+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 17

Chủ đề: DĐ Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm GÁNH CỰC MÀ ĐỔ LÊN NON - tg VỀ MIỀN TRUNG

  1. #1
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114

    DĐ Việt Nam Thi Hữu mời hoạ tác phẩm GÁNH CỰC MÀ ĐỔ LÊN NON - tg VỀ MIỀN TRUNG

    http://vnthihuu.net/showthread.php?1...l=1#post288542


    GÁNH CỰC MÀ ĐỔ LÊN NON

    Lũ réo ngàn cao cuộn đổ về
    Cô trò hoảng sợ lánh triền đê
    Thầy lo trực bão lòng tê tái
    Mẹ khóc tìm con cảnh não nề
    Tỷ sức người xây hì hục giữ
    Ba hồi gió đẩy nhẹ nhàng rê
    Thương nghề dạy chữ đầy gian khó
    Phải gắng oằn lưng giữa bộn bề

    VMT 15/11/2017


    ..............................................

    ĐƯỜNG LINK CẬP NHẬT BẢNG DÒ KHẮC LỤC:
    http://vnthihuu.net/showthread.php?9...l=1#post288667
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 17-11-2017 lúc 04:17 AM


  2. #2
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    Bài này mời HỌA thì hơi khó vì BÀI XƯỚNG dùng hai hư tự là NỀ và BỀ. Vì vậy, mở ra cho anh chị em họa TÁ VẬN (Vần đồng âm dị nghĩa) cho vui. Tức là có thể dùng NỀ nghĩa danh từ và động từ và BỀ nghĩa danh từ.

    Trân trọng.
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 16-11-2017 lúc 04:03 PM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân



  3. #3
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    1. NHỚ LẠI MỘT THỜI …

    Ngày xưa khi bão báo tin về
    Xung kích lên đường quyết hộ đê
    Sức trẻ hăng say nào quản ngại
    Tuổi xuân năng nổ có đâu nề
    Chặn dòng nước dữ thân mình lấp
    Soi tỏ đêm trường ngọn đuốc rê
    Bảo vệ trăm nhà yên cuộc sống
    Tình sâu chí cả vẹn đôi bề.

    BXP 15.11.2017
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...


  4. #4
    Avatar của TRẦN THỊ THANH LIÊM
    Điều Hành Viên Chính - Tr.Ban Đại Diện KVMB
    Hiện Đang :    TRẦN THỊ THANH LIÊM đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Đại học Đại Nam Hà Nội

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 3.829
    Thanks
    63.212
    Thanked 39.175 Times in 3.821 Posts
    Blog Entries
    6
    2- ĐỢI CHỜ

    Chiều tà nắng úa trải ven đê
    Đợi bóng người đi mãi chẳng về
    Lá dỗi buông cành tê tái rụng
    Sương hờn rã nhánh dịu dàng rê
    Buồn trông phố cũ mây ngàn hướng
    Tủi bước đường xưa gió tứ bề
    Chợt thấy bên trời đôi cánh nhạn
    Còn duyên kết lại quyết không nề.

    Đại học Đại Nam,, 15/11/2017
    Trần Thị Thanh Liêm

  5. 16 Thành viên dưới đây cảm ơn TRẦN THỊ THANH LIÊM vì bài viết hữu ích này


  6. #5
    Avatar của nguyenxuan
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    nguyenxuan đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 65
    Bài gửi : 3.287
    Thanks
    30.846
    Thanked 24.155 Times in 3.311 Posts
    Blog Entries
    114
    3. CÒNG LƯNG MÀ CHẠY

    Nổi gió dồn mưa bão cuộn về
    Xô ngàn sóng dữ dập bờ đê
    Bè tan xưởng nát nhà trơ trọi
    Lũ quét làng trôi cảnh nặng nề
    Vạn buổi tay làm hăng hái giữ
    Đôi lần chớp giật dễ dàng rê
    Người dân nức nở vì tai nạn
    Cứ mãi gồng lên khổ mọi bề!

    Nguyên Xuân
    16/11/2017
    Lần sửa cuối bởi nguyenxuan; 16-11-2017 lúc 12:29 PM


  7. #6
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.696
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.572 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    04- LŨ QUÉT TRƯỜNG XƯA

    Trở lại trường xưa lũ kéo về
    Cô trò sợ hãi nước tràn đê
    Lời hay chữ gửi ân thầy giáo
    Bản mới tường xây nghĩa thợ nề
    Dữ dội nhà nghiêng nhiều kẻ réo
    Âm thầm cửa gãy lắm người rê
    Mây vần ngạo nghễ mưa lùa đất
    Mắt dõi thuyền xa khổ vạn bề.

    Lệ Hà
    16/11/2017


  8. #7
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.811 Times in 7.306 Posts
    05. HỘ ĐÊ

    Bão lụt triền miên đổ túa về
    Dân làng túc trực sẵn ngoài đê
    Mưa cuồng quất mặt lòng không kể
    Gió dữ cầm chân dạ chẳng nề
    Cọc vỗ, cây dài, anh thỏa bế
    Bao dồn, đất nặng, lão đành rê
    Đồng tâm hợp sức - muôn điều dễ
    Hỗ trợ cùng nhau ổn các bề.
    HỒNG THOẠI 16.11.17

  9. 14 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  10. #8
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Anh Dũng Trần đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2015

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 72
    Thanks
    3.190
    Thanked 1.081 Times in 112 Posts
    6. THƯƠNG MIỀN TRUNG


    Bão khủng vừa xong nước lụt về
    Mưa dầm lũ quét ngập đường đê
    Tràn lan giữa phố sông từng chảy
    Ngật ngưỡng đầu thôn sóng chả nề
    Lệ tủi muôn dòng khe khẽ xót
    Tang vùi mấy buổi nghẹn ngào rê
    Kề vai sẻ gánh bao tình nghĩa
    Cứu vãn miền Trung khổ trọn bề.

    Trần Anh Dũng 16/11/2017.

    Lần sửa cuối bởi VỀ MIỀN TRUNG; 16-11-2017 lúc 10:48 PM


  11. #9
    Avatar của Nắng Xuân
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Nắng Xuân đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013
    Đến từ : Đại học Cần Thơ

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 2.093
    Thanks
    18.668
    Thanked 17.521 Times in 2.104 Posts
    7. ĐỒNG TÂM

    Miền Trung lũ quét lại tuôn về
    Thảng thốt dân làng ngại vỡ đê
    Sóng bạc cồn lên già chẳng hãi
    Trời cao quật xuống trẻ không nề
    Bao nhà hợp ý dầu mưa đổ
    Khắp ngả chung lòng mặc bão rê
    Ngưỡng mộ tình sâu từ cả nước
    Kề vai hỗ trợ quý muôn bề

    Nguyễn Thanh Toàn
    16/11/2017
    Lần sửa cuối bởi Nắng Xuân; 16-11-2017 lúc 07:00 PM
    Em cười nón lá chao nghiêng
    Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.


    Nắng Xuân



  12. #10
    Avatar của manhky
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    manhky đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Tuổi: 83
    Bài gửi : 7.193
    Thanks
    28.166
    Thanked 35.565 Times in 7.221 Posts
    Blog Entries
    2
    8 - LŨ LẠI VỀ


    Điện khẩn phen ni lũ lại về
    Mưa ngàn xối xả thúc vào đê
    Người lo đắp đập lòng không chán
    Kẻ liệu ngăn sông dạ nỏ nề
    Mặc gió dồn mây luôn nhớ giữ
    Hay trời trút nước chẳng buồn rê
    Tình sâu nghĩa nặng càng thêm rạng
    Ấp ủ bên nhau đẹp lắm bề.

    Mạnh Kỷ
    Lần sửa cuối bởi manhky; 19-11-2017 lúc 08:10 PM


+ Trả lời chủ đề
Trang 1/2 1 2 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình