+ Trả lời chủ đề
Trang 599/778 ĐầuĐầu ... 99 499 549 589 597 598 599 600 601 609 649 699 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.981 tới 5.990 của 7780

Chủ đề: Thơ ĐL Mạnh Kỷ

  1. #5981
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    ĐẤT MẸ CHIỀU NAY


    Ta về đất mẹ buổi chiều nay
    Nắng đã dần phai sóng phủ dày
    Nhớ bến bâng khuâng hồn vẫn đượm
    Yêu làng náo nức cảnh còn say
    Tình quê nhẹ nhõm hoa thơm ngát
    Nghĩa nước nôn nao nhụy thắm bày
    Chỉ tiếc cầu qua đà lỡ nhịp
    Bồi hồi níu lại bóng mây bay.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 03-10-2017 lúc 08:07 PM

  2. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  3. #5982
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.687
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    ĐẤT MẸ CHIỀU NAY


    Ta về đất mẹ buổi chiều nay
    Nắng đã dần phai sóng phủ dày
    Nhớ bến bâng khuâng hồn vẫn đượm
    Yêu làng náo nức cảnh còn say
    Tình quê nhẹ nhõm hoa thơm ngát
    Nghĩa nước nôn nao nhụy thắm bày
    Chỉ tiếc cầu qua đà lỡ nhịp
    Bồi hồi níu lại bóng mây bay.

    Mạnh Kỷ
    VỀ THĂM ĐẤT MẸ

    Lặng lẽ ta về buổi sáng nay
    Mùa thu lá rụng nẻo sương dày
    Mùi lan ngõ hẹn hồn mơ ủ
    Nghĩa tỏa hương thề dạ đắm say
    Biển rộng dong buồm nghe sóng vỗ
    Tình sâu trải chiếu dọn nơi bày
    Sông hồ ruộng rẫy thăm ngàn cảnh
    Đỉnh núi chim chiều lãng mạn bay.

    4/10/2017
    Lệ Hà

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  5. #5983
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Họa bài ĐẤT MẸ CHIỀU NAY của bác Mạnh Kỷ:

    HOA TÀN PHẤN NHẠT

    Thôi đành giã biệt kể từ nay
    Phận liễu người ơi số hổng dày
    Hụt hẫng tình trao dường chẳng đắm
    Êm đềm điệu hát ngỡ hoài say
    Chờ nơi bãi vắng lời không ngỏ
    Đến chỗ lều hoang dạ chửa bày
    Tháp cổ trăng thề anh lỗi hẹn
    Hoa tàn phấn nhạt nghĩa thầm bay.

    4.10.2017
    Ngàn Hoa

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  7. #5984
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2

    CANH TRƯỜNG


    Lạnh lẽo canh trường cảnh tuyết đông
    Thầm nghe tiếng vạc rớt ngang đồng
    Trăng gầy thấp thỏm treo sườn núi
    Gió nhẹ bồi hồi rải bến sông
    Điệu ví trang tình vừng nguyệt tỏa
    Vần thơ bút ngọc bóng sao lồng
    Đêm nằm ngẫm lại đời thi sĩ
    Sóng vỗ thì thào bạn biết không.

    Mạnh Kỷ
    04/10/2017
    Lần sửa cuối bởi manhky; 05-10-2017 lúc 05:11 AM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  9. #5985
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết

    CANH TRƯỜNG


    Lạnh lẽo canh trường ngọn gió đông
    Thầm nghe tiếng vạc rớt ngang đồng
    Trăng gầy thấp thỏm treo sườn núi
    Gió nhẹ bồi hồi rải bến sông
    Điệu ví trang tình vừng nguyệt tỏa
    Vần thơ bút ngọc bóng sao lồng
    Đêm nằm ngẫm lại đời thi sĩ
    Sóng vỗ thì thào bạn biết không.

    Mạnh Kỷ
    04/10/2017
    Đông Về

    Tiễn gót thu rồi lại đón đông
    Trời mang rét trải ngập bên đồng
    Mây choàng lặng lẽ quanh triền núi
    Sóng vỗ âm thầm dọc mé sông
    Én lượn gành xa tìm chốn ẩn
    Thuyền neo bãi lặng tránh nơi lồng
    Cây tàn lá trụi sương mờ phủ
    Tẻ nhạt muôn trùng bậu thấy không?


    Hồng Vy
    04-10-2017

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  11. #5986
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    CẢNH ĐÊM

    (Ngũ độ thanh)


    Ngân Hà nhả sóng chạy về đâu
    Để những vì sao rớt lệ sầu
    Lặng lẽ sương choàng bên phố nhỏ
    Âm thầm tuyết rụng giữa đồng sâu
    Tàu xuyên bể lớn vương tình mộng
    Gío vượt đèo cao trải nghĩa đầu
    Ngưỡng mộ đêm trường bao cảnh sắc
    Vầng trăng thả ngọc giữ tròn câu.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 07-10-2017 lúc 07:47 PM

  12. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn manhky vì bài viết hữu ích này


  13. #5987
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.372
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.734 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi manhky Xem bài viết
    CẢNH ĐÊM

    (Ngũ độ thanh)


    Ngân Hà nhả sóng chạy về đâu
    Để những vì sao rớt lệ sầu
    Lặng lẽ sương choàng bên phố nhỏ
    Âm thầm tuyết rụng giữa đồng sâu
    Tàu xuyên bể lớn vương tình mộng
    Gío vượt đèo cao trải nghĩa đầu
    Ngưỡng mộ đêm trường bao cảnh sắc
    Vầng trăng thả ngọc giữ tròn câu.

    Mạnh Kỷ
    ƯỚC MÃI CHUNG NHÀ

    Lặng lẽ sương choàng Bắc đẩu đâu?
    Ngàn sao nhạt sắc để Ngân sầu
    Chàng Ngưu bấy thuở trao tình nặng
    Ả Chức bao mùa mộng nghĩa sâu
    Ngưỡng mộ hòa giao chờ rẻo cuối
    Hàn huyên ấp ủ đợi giang đầu
    Đông này sính lễ trầu cau ngỏ
    Trải dạ chung nhà ước mãi câu.

    7/10/2017
    Huy Thanh

  14. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #5988
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.645 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
    CẢNH ĐÊM
    (Ngũ độ thanh)

    Ngân Hà nhả sóng chạy về đâu
    Để những vì sao rớt lệ sầu
    Lặng lẽ sương choàng bên phố nhỏ
    Âm thầm tuyết rụng giữa đồng sâu
    Tàu xuyên bể lớn vương tình mộng
    Gío vượt đèo cao trải nghĩa đầu
    Ngưỡng mộ đêm trường bao cảnh sắc
    Vầng trăng thả ngọc giữ tròn câu.

    Mạnh Kỷ

    ƯỚC MÃI CHUNG NHÀ

    Lặng lẽ sương choàng Bắc đẩu đâu?
    Ngàn sao nhạt sắc để Ngân sầu
    Chàng Ngưu bấy thuở trao tình nặng
    Ả Chức bao mùa mộng nghĩa sâu
    Ngưỡng mộ hòa giao chờ rẻo cuối
    Hàn huyên ấp ủ đợi giang đầu
    Đông này sính lễ trầu cau ngỏ
    Trải dạ chung nhà ước mãi câu.

    7/10/2017
    Huy Thanh

    ĐÊM TRĂNG

    Bạn hỏi Ngân Hà sóng vỗ đâu
    Cần chi chuyện lớn để u sầu
    Êm đềm tiếng nhạc lời yên ả
    Rộn rã cung đàn chốn thẳm sâu
    Ở đó chàng Ngưu nhìn rõ vợ
    Là đây chú Cuội ngẩng cao đầu
    Trên trời dưới biển cùng theo nhịp
    Vãn cảnh trăng tròn góp trọn câu./.

    TXS 08/10/2017

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  17. #5989
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết
    ĐÊM TRĂNG

    Bạn hỏi Ngân Hà sóng vỗ đâu
    Cần chi chuyện lớn để u sầu
    Êm đềm tiếng nhạc lời yên ả
    Rộn rã cung đàn chốn thẳm sâu
    Ở đó chàng Ngưu nhìn rõ vợ
    Là đây chú Cuội ngẩng cao đầu
    Trên trời dưới biển cùng theo nhịp
    Vãn cảnh trăng tròn góp trọn câu./.

    TXS 08/10/2017

    Tửu Sầu

    Khuya buồn phố quạnh phải về đâu?
    Mượn chút nồng cay để giải sầu
    Cứ tưởng men vào đau sẽ cạn
    Ngờ đâu rượu uống tủi càng sâu
    Hồn luôn tưởng nhớ lần trăng mộng
    Dạ mãi chờ mong buổi hẹn đầu
    Tửu bện môi mềm thân rã nát
    Thơ hoài vẫn rối chẳng thành câu.


    Hồng Vy
    08-10-2017

  18. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  19. #5990
    Avatar của TruongVu
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    TruongVu đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2014

    Tuổi: 38
    Bài gửi : 1.535
    Thanks
    11.578
    Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
    Blog Entries
    57
    CANH TRƯỜNG

    Lạnh lẽo canh trường cảnh tuyết đông
    Thầm nghe tiếng vạc rớt ngang đồng
    Trăng gầy thấp thỏm treo sườn núi
    Gió nhẹ bồi hồi rải bến sông
    Điệu ví trang tình vừng nguyệt tỏa
    Vần thơ bút ngọc bóng sao lồng
    Đêm nằm ngẫm lại đời thi sĩ
    Sóng vỗ thì thào bạn biết không.

    Mạnh Kỷ



    THI SĨ DỎM



    Tan vào gió nhẹ lúc hừng đông
    Cái lạnh se se cỏ rạc đồng
    Chủ lại thong dong ngoài mỏm đá
    Dê đà mải miết dưới bờ sông
    Say lòng cảnh đẹp vần thơ trỗi
    Lạc bước đời vui khúc nhạc lồng
    Vẫn biết non nghề thi sĩ dỏm
    Tâm hồn lỡ chạm tới hư không .


    Trường Xuân Kiều
    Lần sửa cuối bởi TruongVu; 08-10-2017 lúc 08:14 PM

  20. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 599/778 ĐầuĐầu ... 99 499 549 589 597 598 599 600 601 609 649 699 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình