ỚT
Ơn trời đã có ớt không cay
Nửa giới đàn ông cảm tạ ngài
Mặc sức “ka ra” choàng hát mãi
Tha hồ bướm lượn cõi trần ai!
Huy Thanh
ỚT
Ơn trời đã có ớt không cay
Nửa giới đàn ông cảm tạ ngài
Mặc sức “ka ra” choàng hát mãi
Tha hồ bướm lượn cõi trần ai!
Huy Thanh
HẾT CHỮ
Thi Đường hết chữ phải đành thôi
Dựng búa tiều phu ngủ gốc sồi
Khúc bự cưa bần không thể vác
To cành chặt củi khó mà lôi!
Huy Thanh
MƠ & THỰC
Đêm dần tan áng mây hồng gió lộng
Những lời thơ lay động cả không gian
Bình minh lên muôn chim hót rộn ràng
Nâng chén rượu tràn trề vui hội ngộ
Đường quê cũ ta cùng nàng cuốc bộ
Giọng khẽ khàng cầm tay nói:"Em yêu"
Không gần nhau nhưng lưu luyến thật nhiều
Trái tim chứa biết bao nhiêu kỉ niệm
Em còn nhớ khi trao cành gôn tím
Anh nhìn em tóc mây thắt đuôi gà
Tim bền chặt dù hai đứa cách xa
Đường thiên lý bao là thương với nhớ
Luôn gắn bó dù cuộc đời trắc trở
Luôn yêu thương dù để lỡ nhiều năm
Ngày mai thôi đêm thao thức anh nằm
Mừng hôn lễ cùng chung chăn với gối..!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
SỨC XUÂN
Hò ơ…
Trái mù u bỏ vào lu ủ
Suốt tháng hè ta ngủ ngoài sân
Hoa lài nguyệt quế trắng ngần
Hương thơm lan thoảng, sức xuân dâng tràn…
Ơ hò…
Huy Thanh
AI..."XU XA" HÔNG !
Đường làng vẳng tiếng xu xa
Tiếng xu êm dịu tuy xa mà gần
Ăn xu xa, biết bao lần
Trẻ con nghịch nắng lưng trần vây quanh
Chị tay thoăn thoắt lướt nhanh
Mỗi người một chén sành sanh hết liền
Xu xa, hột lựu kết duyên
Trưa hè thưởng thức là tiên trên đời
Ai...xu xa, tiếng gọi mời
Dầu chuối, rong biển à ơi quê làng
Cạnh hàng dừa, nắng bớt chang
Gánh quang sạch bóng, đầy tràn niềm vui...!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
LÀM THƠ
Xuân thì vùn vụt lướt qua
Trẻ trong xóm gọi ta là ông thôi
Buồn vui sướng khổ trôi xuôi
Trông quỳnh ngắm nguyệt đêm ngồi làm thơ…
Huy Thanh
TỎ TÌNH
Em là nghệ sĩ dương cầm
Nhớ thời trúc mã lên năm biết đàn
Bổng trầm cung bậc ngân vang
Chim rừng gió núi mây ngàn hợp ca
Thác reo ghềnh trỗi quyện hòa
Hương lồng sắc tỏa ngàn hoa trao tình
Suối mơ sóng bạc lunh linh
Sườn non nguyệt xõa mái đình ngày xưa
Thanh mai đùa giỡn rặng dừa
Ngôi trường yêu dấu đón đưa sớm chiều
Hoàng hôn bóng đổ nghiêng xiêu
Trào dâng cảm xúc, tay liều nắm tay…!
Huy Thanh
(Tp Tân An)
PHỞ BƯNG HÀNG TRỐNG
Bao người chẳng ngại nắng mưa
Thử tô phở nóng cho vừa dạ ai
Ăn một rồi lại muốn hai
Ngày nào cũng đợi, ăn hoài vẫn ngon
Nhất là món quẩy chiên giòn
Những khi trở gió nhờ con mang về
Vị hương thơm ngát thành mê
Tan tầm không ngại chẳng chê xếp hàng
Dù cho trời nắng chói chang
Phở ngon hết ý các nàng tự bưng
Đến phiên xì xụp vui mừng
Bao ngày thành nghiện bởi ưng quán này.
Huy Thanh
(Tp Tân An)
LÀM THƠ
Gió luồn khe cửa mơn man
Trăng khuya huyền ảo dạy nàng làm thơ
Ngạc nhiên, ngây ngất, thẫn thờ
“Làm thơ” như vậy, ngẩn ngơ hỏi chàng…
Huy Thanh
NUỐI TIẾC
Cửu Long nước biếc trong xanh
Đầu nguồn uốn khúc lượn quanh núi đồi
Thời gian rồi cũng dần trôi
Về thăm quê cũ em tôi sang đò
Mỏng duyên số chớ so đo
Ngắm vầng mây bạc cánh cò lướt qua
Cuộc đời mộng ước phôi pha
Cõi lòng thổn thức đưa phà sang sông
Đôi ta chung xóm hai lòng
Như sông Cửu đó một dòng phân hai
Mùa đông ngày ngắn đêm dài
Suy đi ngẫm lại đời hài như hia
Trăng lên dạo cảnh đêm khuya
Sông chia mấy cửa, phố chia mấy đường!
Huy Thanh
(Tp Tân An)