+ Trả lời chủ đề
Trang 1/5 1 2 3 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 41

Chủ đề: HUY THANH - Thơ tuyển chọn

  1. #1
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    HUY THANH - Thơ tuyển chọn

    Tác giả HUY THANH
    NHỮNG TÁC PHẨM TUYỂN CHỌN:


    01. Ngũ hành
    02. Đèn lồng phố cổ
    03. Tóc mây
    04. Tấm lòng son
    05. Xóm vạn chài
    06. Vợ khéo
    07. Cõng vợ đua
    08. Nguyện ước đèn lồng
    09. Khúc thiên di
    10. Cánh chim di
    11. Người mù sờ voi
    12. Viếng Yên Trung
    13. Mộng ước năm Mùi
    14. Mừng sinh nhật lần thứ tư - Nhớ người sáng lập
    15. Nhớ Lầu Mây
    16. Mơ ước
    17. Tờ lịch cuối năm
    18. Nhất chi mai
    19. Liêu trai
    20. Trở lại thùy dương
    21. Trải chiếu thơ
    22. Thế giới đa chiều
    23. Tạo dáng bonsai
    24. Hoài niệm Lầu Mây
    25. Mộng chiều xuân
    26. Hạnh phúc là gì?
    27. Bên đồi gió lạnh
    28. Ước hẹn ngày xưa
    29. Nũng nịu
    30. Duyên quê
    31. Giữ màu son
    32. Hạnh phúc là gì?
    33. Lãng khách
    34. Ga chiều
    35. Anh mang...
    36. Cóc kiện trời
    37. Vũ khúc ba đào
    38. Non bồng cõi thế
    39. Một thuở
    40. Đàn tiêu hợp tấu



  2. #2
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
    NGŨ HÀNH

    Trời buồn từ biệt sao sa
    Bao giờ kết thúc việc ta bắt đầu

    Con người hiện hữu từ đâu
    Bó tay com chấm âu sầu nghĩ suy

    Sinh linh chợt đến rồi đi
    Cuộc đời ngắn ngủi biết gì hư không

    Thế nhân từ cõi mênh mông
    Ngũ hành hòa khắc tương thông thành người


    Huy Thanh
    01-12-2012



    BTV.vnthihuu


  3. #3
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    ĐÈN LỒNG PHỐ CỔ

    Sắc xuân phố cổ đèn lồng
    Hội An độc đáo con rồng cháu tiên

    Mỗi rằm từ độ nên duyên
    Đèn lồng rực rỡ lặng im đèn đường

    Lãng du khắp nẻo phố phường
    Long-Lân-Quy-Phụng ng dường vờn quanh

    Không gian hư ảo trăng thanh
    Đèn treo trước ngõ hình thành cảnh tiên

    Huy Thanh
    04-12-2012
    BTV.vnthihuu


  4. #4
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    TÓC MÂY

    Con gái là cái chi chi
    Mà sao mình phải trồng si trước nhà
    Ngắm nàng chỉ đứng từ xa
    Kẻo mẹ nàng thấy mét cha nàng rầy
    Yêu em yêu mái tóc mây
    Sợi thương sợi nhớ ai bày mộng mơ
    Tóc em là một bài thơ
    Dịu êm lả lướt đang chờ phiêu du
    Tóc em là cả mùa thu
    Suối nguồn tươi trẻ hò ru mơ màng
    Phiêu bồng suối tóc rộn ràng
    Tâm can xao xuyến nồng nàn tóc mây.

    Huy Thanh


  5. #5
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    TẤM LÒNG SON

    Thượng tuần nguyệt khuyết gọi trăng non
    Cuối nẻo đường mây lặng thả hồn
    Cuộc sống nguồn ơn dòng sữa mẹ
    Cây đời bể nguyện tấm lòng con
    Kim bằng tao ngộ tình luôn thẳng
    Tri kỷ tương giao nghĩa mãi tròn
    Đứng giữa trần ai thề nguyện ước
    Phu thê sâu nặng giữ lòng son.

    Huy Thanh


  6. #6
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    XÓM VẠN CHÀI

    Nuôi con trên miệng thủy thần
    Phải dùng dây buộc, bao lần té sông
    Vạn chài sông nước mênh mông
    Con ơi thông cảm tấm lòng mẹ cha

    Nhâm nhi chung rượu tách trà
    Ghép thuyền bè lại làm nhà che mưa
    Dẫu là ban sáng hay trưa
    Con tôm cái tép cũng vừa miệng ai

    Rơi xuống nước, chết đuối ngay
    Đối đầu lũ lụt tháng ngày cầu mong
    Trói con vào mạn đau lòng
    An tâm yên giấc để không lệ trào

    Dòng sông chảy xiết đục ngàu
    Dìm bao sinh mạng đưa vào mông lung
    Khai trường trống dội tùng tùng
    Mong con cắp sách để cùng vui chơi...!

    Huy Thanh
    BTV.vnthihuu
    ( PT )


  7. #7
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts

    VỢ KHÉO

    - Vợ khéo ông nhờ có phải không?
    Bình thơ chọn tứ vẫn cưng chồng
    Chiều hôm chén rượu cơm niêu đãi
    Buổi sớm ly trà hủ tiếu trông
    Ngõ trước đầy rau cùng chiếc võng
    Vườn sau đủ trái lẫn hoa hồng
    Còn chi muốn nữa xin chàng nói ?
    - Cảm tạ tình em đã nghĩ thông!
    Huy Thanh


  8. #8
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    CÕNG VỢ ĐUA

    Cõng vợ thi tài ở nước Anh
    Gia cang hạnh phúc giấc mơ lành
    Ôm eo để thiếp xoay tùy hỷ
    Kẹp cổ cho chàng chạy thả phanh
    Dẻo sức về đầu mong nguyện thỏa
    Dai chân đến đích mộng công thành
    Làm sao tả hết lòng sung sướng
    Giải nhất bia thùng cố rảo nhanh.

    Huy Thanh
    24-3-2014
    BTV.vnthihuu
    ( NX )


  9. #9
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    NGUYỆN ƯỚC ĐÈN LỒNG

    Đêm nằm mộng em mơ về phố cổ
    Đến Hội An xem hoa trổ về đêm
    Bày ly rượu em anh tựa bên thềm
    Nghe nhịp đập con tim mềm hơi thở

    Sóng vỗ thuyền lắc lư em giấc trở
    Mộng tàn canh em mở mắt ngắm nhìn
    Anh mỉm cười đèn lồng sáng lung linh
    Một lần nữa đưa em vào cõi mộng

    Bầu trời sáng áng mây hồng gió lộng
    Phố cổ đêm trông hư ảo đắm say
    Dáng đèn lồng như phượng múa rồng bay
    Lên vọng nguyệt trải lòng cùng trăng gió

    Lời thề hẹn năm xưa còn để ngỏ
    Hội ngộ này có phải đó kỳ duyên
    Cho đôi ta sánh bước vẹn lời nguyền
    Thỏa dạ ước sáo du dương dìu dặt.

    Huy Thanh
    BTV.vnthihuu
    ( HT )

  10. 15 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  11. #10
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts


    KHÚC THIÊN DI

    Lầu Mây lộng lẫy bóng thanh y
    Ánh nguyệt mênh mang ngỡ thấy gì
    Nghĩa trải chưa tròn đau đớn thoái
    Ân bày chửa trọn nhẹ nhàng đi
    Ngàn năm rạng rỡ ngày tri ngộ
    Vạn kỉ bàng hoàng lúc biệt li
    Lặng lẽ tàn canh lòng khắc khoải
    Chim Chiều thổn thức khúc thiên di.

    Huy Thanh
    BTV.vnthihuu
    ( HT )

  12. 17 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/5 1 2 3 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình