên ấm dạ!...
    Chiếc bè chuối lênh đênh ngày lũ xả…
    Mái nhà tranh ríu rít góc sân thơ…

    Chợt rùng mình nghe chiếc lá thu rơi
    Bao lớp phù sa đắp bồi năm tháng?
    Gốc đa làng ru hồn về dĩ vãng…
    Rưng khói chiều thổn thức nghẹn buồng tim

    Rồi một ngày hồn rong ruổi cánh chim
    Riêng biệt cõi hư huyền ngùi vĩnh cửu
    Vào cổ tích cùng xa xăm diệu vợi
    Cát bụi này chìm nổi chốn hoang vu…

    Lắng dạ thềm nghe lá vẫy vào thu
    Cháy giọt tim thêm nồng hương bếp lửa
    Chắt nắng ngày đậm đà căng bầu sữa
    Hẹn thu vàng sưởi ấm giấc đông qua.


    NVT
    29/86

  12. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  13. #2337
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    XANH MÃI TÌNH THƠ


    Nắng hạ còn thơm vạt áo sồng
    Mưa ròng gợn sóng lỡm dòng sông
    Heo may hây hẩy ngùi phương ấy
    Tha thiết niềm xưa vợi mắt trông

    Thu gửi làn mây vương vấn sang
    Đùm sen trong biếc cốm hương ngàn
    Ươm vần thơ đượm tình hoa cúc
    Gom nắng hạ vương rạng sắc vàng

    Xuân nở chồi duyên xanh nõn xinh
    Vui mùa đẫy nhụy nở hoa tình
    Mật trăng vọng ngọt vần thơ tỏ
    Luyến quyện đôi dòng thêm biếc xanh

    Gió nội hương đồng đượm sắc quê
    Tình thơ xanh thắm trọn câu thề
    Đêm - ngày dẫu ngược, trùng dương thẳm
    Dòng máu tiên rồng mặn bến mơ.

    NVT
    29/91

  14. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  15. #2338
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TẦM CAO


    Chim khôn
    hót sáng quả lồng
    Ban mai trong trẻo
    Nức lòng ân nhân…

    Ai hay chung nợ đồng lần
    Nỗi người
    như thể dấu hằn mình khuyên

    Thân đòi
    làm tội cái duyên
    Thế gian bao cớ ảo huyền…
    Cho nhau!

    Bẽ bàng nào đã riêng Ngâu
    Trăm năm
    cọc cột chân trâu vẽ vòng

    Non cao
    mây chạm bềnh bồng
    Say mơ võng gió
    tồng ngồng
    thả thơ!

    NVT
    29/92


  16. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  17. #2339
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    TẢN MẠN ĐỜI HƯU TRÍ


    Ngơi tay năm tháng với dông dài
    Độc góc tương tư nắng nhạt phai
    Mộng ước thông reo hòa gió vẫy
    Cùng trăng bầu rượu ngẫm quỳnh mai

    Con nắng bình sinh tưới sợi vàng
    Trời xanh huyền diệu gió đa mang
    Áng mây vần vũ mùa khao khát
    Gió luyến mây hoài say miên man

    Tấm vàng lóng lánh dát câu văn
    Thả chút thảo thơm trong gió xuân
    Trong vắt giếng thơi khơi ý tưởng
    Hương lòng ngát tỏa áng chiều dâng

    Duyên hồng mầu nhiệm ẩn dòng thơ
    Trái chín thơm nây thỏa nỗi chờ
    Dẫu là sương khói hư không ấy
    Cát bụi vĩnh hằng nơi suối mơ.

    NVT
    2874

  18. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  19. #2340
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465
    KIẾP PHÙ SINH


    Thăng hoa chạm tới thiên đường
    Mắt xưa ngoái lại gió sương giăng sầu
    Niềm lòng cam phận bể dâu
    Cây vươn từ rễ chắt màu mà tươi

    Bọc trong túi lưới khóc cười
    Bao xanh đắp đổi vẫn vời vợi mơ
    May sông chưa khúc nông sờ
    Còng lưng vò trí… đến bờ cỏ thanh!

    Lạy Phật! Phật lắng… làm thinh
    Khản khô cuống họng, câu kinh vô hồn
    Cầu trời! Trời tít xa hơn
    Tiếng cầu bì bõm, chập chờn tỉnh mê…

    Bình minh nở đóa hồng tơ
    Chim trong vòm biếc líu lo gọi bày
    Hưu về ấm trọn vòng tay
    Câu thơ mở mắt đất này thêm xanh

    Thanh nhàn tĩnh trí lòng an!
    Có bồi có lở!... Niết bàn du mai.

    23-8-2018
    NVT

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 234/275 ĐầuĐầu ... 134 184 224 232 233 234 235 236 244 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình