Xem phiên bản đầy đủ : HÀNH HƯƠNG-Hướng ĐƯỜNG-Nhà Quê và Bằng Hữu
NhàQuê
20-10-2011, 12:43 AM
http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/nhaquebatri/2013Xuan004.jpg
http://i28.photobucket.com/albums/c238/trongbtran/001HanhHuong1.jpg
Vì luật THƠ ĐƯỜNG vốn nghiêm ngặt quá,
nên ĐỀ MỤC nầy xin mạo muội chỉ mong hướng tới
NhàQuê
Ông Giáo Về Hưu
Tặng PHD
Một đời dạy học: Bốn mươi năm
Phút chốc về hưu! Trọn kiếp tằm!
Dạy Tiểu, dạy Trung: Anh với Pháp
Làm thầy, làm Hiệu: Hán rồi Văn
Tiếng thơ gợi nhớ đời dâu bể
Men rượu vờ quên chuyện thế nhân
Bao khách sang sông... đời vạn nẻo
Chạnh lòng như thiếu kẻ tri âm!
T Thu
Tạm họa: Ông Giáo về Hưu
Vào cuộc trần ai sáu chục năm
Bốn mươi mùa Hạ nghiệp tơ tằm.
Môn Anh chưa trọn sang môn Pháp,
Lớp Hán còn vương nhớ lớp Văn
Viết tạm câu thơ cho thế hệ
Tiêu dần tuổi tác với tha nhân
Sang sông, có hỏi ông đò ấy
Tri kỷ ai người đến phối âm?
Phan Hữu
Kính họa: Tiễn Thầy Về Hưu
Một mái chèo buông: Bốn chục năm
Thoáng như giấc điệp kiếp ươm tằm!
Pháp, Anh đưa khách sang bờ mộng
Hán, Việt khơi hồn động nét Văn
Nước bạc sầu vương chân lữ thứ
Rượu nồng hoài cảm ý thi nhân
Tà dương bến vắng ông đò ấy
Sóng vỗ đôi bờ mãi vọng âm.
Minh Thu
Nỗi Lòng
Ngày lại ngày qua năm tiếp năm
Ăn dâu xứ lạ khổ thân tằm
Bao phen cõng tuyết: mơ miền nắng
Mấy lượt qua trường: nhớ chốn văn
Ðâu quản hơi tàn thân thất quốc
Cam đành xa xứ kiếp thuyền nhân
Ơn đời trót nhận làm sao trả
Xin lắng nghe người mỗi sắc âm!
NhàQuê
Ghi Chú:
PHD, Phan Hữu: ông Phan Hữu Dương, cao học (Việt Hán) Đại Học Văn Khoa SG,
Giám học Trường Trung Học Ba Tri Kiến Hòa (Bến Tre)
T. Thu: ông Trần Văn Thu, cử nhân Triết , Đại Học Văn Khoa SG,
Phụ Tá Giám Học Trung Học Ba Tri
Minh Thu: Đại Học Sư Phạm TpHCM, gv Văn Trường cấp 3 Ba Tri Bến Tre
NhàQuê
20-10-2011, 12:48 AM
Chút Xuân
Ơi Xuân, em lại đến kia rồi
Áo biếc môi hồng dạo gót chơi
Xinh đẹp, trời nâng niu sắc thắm
Trẻ trung, người đón đợi duyên ngời
Vô tư chẳng cỗi già năm tháng
Trong sáng nào vương lẽ đất trời
Dầu tuổi vàng thu, Xuân vẫn ghé
Tơ lòng gượng dệt chút màu tươi !
Minh Thu
Họa:
Chẳng đợi mà Xuân đã đến rồi
Muôn hồng ngàn tía dạo xa chơi
Bâng khuâng tiếng gió đùa màu biếc
Rộn rã hồn mai điểm sắc ngời
Xuân chất chồng Xuân đầy nẻo sống
Cảnh liền tiếp cảnh rối chân trời
Quí em ta quí mình ta biết
Như mảnh trăng gầy giữ nét tươi
PHAN HỮU
Họa:
Thắm thoát nàng Xuân đến nữa rồi
Hương nồng sắc thắm lại rong chơi
Dáng Xuân tha thướt, người thanh thoát
Nét liễu thơ ngây, mắt rạng ngời
Mưa nắng dãi dầu, âu số kiếp
Tháng năm chồng chất, thật duyên trời
Vui Xuân cứ tiếc Xuân trong mộng
Tuổi dẫu lá thu, vẫn cứ tươi
T. THU
An Phận
(Mùa Đời Qua)
Luyến tiếc mà chi sắp hết rồi
Coi như kết thúc cuộc rong chơi
Xuân hồng ấp ủ nhiều kỳ vọng
Hạ biếc hoài mong chút ánh ngời
Tóc trỗ chừng tin vào mạng số
Da mồi nghiệm ứng lẽ cơ trời
Thu, Đông úa xám… phần ta đã
Thấy đủ hề gì luận tốt tươi
NhàQuê
NhàQuê
20-10-2011, 12:55 AM
Xướng: NGHĨ VỀ THƠ ĐƯỜNG.
Thơ Đường không phải dễ làm chơi
Nghĩ lại thành công chẳng mấy người
Bằng Trắc không thông cam chịu rớt
Luật Niêm chẳng thuộc phải đành rơi
Xướng ra lắm lúc nhìn e thẹn
Họa lại nhiều khi thấy hổ ngươi
Phải đối phải gieo cho hợp vận
Thơ Đường khó chịu quá người ơi!
TRẦN KIÊU BẠC ( 090308)
NGHĨ VỀ THƠ ĐỪƠNG 2.
Làm thơ Đường Luật thật nhiêu khê
Một chục bài thì chín bị chê
Vế đối không hay khi bởn cợt
Vần gieo chẳng hợp lúc cà kê
Phải chăng hoạ lại còn thô thiển
Bởi tại xướng ra cũng vụng về
Vây hảm chung quanh nhiều thứ luật
Thơ Đường chốn ấy quả là phê!
TRẦN KIÊU BẠC ( 090308)
THƠ ĐƯỜNG VÀ TÔI
Họa bài Nghĩ về Thơ Đường của Trần Kiêu Bạc
Thơ Đường? Làm chỉ để xem chơi
Chẳng dám khoe ra với mọi người
Bằng, trắc mơ hồ như gió thoảng
Luật, vần mù mịt tựa mưa rơi
Tâm tình muốn nói, sao khôn tả
Chữ nghĩa cố tìm, há dễ ngươi
Vì mến Nàng Thơ nên gắng gượng
Đôi hàng bày tỏ. Bạn lòng ơi!
DƯƠNG QUÂN
VIỄN DU
Mượn vần bài Nghĩ Về thơ Đường của Trần Kiêu Bạc
Ta hẹn Nàng Thơ chuyến dạo chơi
Miền xa chẳng thấy dấu chân người
-Đường hoa
-thảm ngọc
-thềm mây rụng
-Lầu tuyết
-màn sương
-nhã nhạc rơi
Em. Gót son nghiêng thành đá cổ
Suối. Dòng xanh lộng bóng trăng ngơi
Bỗng dưng- mắt biếc tràn hư ảnh
Thôi đã lạc đường!
Cố quận ơi!
DƯƠNG QUÂN
Bốn món ăn chơi
Cầm kỳ thi họa 4 nghề chơi
Tứ hải đệ huynh được mấy người
Cầm tợ Tương Như , Quân phải lụy*
Kỳ như Đế Thích, Trần đành rơi**
Thi bằng Lý Bạch, Đường hưng thịnh
Họa cở Vinci, Goh hổ ngươi***
Phù thế trăm năm bao khổ lụy
Vui quên cay đắng hởi ai ơi!
* Tư Mả Tương Như, Trác văn Quân
* Tiên ông Trần Đoàn hạ Triệu Khuôn Dẫn trong ván cờ lãnh thổ
* Léonard de Vinci, Van Goh
Nguyên Trần
Thơ Đường không ngọt
Thơ Đường khó mấy dặm sơn khê
Làm thử một bài ai cũng chê
Luật trắc không thông nhờ bạn sửa
Vần bằng chưa chỉnh bị người kê
Thất ngôn bảy chữ mail không đọc
Bát cú tám câu báo trả về
Cái nghiệp làm thơ sao khó quá
Dễ chừng như vị đắng cà phê
Toronto March 9, 3, 2008
Nguyên Trần
Như Là...Tri Kỷ
Nắn nót thơ Đường một thú chơi
Tự xưa quyến rũ biết bao người
Mấy vần tức cảnh hồn bay bổng
Vài điệu ru tình nhạc thả rơi
Dõi bóng trăng khuya kề với Bạn
Khơi dòng tâm sự thác vào Ngươi
Hiểu Ta sâu sắc như mình vậy
Niêm luật càng thêm ...tuyệt cú ơiiii...
Giống Cụ...Đồ Gàn
Muốn ngắm hoa rừng phải vượt khê
Chông chênh vững chí ngại gì chê
Đường bằng nắng múa tung chân bước
Nẻo trắc mây vờn gối mộng kê
Ép vận nhiều khi tim nghẹn thở
Gò câu lắm lúc hứng không về
Hay chăng uyển chuyển trau vần ý
Dẫu biết thế nào cũng bị...phê!
Trúc Giang 11.3.08
Thầy Ơi
Hai năm khổ ải phải đâu chơi
Đuổi bắt Đường Thi mệt lả người
Tróc vảy trầy vi mong hợp thể
Xơ bơ xấc bấc định buông rơi
Ra lò nhá thử, chê đâm thẹn
Bướng đại chầy lâu, muốn hổ ngươi
Quáng mắt chưa qua khâu luật vận
Mằn mò trật vuột bớ ... Thầy ơi!
Thầy ơi, ...chỉ miếng vượt sơn khê
Chứ điệu rườm rà chắc bỏ ... chê
Chỉnh đối từng đôi dường giễu cợt
Tuân niêm đủ cặp giống chêm kê
Trình bày ý tứ còn sơ thiển
Lập luận lời văn cứ vụng về
Cũng ráng trau dồi theo đúng luật
Nhưng nào tránh được chuyện bình phê
NhàQuê 11-03-2008
NhàQuê
20-10-2011, 01:04 AM
(Cụ PHAN THANH GIẢN)
Tam triều ánh nhựt thanh liêm khiết
Lục tỉnh thinh danh chí độc tôn
Giải oan muộn
Cảm phục vô vàn tiết cụ Phan
Bao năm gánh chịu nỗi hàm oan
Tượng đồng Thị Xã cam xiêu đổ
Phần mộ Ba Tri chẳng viếng an
Sáu tỉnh, vì dân đành chịu mất
Ba triều, bởi nước xác thân tan
Hơn trăm bốn mấy năm, nay được:
Ái quốc trung quân tiếng cụ Phan
Khoailangsùng
><><><><><><><
Sá gì một khối xi măng
Dựng lên hạ xuống cầm bằng giỡn chơi
Sử xanh đã tạc tên Người
Một hai Hệ Thức đổi dời được đâu
Chỗ Dành Cho NGƯỜI
Vinh nhục thăng trầm: mới cụ PHAN!
Nơi xa Người có đợi minh oan ?
Trải qua khổ nạn đâu gì vẹn
Gặp lúc suy vi mọi khó an
Thương cảm kiên trung ngôi mộ nẻ
Chạnh nhìn thiển cận tượng đài tan
Sá chi mấy chuyện ghi rồi đục
Lịch sử luôn dành chỗ cụ PHAN
NhàQuê 16-09-2009
NhàQuê
20-10-2011, 02:18 AM
http://i28.photobucket.com/albums/c238/trongbtran/BTHTuongReu004.jpg
Tường Rêu
Đời nầy có trước cả trăm năm
Thế hệ đồng thời mất biệt tăm
Đá xám buồn thiu vờ lặng lẽ
Rêu xanh áo não ngỡ âm thầm
Bao nhiêu lượt khách bao xao cảm
Mấy triệu người ngang mấy xáo tâm
Bất chợt dừng chân lòng lắng đọng
Hình ghi trí khắc tận sâu thâm
NhàQuê 12-09-08
Có khác gì đâu...
Hồn ta rêu phủ đã bao năm
Chỗ dấu loang mờ góc tối tăm
Mưa gội thêm buồn khung cảnh vắng
Trăng soi càng lạnh bước chân thầm
Mây đưa quá khứ về vương trí
Gió kể niềm riêng khuấy động tâm
Những mãng tranh đời tô đủ sắc
Tường nầy duy chỉ một màu thâm
Trúc Giang 12.9.08
NhàQuê
20-10-2011, 02:22 AM
Chưa Đỗ Ông Nghè...
Sách đoán mai nầy được của rơi
Thành ra mở cửa ý chờ thời
Vừa nghe lộp bộp thò ra ngó
Nháng thấy lùm xùm dọt tới coi
Có thể nhờ hên xài mấy kiếp
Còn như gặp vận hưởng bao đời
Giàu lên ... mấy đứa gieo ân oán
Chúng nó đừng hòng léo hánh chơi
NhàQuê Aug 10, 2009
NhàQuê
20-10-2011, 02:37 AM
Ta Vịnh Ta
"Thần Khẩu Xưa Nay Hại Xác Phàm"
Ầm ầm đủ chuyện nổ nghe ham
Y như sau trước toàn oanh liệt
Chốt lại đầu đuôi thảy bá xàm
Ế độ thâm căn sanh mộng tưởng
Vô duyên thường trực nãy sân tham
Thì thôi phút chốc mơ bay bổng
Há lẽ quê trân chịu tiếu đàm
NhàQuê 23.10.10
NhàQuê
20-10-2011, 06:20 AM
Xướng: Thất vọng
Cửa Khổng Sân Trình quyết lập thân
Nào hay quan tước khó chen chân
Si lung ám á gia hào phú
Trí huệ thông minh khước thọ bần
Túc kế đa mưu nhiều phước lộc
Vô năng thiểu đức được long ân
Trần gian điên đảo âu thường sự
Mấy kẻ tâm trong đạt chính nhân?!
Khoailangsùng
Bài Họa: Trúng Khớp
Hội đủ... "Đầu Tiên" ... Thế lẫn, Thân
Không thì ít bữa ghế cưa chân
Xưa rồi chớ nhắc...hồi rừng mắm
Cũ quá đừng khêu...thuở gốc bần
Hãy giữ âm thầm chung hưởng xái
Càng nên nín lặng chác chia ân
Lên tuồng đạo đức “khuya nha Tám”
Ở đó luận bàn đến chữ nhân
NhàQuê 05-10-2009
NhàQuê
20-10-2011, 06:24 AM
Xướng: Thở Than
Chẳng có ai thân thiếu bạn bè
Một mình gậm nhấm nỗi buồn se
Trà không người đối sầu thêm vợi
Tim vắng hơi hòa lạnh khó che
Lúc tỉnh lời thơ tràn nước mắt
Khi say hồn phách lạc ngàn khe
Sao vườn chẳng hé cho vừa nắng
Để tiếng chim chuyền ríu rít nghe
Lá Vàng 03.4.08 (Trúc Giang)
Hoạ: ... Mà Chơi
Sông chia nước rẽ lối Nhà Bè
Cảnh gợi phân lìa dạ sắt se
Bến ở miên sầu thêm diệu vợi
Thuyền đi luyến nhớ ngậm ngùi che
Xưa nay tiễn biệt thường hoen mắt
Tự cổ từ ly vốn khắt khe
Tiếp dãy rừng buồn soi bóng nắng
Trùng dương lặng sóng lắng tai nghe
Sóng lắng tai nghe tiếng Mẹ than
Trăm con nửa biển nửa lên ngàn
Từ trong cổ tích mầm chia cách
Đến tận thời nay mống vỡ tan
Cầu gãy chung phần xây dựng lại
Lòng hiềm chấp vá khó bằng san
Trà dư tửu hậu lời xin hỏi
Thỉnh ý làm sao kết mối hàn
Hàn lòng, mối nối… cậy yêu thương
Hóa lỏng từ lâu… khó biết dường
Quá khứ ràng ràng nào vợi cạn
Tương lai bất định dễ đâu lường
Leo lên bước xuống ngàn thay đổi
Lực chiếm quyền thâu mấy chịu buông
Chí hướng cùng chung đầu chót lưỡi
Khuyên con dặn cháu chú tâm thường
NhàQuê
NhàQuê
20-10-2011, 06:28 AM
Xướng: Dòng Sông Lười Biếng
Từ thuở khơi nguồn uốn lượn quanh
Thấm tươi màu đất lá xinh cành
Thuyền đưa mấy lượt đời sang bến
Sử chứng bao hồi chuyện nổi danh
Thỉnh thoảng dịu lòng ôm cảnh mộng
Nhiều khi cuộn sóng bốc trời xanh
Đường xa cứ tưởng trôi không mỏi
Bờ vắng chiều buông muốn …dỗ dành !!!
Trúc Giang 20.3.08
Họa: Khi Nhắc Về ….
Hiền lành rạch nhỏ uốn vờn quanh
Phẳng lặng gương in rõ lá cành
Chẳng ước mơ chi làm thắng cảnh
Không chờ đợi được xếp lam danh
Âm thầm lặng lẽ vườn bồi thắm
Mãi miết trì kiên ruộng tưới xanh
Hạt máu còn tuần trong huyết quản
Dù đâu cũng khắc đậm ơn dành
Khắc đậm ơn dành xứ Bến xa
Lâu nay thọ hưởng biết nhiêu là
Ba hòn đảo nổi dừa in bóng
Bốn nhánh sông hiền lúa hát ca
Quá nửa phần đời ràng buộc với
Y nguyên ký ức khó phai nhòa
Vừa nghe bất chợt tên ai nhắc
Thiện cảm như dường bạn hữu ta
Bạn hữu ta xưa một thuở nào
Bên hồ dệt mộng vói trăng sao
Đâu nào ngán ngại khi giông đổ
Khó mấy an nhiên trước sóng gào
Chẳng trách gian truân thời loạn lạc
Không hiềm khổ ải lúc binh đao
Dù nay mỗi đứa thân ly xứ
Nhắc đến tên trường lại nhớ nhau
NhàQuê
http://1.bp.blogspot.com/_6avQ0ZkDv-8/SRLGgKEsEXI/AAAAAAAAAjA/rI3pULEoQ6s/s200/NQ76PhuongHong01.jpg
NhàQuê
21-10-2011, 06:07 AM
http://1.bp.blogspot.com/_6avQ0ZkDv-8/SQ-mvFPnD_I/AAAAAAAAAhQ/r7vuQrcGwqA/s200/NQ44MangTre3.jpg
Xướng: Xong...
Vấn bước vào đời nhập cuộc chơi
Không trông những chuyện quá xa vời
: Chu toàn trách nhiệm đền ơn nước
: Bổn phận tròn vuông trả nợ người
; Tâm thản lòng bình nhiêu đã đủ
, Dây mơ rễ má lắm phiền thôi
! Thong dong tách bến về nơi cũ
Suối hát chim ca thỏa nguyện rồi
NhàQuê
Họa:
MƠ !
Tưởng người thi sĩ nói đùa chơi,
Bạn ước bao nhiêu chuyện quá vời !
Tổ quốc, làm sao đền nợ nước ?
Ân nhân, không dễ trả ơn người !
Tâm hồn thanh thản, hoài mơ đó,
Lòng trí thong dong, huyễn mộng thôi !
Thỏa nguyện khi thuyền về bến cũ,
Chốn ấy lao đao của kiếp rồi …?
Thân kính, Mẫn Hồ
Đâu...chắc !
Chuyện kể sao mà giống ...tếu chơi
Nào ai chẳng lúc mộng cao vời
Nghèo lo cơm áo mơ thời vận
Giàu ước quyền uy hưởng kiếp người
Kiếm thuốc thần tiên mong thọ mãi
Tìm phương diệu dược trẻ hòai thôi
Thầy tu muốn được muôn đời sướng
Chắc Bác Nhà Quê …Thánh sống rồi !!!
Trúc Giang, 18.12.07
HẢ HÊ RỒI..
Cuộc đời lam lũ nhiều hơn chơi
Công khó càng nhiều, càng tuyệt vời
Chiều xuống sum vầy, vui khoái dạ
Ngày qua chăm chỉ, mệt phờ người
Công trình xây đắp cao dày lắm
Hạnh phúc tô bồi xứng đáng thôi
Đến cuối cuộc đời, nhìn ngắm lại
Những gì thành đạt, hả hê rồi
Phùng Văn Hạnh
Đời
Chán đời nên tán dóc mà chơi
Thế sự đảo điên chuyện nửa vời
Tham lợi đâu màng câu kẻ sĩ
Háo danh bất kể tiếng con người
Tiền tài phấn thổ bề ngoài miệng***
Nhân nghĩa thiên kim chót lưỡi thôi***
Xã hội thời nay là thế đó
Lời răn Khổng Mạnh mất tiêu rồi
Toronto Dec. 17, 2007 Nguyên Trần
*** Trích câu: Tiền tài như phấn thổ- Nhân nghĩa tợ thiên kim
NGƯÒI ĐI CHƯA CHẮC LÀ XONG NỢ.
Cuộc sống khác nào một cuộc chơi
Hơi đâu nằm tưởng chuyện xa vời
Trần gian trã mãi không rồi nợ
Cuôc thế vay luôn cứ vưóng đời
Lặn hụp trầm luân không biết đủ
Loi ngoi thế tục chỉ buồn thôi
Ngưòi đi chưa chắc là xong nợ
Phủi sạch hai tay cũng đủ rồi
Nguyễn Tấn Bi
XUÂN ... !
Đôi vần tâm sự để mà chơi ,
Tình thật nào đâu dám vẽ vời .
Buồn, thiếu mai vàng nơi đất Mẹ !
Chán, thừa tuyết trắng ở quê Người !
Đón, bao nhiêu Tết cam đành vậy !
Đợi , mấy lần XUÂN cũng thế thôi !
XUÂN đến, XUÂN đi , XUÂN lại đến ,
Lòng ta tê tái với XUÂN rồi .
Nguyễn Thành Tài, 18-12-2007
Xa Rồi
Trò đời quả thật giống trò chơi
,Sự lý chung quy chỉ vẽ vời (1)
:Hận nước biển cờ còn lắm vị
,Về làng áo mão đã đông người
;Non xanh ngắm cảnh lòng toan cố
,Đầu bạc soi gương ý lại thôi
!Nhìn bóng dáng mây thêm nhẹ nhõm
Lợi danh loáng thoáng quá xa rồi
Bùi Tiến, 17-12-32007
(1) Vẽ vời mấy tiếng ngân nga
Tỏ tường sự lý để ra với đời - Trê Cóc
Quên lãng
Gần kề tuổi hạc khoái rong chơi
Ngoạn cảnh nhàn du thú tuyệt vời
Bạn hữu còn đâu ba bốn trự
Tri âm chỉ được một hai người
Trà thơm rượu chát nhâm nhi mãi
Vận tếu thơ cười họa chút thôi
Xuân hạ thu đông qua nhấp nháy
Hương nồng sắc thắm lãng quên rồi
Lam Vân
CŨNG THÊ THÔI !
Đôi vần gởi bạn chúc nhau chơi,
Chung cảnh thuyền trôi ở giữa vời.
Sớm tối buồn đau lìa đất mẹ,
Tháng ngày ray rứt sống quê người .
Trăm năm tưởng tiếc âu đành vậy,
Một kiếp u hoài cũng thế thôi.
Ừ nhỉ thì ra Xuân lại đến,
Ngoài kia tuyết trắng đã rơi rồi .
Tuệ Quang Tôn-thât Tuê.18-12-2007
Vào đời
Vào nơi thử thách cõi nhân chơi
Rộng rãi thế gian mộng dặm vời
Cao thẩm, trước sau toàn thượng ốc
Bao quanh đây đó phủ nhiều người
Buồn vui cuộc sống chừng như đã
Sướng khổ trong đời cũng vậy thôi
Thanh thản, mơ màng, đen trắng lẫn
Tâm tư vui vẻ, tất an rồi
Xuân Linh
Kiếp người
Khó lắm chuyện đời không phải chơi
Xử sao tròn vẹn, giấc mơ vời
Quê hương nếu dễ quên giòng giống ?
Đất nước còn lâu lạc kiép người
Cuộc sống an lành hoài tưởng đó
Tâm hồn thanh thản ước mong thôi
Nhưng trong ý niệm vun bồi được
Đã đủ cho ta thỏa mộng rồi !!!
Gia Linh
NhàQuê
22-10-2011, 09:37 PM
Đã Ba Thập Kỷ
Vạn lý tha hương lạ đất trời
Non xanh núi biếc nước sông trôi
Ru lòng tỵ khách quên ngày tháng
Dỗ giấc thuyền nhân đếm khắc thời
Một bước xa lìa mờ mịt dấu
Muôn trùng cách trở nghẹn ngào môi
Tàn chinh những tưởng nhà xum họp
Sống cảnh quê người... vá víu thôi
NhàQuê
NhàQuê
22-10-2011, 09:41 PM
Mất hay...Còn !
Ngẫm nghĩ sâu xa lẽ mất còn
Đời xưa trọng nghĩa giữ lòng son
Phu thê tóc trắng tình thêm đậm
Phụ mẫu ơn thâm hiếu vẹn tròn
Danh thế ngàn năm luôn sáng rọi
Gương đời vạn kiếp chẳng suy mòn
Bây giờ tham vọng thay ngôi vị
Đạp đổ luân thường chuyện cỏn con
Trúc Giang 03.12.07
http://3.bp.blogspot.com/_6avQ0ZkDv-8/SQ-lD24Ki_I/AAAAAAAAAhI/E_1zjNs3rzw/s200/NQ70HoaXR02.jpg
Vàng Đá
Niên cao cốt cách vẫn luôn còn
Nghị lực phi thường sánh lúc son
Giữ giỏi như vầy ôi hiếm quý
Gìn hay ngần ấy quả vuông tròn
Sao dời vật chuyển lòng ngay bám
Chủ đổi ngôi thay chí há mòn
Bội phục nghiêm chào cao cả đó
Hề chi việc lớn hoặc con con
NhàQuê
NhàQuê
22-10-2011, 09:47 PM
Gởi giao lưu:
Nỗi niềm thương xót
Vẫn đứng chờ em cuối nẻo đường
Cõi này đắm mãi chữ yêu đương
Hồn mê tha thiết theo miền nhớ
Tâm rũ mơ hồ đến cõi thương
Lệ ướt chưa vơi niềm vọng tưởng
Môi khô chẳng bớt nỗi sầu vương
Vì đâu em hỡi , tình rời bến
Day dứt đời nhau khúc đoạn trường
Đông Hòa, 04.10.07
http://2.bp.blogspot.com/_6avQ0ZkDv-8/SQ382BSKbmI/AAAAAAAAAfI/DhAkHn_9ckI/s200/NQ70HoaXR09.jpg
Họa: Cơ Duyên
Lang thang dạo Quán ngoạn thơ Đường
Trộm ngắm bao nhiêu bậc đại đương
Bởi lẽ ghiền văn xa cứ nhớ
Vì chưng mến chữ vắng càng thương
Tao nhân bút họa hoài tơ tưởng
Mặc khách vần gieo những vấn vương
Tự sánh thuyền nan may thấy bến
Bằng đâu phượng thắm rực sân trường
NhàQuê
NhàQuê
22-10-2011, 09:53 PM
Lảng du
Chúng bảo rằng ta lảng trí rồi!
Không đâu...ta chỉ thích đi chơi
Tham quan xóm lạ nhìn hoa cỏ
Dạo cảnh đường xa ngắm đất trời
Sáng bước lang thang tìm nắng đến
Chiều ngồi thờ thẫn đón mây trôi
Chẳng màng thế sự ai thương ghét
Cuộc sống riêng mình vẫn thấy vui!!!...
TíaTô
http://4.bp.blogspot.com/_6avQ0ZkDv-8/SQ37UJM43JI/AAAAAAAAAeg/pERZk_j-vy0/s200/NQ70HoaXR03.jpg
Vấn Cụ Tía Tô
Nghe ra Cụ đã cửu tuần rồi
Cẩn thận đâu nào dám bỡn chơi
Dưới thấp mong tròn thân phận cỏ
Trên cao nguyện hợp lẽ cơ trời
Tuần hoàn trật tự dần xoay đến
Vận chuyển luân lưu tiếp thuận trôi
"Giận Sợ Thương Mừng Yêu Muốn Ghét"
Qua rồi Cụ có cảm đời vui ?!?!
NhàQuê
NhàQuê
22-10-2011, 09:58 PM
Đi chùa
Vào chùa lễ Phật chí tâm thành
Dâng nén hương trầm Phật chứng minh
Nguyện khắp dân gian vui thịnh vượng
Nguyện trên thế giới hưởng thanh bình
Nguyện toàn nước Việt không tham nhũng
Nguyện khối ASEAN tốt tiếng danh
Nguyện cả nhân sinh gìn đạo đức
Vào chùa lễ Phật chí tâm thành
TíaTô
Kính Họa: Nhập Thế
Lý tưởng thân trai nguyện đạt thành
Tình riêng nghĩa cả quyết phân minh
Chung lòng kiến quốc lên hưng thịnh
Góp sức vì dân tạo thái bình
Diệt bạo trừ gian ngăn lạm nhũng
Hùng tâm dũng chí tránh ô danh
Thi gan trải mật đường ngay tiến
Lý tưởng thân trai nguyện đạt thành
(Thử thách sờn chi ... mộng tất thành)
NhàQuê
Dưới bóng từ bi
Niệm Phật ngày đêm dạ chí thành
Nguyện cầu mong được ánh quang minh
Tầm tu ước được thông chơn lý
Học đạo cầu mong được chuẩn bình
Đuốc Tuệ soi đường không vị lợi
Đèn Từ khai lối quyết xa danh
Kệ kinh nhuần thấm lòng thanh thản
Dưỡng tánh tu tâm ước nguyện thành
Khoailangsùng kinh họa
NhàQuê
22-10-2011, 10:11 PM
Chào CỏCú,
Mời vào xướng họa cho vui, NhàQuê chỉ học lóm thôi !
"Chưa sạch nước cản" bạn ơi, có gì trắc trở tui cầu cứu Thầy tui!
NhàQuê
Mời Họa Vui
Xướng: Bài Thuốc !!
Cỏ Cú ...Ờ nè ...củ có không
Đang cần ráng nhín độ mươi đồng
Ho hen nuốt trọng dằn cơn biến
Nóng sốt nhai nhầu chận đợt phong
Hiệu nghiệm vang lừng Nam chí Bắc
Trừ căn tuyệt diệu khắp Tây Đông
Bề ngoài dáng vẻ hơi quăn quéo
Vậy chớ tiên đơn mới dám hòng
NhàQuê 11.09.2010
Hihihii... huynh NQ lịch sự hết biếttt...
CỏCú họa liền nè...
Họa: Thuốc Quý
Cả luống đây nè … uống đã không
Nhà quê cỏ gấu mọc xanh đồng
Lá un toả khói xung mầm dịch
Củ đốt queo râu khử bệnh phong
Phòng mạch Tây y ngày thêm vắng
Chuyên khoa Nam dược lúc càng đông
Tật lành chẳng tốn xu nào hết
Phải ráng ăn kiêng… cãi chớ hòng…
hết bịnh đó nghen huynh…
CỏCú 11.9.10
NhàQuê
22-10-2011, 10:17 PM
Chủ Nhà Ơiiii...
Khách đến hổm rày đợi ...trắng râu
Không trà chẳng bánh bụng sôi ngầu
Tiêu Điền trốn nợ hay sao đó
Tiếu Diện về xem cho đỡ rầu
Tiểu Diễn khai tuồng... vui tới bến
Tiễn Điêu xối mỡ ... quắc cần câu
Tên... gì hổng biết... sao khều Cỏ
Rũi trúng khoai sùng... quê dấu đâu
Cỏ Cú
Chúc Mừng Và Hỏi Thăm
Ờ nầy Cỏ Cú kẹp hay râu
Sẳn chúc vừa... nơ ghế thiệt ngầu
Được dịp chia phần vơi gánh nặng
Chờ khi sớt việc đỡ bao rầu
Chăng là giống quá ...từ lời nói
Chẳng lẽ lầm à ... nghĩa mỗi câu
Mạn phép vòng tay ... nè có phải
Người quen chịu đại chẳng sao đâu
NhàQuê 13.09.2010
NhàQuê
22-10-2011, 10:20 PM
Xướng: Bỡn Quan
Ra đường mỗi bước gặp ông quan
Phạch ngực ta đây giọng sỗ sàng
Hổng biết ngôn từ đâu đẹp thế
Không tin ngữ nghĩa vậy rằng sang
Công danh chó ngáp bằng keo mắm
Sự nghiệp ruồi bu kém mớ hàng
Đọ sánh mười hai chưa giống một
Cơ đồ trấn chúng có ngày tan
NhàQuê 14.09.2010
Họa: Cảm Khái
Mở Sử mà xem …đủ hạng quan
Muốn yên bờ cõi phải năng sàng
Nhiều ông mua chức mang hàm giả
Khối cụ nhờ thân được tiếng sang
Chẳng biết dở hay đều đắc thế
Không cần thông thái cũng ngang hàng
Ươm mầm đâu dễ trồng thêm khó
Vần vũ lâu ngày… đế nghiệp tan
CỏCú 14.9.10
NhàQuê
22-10-2011, 10:26 PM
Xướng: Thợ Đúc
Mốt nọ mai kia lỡ thất thời
Về làm thợ đúc kiếm ăn chơi
Tay ưa thái mái cho tay vẫy
Miệng thích ba hoa để miệng cười
Sắt vụn gò hàn sơn chỗ ngấn
Đồng thô nắn nận trám nơi vơi
Lưu tàng điện toán... cần cho mã
Ký cóp ra y... dễ quá trời
NhàQuê 14.09.2010
Huynh NhàQuê lo xa quá hỉ?
Làm quan hết thời cũng còn của ...
hối lộ ăn chơi mà... lo gì ...
CỏCú hoạ với huynh cho vui nè.
Họa: Tuyệt Vời
Cũng trống khua vang bóng một thời
Cũng sành năm bảy điệu vui chơi
Cũng giương ô lủng che nhà dột
Cũng trổ thần oai át sấm cười
Cũng đủ truyền kỳ sao chép mãi
Cũng hay huyền thoại kể không vơi
Phàm nhân thử hỏi ai hơn chứ
Chỉ thiếu linh đơn cãi số trời…
Cỏ Cú 15.9.10
Họa: THỢ VẼ
Bỏ vốn kinh doanh chửa gặp thời
Về làm thợ vẽ quậy màu chơi
Da nhăn quắn quíu thành da mượt
Miệng khóc lu loa hoá miệng cười
Khéo chuyện tô son hình trẻ bớt
Khôn đường trác phấn nét già vơi
Bao người tới vẽ khi nhìn lại
Cũng phải khen ngay: đẹp dữ trời!!!
Tú lòng...thòng
NhàQuê
23-10-2011, 11:28 PM
Thơ Đường Xướng Họa
Bài Thơ Gởi Tặng:
THẦM THÌ XUÂN HẸN
Đất trời Đinh Hợi đã sang xuân
Gió chở thơ xuân hẹn nối vần
Mời bạn khơi dòng khi tống cựu
Chúc người khai bút lúc nghinh tân
Vin cành lộc biếc trao nguồn sống
Treo ngọn nêu cao quét bụi trần
Nam Bắc mai đào khoe sắc thắm
Thầm thì xuân hẹn với thi nhân.....
XUÂN HOÀI CẢM
Chiều đưa chầm chậm áng mây trôi
Ta dạo vườn xuân nắng nhạt rồi
Những cánh mai gầy rơi lả tả
Từng hàng liễu rủ đứng chơi vơi
Ngùi trông chiếc én xa tầm mắt
Chợt thấy hoàng hôn lịm cuối trời
Em hỡi _ hương mùa đầy quyến rũ
Mà anh lạc bước giữa đơn côi..
LỤC ĐÌNH THÌN...10-11-06
(Hội Thơ KIM BẰNG, KHÁNH HÒA)
Bài Họa: Chào Tái Ngộ Khánh Hòa
Đinh Hợi mỉm cười duyên dáng Xuân
Người xa nhờ Mạng gởi đôi vần
Kính chào Thúc Bá hàng kỳ cựu
Thân chúc Đệ Huynh lớp tiến tân
Quý quyến an khương trong cuộc sống
Bửu thân lạc phúc giữa hồng trần
Ước mong đất Khánh hoài tươi thắm
Như đóa hoa mừng từ tiện nhân
Nhân thuở dòng đời xô giạt trôi
Tấp vô đất ấy một lần rồi
Chiến tranh hủy hoại đang tơi tả
Kỳ vọng hòa bình cứ hụt vơi
Người ngóng người đi đà mỏi mắt
Kẻ chờ kẻ đến biệt mù trời
Gởi Em* chút ấm hong sầu rũ
Trỗi dậy rộn ràng bớt cổi côi
NhàQuê, Nov 10,2006
Em* : Riêng một người
NhàQuê
23-10-2011, 11:42 PM
CUỐI CON DỐC ĐỔ
(Thể Loại: Ngũ Bộ Xa Luân)
Bài 1: Bước Ra Khỏi Sở
Rửa tay gác ách nghỉ hưu đây
Mấy chục năm qua đợi phút nầy
Thuế đã đàng hoàng cho xứ Mỹ
Tiền đà chiu chắt gởi băng Tây
Thẳng ngay tiện tặn không tà đạo
Chịu khó siêng năng thuộc loại thầy
Nay gặp chữ nhàn đâu ảo giác
Hân hoan phơi phới nhẹ như bay
Bài 2: Từ Nay
Đồng hồ báo thức dẹp ngay nầy
Quên phắc ngày ngày ngó lịch tây
Quên sớm lái ào đường xá vắng
Quên chiều mệt lả thợ như thầy
Quên luôn hãng xuống cầu trời phật
Quên quách ế hàng vạ gió bay
Quên cả tự thân đời biệt xứ
Đồng thời ráng nhớ khởi từ đây
Bài 3: Lê Thân Xứ Lạ
Chẳng đã, phải dùng tiếng Mỹ Tây
Rời trường chữ nghĩa trả cho thầy
Mừng mừng chợt gặp người cùng xứ
Vểnh vểnh lắng nghe tiếng Việt bay
Xa lạ kết thân từ dạo ấy
Đậm đà giao hảo đến nay đây
Nhủ khuyên vượt khó bao ô trược
Ruột thịt đâu so được thế nầy!
Bài 4: Tan Hoang
Nghĩ xưa cũng có thuở làm thầy
Đem cả giấc mơ chấp cánh bay
Mong ước hai miền rồi một nẻo
Nguyện cầu xum hợp thỏa mừng đây
Ai ngờ chỉ khác nhau màu sắc
Ai nghĩ rồi ra thảm cảnh nầy
Đất nước đã không ngày tỏa rạng
Mà người ly tán khắp trời Tây
Bài 5: Dung Thân
Từ đến xứ người sau chuyến bay
Ngậm ngùi hai tiếng Tị Nhân đây
Thôi rồi số kiếp xa căn cội
Ơi hởi phận thân gởi chốn nầy
Mờ mịt quê Nam trôi viễn Bắc
Tít mù xứ Việt lạc phương Tây
Vận lành ơn đất trời phù hộ
Nghiệp vững nhớ công quý bậc thầy
NhàQuê 2007
Lễ chùa đầu năm
Bài 1 :
Chùa thiêng rộn rã khách về đây
Hái lộc dâng hương nghiệm chốn nầy
Người khấn phước ơn trùm vạn vật
Kẻ cầu danh lợi thoả niềm tây
Già mong hồn nhẹ theo chân Phật
Trẻ ước tài cao tiếp bước thầy
Ngời giấc mơ lành trong ánh mắt
Hoa thơm gió quyện khói nhang bay
Bài 2 :
Thanh thoát làm sao cảnh sắc nầy
Tinh mơ đến bóng ngã đoài tây
Kinh cầu đưa nhẹ lâng hồn tục
Chuông tụng ngân vang họa tiếng thầy
Cất gánh ba hôm mừng tết đến
Nặng vai một kiếp gởi trầm bay
Quên đời khắc bạc, ân tình cạn
Chung lắng tiếng cười vọng đó đây
Bài 3 :
Lòng giữa bụi hồng hướng Cực Tây
Tâm ghi thiện đức nhớ lời thầy
Dù chưa duyên hạnh sân si bỏ
Cũng đã ngộ thời danh lợi bay
Ý chán bon chen đâu dạo ấy
Hồn mong yên tĩnh kể từ đây
Ngày qua lặng lẽ vui cùng bóng
Rồi lịm vùi thân mãi chốn nầy
Bài 4 :
Văng vẳng bờ mê tiếng giảng thầy
Hư không ...tất cả... để xa bay
Nay còn tham vọng ghen hờn đó
Mai phủi tay rồi trả hết đây
Thủy nhược non bồng vui chốn ấy
Trần gian bể khổ giã nơi nầy
Thẳng đường giác đạo thông tâm tưởng
Bát nhã thuyền đưa cập bến Tây
Bài 5 :
Mơ màng cảnh đẹp suối mây bay
Thanh thản yên bình khác hẳn đây
Chẳng sợ ưu phiền đeo kiếp nữa
Không lo bi lụy vướng đời nầy
Kìa tia nắng ấm vườn tiên giới
Đó ánh nhiệm màu cõi phật Tây
Xăm lễ đầu năm nhiều phép lạ
Mười phương tịnh độ ... đức công thầy
Trúc Giang 03.01.07
KHỎE TỪ ĐÂY
1- THÁO CÀY
Mừng Anh đã hết tuổi đi cày
Rảnh rỗi từ nay đã phủi tay
Mấy chục năm qua bao vất vả
Qua rồi thời khó kể từ đây
Mừng Anh có lắm đô la Mỹ
Tiếc kiệm lâu nay gởi khố Tây
Cuộc sống từ nay không vướng bận
Tiêu dao tự tại rộng đường mây
2- RẢNH TAY
Tháo ách xong rồi rảnh đôi tay
An nhàn hưởng lạc bắt đầu đây
Rong chơi thỏa chí lâu nay ước
Ngược Bắc xuôi Nam đến xứ Tây
Vịnh phú ngâm thơ vui cảnh đẹp
Đưa hồn gởi gió với trời mây
Êm đềm cuộc sống chi màng tới
Chẳng uổng công kia lúc cấy cày
3- GIÚP NGƯỜI
Có việc, yên tâm cứ lại đây
Không nhiều, cũng biết khá tiếng Tây
Lo âu, thắc mắc, Anh đây sẳn
Giải đáp rõ ràng đến tận mây
Địa lý. thiên văn, Anh thấu triệt
Mùa màng, cuốc xới, đến đi cày
Mua hàng, mở quán, Anh thành thạo
Xốt xắn, Anh lo giúp tới tay
4- VUI CHƠI
Ba ngày, bốn bữa, uống rượu Tây
Khói thuốc "xì-gà" nhả tận mây
Tiếng nhạc "tăng-gô" Anh nhảy nhót
"Sì-lô" bước chậm, chẳng phải cày
Đèn màu chớp giật, chân Anh nhún
Cốc rượu "sâm-banh", nắm chắc tay
Lạc thú trên đời Anh cũng thử
Vui chơi mực thước, sợ gì đây?
5- NHÀN HẠ
Tiêu dao vui thú với trời mây
Ngắm cảnh đồng quê, luống trâu cày
Đón gió, xem trăng, khi thả dạo
Thơ bầu rượu túi, sẳn trên tay
An nhàn tự tại thong dong bước
Lạc thú điền viên mãi rồi đây
Chẳng nhớ, không quên, đời lắm việc
Lang thang trọn kiếp xứ trời Tây
Trúc Giang Tử
NhàQuê
23-10-2011, 11:53 PM
Bài Xướng: Lúa & Phù Sa
Giống ngót hai hôm rễ nhú cong
Nền bừa trục trạc tát khô xong
Chiều buông tắt nắng vừa gieo xuống
Xế bóng qua đêm đã đóng chông
Tháng tới vần công cùng nhổ mạ
Đôi ngày xúm cấy phủ đầy đồng
Qua rồi một đoạn còn nhiều nữa
Lúa ngập vun bồ mới thỏa mong
http://1.bp.blogspot.com/_6avQ0ZkDv-8/SPfksZ668HI/AAAAAAAAAR4/BiqANm1BZts/s200/NhaQue40RuongLua1.jpg
Mong tìm thấy lại chút ngày xưa
Lá mạ xanh non gió nhẹ đưa
Sóng gợn theo nhau vờn ghẹo chọc
Mưa qua lất phất vẫy mơn đùa
Đơm bông ngậm sữa chờ tròn vụ
Trĩu hạt vàng mơ hẹn trúng mùa
Có những phù sa làn xoáy cuốn
Trôi về nước vận đẩy xô xua
NhàQuê
Bài Họa: MỒ HÔI VÀ NƯỚC MẮT
Hoạ bài Lúa và Phù sa của nhà thơ NhàQuê
Từng dãy người lùi, thân uốn cong
Hàng hàng rẽ mạ cấy vừa xong
Bùn non lem luốt đời cơ cực
Mưa mới gieo mầm sống đất chông
Đợi lúc lúa quằn vươn lã ngọn
Chờ khi chín tới bước thăm đồng
Buồn vui gởi lại theo mùa gặt
Tiếng đập bồ vang vọng ước mong
Mong được niềm vui giống thuở xưa
Vẫy chào bông lúa ngã đong đưa
Lúa phơi khô đủ đong trừ nợ
Gạo mới chà xong trử giống đùa
Mưa gió bất thường thu hoạch kém
Khí trời trắc trở hẹn theo mùa
Một đời gánh nặng lo cơm áo
Đeo đuổi lầm than khó nổi xua
Nguyễn Tấn Bi
Bài Họa: Mùa gặt lúa
(Họa bài Lúa và phù sa của NhàQuê)
Hạt giống lên mầm mỡn cọng cong
Thênh thang thửa ruộng cũng bừa xong
Cấy vào xình nước hàng hàng thẳng
Vươn lớn lá chùm lớp lớp chông
Vài bữa tươi lên thêm rễ mạ
Đôi tuần phủ khắp trỗ hương đồng
Trời mưa làm thấm tình cây lúa
Tấm thảm một màu dãy đợi mong
Mong hướng cánh đồng giống thuở xưa
Tưởng về cành lúa ngọn đong đưa
Từng chùm xanh chạm xô lùa giỡn
Giọt nước mưa rơi nhỏ xuống đùa
Ruộng rạ đầy bông vươn nở nhụy
Hạt vàng ngậm sữa gặt vào mùa
Nhà nông phơi phới qua cơn nhọc
Bồ thóc phủ tràn vạn khổ xua
Xuân Linh
Bài Họa: Tri túc – Tri nhàn
( họa bài Lúa & Phù sa – NhàQuê)
Ngày mùa lúa chín trổ quằn cong
Gặt hái mươi ngày mới dứt xong
Rạ phủ tràn lan lồi lõm gốc
Rơm vun ụ đống dựng bàn chông
Nông phu cộ thóc vang thôn xóm
Mục tử lùa trâu khắp ruộng đồng
Dãi nắng dầm mưa đời cực nhọc
Cơm no áo ấm nguyện cầu mong !
Mong đời sáng đẹp khoẻ hơn xưa
Cuộc sống thanh nhàn mộng thoảng đưa
Mái lá ông bà bàn chuyện phiếm
Ngoài sân lũ trẻ nhộn vui đùa
Sum vầy hạnh phúc theo năm tháng
Lạc nghiệp an cư suốt bốn mùa
Tối ngắm trăng thanh , chiều hóng gió
Bao nhiêu phiền não phủi tay xua
Lam Vân
Bài Họa: Cấy mạ gặt lúa
Trên sân cấy mạ đứng lưng cong
Hạn chế rầy nâu, xoắn lá xong
Hạt mẩy ngạnh trê toan đẻ nhánh
Luống dài đất trũng dựng tre chông
Hồi xanh bén rễ phun phân thuốc
Ém mặn đỏ đuôi ngập nước đồng
Cánh rộ, làm đòng, xuôi trái sữa
Nắng chiều nhạt ngắm thoả niềm mong
Mong mùa lúa sớm trổ hơn xưa
Một dải nương nồng gió đẩy đưa
Trắng muốt bông thơm thong thả giỡn
Xanh rờn lá mỏng nhởn nhơ đuà
Thâm canh gặt hái hoà theo tiết
Giai đoạn chà phơi hợp đúng mùa
Cơ cực nghề nông nhiều thảm hoạ
Cơm lành bát ngọt tủi hờn xua
Mỹ Linh 19/04/2007
Bài Họa: Hạnh phúc ngày mùa
(Họa bài Lúa và phù sa của NhàQuê)
Gieo mầm hạt giống, rễ vừa cong
Mạ mới lên chồi kể đã xong
Mảnh ruộng xanh um màu lụa biếc
Bờ đê thẳng tấp cỏ lông chông
Bao ngày lúa trỗ quằn cơn mộng
Mấy tháng hoa thơm nở ngát đồng
Gặt hái hát hò say cuộc sống
Theo vầng trăng sáng thỏa chờ mong
Mong mỏi ruộng đồng vẳng giọng xưa
Tiếng hò trong gió mãi đong đưa
Nhẹ lòng những phút quên đau khổ
Thơ thới bao giây thích cợt đùa
Hạnh phúc ngắm kho đầy ngập lúa
Niềm vui nhìn vựa đọng hoa mùa
Hỏi ai không thấy lòng sung sướng ?
Khổ cực vừa qua được đẩy xua !
Gia Linh
Bài Họa: Lúa về - no ấm
Gàu sòng em tát uốn lưng cong
Nước thấm đường cày đất bở xong
Phân bón đủ đầy bừa thẳng lối
Mạ non đem cấy tựa hàng chông
Vừa tròn một tháng mùi hương lúa
Đúng độ hai trăng đã phủ đồng
Mưa nắng ơn trời thân nẩy nở
Nhà nông hớn hở thỏa chờ mong
Mong ước ruộng đồng chẳng khác xưa
Hai mùa lúa chín ngập đong đưa
Chập chờn bướm lượn cơn mưa nhẹ
Sột soạt lúa reo ngọn gió đùa
Chỉ mới ngày nào bông ngậm sữa
Giờ đây buổi ấy hẹn giao mùa
Hạt vàng nặng trĩu vui no ấm
Đói khổ đâu cần phải đuổi xua .
Nguyên Hà
Bài Họa: Cô gái quê
( Họa bài Lúa & phù sa của anh NhàQuê)
Cô gái miền quê thắm nét cong
Nấu cơm giặt dũ thảy đều xong
Kiến Hòa lớp lớp rừng dừa phủ
Phước Thạnh hàng hàng đám lưới chông
Mắt biếc da ngăm vờn cỏ nội
Môi xinh má đỏ thoảng hương đồng
Ờ ! Em duyên dáng xinh xinh quá
Anh đã đêm ngày mong nhớ mong
Anh nhớ một thời niên thiếu xưa
Cùng em thong thả mái chèo đưa
Lênh đênh sông nước hồn ngây ngất
Dong rủi trời mây tiếng gió đùa
Gạo trắng nước trong mừng lễ hội
Mưa hòa gió thuận đón ngày mùa
Trầu cau anh hái làm quà cưới
Hạnh phúc vợ chồng quê khó xua ./.
Nguyên Trần April 26, 2007
Bài Họa: Trẻ Tạo & Cuộc Thế
Cái vòng danh lợi nó cong cong
Nghĩ cũng mừng rằng đã rũ xong
Nhơ luc bươc vào, bao cổng ngõ
Tưởng khi đi tơi, những gai chông
Ngan phường luồn lọt sinh tương khắc
Ngại cuộc bon chen tạo bất đồng
Thế sự đẩy đưa người dựa thê
Tình đời như thể có gì mong
Mong sao nối gót được người xưa
Dù bả lợi danh mây đẩy đưa
Đã biêt hồng trần nơi tạm trú
Nào lo tiểu tạo tinh hay đùa
Cầm kỳ thi họa không so loại
Tuyêt nguyệt phong hoa chẳng tính mùa
Tri tỉnh tâm an riêng phận hưởng
Thời đi không đưổi đên không xua
Bùi Tiến 04/2007
Bài Họa: Được mùa
Hoạ bài Lúa và phù sa của NhàQuê
Lúa chín quằn đeo nhánh trĩu cong
Hạt vàng thơm nức gặt vừa xong
Niềm vui tràn vỡ quên lao khó
Hạnh phúc vun đầy lấp nỗi chông
Gieo giọt mồ hôi nồng vị đất
Hái mâm gạo trắng ngát hương đồng
Xẻ chia no ấm cùng nhân thế
Được hưởng yên lành thỏa ước mong
Mong mãi ngàn sau vẫn giống xưa
Tình người sóng mạ gợn xa đưa
Chân trời bát ngát mây xanh trãi
Non nước xinh tươi gió mới đùa
Rộn tiếng hân hoan đêm mở hội
Vang âm giục giã buổi khai mùa
Quê hương cảnh đẹp như tranh vẽ
Từng nét lung linh … đen tối xua.
Trúc Giang 21.4.07
thi met
24-10-2011, 12:40 PM
CHỒNG
Ơn bác quan tâm đến chữ chồng
Em không giỏi đấm, có nên không
Tận tụy suốt ngày, thơm nếp cẩm
Vui vẻ quanh năm, ửng má hồng
Chăm sóc mẹ cha, như mong mỏi
Sản sinh con cái, đáng chờ trông
Còn món lọ, chai, nhờ hàng xóm
Giúp đỡ một tay, đủ vẻ nồng
tm
:gn8:
ui ui, cám ơn bác chiếu cố em nhiều nhá ...
NhàQuê
25-10-2011, 02:47 AM
Xướng: ĐÔNG TÂY NAM BẮC
(Thể Loại: Liên Hoàn - Ngũ Bộ Xa Luân - Hạn Tứ Hướng)
Hai tuần sắp xếp chuyến chơi xa (1)
Mọi chuyện hằng ngày tạm gác qua (2)
Trở Bắc bao lần nghe thoái mái
Xuôi Nam mấy lượt thấy chan hòa (4)
Cân phân giữa những tình và tiện
Đọ sánh cùng chung trẻ với già (6)
Hội nhập Đông Tây sao khó quá
Thôi thì nhớ ... viếng đủ vui ta (8)
Viếng đủ vui ta mỗi bận qua (2)
Miền Nam ấm áp cảnh hiền hòa (4)
Mênh mông bát ngát làng quê gợi
Rộng rải thong dong hợp tuổi già (6)
Bởi lẻ Phương Đông trong dạ kẻ
Trời Tây khó dịu đáy lòng ta (8)
Nên chi Viễn Bắc nơi nầy đã
Quyến luyến, về Nam chuyện vẫn xa (1)
Xa quê ước muốn sống yên hòa (4)
Tất cả lo con trước lúc già (6)
Thắm thoát thời gian yên phận trẻ
Thoi đưa Tạo Hóa chút thương ta (8)
Đông - Tây quyết chí đường thâu ngắn
Khó Bắc lòng Nam dặm mấy xa (1)
Ngoảnh lại.. kiên cần bền vượt khó
E chừng thống khổ dễ gì qua (2)
Khổ dễ gì qua...chắn lối già (6)
Bao năm khổ ải chính quê ta (8)
Người Nam kẻ Bắc lưu đày tận
Sách vở Tây Đông tuyệt tích xa (1)
Bịt mắt giăng rào chèn khắp lối
Xiềng chân chặn bước hết đường qua (2)
Từ đâu họa giáng lên thân phận
Bũa xuống nhân gian vốn hiếu hòa (4)
Hòa cùng lớp lớp bỏ quê ta (8)
Một tối thuyền mành vượt biển xa (1)
Trước mặt phương Nam mờ mịt sóng
Sau lưng hướng Bắc gió vờn qua (2)
Nhìn Đông nước bạn còn hy vọng
Quỉ dữ bờ Tây khó hoãn hòa (4)
Được mất thi gan cùng mạng vận
Suy cùng sắp đặt bởi Trời già (6)
NhàQuê
Bài thơ "Đông Tây Nam Bắc" gồm 5 bài Liên Hoàn,
vần cuối câu 1,2,4,6,8 luân phiên đổi vị trí,
trong mỗi bài đều có bốn chữ Đông, Tây, Nam ,Bắc.
Tiếp Bài Họa
"ĐÔNG TÂY NAM BẮC" của:
- Cụ Tía Tô
- Trúc Giang Tử
Bài họa: Viễn khách hồi hương
1.Trời Tây đất Việt cách nhau xa
Bởi cảnh mưu sinh phải ráng qua
Đáo xứ tùy nhơn không chống đối
Nhập gia tùy tục phải dung hòa
Ngoài đường giá buốt toàn người trẻ
Trong phố co ro lắm cụ già
Nước mạnh dân giàu nhiều biệt thự
Nhìn lầu cao vút mõi đầu ta
2.Ta đã nhanh chân sớm bước qua
Tìm nơi nương náo giữ tâm hòa
Nuôi con học tập theo đà tiến
Được bậc tài hoa trau luyện già
Ước nguyện công thành vui dạ trẻ
Cầu mong danh toại phỉ lòng ta
Không gì lo ngại điều hơn thiệt
Nước chảy về nguồn ắt chẳng xa...
3.Xa cách màu da ý vẫn hòa
Vuông tròn bổn phận khỏe thân già
Đàn con tài trí thêm nhân hậu
Hiền phụ đảm đang hợp ý ta
Phước đức trời ban nơi xứ lạ
Ân lành Phật độ quảng đường xa
Vui mừng cuộc sống như tâm nguyện
Mơ ước toại lòng khổ đã qua!!!...
4. Khổ đã qua truông thỏa ý già
Được tin biết rõ ở quê ta
Mở đường xa lộ nhìn thêm rộng
Đục núi xuyên đèo thấy chẳng xa
Vận nước xoay thời, mừng đứng vững
Cơ trời chuyển thế, khổ trôi qua
Ngàn ngàn lãng tử cùng quay gót
Vui khúc trùng hoan buổi hiệp hòa
5.Hiệp hòa ta tắm nước ao ta
Ánh sáng trời hồng lố dạng xa
Đất nước thanh bình muôn bạn đến
Non sông thịnh vượng lắm người qua
Đông Tây hội ngộ tình sâu đậm
Nam Bắc đoàn viên cảnh thái hòa
Thi hữu bốn phương về họp mặt
Cùng nhau xướng họa dưới trăng gia
Tía Tô
THẾ CUỘC NHÂN SINH
(Thể lọai: Ngũ Bộ Xa Luân-Hạn Tứ Linh)
1- Ai người dân Việt khắp gần xa
Đáo cổ lai kim sách đọc qua
Lập Quốc Long Quân xưa dựng nghiệp
Lân hầu khánh thịnh gió mưa hòa
Qui đầu thánh thiện sang cùng tiện
Lạc phúc thiên ban khắp trẻ già
Phụng gáy trời Nam bừng sáng tỏa
Âu ca thạnh trị nước nhà ta
2- Ngày đi tháng đến năm lại qua
Giữ nước muôn dân sống thuận hòa
Long Phụng hòa minh say yến tiệc
Gia đình sum họp đến tuổi già
Thôn Lân bậu bạn vui thân ái
Qui tụ cùng nhau chẳng tớ ta
Hưởng thụ an nhàn xưa cũng đã
An vui rất mực chẳng lo xa
3- Ai luôn hưởng được cảnh thái hòa
Tự thuở sinh ra đến tuổi già
Chiến trận xa trường bừng lửa khói
Lân bang lấn chiếm nước nhà ta
Thăng Long mấy lượt mây trôi nổi
Cánh Phụng đôi lần khuất nẻo xa
Qui phục cường quyền dân khốn khó
Bao giờ chiến trận sẽ can qua
4- Bao năm ngó lại tuổi thêm già
Nhớ nước thương nhà xót dạ ta
Tự thuở họ Hồ Qui phục chúng
Lân hầu trước cửa phủ người xa
Thăng Long mấy lượt rơi binh ấn
Thóat chạy sông Hồng cố vượt qua
Thiên Tử quân bây nên nhớ lấy
Trời Nam Phụng gáy cảnh thái hòa
5- Giờ đây không chỉ có riêng ta
Đến với muôn dân khắp nẻo xa
Phụng có cùng Long vờn nắng gió
Mưu sinh vất vả có can qua
Qui còn lướt sóng tung tăng lội
Nhún nhảy Lân ta hát thái hòa
Cứ thế đời quanh đi quẩn lại
Người trong kẻ ngọai tuổi thêm già
Trúc Giang Tử
NhàQuê
27-10-2011, 05:38 AM
Vui hòa thơ
Vui thơ xướng họa bạn đường xa
Nào phải lo chi trẻ với già
Lắm lúc họ tên còn giấu diếm
Nhiều khi địa chỉ cũng lơ là
Trắc bình có lỗi cùng thông cảm
Ý tứ chưa hay vẫn hợp hòa
Thi sĩ ngàn xưa âu cũng thế
Tâm hồn thanh thản chẳng riêng ta
Tía Tô
http://2.bp.blogspot.com/_6avQ0ZkDv-8/SQ37_TzJ20I/AAAAAAAAAew/kOhtM3j9Fbg/s200/NQ70HoaXR05.jpg
Đoán Tác Giả
Vầng thơ gởi mạng tự phương xa
Lúc mới nào đâu biết trẻ già
Ngẫm kỹ lời văn ngờ có phải
Thầm suy cú pháp ngợ chăng là
Truy ra cụ Tía người sông Trúc
Gút lại Nhà Thơ đất An Hòa
Tự chấm cho mình mười điểm đoán:
"Văn phong thể hiện rõ lòng ta"
NhàQuê
NhàQuê
27-10-2011, 05:45 AM
Về vui
Vằng vặc trăng soi một góc trời
Đèn lồng chớp rực tỏa muôn nơi
Tiếng cười trong trẻo vang đêm hội
Giọng hát rộn ràng dậy phố vui
Ngắm cảnh hoa đăng buồn lặng lẽ
Thả hồn đơn quạnh nhớ xa xôi
Giữa ngàn ánh nến lung linh sắc
Một cánh sao sa lạc xuống đời
Đời chất chồng thêm lắm muộn phiền
Về đây khoảnh khắc thoáng bình yên
Mượn vần thơ ấm mời bè bạn
Nâng chén trà thơm kết mối duyên
Đến nhé thổi bừng lên ngọn nến
Ngồi đi thắp lại tuổi thần tiên
Trung thu đượm thắm tình tri ngộ
Ướp ánh trăng thanh đẹp diệu huyền
Trúc Giang 05.10.06
Thân mến họa bài "Về Vui" của Trúc Giang
Ra Đi
Tắt nắng chờ trăng lên góc trời
Trẻ con í ới khắp muôn nơi
Giăng giăng nến thắp lung linh hội
Chớp chớp đèn trương rạng rỡ vui
Ngồi nhớ cố hương buồn lặng lẽ
Trông vời đất tổ sầu xa xôi
Nơi đây văn hoá riêng màu sắc
Một sống trong ta suốt cuộc đời
NhàQuê 10-6-06
Trở Về
Đời trôi qua lắm biển ưu phiền
Biết đến khi nào sóng lặng yên
Cuộc rượu dọn bày trăng kết bạn
Vầng thơ ngâm vịnh gió gầy duyên
Chòm sao mừng rỡ dường muôn nến
Bẽn lẽn Ngân Hà tựa vạn tiên
Ta bỏ giang hồ về hạnh ngộ
Bên dòng sông Trúc đẹp thanh hiền
NhàQuê 10-6-2006
NhàQuê
27-10-2011, 05:49 AM
Ghé Vườn
Ra hoa chớm nụ bận săm soi
Tưới bón chiều trưa ít bỏ lơi
Trái kết xanh mơn tăng dáng vẻ
Bông thêm trắng muột điểm xinh tươi
Chừng như đáp tặng công chăm sóc
Cũng thể bù đền tạo chút vui
Đứng lại nâng niu cành lộc mới
Sau lưng loáng thoáng tiếng ai cười
NhàQuê 28-04-09
NhàQuê
27-10-2011, 05:51 AM
Phiền Toái
Vãng cảnh hai lần vướng phải gai
Ưu phiền tự nhủ kể từ nay...
Lân la họ nghĩ tìm nầy nọ
Lớ ngớ người nghi kiếm trổ tài
Thế giới thênh thang mời mọc gọi
Bầu trời bát ngát mặc tình bay
Vườn ta lá biếc hoa đang độ
Há chẳng hay sao bỏ phế hoài
NhàQuê
NhàQuê
27-10-2011, 05:53 AM
Chạnh Lòng
Suốt sáng hôm nay đảo mấy vòng
Mò mài hình nhạc vẫn chưa xong
Ngôn từ hiện đại đều học lóm
Kỹ thuật kỳ tân khó thuộc thông
Chạnh tiếc đường trần sao hữu hạn
Thầm thương số kiếp buộc long đong
Đi qua quá nửa đời ly loạn
Cuối bến phù du lội ngược dòng
NhàQuê 03-12-08
An Ủi
Biển học mênh mông khó giáp vòng
Cả đời học mãi biết sao xong
Ta còn hạn chế nên cần mẫn
Ai dám tự hào đã thạo thông
Một chữ cũng mừng khôn xiết kể
Đôi điều càng quý lấy chi đong
Cuộc đời may mắn đâu dành sẳn
Đừng nghĩ mình đang cố ngược dòng
Trúc Giang 03.12.08
NhàQuê
27-10-2011, 06:34 AM
Vọng Phu Thạch
Ngóng đợi phu quân cuối bể đông
Đăm chiêu thiếu phụ mỏi mòn trông
Bồng con rủ rượi hai hồn đá
Dẩm núi trơ vơ một bóng hồng
Đếm bước kim ô trầm đỉnh ngạn
Đong gương ngọc thổ ngự tầng không
Thoi đưa tạc dấu trang tình luyến
Khắc giữa nhân gian khổ vọng chồng
Đồng Lão
http://3.bp.blogspot.com/_6avQ0ZkDv-8/SRzbuYDPvCI/AAAAAAAAArI/w3vvXI4cdlM/s200/NQ44VongPhu1.jpg
Vịnh Đỉnh Vọng Phu
(Được họa từ bài xướng Vọng Phu Thạch của Đồng Lão)
Dặm tiễn lên đường nhắm hướng Đông
Người về chót đỉnh đứng chờ trông
Non thương giúp nhón … nâng tầng đá
Biển cảm dùm loang … dịu nắng hồng
Biểu tượng kiên trinh trong ngữ ngạn
Hình trưng tiết liệt giữa thinh không
Mây trôi vướng núi dừng lưu luyến
Hóa thạch "Vọng Phu" quyết đợi chồng
NhàQuê
NhàQuê
27-10-2011, 05:56 PM
http://www.bentrehome.net/trong/Q32.jpg
Tinh Khôi
(Gần Bùn Mà Chẳng Hôi Tanh Mùi Bùn - Ca Dao trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư)
Thẳm tím chiều buông dâng cảm sầu
Tinh khôi ngời rạng dễ tìm đâu
Ngòm đen nước phủ vây quanh chắn
Tươi sắc hoa chen đùa bởn nhau
Bao ước dựng xây vùi vận lỡ
Bấy mơ ôm ấp khép nguồn sâu
Có dù đời thực chưa tròn mộng
Phong giữ niềm riêng vẹn thắm màu
NhàQuê Jan20, 2007
NhàQuê
27-10-2011, 06:03 PM
Vịnh Quan Âm Thị Kính
Trong cảnh tình ngay lý lại gian
Chồng không suy nghĩ đuổi xua nàng
Quyết tâm học đạo vào am tự
Vững chí tầm tu biệt xóm làng
Dứt cảnh phồn hoa nơi bễ khổ
Lánh miền gió bụi chốn vinh sang
Đại duyên thức tánh soi muôn lối
Cứu khổ độ đời khắp thế gian
TiaTô
Bài Họa: Làm Người Đã Khó
Đứng thẳng làm người giữa thế gian
Bền gan vững chí trước nguy nàn
Suy ngay nghĩ phải phần ta tự
Tránh dữ làm lành giúp định làng
Nếm trải an vui cùng sướng khổ
Kinh qua trắc trở lẫn hèn sang
Muôn vàn cạm bẩy chen ngăn lối
Lẽ chánh ngàn đời thắng ngụy gian
NhàQuê
NhàQuê
27-10-2011, 06:16 PM
Bài Xướng: Tuyết Đầu Mùa
Còn mấy ngày hơn mới tới Thu
Georgetown** tuyết trắng bay mù mù
Xe lên đỉnh núi mây vờn vẫy
Người xuống sân ga tóc rối bù
Khi lúc khởi hành còn ấm áp
Đến chừng dừng lại muốn rên hù
Tháng nầy đã lạnh Đông sao thấu
Khen kẻ bỏ phàm ở ẩn tu.
NhàQuê, Sep 16, 2006
** Georgetown@I-70, Colorado-USA
Bài Họa: Thu đời người
(Họa bài Tuyết đầu mùa của NhàQuê)
Chưa thỏa công hầu đã chớm thu
Lợi danh thoáng chốc chợt bay mù
Đỉnh cao phú quí thành hư ảo
Góc nhỏ bình yên cũng trớt bù
Bệnh tật lăm le rình hú doạ
Sổ trời xoá gạt cứ trêu hù
Bồng lai tiên cảnh mơ ngày đến
Cố giữ tâm hoà lo tịnh tu
Trúc Giang 25.9.06
NhàQuê
27-10-2011, 06:18 PM
Lời Gởi Colorado
Đứng trên cao độ đúng tròn mile
Bốn hướng nhìn ra mây trắng vây
Chếch Bắc đồi khô trùng điệp điệp
Chánh Tây núi đá giăng giăng đầy
Đến đây mang cả bao niềm ước
Từ giã Tạ Ơn gởi chốn nầy
Năm tháng cưu mang dìu dắt trẻ
Bầu trời nay mở cánh tung bay
NhàQuê
NhàQuê
27-10-2011, 06:21 PM
Cô Hàng Cà Phê
Thường trực cà phê sáng lẫn chiều
Từ cô chủ nhỏ tuổi vào yêu
Bài thơ định gởi lời chưa trọn
Bản nhạc tặng riêng ý thiếu nhiều
Tà áo vân vê thương quá lẽ
Tóc dài buông thả đẹp yêu kiều
Hôm cô cười mỉm... ngày vui lạ
Năm tháng đền bù chỉ bấy nhiêu.
NhàQuê Dec 16, 2006
NhàQuê
27-10-2011, 06:25 PM
Trần Thế Vui Hơn
Muốn hỏi bồng lai cách mấy tầng
Tìm lên nghe nói lắm chuyên truân
Biếng tu khó nỗi về thiên cảnh
Nhát tịnh dễ đâu thoát cõi trần
Trên đó có bằng nơi thế tục
Dưới nầy thích mấy chốn nhân luân
Theo tiên còn khổ hơn qua biển
Ở lại đi em chắc chắn gần
NhàQuê
NhàQuê
29-10-2011, 02:35 AM
Bài Xướng: Đợi người
Nhẹ chiếm lầu Tây ánh chiếu quanh
Trăng treo chênh chếch tủa qua mành
Lao xao cánh gió vờn đêm vắng
Ngất ngưởng tường hoa lộng bóng thanh
Cứ ngỡ gót sen thờ thẫn dạo
Dường xem mắt biếc ngẩn ngơ dành
Đợi người cám cảnh đăm chiêu nghĩ
Phủ kín tơ vàng tuyệt bức tranh
Mỹ Linh 05/04/2007
Bài Họa: Ngắn ngủi ...niềm vui
Buồn đau cuộc sống mãi vây quanh
Hạnh phúc chênh vênh sợi chỉ mành
Sợ gió se lùa bên gác lạnh
E trăng chết lịm giữa đêm thanh
Niềm vui nhỏ bé mơ không đến
Nỗi nhớ mong manh ước chẳng dành
Ngoãnh lại đời người xa mấy nữa
Đâu còn tham vọng hết đua tranh...
Trúc Giang 27.4.07
Bài Họa: Trăng Xa
Lắng tiếng chân quen rảo bước quanh
Người lên tiếng khẽ gọi bên mành
Trăng xuyên khóm lá êm êm vắng
Gió thoảng nhành hoa dịu dịu thanh
Thả bước tay đan từng bước dạo
Nghiêng vai tóc vướng trọn vai dành
Hai phương định mệnh… thôi đừng nghĩ
Tiếp nối chi mà… vẽ lại tranh
NhàQuê Apr 27, 2007
NhàQuê
29-10-2011, 02:38 AM
Bài Xướng: Kiếp ly hương
Phần ba thế kỷ sống tha phương
Trĩu nặng đáy lòng nỗi nhớ thương
Mộng trải trùng khơi về đất mẹ
Mơ vờn vạn lý đến quê hương
Tình thâm đậm nét chưa mờ xóa
Kỷ niệm khơi màu mãi vấn vương
Lữ khách lê chân mòn gót mỏi
Thân trần một kiếp nhuộm phong sương
Lam Vân
Bài Họa: Đàn Chim Mất Tổ
Triệu cánh chim bay tỏa bốn phương
Trông vời tổ Việt ngẫm càng thương
Lìa đàn thảng thốt xa quê mẹ
Vỗ cánh u sầu biệt cố hương
Giấu nén buồn đau sao khó xóa
Vùi chôn uẩn khúc cứ vương vương
Ngày qua mộng tưởng càng mòn mỏi
Cạn kiệt tàn phai tựa khói sương
NhàQuê
NhàQuê
29-10-2011, 02:41 AM
Ngạc nhiên
Cứ ngỡ đâu còn ai vấn vương
Ai buồn phận Lá chạnh lòng thương
Vầng thơ ai thả rung êm quá
Khúc nhạc ai ngân ấm lạ thường
Chén ruợu ai nâng say tình nghĩa
Chung trà ai rót đậm duyên hương
Ai tha thiết ngắm chiều thu úa
Lất phất vàng rơi lạc góc vườn
Trúc Giang 05.4.06
Bài Họa: Phục Sinh
Nhẩm đọc bài thơ cảm mến vương
Như dường nhắn gởi đến ai thương
So cùng biển rộng mênh mông quá
Giống tựa sông sâu lượn khúc thường
Có phải mơ đan tràn ý nghĩa
Hay là chớm nụ ngát trầm hương
Qua rồi bóng chiếc ngày tàn úa
Trổi dậy đơm hoa điểm khắp vườn
NhàQuê Apr 2006
cosiaus
29-10-2011, 05:13 AM
Trần Thế Vui Hơn
Muốn hỏi bồng lai cách mấy tầng
Tìm lên nghe nói lắm chuyên truân
Biếng tu khó nỗi về thiên cảnh
Nhát tịnh dễ đâu thoát cõi trần
Trên đó có bằng nơi thế tục
Dưới nầy thích mấy chốn nhân luân
Theo tiên còn khổ hơn qua biển
Ở lại đi em chắc chắn gần
NhàQuê
Điạ Ngục Vui Hơn
Địa ngục vui hơn mười tám tầng
Nơi này muốn đến chả gian truân
Đông hàn chăn phát thôi thì quấn
Hạ nóng hổ bơi cứ ở trần
Mặt ngựa kề bên làm cố vấn*
Đầu trâu sẳn đó thế xa luân
Thiên đàng chưa chắc chi mà luận
Đường xá Âm Ty lại quá gần.
Cs
•Quýnh cá ngựa
Mỗi ngừ 1 ý nha huynh
NhàQuê
29-10-2011, 11:44 PM
Ôi Thơ Đường
Thơ Đường chính thống chẳng buồn đeo
Gò bó luật niêm quá ngặt nghèo
Đối chỉnh sát câu quên cả lý
Gieo vần cước vận lộn tùng phèo
Tám câu bát cú lòng thêm ngán
Hai chữ thất niêm ruột muốn teo
Kinh hãi một lần hồn phách tán
Thực Đề Luận Kết hết mang theo
KhoaiLangsùng
Bài Họa: Chưa Nao Núng
Cậy mượn xua buồn miết đẳng đeo
Dù cho tứ ý vẫn còn nghèo
Tuân theo luật định nào phi lý
Phá cách quy thay mới chán phèo
Vượt quá năm mươi sao lại ngán**
Còn chưa sáu chục mắc gì teo**
Đừng bàn rét sợ tâm phân tán
Lạnh cẳng co vòi ...chớ có theo
NhàQuê
** Nói số chữ trong bài Thơ Đường,
chứ hổng dám nói tuổi "cau"... già à nha!
NhàQuê
29-10-2011, 11:53 PM
VẦN TRẮC:
Bài Xướng: LÀM THƠ VẦN TRẮC
Xin mời tham dự thơ vần trắc
Tôi thử làm nhưng nghe lạ hoắc
Hí hoáy vài câu nghĩ khó xuôi
Loay quay dăm chữ thấy không chắc
Nào hay thơ phú cõi mênh mông
Mới biết văn chương mình dốt đặc
Vần cố gieo thông tưởng lạ tai
Đọc đi đọc lại còn kỳ quặc.
TRẦN KIÊU BẠC 02.02.08
Bài Họa: Chữ Nghĩa
Chữ nghĩa vô tình sanh ẩn trắc
Văn chương khác thể nào hương hoắc (patchouli)
Nêm chua dậm ngọt có cần chăng
Chữa đắng gia đường chưa đã chắc
Thưởng ngoạn tâm lòng hãy mở toang
Bình phê ngữ tự nên trưng đặc
Thường tình ý nghĩa dễ thông quang
Định kiến đôi khi cong bẻ quặc
NhàQuê Feb 2008
><><><><><
Bài Xướng: Thê Thảm Tình Tui
Đếm bước thanh xuân ngồi ngẩm lại
Vui sao cái thưở còn ngây dại
Say sưa tắm giữa nhánh sông tình
Đắm đuối ngâm trong dòng suối ái
Cứ ngỡ duyên kia sẽ vẹn toàn
Nào hay phận ấy hoài mong mãi
Rồi khi thấy lại sắc màu xưa
Anh hóa Lão Đồng em Lão Thái
Đồng Lão
Bài Họa: Khó
Lắng đọng tâm tư suy kỹ lại
Đường đời khó biết khôn hay dại
Tâm ghi cốt khắc nghĩa ân tình
Ý vẹn lòng chung duyên luyến ái
Cõi tục tìm sao được mỹ toàn
Non tiên liệu có an vui mãi
Cương Thường giữ đạo tự ngàn xưa
Chí vững gan bền leo đỉnh Thái
NhàQuê
NhàQuê
02-11-2011, 05:11 AM
Nghĩ Về
(Thể Loại: Lá Sách)
Từ nay tới đó chỉ vài tuần
Tuyết muộn hè nhau biến khỏi sân
Ngập lối hàng cây tranh nhú búp
Đầy đường lớp cỏ ướm vươn thân
Quê xưa Tết hết từ lâu lắm
Xứ cũ Năm đi được ít phần
Lạ quá trong lòng bao cảm nghĩ
Khi trời đã chuyển tiết vào Xuân
Tuyết muộn hè nhau biến khỏi sân
Ra đi có chút dấu còn hằn
Như vừa dứt hột cơn mưa vội
Tựa mới tràn bờ đợt sóng dâng
Bất chợt thầm thương thân phận cỏ
Bồi hồi tưởng nghĩ kiếp phù vân
Trăm năm mới đó chừng như đã
Hợp mặt chia tay cũng lắm lần
Ngập lối hàng cây tranh nhú búp
Mùa vui đến thật đó rồi sao
Trông vời xứ cũ chùn tâm trí
Nhớ quá quê xưa nước mắt trào
Chớ phải xuân tươi gây thổn thức
Không là tiết mới dậy xôn xao
Thâm sâu tự cõi thiêng liêng Những
Chực dậy tràn tuôn rất rạt rào
Đầy đường lớp cỏ ướm vươn thân
Nước biếc non xanh góp tạo phần
Đất nước cưu mang chia sướng khổ
Con người sẻ gánh sớt ân cần
Tìm quên hội nhập truân chuyên mới
Gác bỏ riêng tư thích ứng dần
Lớp trước xây cầu đâu quản ngại
Đàn con tiến bước chẳng phân vân
Quê xưa Tết hết từ lâu lắm
Cuộc sống đua chen lại bắt đầu
Chạy gạo hằng ngày rời rạc xác
Lo ăn bữa bữa phạc phờ râu
Quê hương gấm vóc hình như chỉ
Biển bạc rừng vàng mới chớm câu
Thử hỏi cùng chung giòng máu thắm
Mà sao kẻ đói kẻ giàu mau
Xứ cũ Năm đi được ít phần
Mùa màng vẫn vậy thiếu tro phân
Mua đen bán đỏ tung hoành khắp
Nhất thế nhì thân ngoại bất cần
Hất cẳng tranh giành vai bị gậy
Vồ ngai kiếm chác chức no thân
Mai kia mốt nọ tan hoang hết
Cuối mặt Mẹ chung hổ mấy ngần
Lạ quá trong lòng bao cảm nghĩ
Xa quê biền biệt đã bao năm
Chừng như liệm kín bao nhung nhớ
Cứ ngỡ vùi chôn những khuất thầm
Tưởng vậy dường như nào phải vậy
Tin nhiều đến lúc vỡ hờn căm
Thời trai trả đủ lời sông núi
Ngẫm trách quyền uy gióng hướng lầm
Khi trời đã chuyển tiết vào Xuân
Có nghĩa niềm vui xích lại gần
Lớp trẻ hân hoan chưng diện mới
Làng già hỉ hả viếng người thân
Ô hay tạo hóa dày công tạo
Khéo nhỉ nhân quần vẽ nét tân
Lúc chán nhìn quanh sao phát bực
Chừng khi ngẫm nghĩ quả hồng ân
NhàQuê July 31, 2007
NhàQuê
03-11-2011, 04:49 AM
Tản Mạn Cùng Bạn Xưa
(Thể Loại: Lá Sách)
**Riêng tặng Tống Phước Ái, Florida USA, cùng K.25**
Hôm qua bạn nhắn hỏi tôi đây
Đọc thấy tên quen nhớ lại ngay
Đã bốn mươi năm xa cách biệt
Hơn ba thập kỷ đổi dòng thay
Vì ta tận hiến cùng sông núi
Biến kẻ lưu vong đất nước nầy
Nhủ bảo tin vào cơ vận mỗi
Cao Xanh xếp đặt sẳn vòng xoay
Đọc thấy tên quen nhớ lại ngay
Chia tay đứa Huế đứa miền Tây
Mù trời khói bốc vừa vào cuộc
Mịt đất bom gầm trận mới vây
Sống chết trong đường tơ kẽ tóc
Thương vong mỏng dính chút hên may
Bây giờ gặp lại tình cờ chắc
Bật tiếng đầu tiên … phải bạn đây …
Đã bốn mươi năm xa cách biệt
Tìm rồi khó dịp đến thăm nhau
Người sau kẻ trước lao về phía …
Bạn cũ thân quen tạm cất sâu
Vật chất tiền tài vòng lẩn quẩn
Nơi ăn chốn ở níu còn lâu
Tôi nay lụ khụ hơn nhiều gấp
Đủ thứ cù nhây có khỏe đâu
Hơn ba thập kỷ đổi dòng thay
Kiểm điểm xem còn sót những ai
Đứng dậy “Các Ngươi” thanh kiếm loáng
Thề dâng Đất Nước mảnh hình hài
Gầy đàn hấp tấp xung vào trận
Cánh gãy rơi ào gởi đó đây
Hỏi khắp còn đâu chưa được lẻ
Hình xưa đếm đủ lúc chia tay
Vì ta tận hiến cùng sông núi
Tự thuở tay vung gởi lời thề
Một nửa giang san chia sớt gánh
Nguyên đầy đất tổ nguyện gom về
Cung tên giáp trụ tròn ơn nước
Mực bút nghiên son dẹp bên lề
Luận cổ suy kim lòng chí những
Canh khuya gác trán dạ ê chề
Biến kẻ lưu vong đất nước nầy
Leo triền tủi phận dốc lưu đày
Vàng tay khói thuốc trầm tư nghĩ
Cạn cốc men cay túy lúy say
Quá giấc phù du choàng tỉnh mộng
Qua cơn ảo tưởng não lòng thay
Lòng tin hóa lỏng tan từng mảng
Rệu rã đâu còn xiết chặt tay
Nhủ bảo tin vào cơ vận mỗi
Mong ru chí nãn thắp đèn chờ
Trùng khơi sóng cả mênh mông nước
Biển rộng thuyền manh lạc bến bờ
Bỏ lái tranh giành phao cấp cứu
Buông lèo cuốn gói nách phòng hờ
Ừ.. ờ … cũng ráng mơ lần nữa
Ngặt nỗi chưa gì … mặt … láo lơ
Cao xanh sắp đặt sẳn vòng xoay
Cũng sẽ phiên mình tới lượt đây
Cạn hết trăm năm đâu ức hiếp
Xoa tay mười ngón đợi thời may
Qua sông phẳng lặng không phiền lụy
Cập bến an bình chẳng khổ ai
Ý muốn đơn sơ cầu nguyện Cõi
Lời chào gởi lại thế gian nầy
NhàQuê Aug 08, 2007
cosiaus
04-11-2011, 02:38 PM
Tản Mạn Cùng Bạn Xưa
(Thể Loại: Lá Sách)
**Riêng tặng Tống Phước Ái, Florida USA, cùng K.25**
Hôm qua bạn nhắn hỏi tôi đây
Đọc thấy tên quen nhớ lại ngay
Đã bốn mươi năm xa cách biệt
Hơn ba thập kỷ đổi dòng thay
Vì ta tận hiến cùng sông núi
Biến kẻ lưu vong đất nước nầy
Nhủ bảo tin vào cơ vận mỗi
Cao Xanh xếp đặt sẳn vòng xoay
Đọc thấy tên quen nhớ lại ngay
Chia tay đứa Huế đứa miền Tây
Mù trời khói bốc vừa vào cuộc
Mịt đất bom gầm trận mới vây
Sống chết trong đường tơ kẽ tóc
Thương vong mỏng dính chút hên may
Bây giờ gặp lại tình cờ chắc
Bật tiếng đầu tiên … phải bạn đây …
Đã bốn mươi năm xa cách biệt
Tìm rồi khó dịp đến thăm nhau
Người sau kẻ trước lao về phía …
Bạn cũ thân quen tạm cất sâu
Vật chất tiền tài vòng lẩn quẩn
Nơi ăn chốn ở níu còn lâu
Tôi nay lụ khụ hơn nhiều gấp
Đủ thứ cù nhây có khỏe đâu
Hơn ba thập kỷ đổi dòng thay
Kiểm điểm xem còn sót những ai
Đứng dậy “Các Ngươi” thanh kiếm loáng
Thề dâng Đất Nước mảnh hình hài
Gầy đàn hấp tấp xung vào trận
Cánh gãy rơi ào gởi đó đây
Hỏi khắp còn đâu chưa được lẻ
Hình xưa đếm đủ lúc chia tay
Vì ta tận hiến cùng sông núi
Tự thuở tay vung gởi lời thề
Một nửa giang san chia sớt gánh
Nguyên đầy đất tổ nguyện gom về
Cung tên giáp trụ tròn ơn nước
Mực bút nghiên son dẹp bên lề
Luận cổ suy kim lòng chí những
Canh khuya gác trán dạ ê chề
Biến kẻ lưu vong đất nước nầy
Leo triền tủi phận dốc lưu đày
Vàng tay khói thuốc trầm tư nghĩ
Cạn cốc men cay túy lúy say
Quá giấc phù du choàng tỉnh mộng
Qua cơn ảo tưởng não lòng thay
Lòng tin hóa lỏng tan từng mảng
Rệu rã đâu còn xiết chặt tay
Nhủ bảo tin vào cơ vận mỗi
Mong ru chí nãn thắp đèn chờ
Trùng khơi sóng cả mênh mông nước
Biển rộng thuyền manh lạc bến bờ
Bỏ lái tranh giành phao cấp cứu
Buông lèo cuốn gói nách phòng hờ
Ừ.. ờ … cũng ráng mơ lần nữa
Ngặt nỗi chưa gì … mặt … láo lơ
Cao xanh sắp đặt sẳn vòng xoay
Cũng sẽ phiên mình tới lượt đây
Cạn hết trăm năm đâu ức hiếp
Xoa tay mười ngón đợi thời may
Qua sông phẳng lặng không phiền lụy
Cập bến an bình chẳng khổ ai
Ý muốn đơn sơ cầu nguyện Cõi
Lời chào gởi lại thế gian nầy
NhàQuê Aug 08, 2007
Dăm lời bá vơ
Mấy chục năm trời trở lại đây
Biển dâu dâu biển tất nhìn ngay
Liên bang xô viết rồi tan rã
Cái khối đông âu cũng đổi thay
Cách mạng hoa lài nhanh vậy đó
Nhân dân sức mạnh biết không nầy
Thiên tai dồn dập người sinh sãn
Bảy tỷ địa cầu mệt mỏi xoay..
Biển dâu dâu biển tất nhìn ngay
Cả phía bên ta lẩn phía tây
Nhật bổn sóng thần người cuốn cả
Xiêm la lụt lội nước tràn vây
Nhĩ kỳ động đất nghe nhiều xấu
Mỹ quốc lốc phong rủi ít may
Nhân loại ngày tàn đâu có lẽ?
Sao mà hiểm họa quá trời đây?
Cái khối đông âu cũng đổi thay
Bá linh trạm gác có còn ai
Lê nin đầu mất trơ pho tượng
Các Mác thuyết sai rã cốt hài
Sách đỏ một thời đua tụng đó
Đô xanh mấy thưở đón vào đây
Trở mình dân muốn tìm cơ hội
Vùng dậy tay cùng góp với tay
Nhân dân sức mạnh biết không nầy
Kẻ sống vinh hoa , kẻ đọa đầy
Tham nhũng tài nguyên băng đảng trị
Bán mua chức vị bã quan say
Một luồng cách mạng hoa lài thổi
Cả khối đồng tâm vận nước thay
Chống lại cường triều , phu thất trí
Li by gương rỏ tỏ bàn tay.
Bảy tỷ địa cầu mệt mỏi xoay
Môi trường sinh sống nhức đầu đây
Phá rừng là hủy nguồn sinh khí
Đào mỏ chỉ mang chút vận may
Lương thực trồng chưa lo lắm kẻ
Đạn bom chế sẳn chẳng chừa ai
Dăm điều suy nghỉ chi cho mệt
Chốc mấy năm thôi hết kiếp nầy.
cosiaus
NhàQuê
06-11-2011, 06:39 AM
Tâm Tình (2)
Quan hà vạn dặm bước tha phương
Khắc dấu điêu linh thảo mấy chương
Vận nước lao đao than vắn đoạn
Tình nhà lận đận khóc miên trường
Thương làn tóc bạc lìa nguyên quán
Tội đám da vàng mất cố hương
Lắng tiếng Âu Cơ pha ngoại tộc
Niềm đau trăn trở kính tham tường
Đồng Lão
Bài Họa: Sao Lại ....
Lão Bá ”TâmTình” gởi bốn phương
Xin hầu ý kiến bậc văn chương
Đành lìa đất mẹ nào vui thú
Phải bỏ quê cha luống đoạn trường
Góc biển ngày dài tơ tưởng nước
Chân trời tháng lụn cảm hoài hương
Ngàn thương vạn nhớ lòng luôn tỉnh
Mắt Thánh thưa che chuyện tỏ tường
NhàQuê
NhàQuê
06-11-2011, 06:41 AM
Nhắn Vu Vơ
Nhờ dòng xướng họa kết tình thâm
Lấy chữ giao lưu giữ miệng câm
Mượn lẻ ôn hòa xoa bĩ cực
Trao lời lịch sự luận thăng trầm
Manh lòng đố kỵ làm hư tánh
Bẻm mép thị phi khiến nhọc tâm
Trọn kiếp ba hoa phường hạ tiện
Đời sau hỗng ngọng cũng cà lâm
Đồng Lão
Bài Họa: Phân Biệt
Nhắn gởi vu vơ lại thúy thâm
Ai người “trúng chưởng” cũng đành câm
Ôn hòa chữ nghĩa nào đoan cực
Nhã nhặn lời văn vốn tỉnh trầm
Đoán định ngôn từ suy ý tánh
Truy căn kiểu cách biết can tâm
Chơn nhơn khác hẳn phường ti tiện
Dẫu đứng chung cùng bọn khấu lâm
NhàQuê
NhàQuê
06-11-2011, 06:46 AM
Núi mùa thu
Ngọn gió trời thu thổi nhẹ vèo
Lá vàng lác đác rớt quăn queo
Đèo quanh mấy lối người thưa thớt
Bướm lượn đôi bầy cảnh vắng teo
Sáng đến mây hồng dừng lững đững
Chiều về sương bạc xuống mờ theo
Nhà ai vách núi cheo leo quá!
Vượt dốc tiều phu quải rựa trèo
Tía Tô
Bài Họa: Thế Đó
Qua thời pháo tấp đạn vì vèo
Xác ngỗn thây ngang cháy xém queo
Mái lá làng xưa nhà lớt thớt
Đường mòn xóm cũ ngỏ buồn teo
Vầng dương ước vọng lên đừng đững
Ánh sáng kỳ mong tiếp nối theo
Tái lập hòa bình trông đợi quá
Ngăn chi vách đứng dễ ai trèo
NhàQuê
NhàQuê
06-11-2011, 06:48 AM
Ngậm Ngùi
(Thơ Tự Do)
Nhàn du thong thả tạ đất trời !
Nợ nần đã trả mấy Xuân trôi
Thời gian còn lại cùng năm tháng
Ngẫm nghĩ chuyện xưa của một thời !
Đất nước Quê hương trời yêu dấu !
Chan hoà mặn ngọt thấm bờ môi
Can qua chuyện cũ còn in dấu !
Nét hằn trên cỏ , áng mây trôi .
BàGiàNhàQuê CôEm66
Bài Họa: Đã Ba Thập Kỷ
Vạn lý tha hương lạ đất trời
Non xanh núi biếc nước sông trôi
Ru lòng tỵ khách quên ngày tháng
Dỗ giấc thuyền nhân đếm khắc thời
Một bước xa lìa mờ mịt dấu
Muôn trùng cách trở nghẹn ngào môi
Tàn chinh những tưởng nhà xum họp
Chạnh kiếp quê người sống giạt trôi
NhàQuê
NhàQuê
07-11-2011, 08:03 PM
Tứ Tuyệt - Còn Gì Hơn
Còn bảy giờ hơn lịch mới thay
Trên miền Đông Bắc tuyết đang bay
Đêm qua chuông gọi tin vui quá
Cháu gái vừa thêm rất đúng ngày
Nói rằng bé giống ông như đúc
Làm nội hân hoan gấp mấy lần
Cành lá xanh um chồi lộc trổ
Lòng ta phơi phới bước vào Xuân
NhàQuê Dec 31, 2008
NhàQuê
07-11-2011, 08:15 PM
(Bài Họa)
Cuộc Cờ ...
Thế thượng đang hồi.... bởi chủ quan
Giờ lo giữ chốt đợi cờ tàn
Song xa thí mạng cay hầm hực
Lưỡng pháo ra rìa tức nóng ran
Vẽ chữ sơn tên nên chức phận
Phân ô định tuyến trở thành bàn
Hay do trí đấu bằng hình tượng
Chớ chiến tranh nào chẳng dã man
NhàQuê Dec05, 2010
NhàQuê
08-11-2011, 07:54 PM
Xuống dốc
Tía Tô đa tạ người xem đến
Thi tứ học mò chửa gặp sư
Nặng bước hồng trần đời thủ phận
Nhẹ đường danh lợi sống vô tư
Tuổi cao trí giảm thành vơ vẩn
Sức yếu thần suy hóa thẫn thờ
Ánh nắng lưng trời gần ngã bóng
Lòng còn vương vấn mối tinh Thơ
TíaTô
Kính Họa : Hân Hạnh
Hân hoan đón tiếp người đi đến
Cựu khách tân nhơn kính Bậc Sư
Thậm cảm không chê thân với phận
Hoài ân chẳng trách việc chung tư
Thành tâm hiếu học lời ngay thẳng
Chuộng nghĩa khinh kiêu lẽ chánh thờ
Mỏi gối bôn ba đời xế bóng
Hành Hương trở lại khoảng trời thơ
NhàQuê
NhàQuê
10-11-2011, 05:40 AM
Trở Về
Đời trôi qua lắm biển ưu phiền
Biết đến khi nào sóng lặng yên
Cuộc rượu dọn bày trăng kết bạn
Vầng thơ ngâm vịnh gió gầy duyên
Chòm sao mừng rỡ dường muôn nến
Bẽn lẽn Ngân Hà tựa vạn tiên
Ta bỏ giang hồ về hạnh ngộ
Bên dòng sông Trúc đẹp thanh hiền
NhàQuê 10-6-06
NhàQuê
10-11-2011, 05:52 AM
Xa thẳm niềm tin
Thêm một ngày qua lặng lẽ buồn
Quanh mình hương thắm mãi còn vương
Trăng soi khôn suốt dòng tâm sự
Mưa rớt nghiêng quằn nỗi nhớ thương
Ướt khoảng trời riêng chia lối mộng
Tan niềm hạnh phúc xa thiên đường
Anh không về nữa... lòng se lạnh
Đêm thẳm mịt mùng...phủ bốn phương.
Trúc Giang 2006
Bài Họa: Phương Buồn
Phương ấy dường như có nỗi buồn
Buồn theo thơ trải phiến sầu vương
Vương vương man mác niềm tâm sự
Sự thể hầu mong vơi luyến thương
Thương quá đời mình nhiều ước mộng
Mộng tàn ngơ ngác đứng bên đường
Đường về mù mịt mờ sương lạnh
Lạnh buốt cõi nầy lạnh mấy phương
NhàQuê 2006
NhàQuê
10-11-2011, 05:55 AM
Hỏi thầm
Anh đi nhà vắng một mình em
Tối tối buồn ra tựa trước thềm
Mắt dõi trông vời mây lãng đãng
Lòng thầm mộng tưởng tiếng ru êm
Đôi khi nhớ quá trăng ngơ ngẩn
Lắm lúc mơ nhiều gió lặng im
Có lẽ bây giờ anh chẳng nhớ
Nhớ làm chi nữa bận lòng thêm.
Trúc Giang 2006
Bài Họa: Nếu …Dẫu
Nếu chẳng trở về nhớ nhé em
Dẫu trăng ngày cũ đến bên thềm
Dẫu ngày mời mọc lời tình tự
Dẫu tối hẹn hò tiếng dịu êm
Dẫu nỗi buồn xưa chìm mộ lặng
Dẫu niềm vui mới ghé đời im
Dẫu đêm tĩnh mịch cô đơn nhớ
Đấy lúc nghe lòng nói rõ thêm
NhàQuê
NhàQuê
10-11-2011, 06:12 AM
http://1.bp.blogspot.com/_6avQ0ZkDv-8/SOyopZflceI/AAAAAAAAAKg/t-FjFe0Cznw/s200/TranhAoDai14.jpg
Hồn Chiếc Lá
Mến gởi cho em chiếc lá vàng
Muôn ngàn chọn một lúc lang thang
Như ta tủi phận giờ trôi giạt
Tựa lá buồn thân phút hợp tan
Nhặt được vừa rồi rơi thảm cỏ
Phơi mình sắp hứng gió mưa đan
Như đời biệt xứ tan hồn phách
Tối tiếp ngày qua mộng úa vàng
NhàQuê 2006
NhàQuê
10-11-2011, 06:16 AM
Xa Bến Cũ
Nắng chiều như giục giấc mơ qua
Vừa trước đây thôi ánh mượt mà
Lướt sóng ước ngang dòng nước bạc
Căng buồm mong đến khoảng trời xa
Mang vui lồng lộng cùng trăm họ
Chia nhọc chất chồng với bạn ta
Mới đó giờ đây thành nỗi nhớ
Thôi thì mình biết rõ nhau là
NhàQuê 2007
http://4.bp.blogspot.com/_6avQ0ZkDv-8/SOyqbnZ7jFI/AAAAAAAAAKo/dW-j-JNsyls/s200/BTHGhe01.jpg
manhky
10-11-2011, 07:40 PM
Hỏi thầm
Anh đi nhà vắng một mình em
Tối tối buồn ra tựa trước thềm
Mắt dõi trông vời mây lãng đãng
Lòng thầm mộng tưởng tiếng ru êm
Đôi khi nhớ quá trăng ngơ ngẩn
Lắm lúc mơ nhiều gió lặng im
Có lẽ bây giờ anh chẳng nhớ
Nhớ làm chi nữa bận lòng thêm.
Trúc Giang 2006
Bài Họa: Nếu …Dẫu
Nếu chẳng trở về nhớ nhé em
Dẫu trăng ngày cũ đến bên thềm
Dẫu ngày mời mọc lời tình tự
Dẫu tối hẹn hò tiếng dịu êm
Dẫu nỗi buồn xưa chìm mộ lặng
Dẫu niềm vui mới ghé đời im
Dẫu đêm tĩnh mịch cô đơn nhớ
Đấy lúc nghe lòng nói rõ thêm
NhàQuê
VẪN !
Vẫn muốn có ngày gặp lại em
Vẫn chờ lặng lẽ trước hiên thềm
Vẫn mong Xuân đến buông hơi ấm
Vẫn đợi Hè sang thả sóng êm
Vẫn tưởng niềm thương ngời lộc nhú
Vẫn ngờ nỗi nhớ đẹp trời im
Vẫn hồn mơ mộng trong cô quạnh
Vẫn để Đông về giá lạnh thêm !
Mạnh Kỷ
10/11/2011
NhàQuê
11-11-2011, 07:34 AM
Xin Cảm Ơn
Xin thưa cú pháp vụng về sao
Học hỏi chưa thông có dám nào
Diễm phúc dường bao Người chỉ giáo
Mừng vui biết mấy Cụ truyền trao
NhàQuê cột dựa suy chưa xứng
Gác Tía thang leo nghĩ quá cao
Cảm tạ thơ văn duyên hạnh ngộ
Hành Hương rộng cửa kính mời vào
NhàQuê
Họa bài XIN CÁM ƠN của NhàQuê
Vinh Hạnh
Thư quán Hành Hương ngự chỗ nào?
Chiêu hiền đãi sĩ đẹp làm sao!
Vần thơ tao nhã mong chờ tiếp
Điệu nhạc thanh tuyền vẫn đợi trao
Dù có cách ngăn vì biển rộng
Hay là trở ngại bởi non cao
Cầu thơ vẫn nối cùng tương hội
Diễm phúc nào hơn được đón vào
Tía Tô
NhàQuê
11-11-2011, 07:40 AM
Nợ văn thơ
Túi thơ hồn mộng vẫn mang theo
Thanh bạch đành cam thủ phận nghèo
Chung đỉnh trần ai khôn hệ lụy
Lợi danh ảo ảnh há vinh đèo
Nhơn tình trước mặt lòng tê ngắt
Đạo lý ngoài môi dạ chán phèo
Thi sĩ ngàn xưa khinh giả cuộc
Tấm lòng cao thượng cố noi theo
Tía Tô
Kính Họa: Giữa
Số phận Trời ban... ắt phải theo
An nhiên tự tại dẫu giàu nghèo!
Bơi qua bể khổ nào bi lụy
Vượt đỉnh trầm luân sá dốc đèo
Phú quý phù vân đâm chán ngắt
Vinh hoa mộng ảo lộn tùng phèo
Thong dong ước muốn... ra ngoài cuộc
Giữ Đạo Làm Người ... quyết chí theo
NhàQuê 2007
Cầu Sư
Thầy Tía …xin dìu đệ tử theo
Hầu nghiên mài mực ... thí thân nghèo
Rèn câu đạo đức lòng thanh giữ
Học chữ thường luân nghĩa khí đèo
Dẫu lợi không ham quyền chối bỏ
Dù danh chẳng thích thế tung phèo
Nhưng tình cố vẹn ân hằng nhớ
Sau trước một đường cứ thẳng theo…
Trúc Giang 10.6.07
vancali96
11-11-2011, 10:11 AM
Hỏi thầm
Anh đi nhà vắng một mình em
Tối tối buồn ra tựa trước thềm
Mắt dõi trông vời mây lãng đãng
Lòng thầm mộng tưởng tiếng ru êm
Đôi khi nhớ quá trăng ngơ ngẩn
Lắm lúc mơ nhiều gió lặng im
Có lẽ bây giờ anh chẳng nhớ
Nhớ làm chi nữa bận lòng thêm.
Trúc Giang 2006
Bài Họa: Nếu…Dẫu
Nếu chẳng trở về nhớ nhé em
Dẫu trăng ngày cũ đến bên thềm
Dẫu ngày mời mọc lời tình tự
Dẫu tối hẹn hò tiếng dịu êm
Dẫu nỗi buồn xưa chìm mộ lặng
Dẫu niềm vui mới ghé đời im
Dẫu đêm tĩnh mịch cô đơn nhớ
Đấy lúc nghe lòng nói rõ thêm
NhàQuê
VẪN !
Vẫn muốn có ngày gặp lại em
Vẫn chờ lặng lẽ trước hiên thềm
Vẫn mong Xuân đến buông hơi ấm
Vẫn đợi Hè sang thả sóng êm
Vẫn tưởng niềm thương ngời lộc nhú
Vẫn ngờ nỗi nhớ đẹp trời im
Vẫn hồn mơ mộng trong cô quạnh
Vẫn để Đông về giá lạnh thêm !
Mạnh Kỷ
10/11/2011
Nhớ
Nhớ lá thu vàng trải gót em
Nhớ trăng vằng vặc chiếu sau thềm
Nhớ mây lãng tử lòng day dứt
Nhớ sáo tao đàn nốt diu êm
Nhớ buổi đồi mơ lòng náo động
Nhớ ngày biển hẹn phút nào im
Nhớ hoài cô lái dòng sông cũ
Nhớ đến câu hò kỷ niệm thêm
Vancali 11.10.11
NhàQuê
12-11-2011, 06:06 AM
Mến tặng NhàQuê và thân hữu
Thi đàn Hành Hương
Hành Hương nhân kiệt xuất hồn thơ
Càng đọc càng say với ý thơ
Phải cụ Đông Pha ban thánh bút?
Hay ngài Lý Bạch chuyển thần thơ?
Văn chương lưu loát tràn thi tứ
Nghệ thuật tân kỳ đượm nét thơ
Bắt nhip nơi nơi cao hứng họa
Hòa cùng nhạc điệu mối duyên thơ.
Tía Tô
Yêu Thơ
Tầm tu mấy bước lại yêu thơ
Lãng phí thời gian cũng tại thơ
Kinh kệ hơ hà ba bốn bổn
Văn chương chập chững mấy vần thơ
Duyên thiền hợp ý âu duyên kiếp
Nợ bút chân tình hẳn nợ thơ
Có lỗi chi chăng nào có biết
Biết lòng không nỡ phụ tình thơ
Tíatô
Cám ơn cụ TíaTô đề thơ
Yêu Thi ...
Trọng tạ TíaTô tới thả thơ
Từng từ ... thưởng thức... tuyệt trần thơ
Biện bày bóng bẩy bao bài bổn!!
Trước tác thênh thang...trúng tủ thơ !?!?
Khâu khiếu khề khà...khinh khổn kiếp
Tài thô trí thiển tập tành thơ
Biết bao bề bộn...bạn bè biết
Thú thật thiệt tình tại thích thơ
NhàQuê
NhàQuê
12-11-2011, 11:00 PM
Bài Xướng: TÌNH THƠ
Đàn chủ chia phần đóng góp thơ ,
Lâu nay bận bịu vắng nàng thơ .
Loay hoay chép lại vài câu chữ ,
Vội vã ghi vào mấy vận thơ .
Lần lượt thành viên trao đổi ý ,
Luân phiên bè bạn luận bàn thơ .
Vui chung xướng hoa lòng thanh thản ,
Kết nghĩa ân tình tỏa ngát thơ .
Nguyễn Thành Tài 28-03-2007
Bài Họa: Thơ…giờ ở đâu ?
Nghiệt ngã dòng đời …cạn ý thơ
Không mơ dệt nữa mộng tình thơ
Ngày đôi buổi trí lo mòn mõi
Đêm trắng canh hồn lạc thẩn thơ
Giọt nước mắt pha thêm vị đắng
Dòng sông buồn liệm chết hồn thơ
Xưa từng hơi thở hòa thi hứng
Giờ cảnh thần tiên …nhạt nét thơ
Trúc Giang 29.3.07
Bài Họa: Bấm Gởi
Ngán ngán xin vô xướng họa thơ
Gieo vần sợ sợ luật Đường thơ
Nằm lòng mẫu mực không sai chữ
Thuộc kỹ khuôn in đúng vận thơ
Sắp đặt vuông tròn bao tứ ý
Trình bày mạch lạc đủ đầy thơ
Đôi lần đọc lại lòng bình thản
Khoái chí trăm phần chắc mẻm thơ
NhàQuê
NhàQuê
13-11-2011, 08:08 PM
Dẫn Nhập: Với tất cả sự trang trọng, kính trọng, hạ mình và lối văn giản dị của người Miền Nam, bài thơ " Đành Phải Bỏ Tựa Đề" đã được viết họa giao lưu đáp lễ và gặp rắc rối.
Tiếc công sáng tác nên đăng vào trang riêng của mình như lời than thở - Xin miễn góp ý hay Họa bài nầy.
Xin các bạn đừng trách NhàQuê ít họa thơ, vì trong quá khứ đã ít nhất hai lần gặp rắc rối, nên như chim sợ cành cong chứ không phải làm bộ làm tịch gì, sự việc nầy có nhiều Thi Hữu trong Diễn Đàn nầy biết. Dự tính không Xướng Họa nữa, cáo lỗi.
Cám ơn
Bài Thơ Đành Phải Bỏ Tựa Đề
Bài thơ bác họa thể cành hoa
Thất lễ không hay… khách đến nhà
Hạnh phúc dường nào duyên hạnh ngộ
Hoan hân biết mấy phước hoan hòa
Ngô huynh chẳng trách…điều sai sót
Tiểu đệ cần thêm lượng thứ tha
Kính chúc an khương và sức khỏe
Cùng vui dạo Net khắp gần xa
NhàQuê 10-11-2011
vancali96
14-11-2011, 02:02 AM
Nợ văn thơ
Túi thơ hồn mộng vẫn mang theo
Thanh bạch đành cam thủ phận nghèo
Chung đỉnh trần ai khôn hệ lụy
Lợi danh ảo ảnh há vinh đèo
Nhơn tình trước mặt lòng tê ngắt
Đạo lý ngoài môi dạ chán phèo
Thi sĩ ngàn xưa khinh giả cuộc
Tấm lòng cao thượng cố noi theo
Tía Tô
Kính Họa: Giữa
Số phận Trời ban... ắt phải theo
An nhiên tự tại dẫu giàu nghèo!
Bơi qua bể khổ nào bi lụy
Vượt đỉnh trầm luân sá dốc đèo
Phú quý phù vân đâm chán ngắt
Vinh hoa mộng ảo lộn tùng phèo
Thong dong ước muốn... ra ngoài cuộc
Giữ Đạo Làm Người ... quyết chí theo
NhàQuê 2007
Cầu Sư
Thầy Tía …xin dìu đệ tử theo
Hầu nghiên mài mực ... thí thân nghèo
Rèn câu đạo đức lòng thanh giữ
Học chữ thường luân nghĩa khí đèo
Dẫu lợi không ham quyền chối bỏ
Dù danh chẳng thích thế tung phèo
Nhưng tình cố vẹn ân hằng nhớ
Sau trước một đường cứ thẳng theo…
Trúc Giang 10.6.07
Nghiệp tằm tơ
Xóm đường xướng họa cố tìm theo !
Chối bỏ công danh chịu số nghèo
Chữ dệt cho người mê uốn éo
Vần thêu gởi bạn khoái đua đèo
Tám câu ghẹo nguyệt lời trau chuốt
Bảy chữ trêu hoa ý lộn phèo
Kiếp phải thân tằm đành kéo sợi
Mặc đời cay đắng bút hoài theo !
Vancali 11.13.11
cosiaus
14-11-2011, 08:37 AM
Dẫn Nhập: Với tất cả sự trang trọng, kính trọng, hạ mình và lối văn giản dị của người Miền Nam, bài thơ " Đành Phải Bỏ Tựa Đề" đã được viết họa giao lưu đáp lễ và gặp rắc rối.
Tiếc công sáng tác nên đăng vào trang riêng của mình như lời than thở - Xin miễn góp ý hay Họa bài nầy.
Xin các bạn đừng trách NhàQuê ít họa thơ, vì trong quá khứ đã ít nhất hai lần gặp rắc rối, nên như chim sợ cành cong chứ không phải làm bộ làm tịch gì, sự việc nầy có nhiều Thi Hữu trong Diễn Đàn nầy biết. Dự tính không Xướng Họa nữa, cáo lỗi.
Cám ơn
Bài Thơ Đành Phải Bỏ Tựa Đề
Bài thơ bác họa thể cành hoa
Thất lễ không hay… khách đến nhà
Hạnh phúc dường nào duyên hạnh ngộ
Hoan hân biết mấy phước hoan hòa
Ngô huynh chẳng trách…điều sai sót
Tiểu đệ cần thêm lượng thứ tha
Kính chúc an khương và sức khỏe
Cùng vui dạo Net khắp gần xa
NhàQuê 10-11-2011
Gặp dùi cui.
Xướng họa thường thường cũng thấy vui
có khi lại đụng cái dùi cui
chẳng qua THI mạng mình nhiều rũi
mò phải ĐƯỜNG đi nó tối thui
dẩm trúng bo* phần chưa té nhủi
gài ngay số thụt chút thì lui
“chào nha “, chẳng gặp rồi chân* lủi….(tay đúng hơn)
chứ để trong lòng mãi sẽ xui.
• Bo=ba , tiếng miền trung
• Hinh như NQ là ngừ minh phu 1 bài:
• “Đuong thi xuong hoa kính KHÔNG mời” lâu lắm rôì?
NhàQuê
14-11-2011, 07:25 PM
Bài Xướng: Tự vịnh
Còn thiếu bốn xuân, đủ tám mươi
Bạn vong niên tịch mịch nhiều rồi
Mắt mờ, mi rụng, tinh anh hết
Má hóp, trán nhăn, an phận cười
Biển học mênh mông, đời ngắn ngủi
Sức người hạn hẹp, phận đơn côi
Ra đời đâu phải do mình muốn
Phó thác lòng thành với đất trời
Phùng Văn Hạnh
Bài Họa: Hưởng phước
Tính đến xuân nầy hơn... bảy mươi
Buồn vui nhân thế trải qua rồi
Quay nhìn đỉnh lợi lòng ngao ngán
Thoát khỏi hư danh miệng mỉm cười
Vần điệu thong dong hòa ý cảm
Rượu trà đối ẩm hết sầu côi
Trăng trong gió mát đưa hồn mộng
Thanh thản từ nay hưởng phước trời
Trúc Giang
Bài Họa: Họa "Tự Vịnh"
Tiểu đệ mới vừa quá sáu mươi
Nhớ quên vén khéo kém nhiều rồi
Coi ra chuyện sắp đâu làm hết
Nhìn lại việc xong lắm tức cười
Tuổi thọ ước chừng sao ngắn ngủi
Nhân sinh phỏng định quả thân côi
Cho dù chẳng được như mong muốn
Lòng vẫn bình an lảnh số trời
NhàQuê
vancali96
15-11-2011, 08:30 AM
Bài Xướng: Tự vịnh
Còn thiếu bốn xuân, đủ tám mươi
Bạn vong niên tịch mịch nhiều rồi
Mắt mờ, mi rụng, tinh anh hết
Má hóp, trán nhăn, an phận cười
Biển học mênh mông, đời ngắn ngủi
Sức người hạn hẹp, phận đơn côi
Ra đời đâu phải do mình muốn
Phó thác lòng thành với đất trời
Phùng Văn Hạnh
Bài Họa: Hưởng phước
Tính đến xuân nầy hơn... bảy mươi
Buồn vui nhân thế trải qua rồi
Quay nhìn đỉnh lợi lòng ngao ngán
Thoát khỏi hư danh miệng mỉm cười
Vần điệu thong dong hòa ý cảm
Rượu trà đối ẩm hết sầu côi
Trăng trong gió mát đưa hồn mộng
Thanh thản từ nay hưởng phước trời
Trúc Giang
Bài Họa: Họa "Tự Vịnh"
Tiểu đệ mới vừa quá sáu mươi
Nhớ quên vén khéo kém nhiều rồi
Coi ra chuyện sắp đâu làm hết
Nhìn lại việc xong lắm tức cười
Tuổi thọ ước chừng sao ngắn ngủi
Nhân sinh phỏng định quả thân côi
Cho dù chẳng được như mong muốn
Lòng vẫn bình an lảnh số trời
NhàQuê
Dòng thời gian
Quay về cái thuở tuổi hai mươi
Thoảng chốc thời gian phủ bụi rồi
Lắm lúc nhìn trăng xây giấc mộng
Nhiều khi đuổi bướm bắt tay cười
Xưa kia chung bước xe duyên thắm
Giờ lại riêng mình giữ bóng côi
Tóc điểm hoa tiêu đời lận đận
Buồn thân viễn xứ bạt phương trời
Vancali 11.14.11
Trần Vi Thông
15-11-2011, 12:54 PM
Bài Xướng: Tự vịnh
Còn thiếu bốn xuân, đủ tám mươi
Bạn vong niên tịch mịch nhiều rồi
Mắt mờ, mi rụng, tinh anh hết
Má hóp, trán nhăn, an phận cười
Biển học mênh mông, đời ngắn ngủi
Sức người hạn hẹp, phận đơn côi
Ra đời đâu phải do mình muốn
Phó thác lòng thành với đất trời
Phùng Văn Hạnh
Bài Họa: Hưởng phước
Tính đến xuân nầy hơn... bảy mươi
Buồn vui nhân thế trải qua rồi
Quay nhìn đỉnh lợi lòng ngao ngán
Thoát khỏi hư danh miệng mỉm cười
Vần điệu thong dong hòa ý cảm
Rượu trà đối ẩm hết sầu côi
Trăng trong gió mát đưa hồn mộng
Thanh thản từ nay hưởng phước trời
Trúc Giang
Bài Họa: Họa "Tự Vịnh"
Tiểu đệ mới vừa quá sáu mươi
Nhớ quên vén khéo kém nhiều rồi
Coi ra chuyện sắp đâu làm hết
Nhìn lại việc xong lắm tức cười
Tuổi thọ ước chừng sao ngắn ngủi
Nhân sinh phỏng định quả thân côi
Cho dù chẳng được như mong muốn
Lòng vẫn bình an lảnh số trời
NhàQuê
Dòng thời gian
Quay về cái thuở tuổi hai mươi
Thoảng chốc thời gian phủ bụi rồi
Lắm lúc nhìn trăng xây giấc mộng
Nhiều khi đuổi bướm bắt tay cười
Xưa kia chung bước xe duyên thắm
Giờ lại riêng mình giữ bóng côi
Tóc điểm hoa tiêu đời lận đận
Buồn thân viễn xứ bạt phương trời
Vancali 11.14.11
Rảnh chút nên hôm nay ghé thăm nhà bác "Nhà Quê"
Chúc bác vui trong tình Thi hữu.
Thân ái
TVT
THÚ
Họa bài “Tự vịnh”
Xướng – Họa đâu nề tuổi “mấy” mươi
Vần hay + tứ đẹp… kể xong rồi
Vui lòng bạn đến chào câu hát
Hạp ý mình ra đón tiếng cười
Nghĩa nặng kề vai đâu quạnh quẽ
Tình sâu sát cánh chẳng mồ côi
Thảnh thơi gối mộng cùng thi phú
Hạnh phúc mừng ta đứng giữa trời
Vi Thông
NhàQuê
15-11-2011, 07:18 PM
Bài Xướng: NHỚ TẾT XƯA
Mừng chúc bà con xa tới gần ,
Mừng Xuân thay cựu đón vui tân .
Mừng nghe Pháo nổ vang trong xóm ,
Mừng rước Lân vào múa trước sân .
Mừng chậu Mai vàng bày bán Tết ,
Mừng câu đối đỏ sắp thành hàng .
Mừng năm mới đến tăng thêm tuổi ,
Mừng thấy mọi người sống có nhân .
Nguyễn Thành Tài 07-01-2007
Bài Họa: Mừng Xuân Đinh Hợi
Vui Xuân Đinh Hợi dẫu xa gần
Vui đón Giao Thừa, rước vận tân
Vui thấy Mai vàng tươi trước ngõ
Vui nhìn Pháo đỏ ngập đầy sân
Vui lời chúc thọ người trên trước
Vui lối gieo thơ ý thẳng hàng
Vui mộng dân lành cơm áo đủ
Vui mừng trải rộng tấm lòng nhân
Nguyễn Gia Linh 08-01-2007
Bài Họa: Nhớ cảnh Tết
Nhớ thuở xưa kia quyến thuộc gần
Nhớ Xuân mai nở sắc vàng tân
Nhớ bông thọ cúc hương ngày Tết
Nhớ cánh trúc đào góc ngõ sân
Nhớ bó huệ hồng trong lọ sứ
Nhớ tranh chữ đỏ giữa đôi hàng
Nhớ câu mừng chúc đầu Nguyên Đán
Nhớ khắc tâm mình đón nghĩa nhân
Đặng Xuân Linh 08-01-2007
Bài Họa: Nhớ Cố Nhân
Ừ nhỉ ngày Xuân thật đã gần
Ừ thì tống cựu với nghênh tân
Ừ hoa nở rộ sau bàn khách
Ừ tuyết bay đầy trước góc sân
Ừ nhớ quê xưa lòng một nẻo
Ừ thương tình cũ lệ đôi hàng
Ừ năm qua lại năm qua nữa
Ừ biết bao giờ gặp cố nhân
Bùi Tiến
Bài Họa: Lời chúc đầu năm
Chúc nhà ấm cúng, cháu con gần
Chúc khỏe dồi dào, như tạo tân
Chúc tất giao luôn vui, đẹp, chặc
Chúc tâm bình, chẳng tham, si, sân
Chúc may mắn, ước mơ, thành đạt
Chúc khó khăn, ngang trái, phục hàng
Chúc cảm xúc cơ huyền Tạo hóa
Chúc tình yêu nối kết gian nhân
Phùng Văn Hạnh
Bài Họa: MONG
Mong mỏi Xuân sang, Tết đến gần
Mong chờ người ấy dáng thanh tân
Mong nhìn mai nở nơi đầu ngõ
Mong thấy ai cười ở trước sân
Mong phước Trời cho tràn lớp lớp
Mong thơ bạn gởi xếp hàng hàng
Mong sao tuổi hạc luôn lành lặn
Mong thoát trầm luân của thế nhân
Mẫn Hồ
Bài Họa: Vui đón Tết
Tết ở trời xa nhưng lại gần
Tết tình viễn xứ, Tết canh tân
Tết mừng Hợi đến - mai đầu ngỏ
Tết tiễn Tuất đi - cúc trước sân
Tết bánh chưn xanh, câu đối đỏ
Tết vui hạnh ngộ Họ cùng Hàng
Tết khoe áo mới đàn con trẻ
Tết của muôn loài, của thế nhân
Nguyên Hà
Bài Họa: Cuộc Hẹn Mười Năm
(Vơi Khổ)
Bính Tuất nón khăn, năm mới gần
Đinh choàng áo lụa Hợi thanh tân
Mậu chờ chú Tý cùng dạo xóm
Kỷ Sửu gác cày đợi dưới sân
Canh chuyển canh tàn Dần đến Tết
Tân niên mũ Mão diện hàng hàng
Nhâm nhi chờ đúng Thìn mừng tuổi:
Quý hóa phong lưu bước Tỵ nhân
Giáp Ngọ đúng thời lên tiếng chúc
Ất Mùi hẹn gặp mấy hoan hân.
NhàQuê
Bài Họa: LẠI VẪY TAY CHÀO XUÂN
Tết hết đi xa lại tới gần
Mỗi lần năm mới hẹn canh tân
Tuất đi ngoãnh mặt lìa xa ngỏ
Hợi tới tươi cười đứng trưóc sân
Tổng kết cuối năm ăn với nhậu
Chúc Mừng Xuân mớì họ thêm hàng
Năm nào cũng nhắc ?đừng ơn nghĩa
Đã lở làm người, phải trọng NHÂN
Nguyễn Tấn Bi
Bài Họa: Ðón Xuân
Năm tàn tháng lụn Tết thêm gần
Sửa soạn trang hoàng để tiếp tân
Liễn đỏ treo dài đầy cột cửa
Mai vàng nở rộ khắp vườn sân
Lư đồng bóng loáng khoe từng bộ
Quả trái xanh tươi chất lớp hàng
Chúc tụng ông bà tăng tuổi thọ
Ðàn con lũ cháu sớm thành nhân
Lam Vân
Bài Họa: Mơ Tết
MƠ thấy mùa Xuân xích lại gần
MƠ giao thừa tống cựu nghinh tân
MƠ cành đào đỏ đơm tràn lối
MƠ cụm mai vàng nở khắp sân
MƠ thuở ấu thơ ham áo mới
MƠ thời hoa mộng thích phô hàng
MƠ người yêu đến vui duyên thắm
MƠ Phúc đầu Xuân đến cố nhân
Nguyên Trần Jan.09 , 2007
Bài Họa: Thưởng Xuân
Ngắm bước Xuân tươi nhẹ đến gần
Ngắm đời rực rỡ nét thanh tân
Ngắm hoa mở hội vui ngoài phố
Ngắm bướm say tình lượn trước sân
Ngắm trẻ bi bô mừng chúc thọ
Ngắm người nhộn nhịp sánh chen hàng
Ngắm già ấm áp niềm hoan lạc
Ngắm Tết thanh bình giữa thế nhân
Trúc Giang, 10.01.07
NhàQuê
15-11-2011, 07:26 PM
Cảm phục
Kèn trống khua vang giống hội đình
Men vào chợt... tá hỏa tam tinh
Người khoe sành điệu đang rao giảng
Kẻ tưởng cao tay cố luận bình
Trắc trắc rung như trời xoáy bão
Bằng bằng nổ tựa súng liên thanh
Hoa thơ hương toả thơm ngan ngát
Nở giữa chợ Đường sực nức danh?
Trúc Giang
Vào nhà bác NhàQuê họa bài "Cảm phục" tí.:-)
Bài Họa: Thành nhân
Xưa nghe tụ hội giữa sân đình
Kẻ sĩ tranh tài trổ nghệ tinh
Hạ bút vần hay so luận giảng
Văn ghi chữ tốt đọ bài bình
Xem xem khí khái dường tâm bão
Vọng vọng hào hùng tự vĩ thanh
Quảng đại lòng bao la bát ngát
Khiêm nhường dẫu thắng bại thành danh
Đông Tà
05/03/2007
CSL
Bài Họa: Bài Bản
Đánh trống cầm chầu hội hát đình
Từ tai tới mắt phải cho tinh
Hồi khen tiếng thúc trăm người ngó
Nhịp nhặt dùi lơi vạn kẻ bình
Giữ chặt khư khư e cứng ngắc
Lơ là chiếu lệ ngại tao thanh
Đừng vì kép giỏi rồi cương ẩu
Có khác nào đâu tự hại danh
NhàQuê 2007
NhàQuê
15-11-2011, 07:29 PM
Nhạt phai
Chiều nay ghé lại mảnh vườn xưa
Cỏ lấp đường trơn gió rợp đùa
Cảnh vắng cây trơ cành trụi lá
Rêu mờ đất fủ giậu hoa thưa
Người đi tách biệt duyên hai lối
Kẻ ở còn vương nợ mấy mùa
Một kiếp chân tình nào dễ gặp
Sao đành rũ mộng sớm phai chưa
CSL (Đông Tà) 18/01/2007
Bài Họa: Qua Trường Xưa
Ngang qua đứng lại ngắm trường xưa
Nhớ quá khi nao xúm xít đùa
Đó gốc phượng buồn chi chít lá
Đây hàng me cỗi trái lưa thưa
Chia tay tản mát ngàn trăm lối
Họp mặt lơ thơ một ít mùa
Lưu bút ngày xanh đề hẹn gặp
Vậy rồi thăm thẳm xót xa chưa!
NhàQuê 2007
NhàQuê
15-11-2011, 10:26 PM
Đến Lúc
Lâu nay cụt hứng khó nên thơ
Ý chuyển thành văn đọc cứng đờ
Bạn hỏi sao mà …thôi chịu phép
Người khuyên cố ráng …cũng đành lơ
Sông nguồn hạn hán hoài khô cạn
Chữ nghĩa bòn vay mãi đục lờ
Ngẫm lại vui chơi nhiêu quá đủ
Từ không đến có .. đã tròn mơ
NhàQuê 2009
NhàQuê
16-11-2011, 03:26 AM
Để Râu
Bán buôn tự hỏi tới đâu rồi
Một vốn mấy lời tính thử coi:
Nhân đức giữ hoài dù giá mấy
Thị phi bán tống chẳng cần lời
Mãi lo sách sổ quên chăm sóc
Tính kỹ chòm ria, ra mãi thôi
Cái tóc tự xưa nguồn cội đó,
Chừa râu để biết gái trai chơi! Vậy hà!
NhàQuê Jan 05, 2007
cosiaus
16-11-2011, 03:42 AM
Để Râu
Bán buôn tự hỏi tới đâu rồi
Một vốn mấy lời tính thử coi:
Nhân đức giữ hoài dù giá mấy
Thị phi bán tống chẳng cần lời
Mãi lo sách sổ quên chăm sóc
Tính kỹ chòm ria, ra mãi thôi
Cái tóc tự xưa nguồn cội đó,
Chừa râu để biết gái trai chơi! Vậy hà!
NhàQuê Jan 05, 2007
Rờ râu.. mà ngẩm
Bán buôn lổ lã vốn tiêu rồi
thấy sót gì đâu tính với coi
Răng đã đi đong còn chỉ lợi
miệng chừ ngậm nín nói chi lời
thú lên thú xuống hình mây nỗi
triều thấp triều cao mặt nước thôi
hạnh phúc rất gần mà mãi vói
vói hoài sao nó cứ rong chơi.
NhàQuê
16-11-2011, 07:35 PM
Chỉ là không
Phiền dẫu nguôi ngoay xác đã cằn
Một đời chìm giữa bão mưa giăng
Lòng chùn tham vọng mơ thanh tịnh
Trí nãn bon chen muốn lặng bằng
Bạc bẽo nhân tình không oán trách
Hẩm hiu thân phận chẳng băn khoăn
Đi qua sắp hết đường thiên lý
Ngoãnh lại...thở phào nhẹ gánh...thăng !!!
VĐ.
Bài Họa: Lẽ Ra...
Hoa xinh thường trổ giữa khô cằn
Thách thức gió rì lẫn bão giăng
Khắc nghiệt có nào lay nhụy tịnh
Dập vùi khó nỗi động đài bằng
Trời cao đặt để thầm buồn trách
Đất rộng nỡ cài sẳn khó khoăn(!)
Ngẫm nghĩ biết bao điều nghịch lý
Lẽ dành ưu ái bước hoa thăng
NhàQuê
NhàQuê
18-11-2011, 05:52 AM
Biết Tỏ Cùng Ai
Hôm qua về lại chốn nhà xưa
Thấy cảnh điều hiu dạ gió đùa
Vài bụi hoa gầy trơ nhánh guộc
Dăm con gà ốm khuỷu chân khua
Nhớ ngày thơ dại vuơng hoa nắng
Thương nỗi bây chừ lắm bụi mưa
Biết tỏ cùng ai cho ấm đặng?
Bởi trần gian vốn lối bông đùa!
VĐ.
Bài Họa: Nhắn
Những tưởng xa rồi quên được xưa
Thoạt chừng ngờ ngỡ chuyện vui đùa
Em đi vườn vắng cây gầy guộc
Ta đứng sân vui lịm nhịp khua
Người đợi tan mây bừng rạng nắng
Kẻ hoài gom gió mịt mờ mưa
Khi nào thanh thản dừng chân đặng
Bỏ xuống đôi câu góp tiếng đùa
NhàQuê
Bạch Hồng Ngọc
19-11-2011, 02:00 PM
Nhạt phai
Chiều nay ghé lại mảnh vườn xưa
Cỏ lấp đường trơn gió rợp đùa
Cảnh vắng cây trơ cành trụi lá
Rêu mờ đất fủ giậu hoa thưa
Người đi tách biệt duyên hai lối
Kẻ ở còn vương nợ mấy mùa
Một kiếp chân tình nào dễ gặp
Sao đành rũ mộng sớm phai chưa
CSL (Đông Tà) 18/01/2007
Bài Họa: Qua Trường Xưa
Ngang qua đứng lại ngắm trường xưa
Nhớ quá khi nao xúm xít đùa
Đó gốc phượng buồn chi chít lá
Đây hàng me cỗi trái lưa thưa
Chia tay tản mát ngàn trăm lối
Họp mặt lơ thơ một ít mùa
Lưu bút ngày xanh đề hẹn gặp
Vậy rồi thăm thẳm xót xa chưa!
NhàQuê 2007
NHỚ HẸN
Vẫn nhớ trở về với hẹn xưa
Con đường đất đỏ bụi trêu đùa
Đò xưa năm ấy còn mong đợi
Bến cũ giờ đây chẳng bóng thưa
Li biệt ra đi ngàn lối nhỏ
Giao lưu trở lại có đôi mùa
Lâu rồi vẫn biết ngày quay lại
Vì đã hẹn rồi bạn nhớ chưa
19/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
(Sang thăm bác và họa góp vui)
NhàQuê
20-11-2011, 10:17 PM
http://1.bp.blogspot.com/_6avQ0ZkDv-8/SPoKrQXL5gI/AAAAAAAAASY/e2F995UHna8/s200/BTHAoDai03.jpg
Đợi chờ
Ta hẹn hò em cuối bến mơ
Hẹn em muôn kiếp sẽ mong chờ
Nguyên còn ước mộng se duyên thắm
Vẫn vẹn hoài mong kết tóc tơ
Ta giấu tình đâu trong nét hoạ
Em phơi duyên ấy dưới vần thơ
Sao còn lơ đễnh trời, mây, nước?
Để trái tim đau khắc khoải chờ?
HoaTiNa
Bài Họa: Mù Khơi
Qua rồi một thuở... thuở ươm mơ
Đâu hẹn... bâng khuâng ngóng đợi chờ
Tà áo bay bay xinh nét thắm
Tóc thề mà mượt đẹp nhung tơ
Dịu dàng cười mỉm khung tranh họa
Khe khẽ lời thưa khúc nhạc thơ
Biệt dấu mịt mờ từ vận nước
Đành thôi khâm liệm nỗi mong chờ
NhàQuê
Bạch Hồng Ngọc
20-11-2011, 10:45 PM
Bài Xướng: NHỚ TẾT XƯA
Mừng chúc bà con xa tới gần ,
Mừng Xuân thay cựu đón vui tân .
Mừng nghe Pháo nổ vang trong xóm ,
Mừng rước Lân vào múa trước sân .
Mừng chậu Mai vàng bày bán Tết ,
Mừng câu đối đỏ sắp thành hàng .
Mừng năm mới đến tăng thêm tuổi ,
Mừng thấy mọi người sống có nhân .
Nguyễn Thành Tài 07-01-2007
Bài Họa: Mừng Xuân Đinh Hợi
Vui Xuân Đinh Hợi dẫu xa gần
Vui đón Giao Thừa, rước vận tân
Vui thấy Mai vàng tươi trước ngõ
Vui nhìn Pháo đỏ ngập đầy sân
Vui lời chúc thọ người trên trước
Vui lối gieo thơ ý thẳng hàng
Vui mộng dân lành cơm áo đủ
Vui mừng trải rộng tấm lòng nhân
Nguyễn Gia Linh 08-01-2007
Bài Họa: Nhớ cảnh Tết
Nhớ thuở xưa kia quyến thuộc gần
Nhớ Xuân mai nở sắc vàng tân
Nhớ bông thọ cúc hương ngày Tết
Nhớ cánh trúc đào góc ngõ sân
Nhớ bó huệ hồng trong lọ sứ
Nhớ tranh chữ đỏ giữa đôi hàng
Nhớ câu mừng chúc đầu Nguyên Đán
Nhớ khắc tâm mình đón nghĩa nhân
Đặng Xuân Linh 08-01-2007
Bài Họa: Nhớ Cố Nhân
Ừ nhỉ ngày Xuân thật đã gần
Ừ thì tống cựu với nghênh tân
Ừ hoa nở rộ sau bàn khách
Ừ tuyết bay đầy trước góc sân
Ừ nhớ quê xưa lòng một nẻo
Ừ thương tình cũ lệ đôi hàng
Ừ năm qua lại năm qua nữa
Ừ biết bao giờ gặp cố nhân
Bùi Tiến
Bài Họa: Lời chúc đầu năm
Chúc nhà ấm cúng, cháu con gần
Chúc khỏe dồi dào, như tạo tân
Chúc tất giao luôn vui, đẹp, chặc
Chúc tâm bình, chẳng tham, si, sân
Chúc may mắn, ước mơ, thành đạt
Chúc khó khăn, ngang trái, phục hàng
Chúc cảm xúc cơ huyền Tạo hóa
Chúc tình yêu nối kết gian nhân
Phùng Văn Hạnh
Bài Họa: MONG
Mong mỏi Xuân sang, Tết đến gần
Mong chờ người ấy dáng thanh tân
Mong nhìn mai nở nơi đầu ngõ
Mong thấy ai cười ở trước sân
Mong phước Trời cho tràn lớp lớp
Mong thơ bạn gởi xếp hàng hàng
Mong sao tuổi hạc luôn lành lặn
Mong thoát trầm luân của thế nhân
Mẫn Hồ
Bài Họa: Vui đón Tết
Tết ở trời xa nhưng lại gần
Tết tình viễn xứ, Tết canh tân
Tết mừng Hợi đến - mai đầu ngỏ
Tết tiễn Tuất đi - cúc trước sân
Tết bánh chưn xanh, câu đối đỏ
Tết vui hạnh ngộ Họ cùng Hàng
Tết khoe áo mới đàn con trẻ
Tết của muôn loài, của thế nhân
Nguyên Hà
Bài Họa: Cuộc Hẹn Mười Năm
(Vơi Khổ)
Bính Tuất nón khăn, năm mới gần
Đinh choàng áo lụa Hợi thanh tân
Mậu chờ chú Tý cùng dạo xóm
Kỷ Sửu gác cày đợi dưới sân
Canh chuyển canh tàn Dần đến Tết
Tân niên mũ Mão diện hàng hàng
Nhâm nhi chờ đúng Thìn mừng tuổi:
Quý hóa phong lưu bước Tỵ nhân
Giáp Ngọ đúng thời lên tiếng chúc
Ất Mùi hẹn gặp mấy hoan hân.
NhàQuê
Bài Họa: LẠI VẪY TAY CHÀO XUÂN
Tết hết đi xa lại tới gần
Mỗi lần năm mới hẹn canh tân
Tuất đi ngoãnh mặt lìa xa ngỏ
Hợi tới tươi cười đứng trưóc sân
Tổng kết cuối năm ăn với nhậu
Chúc Mừng Xuân mớì họ thêm hàng
Năm nào cũng nhắc ?đừng ơn nghĩa
Đã lở làm người, phải trọng NHÂN
Nguyễn Tấn Bi
Bài Họa: Ðón Xuân
Năm tàn tháng lụn Tết thêm gần
Sửa soạn trang hoàng để tiếp tân
Liễn đỏ treo dài đầy cột cửa
Mai vàng nở rộ khắp vườn sân
Lư đồng bóng loáng khoe từng bộ
Quả trái xanh tươi chất lớp hàng
Chúc tụng ông bà tăng tuổi thọ
Ðàn con lũ cháu sớm thành nhân
Lam Vân
Bài Họa: Mơ Tết
MƠ thấy mùa Xuân xích lại gần
MƠ giao thừa tống cựu nghinh tân
MƠ cành đào đỏ đơm tràn lối
MƠ cụm mai vàng nở khắp sân
MƠ thuở ấu thơ ham áo mới
MƠ thời hoa mộng thích phô hàng
MƠ người yêu đến vui duyên thắm
MƠ Phúc đầu Xuân đến cố nhân
Nguyên Trần Jan.09 , 2007
Bài Họa: Thưởng Xuân
Ngắm bước Xuân tươi nhẹ đến gần
Ngắm đời rực rỡ nét thanh tân
Ngắm hoa mở hội vui ngoài phố
Ngắm bướm say tình lượn trước sân
Ngắm trẻ bi bô mừng chúc thọ
Ngắm người nhộn nhịp sánh chen hàng
Ngắm già ấm áp niềm hoan lạc
Ngắm Tết thanh bình giữa thế nhân
Trúc Giang, 10.01.07
ĐÓN
Đón tết năm nay đã kế gần
Đón mùa xuân tới chúc minh tân
Đón nghe đổi mới lan thôn xóm
Đón đợi xây đời tỏa ngát sân
Đón khách thập phương mua lắm thứ
Đón người xa xứ sắm thêm hàng
Đón bao may mắn hòa như ý
Đón trọn mùa xuân nối tiếp nhân
20/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
NhàQuê
21-11-2011, 06:22 AM
Lâu lâu họa bài vần TRẮC:
Xướng: Chuyện Phiếm
Ai bảo bà chằn như cọp cái
Thế mà các cụ đem lòng khoái
Chân dài lãng mạn gót theo hoài
Mắc biếc đa tình đêm nhớ mãi
Bỏ bướm vào thơ quyện bóng người
Lấy hoa viết nhạc ru lòng gái
Ngày mai ví thử vắng bong hồng
Cõi thế buồn hiu đầy cỏ dại
Vancali
Xài Chữ “Cái” Trong Tiếng Việt
Tiếng Việt nhà mình nhiều thứ cái
Vô sâu khám phá càng thêm khoái
Sông to lộ rộng nhớ đem dùng
Chữ giỏi văn thông xài tới mãi
Đúng lúc cà lăm đối diện nàng
Hay khi lí nhí gần kề gái
Từ thường vậy chớ lợi vô cùng
Cũng cách câu giờ đâu phải dại
NhàQuê Nov 19, 2011
NhàQuê
22-11-2011, 07:45 PM
Đất Quy Hoạch
Mênh mông hoang vắng giống đồng không
Quy hoạch hèn lâu được cỏ không
Cây cối bứng đào giao lỗ hổng
Cửa nhà giật sập trả nền không
Kiếm tiền trẻ nhỏ gom lon móp
Mót của cụ già lượm bịt không
Chễm chệ xe hơi Ông chỉ chỏ
Đất vàng bỏ túi rặt đô không !
Khoailangsùng
Họa vui: Trò Khỉ
Múa bút chém vè nát… khoảng không
Sống lâu Thành Q...uỷ bóng hình không
Có Đào mới thỏa xây Lầu Ái
Chứ Lão nào cam mở Cửa Không
Quyền biến thu phai hườm ửng mộng
Đô càn xuân thắm rũ mồ không
Hao hơi tổn trí mòn nghiên mực
Vẫn khoẻ…Cả Bầy nghĩ tức không !!!
Trúc Giang
Bài Họa: Ráng Giữ Của
Của cải ai mà để lấy không
Vùng lên ...chẳng lẽ cứ nằm không
Lời ngon... đầu gật từ đây mất
Tiếng ngọt... tay xuôi phút chốc không
Dẫu đất khô cằn tranh cỏ mọc
Dù vườn tạp nhạp chuối dừa không
Mương khe vũng rạch ...lăm le khối
Kẻ vuột người rờ... há .. sợ không
NhàQuê July 08, 2010
NhàQuê
22-11-2011, 07:55 PM
Nhà xưa
Có đêm lặng lẽ ngắm sao khuê
Hoài niệm nhà xưa ở chốn quê
Nền đất mưa dầm trùn rộn rịp
Mái tranh nắng hạn đóm sum sê
Gió lùa cuối bếp mèo rên rỉ
Sương lọt đầu song chó ủ ê
Bọn trẻ vô tư đùa chí chóe
Đời nghèo hạnh phúc vẫn đề huề
Khoailangsùng
Họa: Ừ....
Khoai Sùng núp kỹ chốn phòng khuê
Bó gối lâu năm muốn cũng… huề
Sông rạch giờ qua cầu chắc chắn
Tược vườn nay kết trái sum xuê
Nơi trùn lún phún nhìn quên…mệt
Chỗ chó nằm tru ngó hết… ê
Ngồi tưởng mông lung nào thú vị
Chi bằng một chuyến ghé Nhà Quê
Cho biết đi há!!!!
Trúc Giang
Họa: Nhập Cuộc
Lâu nay cố thủ chốn môn khuê**
Nín riết mòn hơi chịu phép huề
Rút mãi e thành con cuốn chiếu
Trùm hoài chắc giống bánh su sê**
Đang cần đóng góp phần đa thiểu
Nhóng đợi chung cùng phụ ắc ê
Cởi áo xăn quần làm việc phải
Đâu gì để ngại tiếng là quê
NhàQuê Apr 19, 2010
** Lại "Xuất" độc chiêu, tử vận nữa !
vancali96
22-11-2011, 08:06 PM
Lâu lâu họa bài vần TRẮC:
Xướng: Chuyện Phiếm
Ai bảo bà chằn như cọp cái
Thế mà các cụ đem lòng khoái
Chân dài lãng mạn gót theo hoài
Mắc biếc đa tình đêm nhớ mãi
Bỏ bướm vào thơ quyện bóng người
Lấy hoa viết nhạc ru lòng gái
Ngày mai ví thử vắng bông hồng
Cõi thế buồn hiu đầy cỏ dại
Vancali
Xài Chữ “Cái” Trong Tiếng Việt
Tiếng Việt nhà mình nhiều thứ cái
Vô sâu khám phá càng thêm khoái
Sông to lộ rộng nhớ đem dùng
Chữ giỏi văn thông xài tới mãi
Đúng lúc cà lăm đối diện nàng
Hay khi lí nhí gần kề gái
Từ thường vậy chớ lợi vô cùng
Cũng cách câu giờ đâu phải dại
NhàQuê Nov 19, 2011
Trẻ dại
Số phải sinh nhằm thân lại cái
Màu mè ăn diện mong người khoái
Thoa son mộng đỏ, bướm trêu hoài
Đánh phấn tươi hồng, ong ghẹo mãi
Giọng nói thều thào giả dạng nai
Dáng đi yểu điệu làm như gái
Cha buồn xấu hổ khổ vì con
Mẹ tủi lòng đau nhìn trẻ dại
Vancali 11.22.11
Chúc huynh N Q ngày thứ ba an vui .:
NhàQuê
22-11-2011, 11:13 PM
Gởi Nhóm Tỷ Muội
(Từ Blog HOA NHÂN ÁI - http://nhomtymuoi.blogspot.com/)
Hoan nghinh bạn trải tấm lòng nhân
Mở rộng tay dang lúc thiết cần
Đói khát bao người trông cứu khổ
Côi đơn lắm trẻ đợi tình thân
Chùm "Hoa Nhân Ái" ươm mầm hạt
"Nhóm Tỷ Muội" nguyền ướm bước chân
Mọi thứ rằng tuy hồ việc nhỏ
Mai nầy cánh én vẽ nên Xuân
NhàQuê July 2010
NhàQuê
22-11-2011, 11:30 PM
http://2.bp.blogspot.com/-llycmX-d1KE/TWzyX5B4yNI/AAAAAAAAA-s/Wan_oTDGq9c/s400/001Meo01.bmp
Vịnh Con Mèo
Áo mới xênh xang chuẩn bị trèo
Giao thừa sắp điểm rộn ràng... Meoo
Lim dim mắt ngọc du Xuân Mộng
Uốn éo mình nhung hưởng Tết Mèo
Số sướng nằm khoanh tôm cá sẵn
Thân nhàn ngáp khẽ chuột gà teo
Tân niên đội Mão thay Canh Cọp
Chắc hẳn tương lai thoát cảnh nghèo
TrúcGiang
Bài Họa: Chỉ Có Ở Xứ Trăng Nghẹn
Vòng xoay thứ tự tới phiên trèo
Nhất quyết bù trừ lúc đói meo
Gắng sức gom vồ hơn cả cọp
Trì công giấu đút khác chi mèo
Cơ ngơi ngất ngưỡng càng thêm trướng
Sự nghiệp chành bành khó thể teo
Khắp xứ đông vầy bao tỷ phú
Ai đâu dám bảo nước đang nghèo
NhàQuê
Tản Mạn Về Mèo
(Bài Tự Họa)
Miêu hơn loại hổ biết leo trèo
Lúc giận không gầm nhỏ nhẹ meo
Dáng vẻ hiền lành riêng họ mão
Hình dung đạo mạo chỉ nhà mèo
Kêu ngao lí nhí tình quân biết
Hự nạo lừ ngừ chuột bọ teo
Chủ gọi mi ơi nghe ngọt lịm
Tìm dâu tránh mẹo sợ sau nghèo
Viết Chung: Trúc Giang&NhàQuê
** Mỗi câu có chữ đậm: tên gọi hoặc tiếng kêu của mèo
Bùi Thanh Thanh Khiết
23-11-2011, 09:17 AM
Lâu lâu họa bài vần TRẮC:
Xướng: Chuyện Phiếm
Ai bảo bà chằn như cọp cái
Thế mà các cụ đem lòng khoái
Chân dài lãng mạn gót theo hoài
Mắc biếc đa tình đêm nhớ mãi
Bỏ bướm vào thơ quyện bóng người
Lấy hoa viết nhạc ru lòng gái
Ngày mai ví thử vắng bông hồng
Cõi thế buồn hiu đầy cỏ dại
Vancali
Xài Chữ “Cái” Trong Tiếng Việt
Tiếng Việt nhà mình nhiều thứ cái
Vô sâu khám phá càng thêm khoái
Sông to lộ rộng nhớ đem dùng
Chữ giỏi văn thông xài tới mãi
Đúng lúc cà lăm đối diện nàng
Hay khi lí nhí gần kề gái
Từ thường vậy chớ lợi vô cùng
Cũng cách câu giờ đâu phải dại
NhàQuê Nov 19, 2011
Trẻ dại
Số phải sinh nhằm thân lại cái
Màu mè ăn diện mong người khoái
Thoa son mộng đỏ, bướm trêu hoài
Đánh phấn tươi hồng, ong ghẹo mãi
Giọng nói thều thào giả dạng nai
Dáng đi yểu điệu làm như gái
Cha buồn xấu hổ khổ vì con
Mẹ tủi lòng đau nhìn trẻ dại
Vancali 11.22.11
Chúc huynh N Q ngày thứ ba an vui .:
Thật dại
Nhà gỗ ba gian nhiều cột cái
Mơ rằng mái lá mát nên khoái
Trưa về nhìn nắng cũng nằm hoài
Tối đến trông sao còn ngồi mãi
Chẳng chướng tô hô hong cội già
Không rèm lồ lộ phơi thân gái
Thì ra thiển cận tưởng ta khôn
Nghĩ kỹ ai ngờ mình quá dại
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.11.2011
NhàQuê
24-11-2011, 05:48 AM
Bài Xướng: SONG THẤT THẬP NIÊN
Hai con số bảy (77) sắp kề nhau
Viễn xứ phong sương tóc bạc màu
Sự nghiệp dở dang đành gác lại
Công danh lận đận cũng qua mau
Thăng trầm xuôi ngược đời dâu bể
Luân chuyển xoay vần kiếp khổ đau
Thất thập trời ban còn mạnh khỏe
Thơ vui xướng họa để mai sau .
Thơ vui xướng họa để mai sau
Thất thập qua rồi vẫn có nhau
Tự tại yên bình không dị sắc
An cư lạc hỉ đạm thanh màu
Lợi danh bao quản dừng quay lại
Phú qúy đâu màng vội bước mau
Bá Tử tri âm gương rọi sáng
Túi thơ, bầu rượu, hết buồn đau .
Nguyên Hà Vũ
Tampa, ngày tàn thu 2006
Gởi Người tri kỹ
Họa bài Song thất thập niên của Nguyên Hà Vũ
Hẹn đến cõi Bồng ta gặp nhau
Chim ca suối hát cảnh muôn màu
Trần gian buồn thảm nào lưu luyến
Tiên giới thanh nhàn ước đến mau
Tham vọng bừng sôi sao hết khổ
Ân tình san xẻ chẳng còn đau
Đời nầy lạc bước chìm dâu biển
Trả hết tội tình đẹp kiếp sau
Trả hết tội tình đẹp kiếp sau
Bốn mùa hoa nở cận kề nhau
Câu thơ thả điệu ru đằm thắm
Ánh mắt chan men ấm nhiệm màu
Trong trẻo tiếng cười đưa vọng lại
Ngọt ngào giọng nói lịm say mau
Khung trời mây trải xanh xanh mộng
Nơi ấy không tồn tại nỗi đau
Trúc Giang 20.12.06
Bài Họa: Đâu Xa
Từ độ cuộc đời ta có nhau
Quanh đây bỗng thắm đẹp muôn màu
Vườn hoa chăm sóc xinh tươi lại
Cây cảnh vun trồng mơn mởn mau
Tay gối nhịp tim dâng sóng biển
Vai kề hơi ấm xóa sầu đau
Có chồi nhú nụ vươn lên khỏe
Dấu tích nhiệm mầu lưu mãi sau
Dấu tích nhiệm mầu lưu mãi sau
Bao lời trìu mến gởi trao nhau
Em mang tinh khiết tô hương sắc
Anh chở thanh cao vẽ thắm màu
Bên tách trà thơm vui trở lại
Cạnh chung rượu ấm buồn qua mau
Tháng ngày tiếp nối đêm rồi sáng
Quên hết có lần đã khổ đau
NhàQuê
NhàQuê
26-11-2011, 09:37 PM
Bão Tràn Quê Cũ
Gầy dựng cả đời đau đớn thay
Một giờ bão quét cửa nhà bay
Hiền lương chất phác vòng thanh đạm
Cục mịch quê mùa tất bật xoay
Ách nước bao năm chung trả giá
Tai trời phút chốc thấm u hoài
Từ nơi vạn dặm nghe lòng nặng
Chia xẻ tình quê giọt ngắn dài
NhàQuê Dec 09, 2006
NhàQuê
26-11-2011, 09:46 PM
http://1.bp.blogspot.com/_LSczg5PK2h0/S7R1xRWZsII/AAAAAAAAAYo/1Evgxs99vbc/s400/001BenTreToanCanhTP8.jpg
Nơi Xưa
Đường xưa thấy lại tận trên cao
Yên ngủ trong ta bỗng rạt rào
Cảnh vật tưởng chừng nằm lặng lẽ
Tình quê ngỡ lắng trỗi lao xao
Dù xa muôn dặm luôn hoài nhớ
Dẫu cách hai phương chẳng đổi nào
Thoai thoải dốc cầu quen thuộc quá
Từng con phố cũ tiếp liền nhau
NhàQuê 31-03-10
NhàQuê
28-11-2011, 07:04 AM
Căng thẳng
Ngày xưa thi cử đáng kêu ca
Mười học sàng rồi gạn được ba
Khuya sớm luyện ôn phờ phạc trẻ
Mai ngày danh phận thảnh thơi già
Ăn trên ngồi trước đời hoa gấm
Khố rách áo ôm kiếp ngựa la
Cay đắng qua sông rồi mới biết
Cười khan, quên quách, nhấp chung trà
NhàQuê
NhàQuê
28-11-2011, 07:35 AM
Cao Thủ
Xuất nhập như vầy địch rối beng
Chơi hay liếc mắt thấy thêm ghen
Tung hoành lưỡng pháo uy hiếp đỏ
Tấn thối song xa xứng đáng đen
Nước yếu nhờ vào mưu trí có
Cờ xung thế cậy duợt thao quen
Nhìn qua đã xếp vào hàng cứng
Khá lắm lời khen gởi đó nhen !
NhàQuê Aug 27, 2009
NhàQuê
29-11-2011, 06:10 AM
Nỗi Buồn Gieo Hạt
Gánh "việc trời ơi" bỏ phế nhà
Quay về ngó lại... bãi tha ma
Sân ngoài vắng bước chân lai vãng
Ngõ trước đìu hiu bóng lại qua
Trống mõ khua vang hồi tiếng vọng
Chuông chày réo gọi tịt ngân xa
Đêm ngày gõ cửa truyền rao khắp
Gánh "việc trời ơi" bỏ phế nhà!
NhàQuê
NhàQuê
29-11-2011, 06:15 AM
Chốn Văn
Chữ Hán riêng phần chỉ bụm thôi
Hồi xưa nhỏ xíu đứng coi chơi
Nằm ngay khúc củi thầy kêu nhứt
Gạch xổ phân lô Cụ giảng mười
Dễ ẹt chi cần mò với mẫm
Ngon ơ chả thiết rặn từ lời
"Sân Trình Cửa Khổng" đâu màng tới
Được bụm coi như phước đức rồi
NhàQuê
NhàQuê
29-11-2011, 11:52 PM
Cười ra...nước mắt
Chơi mà móc ngoéo ... chọc người ta
Chẳng những không vui...họa tới nhà
Lý lẽ lơ mơ nào cãi được
Ân tình thân thiết phủi bay qua
Năm lần khều nhẹ còn hoang tưởng
Bảy lượt gầm to mới hiểu ra
Ngốc quá ... học hoài sao vẫn ...tối
Mất công mài mực khổ thân ta !
Trúc Giang 28.5.07
Tưởng Là
Vui chơi rổn rảng ngỡ như ta !
Rủi quá thôi co tính chuyện nhà
Được việc thời may công việc được
Qua truông vận hạn số truông qua
Rùng mình ngẫm nghĩ hoài suy tưởng
Giật thót bàng hoàng mới nghiệm ra
Biết vậy lâu nay chuồn rảnh trí
Thời gian phí phạm quá đi ta !
NhàQuê May 28, 2007
NhàQuê
29-11-2011, 11:55 PM
http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/nhaquebatri/00001hinh.jpg
Theo Cánh Chim Bay
Có một dòng sông chảy tận đây
Trong tôi tưởng nhớ suốt từng ngày
Ra đi vẫy biệt lòng đau cắt
Gởi lại âm thầm dạ xát xay
Xứ lạ luôn dành nguyên góc nhỏ
Quê xa vẫn cất trọn tim nầy
Nghe ai nhắc đến tên dưng bỗng
Muốn được thành chim chớp cánh bay
Bay qua chốn cũ xóm nhà tôi
Nén những bâng khuâng cố tưởng hồi
Cổ Thụ vươn cao giờ hạ đốn
Đình xưa bóng rợp trước đùa chơi
Trông theo dáng nhỏ vừa tan học
Thấy lại y nguyên đủ khoảng đời
Ước được sau cùng nương cánh giạt
Lần nhìn trước lúc biệt xa khơi
NhàQuê
Bạch Hồng Ngọc
30-11-2011, 07:57 AM
Lâu lâu họa bài vần TRẮC:
Xướng: Chuyện Phiếm
Ai bảo bà chằn như cọp cái
Thế mà các cụ đem lòng khoái
Chân dài lãng mạn gót theo hoài
Mắc biếc đa tình đêm nhớ mãi
Bỏ bướm vào thơ quyện bóng người
Lấy hoa viết nhạc ru lòng gái
Ngày mai ví thử vắng bông hồng
Cõi thế buồn hiu đầy cỏ dại
Vancali
Xài Chữ “Cái” Trong Tiếng Việt
Tiếng Việt nhà mình nhiều thứ cái
Vô sâu khám phá càng thêm khoái
Sông to lộ rộng nhớ đem dùng
Chữ giỏi văn thông xài tới mãi
Đúng lúc cà lăm đối diện nàng
Hay khi lí nhí gần kề gái
Từ thường vậy chớ lợi vô cùng
Cũng cách câu giờ đâu phải dại
NhàQuê Nov 19, 2011
Trẻ dại
Số phải sinh nhằm thân lại cái
Màu mè ăn diện mong người khoái
Thoa son mộng đỏ, bướm trêu hoài
Đánh phấn tươi hồng, ong ghẹo mãi
Giọng nói thều thào giả dạng nai
Dáng đi yểu điệu làm như gái
Cha buồn xấu hổ khổ vì con
Mẹ tủi lòng đau nhìn trẻ dại
Vancali 11.22.11
Chúc huynh N Q ngày thứ ba an vui .:
Thật dại
Nhà gỗ ba gian nhiều cột cái
Mơ rằng mái lá mát nên khoái
Trưa về nhìn nắng cũng nằm hoài
Tối đến trông sao còn ngồi mãi
Chẳng chướng tô hô hong cội già
Không rèm lồ lộ phơi thân gái
Thì ra thiển cận tưởng ta khôn
Nghĩ kỹ ai ngờ mình quá dại
Bùi Thanh Thanh Khiết
22.11.2011
VÌ YÊU
Khi nhớ anh hôn liền mấy cái
Bơ phờ tóe khói càng khoan khoái
Sáng chiều mê mẩn suốt không quên
Trưa tối ngẩn ngơ hoài nhớ mãi
Nhiều lúc lơ mơ tưởng đã già
Lắm khi mờ ảo nhầm con gái
Yêu yêu nhớ nhớ đời mờ mịt
Biết khổ trót yêu đành ngậm dại
30/11/2011
Bạch Hồng Ngọc
Sang thăm Thầy và xin họa vài dòng góp vui
NhàQuê
01-12-2011, 08:15 AM
Bài Họa: ... Ăn Cưới
Mai mối trung gian đã đả thông
Tứ thân phụ mẫu gật đầu xong
Sắt cầm hảo hợp gầy cơ nghiệp
Loan phụng hòa minh vượt biển sông
Giai ngẫu đắp xây nhiều hạnh phúc
Gia đình gầy dựng cháu con đông
Thuần phong mỹ tục ta trân quý
Trọn đạo phu thê nghĩa vợ chồng
NhàQuê
NhàQuê
01-12-2011, 08:36 PM
(Thơ Họa)
Đêm Nằm Gác Trán
Trước ngại giờ đây đã biết rồi
Nghe kêu xốc tới chẳng lôi thôi
Trừ khi vận bí đành im ỉm
Chã lẽ nguồn tràn để sục sôi
“Bốn món ăn chơi” thường trớt quớt
Hai đường phước lộc tạm yên ngơi
Đêm nằm gác trán bình tâm nghiệm
Vụng dại va nhằm hại cái tôi
NhàQuê May 28, 2010
NhàQuê
04-12-2011, 08:32 AM
Không Thể Nói
Vì đâu lại trổi mối trầm tư ?
Khiến cả tâm can oải mệt nhừ !
Hoảng hốt nghi ngờ không lẻ đã....
Bần thần tưởng tượng chắc hình như...
Căn nguyên xuất phát đều do tại...
Gốc rể gây nên cũng bởi từ....
Sợ quá cho nên đâm nghĩ quẩn !
Rằng ta bị dính nó rồi ư ?
Đồng Lão
Bài Họa: Chẩn Đoán Kê Toa
Sao cần mệt óc phải suy tư
Cúm cảm gì đâu thể xác nhừ
Bứt rứt bồn chồn cầm chắc đã
Bần thần dã dượi quả y như
Tiên đơn lối xóm còn chờ tại …
Thánh dược kề bên đợi đó từ…
Chớ có than dài suy lẩn quẩn
Toa nầy chỗ kín mách thôi ư
NhàQuê
NhàQuê
04-12-2011, 08:37 AM
Đá Điếc Chi
Cái ngữ gà mờ đá điếc chi
Vặc lông cắt tiết chứ chờ gì
Cục ta cục tát thua người nhạo
Cà gật cà gù chạy chúng khi
Đánh cổ lên mâm loài hữu ích
Bung chuồn khỏi cửa giống vô nghì
Khi già hóa dịch thành cù rụ
Cái ngữ gà mờ đá điếc chi
Đồng Lão
Bài Hoạ: Thầy Gà Nòi Bàn
"Ô kê tốt quá" chớ lo chi
Nhảy lẹ đâm sâu sợ quái gì
Giống giỏi vô đòn coi đáng nễ
Nòi hay xáp trận dễ nào khi
An tâm độ cáp vầy cầm chắc
Vững chí so đo thãy bất nghì
Mướt mượt lông đen màu hắc ính
"Ô kê tốt quá" chớ lo chi
NhàQuê
NhàQuê
05-12-2011, 05:38 AM
Không thể
Muốn gởi hư không một cõi phiền
Mở lòng chờ đón giấc mơ tiên
Cây khô mưa xuống đơm chồi mới
Cảnh vắng xuân qua dậy ánh huyền
Chỉ tiếc an vui luôn ngắn ngủi
Mà thường đau khổ lại triền miên
Giữa dòng chèo chống tay rời rã
Cố níu niềm tin giữ vững thuyền
Bạch Nga 18.01.07 (Trúc Giang)
Bài Họa: Bức Tranh Trừu Tượng
Nếu như thanh thản chẳng ưu phiền
Hạ giới đâu nào khác cõi tiên
Mở cửa nắng lùa hương diệu mới
Ra sân trăng chiếu ánh mơ huyền
Chung quanh rộn rã chờ tươi thắm
Khắp chốn chan hòa mộng viễn miên
Trở lại đâu đây miền lạc phúc
Mờ xa... hai chấm... một con thuyền
NhàQuê
Bạch Hồng Ngọc
05-12-2011, 08:28 AM
Không thể
Muốn gởi hư không một cõi phiền
Mở lòng chờ đón giấc mơ tiên
Cây khô mưa xuống đơm chồi mới
Cảnh vắng xuân qua dậy ánh huyền
Chỉ tiếc an vui luôn ngắn ngủi
Mà thường đau khổ lại triền miên
Giữa dòng chèo chống tay rời rã
Cố níu niềm tin giữ vững thuyền
Bạch Nga 18.01.07 (Trúc Giang)
Bài Họa: Bức Tranh Trừu Tượng
Nếu như thanh thản chẳng ưu phiền
Hạ giới đâu nào khác cõi tiên
Mở cửa nắng lùa hương diệu mới
Ra sân trăng chiếu ánh mơ huyền
Chung quanh rộn rã chờ tươi thắm
Khắp chốn chan hòa mộng viễn miên
Trở lại đâu đây miền lạc phúc
Mờ xa... hai chấm... một con thuyền
NhàQuê
Bài họa:
BỨC TRANH CUỘC SỐNG
Chân tình, thắng thắn chẳng âu phiền
Phải trái phân minh là nước tiên
Cởi mở tấm lòng ngời sắc mới
Vô tư tấc dạ đẹp vân huyền
Hiền lành giản dị không là họa
Trong sáng đoan trang chẳng mãi miên
Ta đến có nhau tình hữu hảo
Đồng tâm hiệp lực, để chèo thuyền
05/12/2011
Bạch Hồng Ngọc
(Ghé thăm Bác và xin mạn phép họa vui)
NhàQuê
07-12-2011, 06:40 AM
Niềm vui Noel
Tưng bừng lễ hội tối Noel
Thiên hạ hòa vui....phố rực đèn
Kinh nguyện cất cao hồn bổng thoát
Thánh ân ban xuống nhạc ngân rền
Tội trần lắm chuyện cầu tha hết
Thiên phúc bao điều xin hưởng thêm
Tiệc nửa đêm khuya cười rộn rã
Năm nầy ai cũng chắc mình...hên !
Trúc Giang
Bài Họa: Vui Giáng Sinh
Cũng thông cũng tuyết, già Noel
Hình chụp chớp lia quá xá đèn
Chỉ kém Tết ta đùng pháo nổ
Hơn nhiều lễ khác trẻ reo rền
Mở quà hí hửng quên ăn uống
Gói giấy màu mè khoái tỉ thêm
Quà có đồ chơi và vật phẩm
Tiền tươi thêm chút quả là hên
NhàQuê
NhàQuê
09-12-2011, 08:02 PM
Qua Nại Hà Kiều
Ướm thử chân lên nhịp Nại Hà
Cầu không chỗ vịn bắt ngang qua
Bờ thi chỉ có...thi lương thiện
Dốc thách dường như thách chánh tà
Hướng mắt nhìn xem tầm rộng mấy
Nghiêng đầu đoán định khoảng bao xa
Đàng kia đứng ngó còn trêu chọc
Chỉ chõ lung tung ức quá mà
Ức quá mà ta phải cố thi
Tâm lành vợi vợi chớ thua gì
Trần gian đã sống lâu nào phải
Địa ngục toan giam có dễ chi
Ráng đứng coi chơi chừng chốc lát
Chờ qua phải đợi tới phiên kỳ
Nghe đồn vượt khỏi người thay dạng
Nếu vậy nhìn ra chắc khó hì
NhàQuê Dec 09,2011
Họa bài “Qua Nại Hà Kiều”
Thành tích năm xưa vượt hải hà
Sóng to bão lớn khó ngăn qua
Kỵ cơ bảo giáp… ừ… phe chính
Giáo mác ma đao…rõ… phái tà
Núi thẳm tâm bình đâu sợ dốc
Trời cao chí quyết chẳng e xa
Xá chi mấy nhịp không tay vịn
Cứ bước thong dong cũng tới mà
Cũng tới mà thôi… hãy ráng thi
Lẽ nào bị rớt … chớ lo gì
Suối ôm trăng mộng rung muôn điệu
Vườn nở hoa tình rợp khắp chi
Múa bút tám câu Thần chấm…. tuyệt
Gieo vần năm chữ Lý khen …. kỳ ***
Phen nầy nhất định danh đầu bảng
Trút gánh trần ai thở cái…. hì
Trúc Giang 09.12.11
***là kỳ tài … chứ hông có phải kỳ… cục đâu á Bác
NhàQuê
10-12-2011, 11:53 PM
http://images.yume.vn/blog/201107/21/1311213879-1284138099_thanhlong2_818341276.jpg
Chờ Hoa Nở
Hiên trăng diễm ảo khóm hoa quỳnh
Khép nép đài xanh cánh trắng tinh
Quý mấy hương thơm loang lãng đãng
Thương sao sắc dịu tỏa lung linh
Theo đêm lặng lẽ chờ tiên nữ
Đợi phút đê mê gặp búp tình
Tận thưởng khơi nguồn bao áng tuyệt
Còn chăng trở gót cõi vô minh
NhàQuê Dec 10, 2011
NhàQuê
11-12-2011, 09:50 PM
Tặng Nội
Băm lăm năm lẻ chẳng đơn sai
Chẳng lụa trên nhung (1) chẳng hán hài
Chân chỉ đời này so có một (2)
Thật thà kiếp khác đếm không hai (3)
Đâu vì hồng phấn tô mày liễu
Nào tại vàng sen bận gót ai
So với Tú Xương cùng Lý Bạch
Xem chừng chỉ khác lửng lưng nai
Bùi Tiến
(1) Trên nhung dưới lụa
(2) Chân chỉ hột bột
(3) Thật thà như đếm
Bài Họa: Quà Của Nội
Đêm mơ thấy Nội lẽ nào sai
Như vẫn thường khi nhẹ gót hài
Vuốt tóc Người rằng thường thưởng một
Trao tay Bà nói giỏi cho hai
Giáng Sinh quà gói kèm nhành liễu
Nguyên Đán túi phồng chẳng kém ai
Dù đã theo mây về núi Bạch
Chắc còn nhớ đám cháu tơ nai
NhàQuê
NhàQuê
11-12-2011, 09:57 PM
Khuyên Bạn
Biết bạn buồn vui định bỏ nghề
Khi xưa một mực nói đam mê
Dòng đời dợm thoát đường cay đắng
Cuộc sống mong qua đoạn não nề
Tám khắc chơi vơi ôi ngán ngẩm
Năm canh dịu vợi mấy lê thê
Làm người gặp khó đừng lui bước
Vững chí, nào đâu thiếu cận kề!
NhàQuê Sep 03, 2008
vancali96
11-12-2011, 10:43 PM
Khuyên Bạn
Biết bạn buồn vui định bỏ nghề
Khi xưa một mực nói đam mê
Dòng đời dợm thoát đường cay đắng
Cuộc sống mong qua đoạn não nề
Tám khắc chơi vơi ôi ngán ngẩm
Năm canh dịu vợi mấy lê thê
Làm người gặp khó đừng lui bước
Vững chí, nào đâu thiếu cận kề!
NhàQuê Sep 03, 2008
http://i42.tinypic.com/167k2di.jpg
Thán !
Ngán ngẫm đường thơ muốn dẹp nghề
Nhưng lòng vẫn thích mắt còn mê
Tình đời vướng mãi tâm hoài động
Nghiệp dĩ vương mang dạ chẳng nề
Nhớ bạn tâm đầu , thêu chữ nhẫn
Thương người tri kỷ , dệt vần thê
Đêm dài khó ngủ chờ thi hữu
Xướng họa cùng nhau thả mộng kề
Vancali 12.11.11
Chúc huynh Nhà Quê ngày an vui .:gn18::
Trần Vi Thông
12-12-2011, 09:32 AM
http://vnthihuu.net/images/misc/quote_icon.png Nguyên văn bởi vancali96 http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=34547#post34547)
Khuyên Bạn
Biết bạn buồn vui định bỏ nghề
Khi xưa một mực nói đam mê
Dòng đời dợm thoát đường cay đắng
Cuộc sống mong qua đoạn não nề
Tám khắc chơi vơi ôi ngán ngẩm
Năm canh dịu vợi mấy lê thê
Làm người gặp khó đừng lui bước
Vững chí, nào đâu thiếu cận kề!
NhàQuê Sep 03, 2008
http://i42.tinypic.com/167k2di.jpg
Thán !
Ngán ngẫm đường thơ muốn dẹp nghề
Nhưng lòng vẫn thích mắt còn mê
Tình đời vướng mãi tâm hoài động
Nghiệp dĩ vương mang dạ chẳng nề
Nhớ bạn tâm đầu , thêu chữ nhẫn
Thương người tri kỷ , dệt vần thê
Đêm dài khó ngủ chờ thi hữu
Xướng họa cùng nhau thả mộng kề
Vancali 12.11.11
.:gn18:
TÂM SỰ
Yêu thơ quyết định sẽ theo nghề
Muốn bỏ bao lần sợ quá mê
Bà Huyện đe hoài suy cũng ngại
“Cà ri” khích mãi nghĩ đâu nề
Vào đây vui thú nhiều bè bạn
Tới đấy buồn lo lắm thiếp thê
Thoải mái thi ca và nhạc họa
Tình thân gắn bó tựa vai kề
:gn13:
Vịt hồng
NhàQuê
19-12-2011, 04:53 PM
http://i40.tinypic.com/1zr2s87.jpg
Nhân mùa Giáng sinh 2011 Vancali xin kính chúc
huynh NhàQuê cùng gia quyến mùa No-en An-Vui Hạnh-Phúc
http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/nhaquebatri/XmasVancali01.jpg
Mùa Đại Lễ
Đáp lễ tranh thơ gởi mọi nhà
Nay xin kính chúc khắp gần xa
Kim thân hạnh phúc... toàn tâm vọng
Bửu quyến an khương... vẹn ý quà
Ước nguyện nơi nơi tràn sủng lạc
Mong cầu chốn chốn thảy hoan ca
Văn chương nghệ thuật vì đời tặng
Để thấy đầu ngày búp nụ hoa
NhàQuê Dec 19, 2011
Bùi Thanh Thanh Khiết
20-12-2011, 07:29 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=35071#post35071)
http://i40.tinypic.com/1zr2s87.jpg
Nhân mùa Giáng Sinh 2011 Vancali xin kính chúc Ban điều Hành ,cùng quí huynh tỷ mùa Noel An-Lành , Hạnh-Phúc ....
http://i40.tinypic.com/5vujgk.jpg
LỘC GIÁNG SINH
---*---
Phước lộc Giáng Sinh đến mọi nhà
An lành hạnh phúc bạn gần xa
Reo vui bốn biển cùng nâng cốc
Hớn hở năm châu đón nhận quà
Truyền thuyết người đời sinh đức chúa
Hiếu kỳ nhân loại thánh đường ca
Hân hoan trần thế chào mừng đón
Vạn vật, loài người rạng rỡ hoa.
12/12/2011
Tuyen45
TIN MỪNG
Truyền tin -Chúa sẽ đến thăm nhà!
Thiên sứ loa kèn vọng tiếng xa
Thượng đế ban trao lời thánh lộc
Trần gian nhận hưởng phúc âm quà
Bình an khắp chốn vui đàn hát
Hạnh phúc muôn loài sướng múa ca
Ân điển tặng ai lòng hướng thiện
Tâm hồn thanh khiết tựa hương hoa
Vi Thông
Mùa Đại Lễ
Đáp lễ tranh thơ gởi mọi nhà
Nay xin kính chúc khắp gần xa
Kim thân hạnh phúc... toàn tâm vọng
Bửu quyến an khương... vẹn ý quà
Ước nguyện nơi nơi tràn sủng lạc
Mong cầu chốn chốn thảy hoan ca
Văn chương nghệ thuật vì đời tặng
Để thấy đầu ngày búp nụ hoa
NhàQuê Dec 19, 2011
Giáng Sinh
Giáng thế niềm vui đến mọi nhà
Không gian chuông dội vọng ngân xa
Muôn nơi Chúa phát đầy ơn lộc
Khắp chốn Người ban ngập phúc quà
Thượng lão tâm trong lời kính tụng
Ấu nhi dạ sáng tiếng mừng ca
Đức tin đặt trọn nơi bàn thánh
Lửa cậy ngời lên qua ánh hoa
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.12.2011
vancali96
20-12-2011, 08:57 AM
http://vnthihuu.net/images/buttons/viewpost-right.png (http://vnthihuu.net/showthread.php?p=35071#post35071)
http://i40.tinypic.com/1zr2s87.jpg
Nhân mùa Giáng Sinh 2011 Vancali xin kính chúc Ban điều Hành ,cùng quí huynh tỷ mùa Noel An-Lành , Hạnh-Phúc ....
http://i40.tinypic.com/5vujgk.jpg
LỘC GIÁNG SINH
---*---
Phước lộc Giáng Sinh đến mọi nhà
An lành hạnh phúc bạn gần xa
Reo vui bốn biển cùng nâng cốc
Hớn hở năm châu đón nhận quà
Truyền thuyết người đời sinh đức chúa
Hiếu kỳ nhân loại thánh đường ca
Hân hoan trần thế chào mừng đón
Vạn vật, loài người rạng rỡ hoa.
12/12/2011
Tuyen45
TIN MỪNG
Truyền tin -Chúa sẽ đến thăm nhà!
Thiên sứ loa kèn vọng tiếng xa
Thượng đế ban trao lời thánh lộc
Trần gian nhận hưởng phúc âm quà
Bình an khắp chốn vui đàn hát
Hạnh phúc muôn loài sướng múa ca
Ân điển tặng ai lòng hướng thiện
Tâm hồn thanh khiết tựa hương hoa
Vi Thông
Mùa Đại Lễ
Đáp lễ tranh thơ gởi mọi nhà
Nay xin kính chúc khắp gần xa
Kim thân hạnh phúc... toàn tâm vọng
Bửu quyến an khương... vẹn ý quà
Ước nguyện nơi nơi tràn sủng lạc
Mong cầu chốn chốn thảy hoan ca
Văn chương nghệ thuật vì đời tặng
Để thấy đầu ngày búp nụ hoa
NhàQuê Dec 19, 2011
Giáng Sinh
Giáng thế niềm vui đến mọi nhà
Không gian chuông dội vọng ngân xa
Muôn nơi Chúa phát đầy ơn lộc
Khắp chốn Người ban ngập phúc quà
Thượng lão tâm trong lời kính tụng
Ấu nhi dạ sáng tiếng mừng ca
Đức tin đặt trọn nơi bàn thánh
Lửa cậy ngời lên qua ánh hoa
Bùi Thanh Thanh Khiết
18.12.2011
http://i41.tinypic.com/33yqdrb.jpg
NhàQuê
23-12-2011, 06:35 AM
(Thơ Họa)
Hưng Phế
Bài "Hận Đồ Bàn" nghe hát qua
Bùi ngùi khôn giấu lệ tuôn sa
Tháp thiêng sương phủ nhìn rầu rĩ
Linh điện rừng chôn thấy nhạt nhòa
Như một chim muông xua mất tổ
Như ngàn thảo mộc khó đơm hoa
Bao triều hưng thịnh nay u tịch
Sánh tựa trăng trong tựa ác tà
NhàQuê Nov 01, 2006
NhàQuê
31-12-2011, 01:38 AM
(Thơ Họa)
Trở Lại
Bến sông dìu dập những thuyền bè
Trở lại lần nầy cảnh vắng hoe
Hay kẻ ngóng chờ sầu héo úa
Chăng người mong đợi khóc buồn nhoè
Chập chờn dáng nhỏ về qua lướt
Thinh lặng ta ngồi rũ lắng nghe
Tiếc nuối thời gian không đứng lại
Xui người hoài nhớ thuở hôn mê
NhàQuê 2006
NhàQuê
31-12-2011, 01:52 AM
Bài Xướng: Nâng Ly
Cụng ly cứ cụng có hề gì
"Tứ Hải Giai Huynh" gặp mấy khi
Đã tới bạn ta nhường nhịn chút
Khi rời huynh đệ... lụy phiền chi
Đất Trời ngang dọc chung thiên hạ
Bầu bạn tạc thù vẹn lễ nghi
Ngàn chén a ha! nào thấy đủ
Đôi điều đã rõ mời nâng ly!
NhàQuê
Bài Họa: CỤNG Ý THƠ
Xa nhau ngàn dặm, cụng ly gì!
Chỉ xướng họa thơ đã lắm khi
Liên kết nhau tâm tình cảm xúc
Dắt dìu vào đạo nghĩa lan chi
Dũa mài tiếng mẹ luôn trong sáng
Gìn giữ nếp nhà trọn tiết nghi
Để khỏi ''đau lòng con quốc quốc'' (1)
Mong ngày hội ngộ vui nâng ly
(1) Nhớ nước đau lòng con quốc quốc
Thương nhà mỏi miệng cái gia gia (Bà huyện Thanh Quan)
Phung Van Hanh
Bài Họa: CHUỐC RƯỢU MỪNG XUÂN
Tứ Linh thi hữu cũng ra gì !
Đòi chuốc rượu mừng, dễ lắm khi ?
Kẻ Á người Âu không sao cả ?
Trời Nam đất Bắc có hề chi !
Vần thơ ông xướng vừa tâm cảm,
Bài họa bà trao đúng mẫu nghi.
Nâng cốc mừng Xuân tràn phúc lộc,
Thương nhau cho trót, ráng vài ly .
Thân kính,
Mẫn Hồ
Bài Họa: Vẫn như mơ
(họa bài :Nâng ly của NhàQuê)
Khoẻ khoắn như mơ chẳng kể gì
Cứ vui bè bạn được bao khi
Gặp nhau lớn nhỏ là duyên chút
Mừng khắp xa gần có kiếp chi ?
Vời vợi đất trời nơi cõi tạm
Bao la thời tiết chốn trần nghi
Bác, cô, anh, chị, ít nhiều nhậu
Tỏ rõ đôi lời, tẩy... cạn ly
Xuân Linh
Bài Họa: Thơ túi rượu bầu
Suốt cuộc nhân sinh sót lại gì
Mơ nồng mộng thắm cũng nhiều khi
Công danh một thoáng rồi tan biến
Sự nghiệp bao ngày tiếc lắm chi
Hạnh phúc tầm tay không vói tới
Yêu thương đáy dạ vẫn hoài nghi
Cùng nhau hội nhập làng thi tửu
Bát cú họa rồi uống cạn ly
Lam Vân
Bài Họa: Xin Họa bài Nâng Ly
của TH NhàQuê
Xuân sắp về đây - Ta chúc gì ? ..
Chúc nhau mạnh khoẻ. Dẫu đôi khi :
Tình đời ngang trái - đừng e ngại
Sự nghiệp chưa tròn - há nệ chi
Đã biết vô thường là hữu thực
Tìm về bến giác chớ hoài nghi
Quê hương cách biệt hằng mơ ước
Hẹn một ngày về hết biệt ly !
Nguyên Hà
Bài Họa: TA MUỐN SAY
Họa bài Nâng Ly của TH NhàQuê
Tữu hứng men say chẳng kể gì
Bàng hoàng tỉnh lại có nhiều khi?
Chạnh mình bèo bọt thương cay đăng
Xót kẻ đầu sông tiếc kể chi
Người ghét , mơ toàn danh vọng hão
Kẻ khinh, cứ ngỡ lắm hoài nghi
Ta say đời loạn tình thiên hạ
Cạn lại rót đầy, ly tiếp ly
Nguyễn Tấn Bi
Bài Họa: Chào Xuân xa xứ
(họa bài :Nâng ly của NhàQuê)
Sống trên đất khách, thiết tha gì ?
Chỉ thấy tơ lòng rộn lắm khi
Đông đến sương buồn khoan ái ngại
Xuân về hoa nở sớm mừng chi
Mai vàng đón trước nhiều hương sắc
Liễn đỏ đưa rồi những lễ nghi
Nâng chén mừng vui ta uống cạn
Hẹn ngày trở lại hết chia ly
Gia Linh
Bài Họa: CHÚC ĐẦU NĂM
Đầu năm chúc quí bạn thêm gì ?
Sức khỏe dồi dào như mọi khi .
Gia đạo hanh thông luôn hạnh phúc
Thân tâm an lạc chẳng điều chi .
Vợ chồng hòa thuận vun tình nghĩa ,
Con cháu ngoan hiền biết lễ nghi .
Tết nhứt vui vầy tăng tuổi thọ ,
Rượu nồng thắm thiết nhắp chung ly .
Nguyễn Thành Tài
Bài Họa: Cạn ly
Đời...chuyện thiệt hơn có nghĩa gì
Say cùng tri kỷ dễ thường khi
Chung lòng tâm sự đem trao hết
Đồng cảm nỗi niềm đâu giấu chi
Đãi bạn chân tình luôn cởi mở
Đối người trọn nghĩa chẳng hiềm nghi
Gặp nhau ngắn ngủi sao không quý
Ừ rót đi nào...ta cạn ly!
Trúc Giang 21.01.07
NhàQuê
06-01-2012, 08:27 AM
Quà Noel
Lo quà tặng cháu hết nguyên ngày
Mệt đứt...hơi già lại sướng thay
Bé hét hân hoan mồm tíu tít
Ông cười cảm động mắt cay cay
Ngập tràn hạnh phúc khôn gì sánh
Quấn quýt nghĩa tình khó thể lay
Phần thưởng thiêng liêng đời có vậy
Cầu cho phước đến khắp muôn rày...
NhàQuê
NhàQuê
06-01-2012, 08:33 AM
Tạm Nghỉ Cuối Năm
Năm hết xoa tay tủm tỉm cười
Ba ngày mặc sức đó đây chơi
Săm soi bộ vó còn đườn được
Ngắm nghía tóc tai tạm hợp thời
Túi bụi đua chen tìm thế sống
Mòn hơi bới chảy ngụp trần đời
Thành ra giú ép thêm già háp
Chỉ có “đèn pha” vẫn chiếu ngời
NhàQuê
NhàQuê
13-01-2012, 08:22 AM
Hình như...
Bác uống say rồi mãi ghẹo ta
Nầy thêm...hiệp nữa tha hồ la
Sao chưa thấm rượu còn đang... cụng
Mà đã ... khua môi ớn thấy bà
Kinh khủng NhàQuê ai bảo...lúa?
Dị kỳ Ông Lão chớ kêu... già!
Quá thì cứ ngỡ còn tươi trẻ
Cà nhỗng khắp làng ngó...hổng ra !!!!
TrúcGiang
Nhào Vô
Chỗ đó có gì xúm xí xô
Nào cùng chen lấn đẩy nhau vô
Đông tay hợp sức tin rằng sẽ
Người ít rạt rời ắt thế cô
Tới đích thấy không gì đáng kể
Coi rồi hết muốn chuyện hoan hô
Chơi ngông mệt sức tay chân mỏi
Vậy chớ vắng lơi nhớ quá ồ !
NhàQuê
NhàQuê
17-01-2012, 05:07 AM
http://www.chuanamhoa.org/wp-content/uploads/2010/12/cay-neu.jpg
TẾT SAO ...
Háo hức quê hương đón Tết Rồng
Riêng phần hải ngoại kể như không
Vì chưng đúng chốc đầu tuần lễ
Buộc phải du di khoảng cuối mồng
Tiễn Mẹo ra đi ai hượm tiếc
Chào Thìn đáo hạn tớ nào mong
Sao vui đất nước triền miên ách
Chỉ tội lương dân khổ chất chồng
NhàQuê 16-01-2012
NhàQuê
13-02-2012, 08:28 AM
Hổng biết...
Cái bệnh gì kỳ... cứ ...ngẩn ngơ
Vừa xa lại nhớ mắt hoen mờ
Ngồi ôn giọng nói ngân trầm bổng
Nằm lắng cung đàn đưa lửng lơ
Hương tỏa trong vườn khơi ý nhạc
Trăng len vào mộng nhập hồn thơ
Thần y kim cổ khoanh tay ngó
Mạch đập lung tung chẳng dám sờ...
Trúc Giang 16.3.08
May ….
Chẳng biết lây không cũng thử sờ
Tim gì tiếng gõ thể ngâm thơ
Tay vừa chạm nhẹ âm cao bổng
Ngón thử khều sơ nhịp lặng lơ
Bắt mạch xong xuôi còn ngắm kỹ
Kê toa nhất quyết chẳng mù mờ
Tương tư bịnh ngặt nhờ hay sớm
Trị gấp may ra khỏi ngất ngơ
NhàQuê
NhàQuê
22-02-2012, 07:54 PM
Tranh
Gởi tặng cho ta một bức tranh
Vẽ riêng một bản chỉ riêng dành
Cắm sào sông vắng thuyền thanh thản
Chèo gác trời êm sóng trập trành
Một chút bình an thầm muốn nói
Đôi điều sâu lắng ẩn bên trong
Hồn tranh lãng đãng buồn rười rượi
Có phải giùm thay cả nỗi lòng
NhàQuê
NhàQuê
01-03-2012, 09:23 PM
Vọng Phu Thạch
Ngóng đợi phu quân cuối bể đông
Đăm chiêu thiếu phụ mỏi mòn trông
Bồng con rủ rượi hai hồn đá
Dẩm núi trơ vơ một bóng hồng
Đếm bước kim ô trầm đỉnh ngạn
Đong gương ngọc thổ ngự tầng không
Thoi đưa tạc dấu trang tình luyến
Khắc giữa nhân gian khổ vọng chồng
Đồng Lão
Hi Đồng Lão,thanks ĐL đã có lời hỏi thăm!
TA vẫn còn ngáp ngáp TA thơ thẩn ha,sai thì ĐL chỉnh
Vọng Phu Thạch
Mắt lệ bao mùa đổ biển Đông
Nghìn năm hóa thạch một đời trông
Trâm thề quạt ước tàn đêm mộng
Đá nát vàng phai nhạt má hồng
Tháng tháng dầm sương trong tuyệt vọng
Ngày ngày trải gió giữa hư không
Thiên tình sử mãi còn lưu dấu
Thiếu phụ bồng con đứng đợi chồng
TA
Họa: Hòn Vọng Phu
Xuân, hạ, thu... rồi lại đến đông
Ngàn năm mãi đứng mỏi mòn trông
Người đi biền biệt mờ nhân ảnh
Kẻ đợi còn đây nhạt má hồng
Dõi cánh nhạn bay về cửa ải
Theo làn mây quyện chốn chân không
Thương con nát ruột đau lòng đá
Dãi nắng dầm mưa đợi bóng chồng!
Phục Linh
http://i1215.photobucket.com/albums/cc504/nhaquebatri/NQ44VongPhu2.jpg
Vịnh Đỉnh Vọng Phu
Dặm tiễn lên đường nhắm hướng Đông
Người về chót đỉnh đứng chờ trông
Non thương giúp nhón … nâng tầng đá
Biển cảm dùm loang … dịu nắng hồng
Biểu tượng kiên trinh trong ngữ ngạn
Hình trưng tiết liệt giữa thinh không
Mây trôi vướng núi dừng lưu luyến
Hóa thạch "Vọng Phu" quyết đợi chồng
NhàQuê
Trung Trinh
Thi phú văn chương ở xứ Đông
Tô son đậm nét chữ chờ trông
Nhạt nhoà gương lược đời cô phụ
Héo uá môi son phận má hồng
Tô Thị vì yêu thân hoá đá
Nàng Trương lụy ái kiếp hư không
Trung trinh một dạ người khâm phục
Nghiã nặng tình sâu đạo vợ chồng
Sưong Anh
Núi Vọng Phu
Lâu rồi còn đó cạnh biển Đông
Thiếu phụ ôm con mỏi mắt trông
Đỉnh núi trơ vơ hai tượng đá
Lưng trời lồ lộ một vầng hồng
Thiên niên vọng tướng* hồi đầu ngạn
Nhất kiếp hồng nhan nhập cổ không
Đã mấy ai mang lòng lưu luyến
Ngàn năm còn mãi đứng trông chồng
Trúc Giang Tử
* Tướng=Tướng công=Chồng
Vịnh Hòn Vọng Phu
Lặn lội bờ Tây tới núi Đông
Trèo lên cho thỏa mắt chờ trông
Trơ vơ phía dưới hai hòn đá
Sừng sửng trên cao một bóng hồng
Nước chảy trong veo từ chóp đỉnh
Cỏ lan xanh mướt tới tầng không
Chỉ nhìn cảnh ấy mà ngây ngất
Mới biết vì sao gái đợi chồng
dohuhong
NhàQuê
02-03-2012, 08:03 PM
VỊNH HÒN ĐÁ
Sần sùi tự lúc mới khai thiên
Chẻ nhỏ đem ra bán ối tiền
Vạn thuở gươm mài thương kẻ dũng
Nghìn thu bia tạc nhớ người hiền
Vui làm bức tượng ngồi am Phật
Chán hóa bàn cờ ngụ xứ Tiên
Nếu có đoái thương đừng đẽo ghế
Thân phàm cọ xát chịu sao yên !!!
Tú lòng...thòng
Áo Khoác
Vai trò phải đội mão bình thiên
Ráng sức tuôn hơi lướt trận tiền
Hết chín … thầy tuồng thường kẻ khó
Gần mười … chủ gánh ít ai hiền
Cơm hàng cháo chợ đêm vua chúa
Ngủ bụi nằm hiên tối thánh tiên
Cuộc sống chăng là hai mặt khác
Đàng sau lớp phấn động hay yên
NhàQuê 19.09.2010
NhàQuê
02-03-2012, 08:18 PM
Thợ Đúc
Mốt nọ mai kia lỡ thất thời
Về làm thợ đúc kiếm ăn chơi
Tay ưa thái mái cho tay vẫy
Miệng thích ba hoa để miệng cười
Sắt vụn gò hàn sơn chỗ ngấn
Đồng thô nắn nận trám nơi vơi
Lưu tàng điện toán... cần cho mã
Ký cóp ra y dễ quá trời
NhàQuê 14.09.2010
Huynh NhàQuê lo xa quá hỉ? Làm quan hết thời cũng còn của ...hối lộ ăn chơi mà... lo gì ...
.... hoạ với huynh cho vui nè.
Tuyệt Vời
Cũng trống khua vang bóng một thời
Cũng sành năm bảy điệu vui chơi
Cũng giương ô lủng che nhà dột
Cũng trổ thần oai át sấm cười
Cũng đủ truyền kỳ sao chép mãi
Cũng hay huyền thoại kể không vơi
Phàm nhân thử hỏi ai hơn chứ
Chỉ thiếu linh đơn cãi số trời…
Trúc Giang 15.9.10
THỢ VẼ
Bỏ vốn kinh doanh chửa gặp thời
Về làm thợ vẽ quậy màu chơi
Da nhăn quắn quíu thành da mượt
Miệng khóc lu loa hoá miệng cười
Khéo chuyện tô son hình trẻ bớt
Khôn đường trác phấn nét già vơi
Bao người tới vẽ khi nhìn lại
Cũng phải khen ngay: đẹp dữ trời!!!
Tú lòng...thòng
NhàQuê
13-03-2012, 06:23 AM
VỊNH CỦ KHOAI
Dù dài, dù tốt cũng là khoai
Mặt đất âm u rúc ở hoài
Mãi chịu trầm mình cũng vạn thế
Nào ham ngẩng mặt với muôn loài
Dung nhan chẳng đẹp như đào, mận
Vóc dáng khôn cao giống mít, xoài
Gặp lúc thiên tai gây thảm cảnh
Cứu dân được dịp mới ra oai
Tú lòng...thòng
Môn
Thân da nhám nhúa khó bằng khoai
Hổng hợp ăn vô bị ngứa hoài
Dưới nước y chang mà khác thứ
Trên khô giống hệt chẳng chung loài
Lên ghe đổ xá như mì sắn
Xuống chợ cân ngang ngược chuối xoài
Củ nhánh cùng tên hàng họ mít
Trầm trầy vẫn sống biết bao oai
NhàQuê 17-09-2010
KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG
13-03-2012, 07:10 AM
VỊNH CỦ KHOAI
Dù dài, dù tốt cũng là khoai
Mặt đất âm u rúc ở hoài
Mãi chịu trầm mình cũng vạn thế
Nào ham ngẩng mặt với muôn loài
Dung nhan chẳng đẹp như đào, mận
Vóc dáng khôn cao giống mít, xoài
Gặp lúc thiên tai gây thảm cảnh
Cứu dân được dịp mới ra oai
Tú lòng...thòng
Môn
Thân da nhám nhúa khó bằng khoai
Hổng hợp ăn vô bị ngứa hoài
Dưới nước y chang mà khác thứ
Trên khô giống hệt chẳng chung loài
Lên ghe đổ xá như mì sắn
Xuống chợ cân ngang ngược chuối xoài
Củ nhánh cùng tên hàng họ mít
Trầm trầy vẫn sống biết bao oai
NhàQuê 17-09-2010
CHUYỆN ... KHOAI CỦ
Xấu dây tốt củ chính là khoai
Đói bụng, vui tay chẳng phí hoài
Vùi xuống nảy mầm nuôi dưỡng giống
Móc lên khoe cọng bảo tồn loài
Tháng dài ngày rộng nuôi cho khỏe
Mùa đến nắng to đổ sõng xoài
Vừa cắn vừa tưng sao thích thú
Mặt nào cũng giỏi mới là oai!
KIỀN ĐỨC
( Vào làm quen Bác Nhà Quê, Gởi Bác chút hương vị 'quê nhà')
NhàQuê
13-03-2012, 07:25 AM
Cám ơn Kiền Đức- Trương Thế Công ghé đọc và họa thơ
Vì một lý do riêng NhàQuê không vào trang thơ các bạn họa giao lưu đươc.
Xin thứ lỗi cùng quý Thi Hữu của Diễn Đàn
NhàQuê 12-03-2012
cosiaus
13-03-2012, 09:54 AM
1. VỊNH CỦ KHOAI
Dù dài, dù tốt cũng là khoai
Mặt đất âm u rúc ở hoài
Mãi chịu trầm mình cũng vạn thế
Nào ham ngẩng mặt với muôn loài
Dung nhan chẳng đẹp như đào, mận
Vóc dáng khôn cao giống mít, xoài
Gặp lúc thiên tai gây thảm cảnh
Cứu dân được dịp mới ra oai
Tú lòng...thòng
Môn
Thân da nhám nhúa khó bằng khoai
Hổng hợp ăn vô bị ngứa hoài
Dưới nước y chang mà khác thứ
Trên khô giống hệt chẳng chung loài
Lên ghe đổ xá như mì sắn
Xuống chợ cân ngang ngược chuối xoài
Củ nhánh cùng tên hàng họ mít
Trầm trầy vẫn sống biết bao oai
NhàQuê 17-09-2010
CHUYỆN ... KHOAI CỦ
Xấu dây tốt củ chính là khoai
Đói bụng, vui tay chẳng phí hoài
Vùi xuống nảy mầm nuôi dưỡng giống
Móc lên khoe cọng bảo tồn loài
Tháng dài ngày rộng nuôi cho khỏe
Mùa đến nắng to đổ sõng xoài
Vừa cắn vừa tưng sao thích thú
Mặt nào cũng giỏi mới là oai!
KIỀN ĐỨC
( Vào làm quen Bác Nhà Quê, Gởi Bác chút hương vị 'quê nhà')
CỦ KHOAI
Lạnh giữa đêm khuya nhớ củ khoai
Chàng ơi sao nở ủ đi hòai
Lúc mềm để vợ xay ra khoái*
Khi cứng giúp chồng cấy giữ lòai
Có nó nhà đông no nội ngọai
Ngoài vườn dây mọc lướt cam xoài
nằm không xin hãy cho em toại
cạy bếp than hồng nhét lấy oai.
NhàQuê
16-03-2012, 06:33 AM
Nghịch Mùa
Lạ nhỉ vừa ngưng cỏ mọc lan
Nhà bên lối xóm giống y chang
Nền cày hạt xạ... đâu lai tạo
Đất cấy mầm gieo... đã lọc sàng
Có lẽ đường còn nhiều thứ dại
Cho nên ruộng phải lắm loài hoang
Chừng nào rảnh việc giong ra chợ
Kiếm thuốc trừ mau để riết càng...
NhàQuê July 09, 2009
NhàQuê
22-03-2012, 06:40 AM
NỖI LÒNG QUAN LỚN
Cái ghế quan to tớ thử ngồi
Ngồi chưa nóng chỗ toát mồ hôi
Thư trình gửi lại lời ai oán
Giấy kiện đưa về giọng ỉ ôi
Dưới án* chai tay, đơn xếp lớp
Ngoài sân nhức óc, trống liên hồi
Không may long thể sinh ra bệnh
Chắc phải về vườn xếp bút thôi
Tú Lòng…thong
Đừng
Nghe ông lảnh búa ghế cao ngồi
Chỗ tốt sao mà lại nói hôi
Việc phải hiềm gì e tiếng oán
Đường ngay há ngại … định than ôi
Ngon xơi… có lẽ… chờ nhiều lớp
Khó xử … hèn chi… nản mấy hồi
Bác Tú đừng phiền rồi ngọa bệnh
Tài ba xuất chúng nghĩ đành thôi
NhàQuê
cosiaus
31-03-2012, 05:03 PM
NỖI LÒNG QUAN LỚN
Cái ghế quan to tớ thử ngồi
Ngồi chưa nóng chỗ toát mồ hôi
Thư trình gửi lại lời ai oán
Giấy kiện đưa về giọng ỉ ôi
Dưới án* chai tay, đơn xếp lớp
Ngoài sân nhức óc, trống liên hồi
Không may long thể sinh ra bệnh
Chắc phải về vườn xếp bút thôi
Tú Lòng…thong
Đừng
Nghe ông lảnh búa ghế cao ngồi
Chỗ tốt sao mà lại nói hôi
Việc phải hiềm gì e tiếng oán
Đường ngay há ngại … định than ôi
Ngon xơi… có lẽ… chờ nhiều lớp
Khó xử … hèn chi… nản mấy hồi
Bác Tú đừng phiền rồi ngọa bệnh
Tài ba xuất chúng nghĩ đành thôi
NhàQuê
Chổ ngồi…
Còn phước cho nên vẫn được ngồi
mỗi ngày mỗi ghé dẫu rằng hôi
vắng vài ba cử bà kêu ối
đáo tới dăm lần ổng hét ôi
ở chốn đình làng đông mở hội
còn nơi công sở cũng canh hồi
dù ai thânmấy không nhường lối
phải giải quyết xong mới chịu thôi.
NhàQuê
06-04-2012, 09:29 PM
http://www.bentrehome.net/trong/NQ33HoaLai1.jpg
Từ Em Dọn Đến Quê Cằn
Trông hoa trắng muột chạnh xưa ghê
Xóm vắng đìu hiu khắp mọi bề
Mấy ngọn sầu đâu ve rỉ rả
Vài cây húp mật bướm cà kê
Tre chờ lá cháy tàn phai sắc
Đất đợi mưa dầm luống mỏi mê
Chợt trổ nhành lài vui sỏi đá
Cằn khô bỗng nụ ... nhớ không hề
NhàQuê
NhàQuê
01-05-2012, 06:44 PM
Đường Vô Diên Khánh
( Tặng cô Nguyễn Thị Thanh Trí)
Chưa lần đứng dưới bóng Dầu Đôi
Chắc đã cưa ngang mất dấu rồi
Phải đợi người qua nhờ chỉ giúp
Hay chờ bạn hẹn dắt về thôi
Khi xưa lỡ dịp thăm cho biết
Bởi vậy giờ đây kiếm khó ôi
Trạm ghé Thành-Diên đầy cảm mến
Nơi nầy quyến luyến giống quê tôi
NhàQuê
http://i28.photobucket.com/albums/c238/trongbtran/NguyenThiThanhTriThoHoa1.jpg
http://i28.photobucket.com/albums/c238/trongbtran/NguyenThiThanhTriThoHoa2.jpg
http://i28.photobucket.com/albums/c238/trongbtran/NguyenThiThanhTriThoHoa3.jpg
SlideShow Nha Trang (http://www.bentrehome.net/trong/NhaTrang.pps)
http://i28.photobucket.com/albums/c238/trongbtran/BenTreHome30.jpg
http://i28.photobucket.com/albums/c238/trongbtran/BenTreHome31.jpg
NhàQuê
02-05-2012, 07:08 PM
Nhìn Lại Khoảng Đường Qua
(Cảm Nghĩ Sau Lần Sinh Nhật)
Bước qua tuổi mới được đôi ngày
Dọc suốt đường đi những đổi thay
Thoái vị ngôi vua triều đại mãn
Khởi đầu chánh phủ kiểu Âu Tây
Kiếm cung một thuở đâu lường trước
Sách vở khi không mất ghế thầy
Lồng lộng đất trời chân vướng xích
Sang trang sử khác... khác vòng quay
Thế kỷ hai mươi phần hậu bán
Bao nhiêu chuyện lạ đến long trời
Quyền uy thấy đó rồi mất đó
Của cải ngút ngàn bỗng chốc trôi
Dựng khởi đời sau trên đất lạ
Ươm gầy lớp mới tận xa xôi
Đời người chứng kiến nào đâu dễ
Tạo hóa an bài ...phải thế thôi !
Nhà bên máy hát tuồng San Hậu
Đám trẻ ngồi nghe đến thuộc làu
Hát Bội năm nào tuồng vẫn vậy
Cải Lương thời đó tận xa đâu
Lên xe dâu biển ngàn cay đắng
Xuống bến tang thương vạn nát nhầu
Ngoảnh lại hỏi mình sao sống sót
Xin lần quỳ xuống tạ ơn sâu
NhàQuê 31-08-09
Cảm khái
Trải mấy triều vua nhục lẫn vinh
Văn tài võ đức luyện tôi mình
Danh cao chức trọng không kiêu hãnh
Vận rũi thời suy chẳng sợ khinh
Đã biết biển dâu lần biến dạng
Lạ gì hưng phế chuyển thay hình
Đường qua dài ngắn đều ... duyên định
Mừng được an khang tiếp...lộ trình
GHH 31.8.09
NhàQuê
05-05-2012, 05:05 AM
Bài Xướng: Đợi người
Nhẹ chiếm lầu Tây ánh chiếu quanh
Trăng treo chênh chếch tủa qua mành
Lao xao cánh gió vờn đêm vắng
Ngất ngưởng tường hoa lộng bóng thanh
Cứ ngỡ gót sen thờ thẫn dạo
Dường xem mắt biếc ngẩn ngơ dành
Đợi người cám cảnh đăm chiêu nghĩ
Phủ kín tơ vàng tuyệt bức tranh
Mỹ Linh 05/04/2007
Bài Họa: Ngắn ngủi ...niềm vui
Buồn đau cuộc sống mãi vây quanh
Hạnh phúc chênh vênh sợi chỉ mành
Sợ gió se lùa bên gác lạnh
E trăng chết lịm giữa đêm thanh
Niềm vui nhỏ bé mơ không đến
Nỗi nhớ mong manh ước chẳng dành
Ngoãnh lại đời người xa mấy nữa
Đâu còn tham vọng hết đua tranh...
Trúc Giang 27.4.07
Bài Họa: Trăng Xa
Lắng tiếng chân quen rảo bước quanh
Người lên tiếng khẽ gọi bên mành
Trăng xuyên khóm lá êm êm vắng
Gió thoảng hương hoa dịu dịu thanh
Thả bước tay đan từng bước dạo
Nghiêng vai tóc vướng trọn vai dành
Hai phương định mệnh… thôi đừng nghĩ
Tiếp nối chi mà… vẽ lại tranh
NhàQuê
NhàQuê
24-06-2012, 04:48 AM
Bài Họa: Gõ Cửa Cầu Thầy ....
Phần mềm, ổ cứng, khổ trần ai
Kiếng lão mờ câm nước mắt cay
Gấp rút ân sư truyền tóm lược
Mài mò đệ tử học lăn quay
Ai ngờ khó vậy đành cầu cứu
Gõ cửa thầy ơi! lại đáo lai ?!
Cảm động bèn thêm chiêu bí kíp
Đem về tụng niệm tới lui ... nhai
NhàQuê
NhàQuê
30-06-2012, 02:53 AM
Bài Xướng:
Thăm Lại Chùa Xưa
Đường lên cổ tự đá cheo leo
Vượt chặng đèo cao dốc hiểm nghèo
Ríu rít chim chuyền thông thẳng tắp
Rì rào suối chảy nước trong veo
Ong vờn khóm cúc hoa khoe nụ
Bướm lượn hồ sen cá đớp bèo
Trống mõ im lìm cây rủ bóng
Sư già lụm cụm ốm tong teo
Chú Tiểu
Bài Họa Vần 1:
Thị Mầu Lên Chùa
Dốc núi Thị Mầu chẳng ngại leo
Lên thăm anh Tiểu áo lam nghèo
Đường trơn đá nhọn lòng hồi hộp
Vực thẳm rừng sâu gió véo veo
Mõ lặng nhang tàn sân Phật tự
Cây nghiêng trời lạnh nước ao bèo
Nghe loài vượn hú từ xa vẳng
Con rắn trườn ngang bỗng sợ teo
Thị Mầu (Thùy Linh)
Bài Hoạ Vần 2:
Tu Khổ Hạnh
Cơm chùa muối hột chấm dưa leo
Đã quyết lòng tu chấp nhận nghèo
Phú quý đêm nằm nghe ớn ớn
Thanh bần tối ngủ ngáy veo veo
Thương là sẽ khổ như Ngưu Chức
Gặp để rồi xa tựa nước bèo
Dứt bỏ lòng trần theo Phật pháp
Tâm thành chẳng ngại thịt da teo
Chú Tiểu
Bài họa vần 3:
Phải Chăng !?
Non cao cách mấy quyết tâm leo
Vãng cảnh tôn nghiêm ...cửa Phật nghèo
Lắng mõ thông xanh thôi ẻo lả
Nghe chuông lá biếc lặng vi veo
Suy cùng vạn vật đời bong bóng
Ngẫm tận nhân sinh kiếp bọt bèo
Khoảng ngắn qua sông tay phủi sạch
Đâu gì giữ được sợ mòn teo
NhàQuê Jun 29, 2012
NhàQuê
04-07-2012, 07:57 AM
Thăm Lại Chùa Xưa
Đường lên cổ tự đá cheo leo
Vượt chặng đèo cao dốc hiểm nghèo
Ríu rít chim chuyền thông thẳng tắp
Rì rào suối chảy nước trong veo
Ong vờn khóm cúc hoa khoe nụ
Bướm lượn hồ sen cá đớp bèo
Trống mõ im lìm cây rủ bóng
Sư già lụm cụm ốm tong teo
Chú Tiểu
Bài họa vần 1:
Thị Mầu Lên Chùa
Dốc nuí Thị Mầu chẳng ngại leo
Lên thăm anh Tiểu aó lam nghèo
Đường trơn đá nhọn lòng hồi hộp
Vực thẳm rừng sâu gió veó veo
Mõ lặng nhang tàn sân Phật tự
Cây nghiêng trời lạnh nước ao bèo
Nghe loài vượn hú từ xa vẳng
Con rắn trườn ngang bỗng sợ teo
Thị Mầu (Thùy Linh)
Bài hoạ vần 2:
Tu Khổ Hạnh
Cơm chùa muối hột chấm dưa leo
Đã quyết lòng tu chấp nhận nghèo
Phú quý đêm nằm nghe ớn ớn
Thanh bần tối ngủ ngáy veo veo
Thương là sẽ khổ như Ngưu Chức
Gặp để rồi xa tựa nước bèo
Dứt bỏ lòng trần theo Phật pháp
Tâm thành chẳng ngại thịt da teo
Chú Tiểu
Bài họa vần 3:
Phải Chăng
Non cao cách mấy quyết tâm leo
Vãng cảnh tôn nghiêm ...cửa Phật nghèo
Lắng mõ thông xanh thôi ẻo lả
Nghe chuông lá biếc lặng vi veo
Suy cùng vạn vật đời bong bóng
Ngẫm tận nhân sinh kiếp bọt bèo
Khoảng ngắn qua sông tay phủi sạch
Đâu gì giữ được sợ mòn teo
NhàQuê Jun 29, 2012
Bài hoạ vần 4:
Thăm Lại Chùa Xưa
Đường đi khúc khuỷu lắm dây leo
Địa thế thiền môn quá ngặt nghèo
Hốc núi beo gầm trăn lượn vút
Lưng đèo cọp rống rắn bay veo
Trên cây đủng đỉnh vài con sóc
Dưới suối rung rinh mấy cụm bèo
Chiếc nải mang vai dò dẫm bước
Lầm thầm niệm chú bụng hơi teo
Chú Tiểu
Bài họa vần 5:
Đỉnh Bà Nà và Chùa Linh Ứng
(Đà Nẵng)
Bà Nà có cáp khỏi cần leo
Phí trả như nhau bất luận nghèo
Kẻ xuống vừa xong còn ngoái tiếc
Người lên mới dợm muốn bay veo
Sân chùa chậm bước nhìn cây cảnh
Dốc suối dừng chân ngắm khóm bèo
Ghé lại De Bay nâng cốc rượu
Nghe đồn... thực sự... chẳng gì teo
NhàQuê July 03, 2012
http://1.bp.blogspot.com/-WQYPCI3aRJw/T_N3n7DH8-I/AAAAAAAAB7k/LOjZEZ26GeY/s320/IMG_1446.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-Gm7Y45NQ-rc/T_N3zIbUy1I/AAAAAAAAB70/k6uRsS8ccvg/s320/IMG_1470.JPG
http://4.bp.blogspot.com/-kYj_AF6Vx9s/T_N3uPAUFgI/AAAAAAAAB7s/cZDO5DDm4g0/s320/IMG_1449.JPG
NhàQuê
06-07-2012, 07:37 AM
__________
Thăm Lại Chùa Xưa
Đường lên cổ tự đá cheo leo
Vượt chặng đèo cao dốc hiểm nghèo
Ríu rít chim chuyền thông thẳng tắp
Rì rào suối chảy nước trong veo
Ong vờn khóm cúc hoa khoe nụ
Bướm lượn hồ sen cá đớp bèo
Trống mõ im lìm cây rủ bóng
Sư già lụm cụm ốm tong teo
Chú Tiểu
Bài họa vần 1:
Thị Mầu Lên Chùa
Dốc nuí Thị Mầu chẳng ngại leo
Lên thăm anh Tiểu aó lam nghèo
Đường trơn đá nhọn lòng hồi hộp
Vực thẳm rừng sâu gió veó veo
Mõ lặng nhang tàn sân Phật tự
Cây nghiêng trời lạnh nước ao bèo
Nghe loài vượn hú từ xa vẳng
Con rắn trườn ngang bỗng sợ teo
Thị Mầu (Thùy Linh)
Bài hoạ vần 2:
Tu Khổ Hạnh
Cơm chùa muối hột chấm dưa leo
Đã quyết lòng tu chấp nhận nghèo
Phú quý đêm nằm nghe ớn ớn
Thanh bần tối ngủ ngáy veo veo
Thương là sẽ khổ như Ngưu Chức
Gặp để rồi xa tựa nước bèo
Dứt bỏ lòng trần theo Phật pháp
Tâm thành chẳng ngại thịt da teo
Chú Tiểu
Bài họa vần 3:
Phải Chăng
Non cao cách mấy quyết tâm leo
Vãng cảnh tôn nghiêm ...cửa Phật nghèo
Lắng mõ thông xanh thôi ẻo lả
Nghe chuông lá biếc lặng vi veo
Suy cùng vạn vật đời bong bóng
Ngẫm tận nhân sinh kiếp bọt bèo
Khoảng ngắn qua sông tay phủi sạch
Đâu gì giữ được sợ mòn teo
NhàQuê Jun 29, 2012
Bài hoạ vần 4:
Thăm Lại Chùa Xưa
Đường đi khúc khuỷu lắm dây leo
Địa thế thiền môn quá ngặt nghèo
Hốc núi beo gầm trăn lượn vút
Lưng đèo cọp rống rắn bay veo
Trên cây đủng đỉnh vài con sóc
Dưới suối rung rinh mấy cụm bèo
Chiếc nải mang vai dò dẫm bước
Lầm thầm niệm chú bụng hơi teo
Chú Tiểu
Bài họa vần 5:
Đỉnh Bà Nà và Chùa Linh Ứng
(Đà Nẵng)
Bà Nà có cáp khỏi cần leo
Phí trả như nhau bất luận nghèo
Kẻ xuống vừa xong còn ngoái tiếc
Người lên mới dợm muốn bay veo
Sân chùa chậm bước nhìn cây cảnh
Dốc suối dừng chân ngắm khóm bèo
Ghé lại De Bay nâng cốc rượu
Nghe đồn... thực sự... chẳng gì teo
NhàQuê July 03, 2012
http://1.bp.blogspot.com/-WQYPCI3aRJw/T_N3n7DH8-I/AAAAAAAAB7k/LOjZEZ26GeY/s320/IMG_1446.JPG
Cáp treo Bà Nà
http://3.bp.blogspot.com/-Gm7Y45NQ-rc/T_N3zIbUy1I/AAAAAAAAB70/k6uRsS8ccvg/s320/IMG_1470.JPG
Chùa Linh Ứng
http://4.bp.blogspot.com/-kYj_AF6Vx9s/T_N3uPAUFgI/AAAAAAAAB7s/cZDO5DDm4g0/s320/IMG_1449.JPG
Hầm rượu De Bay
Chào NhàQuê thi huynh, Chú Tiểu
Huynh NhàQuê tướng sang vậy mà "nhà quê" gì ?!
Bà Nà có đẹp như Sapa hay núi Yên Tử không NhàQuê huynh ?
TL đi xa về, hơn tuần nay quá bận, không thể vào "đỡ chưởng" được ...(khg lẽ nói ăn ...bí rồi trốn
cảm ơn những "chiêu" hay của nhị vị cao thủ võ lâm
cái vần ....eo, quạ ớn wa' ! Chú Tiểu này thiệt là ...ác tăng !
TLhọa bài cuối rồi xướng bài khác nhen, tới phiên ai đây hihi ?
Bài Họa Vần 6:
Hoàn Tục
Vườn Mầu muôn sắc rợp hoa leo
Hoàn tục đi anh chẳng khổ nghèo
Hạnh phúc như chim chuyền riú rít
Thời gian tưạ gió thổi vèo veo
Chuà xa chót vót chìm sương khói
Ao vắng lênh đênh lạc cánh beò
Muôn vạn người tu nào tới bến
Chờ thuyền Bát Nhã xác khô teo
Thùy Linh - 5 July 2012
NhàQuê
06-07-2012, 07:43 AM
A Di Đà Phật, Tiểu xin phép xướng thay Viên Chủ một bài...
Sơn Tự Hoàng Hôn
Rừng chiều tĩnh mịch cảnh âm u
Núi toả màn sương khói mịt mù
Phật tự vang rền chuông cảnh tỉnh
Thiền môn rộn rã trống công phu
Mưa tuôn mái lá mừa tầm tã
Gió giật mành tre gió vụt vù
Tiểu đứng hầu thầy nơi chánh điện
Lòng hằng kính trọng bậc chân tu
Chú Tiểu
Bài họa 1:
Chạnh Nhớ Quê Xa
Lam màu mái lá đượm thâm u
Xóm nhỏ chiều buông thả khói mù
Nghé ngọ theo chân chàng mục tử
Roi cày cặp nách bác nông phu
Tranh quê thuở trước... tranh ghi khắc
Cảnh vật giờ đây... cảnh mất vù
Nhớ lắm "Bà Tiên mang dép ngược":**
Nay về cõi vĩnh tiếp đường tu
Nhà Quê July 05, 2012
"Bà Tiên mang dép ngược" : Điển tích bà mẹ quá đỗi vui mừng, khi đang đêm đứa con đi xa tìm Phật bỗng về gọi cửa
NhàQuê
07-07-2012, 10:17 PM
Bài Xướng:
Sơn Tự Hoàng Hôn
Rừng chiều tĩnh mịch cảnh âm u
Núi toả màn sương khói mịt mù
Phật tự vang rền chuông cảnh tỉnh
Thiền môn rộn rã trống công phu
Mưa tuôn mái lá mừa tầm tã
Gió giật mành tre gió vụt vù
Tiểu đứng hầu thầy nơi chánh điện
Lòng hằng kính trọng bậc chân tu
Chú Tiểu
Bài Hoạ Vần 1:
Chạnh Nhớ Quê Xa
Lam màu mái lá đượm thâm u
Xóm nhỏ chiều buông thả khói mù
Nghé ngọ theo chân chàng mục tử
Roi cày cặp nách bác nông phu
Tranh quê thuở trước ...tranh ghi khắc
Cảnh vật giờ đây ...cảnh mất vù
Nhớ lắm "Bà Tiên mang dép ngược"
Nay về cõi vĩnh tiếp đường tu
Nhà Quê July 05, 2012
Bài Họa Vần 2:
Tại Sao Tu
Tam quan gió thổi ú ù u
Mưa đổ từng cơn nước toả mù
Mang bánh bao ngon mời chú Tiểu
Khiêng buồng chuối chín mướn người phu
Nhành thông bên cổng nhành cong vút
Bóng vượn trên cây bóng thoáng vù
Nhìn mặt phương phi mà xuống tóc
Đường tình trắc trở mới đi tu ?
Thị Mầu (Thùy Linh)
Bài Họa Vần 3:
Ước Được
Hữu duyên dừng bước chốn thanh u
Lắng tiếng chuông ngân rọi lối mù
“Đuốc tuệ dẫn đưa người thế tục
Thuyền từ cứu độ kẻ phàm phu”
Nếu vương tình tội xin… tha bổng
Hay lạc đường mơ chớ... đuổi vù
Ví được như lời kinh phật… hứa
Ta nguyền thí phát dốc lòng tu
Chuồn Chuồn Ớt
Bài Hoạ Vần 4:
Trọn Đời Tu
Sương chiều phủ kín rặng mù u
Cuối nẻo đường xa cát bụi mù
Dốc sỏi lào xào chân phật tử
Truông rừng loáng thoáng bóng tiều phu
Xoay vòng đỉnh núi mây xoay tít
Thổi tạt đồi thông gió thổi vù
Ngoại cảnh không làm tâm vọng động
Từ ngày phát nguyện trọn đời tu
Chú Tiểu
Bài họa vần 5:
Người & Ta
Đường đèo lắm khoảng quẹo vòng U
Ngoặt hiểm làm sao những khuỷu mù
Tránh né khi qua hàng ngựa chắn
Ngừng chờ lúc gặp toán dân phu
Hề chi tới chậm còn hơn chẳng
Gấp gáp gì đâu phải chạy vù
Giữ luật giao thông... văn hóa đó
Bao giờ nếp sống được trùng tu !?
NhàQuê July 06, 2012
Bài họa vận 6:
Nếu...
Kinh niệm chay trường… thoát cửu u
Đường lên tiên giới tản mây mù
Đạo thông sẽ sánh hàng sư… Tiểu
Hạnh đạt thêm ngời chí… trượng phu
Phật tánh ẩn tàng luôn nhắc nhở
Ma tâm tiềm nhập ắt bay vù
Trần gian khép lại thiên tòa mở
An lạc như vầy hãy kíp tu
Chuồn Chuồn Ớt 07.7.12
Bài Họa Vần 7:
Chú Tiểu U Đầu
Chú Tiểu va cây cái trán u
Ui da ! có mắt cũng như mù
Đi ngang mãi ngó nàng Tô Thị
Bước dọc lo nhìn núi Vọng Phu
Gặp một đàn ong bay véo véo
Bò hai con rắn phóng vù vù
Quay lưng xách nãi co giò chạy
Mệt quá ôm bình nước lọc tu
Thùy Linh
Bài Hoạ Vần 8:
Phật Độ
Làm gì có chuyện bị đầu u
Tín nữ Thùy Linh đánh hoả mù
Học Phật ngày đêm rèn võ thuật
Theo thầy sớm tối luyện công phu
Côn quyền tiểu đạo huơi vun vút
Cước kích bần tăng múa tít vù
Thảo khấu cường sơn cùng thú dữ
Thảy đều nể mặt phái Thiền tu
Chú Tiểu
Ghi chú:
Hai chữ "công phu" ở bài xướng và bài hoạ 8 khác nghĩa nhau.
NhàQuê
11-07-2012, 04:55 AM
Bài Xướng:
Tiểu Tu
Lội suối trèo non viếng cảnh chùa
Được ngày thanh thản sướng hơn… vua
Sớm theo chú tiểu lo công quả
Chiều cận sư ông học …yếm bùa
Xào xạc mưa rơi quên mõ vọng
Vi vu gió thổi nhớ thuyền khua
Trốn vào vườn thúy ru hồn mộng
Thơ ngọt vần say liễu nguyệt đùa
ChuồnChuồnỚt 08.7.12
Bài Họa Vần 1:
Lời Thật Mích Lòng
Thuận ghé thăm qua mấy kiểng chùa
Nguy nga trội hẳn những đền vua
Do từ ý nguyện cùng cung hiến
Chớ phải quyền uy ép trấn bùa
Hướng thiện nào cần loa trống thúc
Đường nhân chẳng đợi kẻng chiêng khua
Nhưng nông cạn nghĩ dường tranh cạnh
Sợ có ngày kia hóa chuyện đùa
NhàQuê July 08, 2012
Chào huynh Nhà Quê, Anh/Chị Chuồn Chuồn Ớt, Chú Tiểu
TL tưởng thầy pháp mới yếm bùa, mà sư ông cũng xài bùa nữa.
Bài xướng của Chuồn Chuồn Ớt chỉ họa vần được thôi.
Thị Mầu chọc Chú Tiểu tiếp ...
Bài Họa Vần 2:
Anh Tiểu Ơi .......
Nhắn Tiểu cô đơn ở cưả chuà
Em Mầu hầu hạ giống như vua
Tim trao ý đẹp không dùng ngải
Lòng gửi tình chân chẳng đụng bùa
Sáng ngắm mây thanh giòng suối chảy
Chiều giong thuyền mộng tiếng chèo khua
Gom chung hạnh phúc xây lầu aí
Vàng đá trăm năm chẳng phải đuà
Thị Mầu (Thùy Linh)
Bài Hoạ Vần 3:
Dốc Lòng Tu Niệm
Tiểu dốc lòng tu ở cảnh chùa
Không hề vọng tưởng chốn cung vua
Câu kinh chữ kệ là ngôn Phật
Tiếng ái lời ân ấy ngãi bùa
Sớm mõ chiều chuông tâm trí tịnh
Trưa trà tối rượu chén tô khua
Thuyền từ chỉ độ người chân thật
Đạo pháp huyền vi chẳng dám đùa
Chú Tiểu
NhàQuê
12-07-2012, 05:04 AM
Bài Xướng:
Tiểu Tu
Lội suối trèo non viếng cảnh chùa
Được ngày thanh thản sướng hơn… vua
Sớm theo chú tiểu lo công quả
Chiều cận sư ông học …yếm bùa
Xào xạc mưa rơi quên mõ vọng
Vi vu gió thổi nhớ thuyền khua
Trốn vào vườn thúy ru hồn mộng
Thơ ngọt vần say liễu nguyệt đùa
ChuồnChuồnỚt 08.7.12
Bài Họa Vần 1:
Lời Thật Mích Lòng
Thuận ghé thăm qua mấy kiểng chùa
Nguy nga trội hẳn những đền vua
Do từ ý nguyện cùng cung hiến
Chớ phải quyền uy ép trấn bùa
Hướng thiện nào cần loa trống thúc
Đường nhân chẳng đợi kẻng chiêng khua
Nhưng nông cạn nghĩ dường tranh cạnh
Sợ có ngày kia hóa chuyện đùa
NhàQuê July 08, 2012
Chào huynh Nhà Quê, Anh/Chị Chuồn Chuồn Ớt, Chú Tiểu
TL tưởng thầy pháp mới yếm bùa, mà sư ông cũng xài bùa nữa.
Bài xướng của Chuồn Chuồn Ớt chỉ họa vần được thôi.
Thị Mầu chọc Chú Tiểu tiếp ...
Bài Họa Vần 2:
Anh Tiểu Ơi .......
Nhắn Tiểu cô đơn ở cưả chuà
Em Mầu hầu hạ giống như vua
Tim trao ý đẹp không dùng ngải
Lòng gửi tình chân chẳng đụng bùa
Sáng ngắm mây thanh giòng suối chảy
Chiều giong thuyền mộng tiếng chèo khua
Gom chung hạnh phúc xây lầu aí
Vàng đá trăm năm chẳng phải đuà
Thị Mầu (Thùy Linh)
Bài Hoạ Vần 3:
Dốc Lòng Tu Niệm
Tiểu dốc lòng tu ở cảnh chùa
Không hề vọng tưởng chốn cung vua
Câu kinh chữ kệ là ngôn Phật
Tiếng ái lời ân ấy ngãi bùa
Sớm mõ chiều chuông tâm trí tịnh
Trưa trà tối rượu chén tô khua
Thuyền từ chỉ độ người chân thật
Đạo pháp huyền vi chẳng dám đùa
Chú Tiểu
Bài Họa Vần 4:
Sám hối
Cam hình quét lá dọn sân chùa
Đâu dám mơ màng hưởng số vua
Kinh tụng mong ngày tiêu chướng nghiệp
Chú trì đợi lúc giải ma bùa
Xa đường lụy tục hư danh gọi
Tránh chỗ mê bờ trống hội khua
Chú Tiểu lời sâu… nay giác ngộ
Theo thầy học đạo quyết… thôi đùa
ChuồnChuồnỚt 11.7.12
Ghẹo chú Tiểu tiếp ..........
Bài Họa Vần 5:
Anh Tiểu Mê .........Rồi
Con nhà bá hộ đến hiên chuà
Giàu có trong vùng chẳng khác vua
Diễm lệ em Mầu đeo ngọc bội
Say sưa chú Tiểu trúng yêu buà
Thông reo rộn rã lời chim hót
Tim đập liên hồi nhịp trống khua
Ánh mắt anh nhìn ai đắm đuối
Qua cầu bay aó gió lay đuà
Thị Mầu (Thùy Linh)
Bài Họa Vần 6:
Thỉnh Kinh*
Nhớ dạo mần kinh ngủ miễu chùa
Hàng năm một tháng "Cống Cho Vua"
Đêm nằm miệng mớ... cầu phù phép
Sáng dậy vung vai... ước hiển bùa
Hóa giải bùn lầy... gàu khỏi méo
Tiêu trừ đất nẻ.... xẻng lâu khua
Từ khi đổi họ thành ra Quản**
Việc "nước" lo toan há chuyện đùa
NhàQuê July 11, 2012
Thỉnh Kinh* : Lảnh đất đào kinh
"Cống Cho Vua" : Làm sưu cho nhà nước
Quản** : Quản chế
"nước" : nước kinh
NhàQuê
13-07-2012, 03:41 PM
Bài Xướng:
Tiểu Tu
Lội suối trèo non viếng cảnh chùa
Được ngày thanh thản sướng hơn… vua
Sớm theo chú tiểu lo công quả
Chiều cận sư ông học …yếm bùa
Xào xạc mưa rơi quên mõ vọng
Vi vu gió thổi nhớ thuyền khua
Trốn vào vườn thúy ru hồn mộng
Thơ ngọt vần say liễu nguyệt đùa
ChuồnChuồnỚt 08.7.12
Bài Họa Vần 1:
Lời Thật Mích Lòng
Thuận ghé thăm qua mấy kiểng chùa
Nguy nga trội hẳn những đền vua
Do từ ý nguyện cùng cung hiến
Chớ phải quyền uy ép trấn bùa
Hướng thiện nào cần loa trống thúc
Đường nhân chẳng đợi kẻng chiêng khua
Nhưng nông cạn nghĩ dường tranh cạnh
Sợ có ngày kia hóa chuyện đùa
NhàQuê July 08, 2012
Chào huynh Nhà Quê, Anh/Chị Chuồn Chuồn Ớt, Chú Tiểu
TL tưởng thầy pháp mới yếm bùa, mà sư ông cũng xài bùa nữa.
Bài xướng của Chuồn Chuồn Ớt chỉ họa vần được thôi.
Thị Mầu chọc Chú Tiểu tiếp ...
Bài Họa Vần 2:
Anh Tiểu Ơi .......
Nhắn Tiểu cô đơn ở cưả chuà
Em Mầu hầu hạ giống như vua
Tim trao ý đẹp không dùng ngải
Lòng gửi tình chân chẳng đụng bùa
Sáng ngắm mây thanh giòng suối chảy
Chiều giong thuyền mộng tiếng chèo khua
Gom chung hạnh phúc xây lầu aí
Vàng đá trăm năm chẳng phải đuà
Thị Mầu (Thùy Linh)
Bài Hoạ Vần 3:
Dốc Lòng Tu Niệm
Tiểu dốc lòng tu ở cảnh chùa
Không hề vọng tưởng chốn cung vua
Câu kinh chữ kệ là ngôn Phật
Tiếng ái lời ân ấy ngãi bùa
Sớm mõ chiều chuông tâm trí tịnh
Trưa trà tối rượu chén tô khua
Thuyền từ chỉ độ người chân thật
Đạo pháp huyền vi chẳng dám đùa
Chú Tiểu
Bài Họa Vần 4:
Sám hối
Cam hình quét lá dọn sân chùa
Đâu dám mơ màng hưởng số vua
Kinh tụng mong ngày tiêu chướng nghiệp
Chú trì đợi lúc giải ma bùa
Xa đường lụy tục hư danh gọi
Tránh chỗ mê bờ trống hội khua
Chú Tiểu lời sâu… nay giác ngộ
Theo thầy học đạo quyết… thôi đùa
ChuồnChuồnỚt 11.7.12
Ghẹo chú Tiểu tiếp ..........
Bài Họa Vần 5:
Anh Tiểu Mê .........Rồi
Con nhà bá hộ đến hiên chuà
Giàu có trong vùng chẳng khác vua
Diễm lệ em Mầu đeo ngọc bội
Say sưa chú Tiểu trúng yêu buà
Thông reo rộn rã lời chim hót
Tim đập liên hồi nhịp trống khua
Ánh mắt anh nhìn ai đắm đuối
Qua cầu bay aó gió lay đuà
Thị Mầu (Thùy Linh)
Bài Họa Vần 6:
Thỉnh Kinh*
Nhớ dạo mần kinh ngủ miễu chùa
Hàng năm một tháng "Cống Cho Vua"
Đêm nằm miệng mớ... cầu phù phép
Sáng dậy vai vung... ước hiển bùa
Hóa giải bùn lầy... gàu khỏi méo
Tiêu trừ đất nẻ.... xẻng lâu khua
Từ khi đổi họ thành ra Quản**
Việc "nước" lo toan há chuyện đùa
NhàQuê July 11, 2012
Thỉnh Kinh* : Lảnh đất đào kinh
"Cống Cho Vua" : Làm sưu cho nhà nước
Quản** : Quản chế
"nước" : nước kinh
Bài Hoạ Vần 7:
Khuyến Tu
Ngày đi khất thực tối về chùa
Cuộc sống an nhàn vượt hẳn vua
Học hỏi kinh văn là học Phật
Say mê nữ sắc ấy mê bùa
Kim cang bát nhã trì tâm niệm
Thế giới ta bà khó động khua
Hãy kíp mau tu về cực lạc
Không lo sám hối cứ lo đùa
Chú Tiểu
Bài Họa Vần 8: Kết
Tâm An
Chí quyết tầm tu… náu cửa chùa
Lánh đời ô trọc có là… vua
Thất tình khó động nhờ siêng chú
Lục dục không mê chẳng ngại bùa
Đường chánh nẻo ngay lòng đã hướng
Trí hòa tâm tịnh sóng nào khua
An nhiên cực lạc tìm đâu nữa
Chỉ thích… làm thơ họa … vận đùa
ChuồnChuồnỚt 13.7.12
tuyen45-ad
13-07-2012, 03:54 PM
https://lh6.googleusercontent.com/-F4vR2ZjVLSY/T__gOdcdJWI/AAAAAAAAAu0/7B7uj3ZJTSM/w584-h401-k/NH%25C6%25AF%2BNGUY%25E1%25BB%2586T%2BI.jpg
NHƯ NGUYỆT SÔNG THƠ
---*---
Như nguyệt còn đây những áng thơ
Tuyên ngôn độc lập sáng đôi bờ
Âm vang trống trận xua quân giặc
Trầm bổng lời ca níu chuyến đò
Nón thúng nghiêng chao, trầu cánh phượng
Yếm đào phơ phất dải bao lơ
Lời chào quan họ tình trao gửi
Nghĩa cũ người xưa vẫn đợi chờ.
13/7/2012
Tuyen45
Tuyen45 ghé thăm anh Nhà Quê -Bằng hữu chúc vui khỏe.
NhàQuê
13-07-2012, 08:33 PM
Xin chào đón và cám ơn bạn Tuyen45 ghé qua trang Hành Hương
Bài Xướng
(Đăng lại từ trang Web khác)
Tản Mạn Sắc Màu
Vàng
Trong muôn vạn sắc quý màu vàng
Trải suốt cơ cầu lẫn thịnh khang
Đứng giữa nhân quần đầy khí phách
Hòa cùng thế giới mực hiên ngang
Hình chung nhiệm thác từ tiên định
Cá biệt ân trao ngụ ẩn tàng
Nếu cõi trần nầy ai trách phận
Về riêng hãnh diện cuộc đời đang
Đỏ
Diện cuộc... đời đang... lắm đổi thay
Mươi năm kiểm nghiệm rõ ban ngày
Như chiều ráng mọc rồi tan vội
Tựa sáng mây giăng lại biến ngay
Sậm đỏ chừng như càng chắc chắn
Tươi hồng những tưởng khó lung lay
Trời trong lộ ánh dương đừng đững
Rọi thấu căn nguyên độ mỏng dày
Trắng
Độ mỏng dày do khéo vẽ sơn
Nên tranh tuyệt kỹ mấy công vờn
Ba chiều phối hợp... bàn tay nhuận
Bốn góc hài hòa... bút cọ trơn
Mỗi một màu riêng màu độc đáo
Chung toàn sắc hợp sắc liên hườn
Cầu vòng đoán định trời mưa nắng
Có biết phân từ trắng giản đơn
Xanh
Giản đơn lạch nhỏ đổ ra sông
Đất cựa mình theo nước lớn ròng
Nhánh lúa cong oằn mùa hứa hẹn
Phù sa lắng đọng vụ chờ mong
Âm thầm diệp lục luôn hào sảng
Lặng lẽ thiên thanh mãi trợ phòng
Ví nếu màu xanh đùng biến mất
Muôn loài vạn vật có còn không
NhàQuê July 13, 2012
NhàQuê
14-07-2012, 09:08 PM
http://i201.photobucket.com/albums/aa135/deepblue68/Landscape/001201.jpg
Bài Xướng:
Cảm tác
Phía trước và sau thấy được gì
Góc nào dấu kín những hoài nghi
Mở tâm thanh thản nhìn trời đất
Khép cửa mơ hồ gạn nghĩ suy
Mõ lặng còn vang âm bát nhã
Chuông im vẫn vọng tiếng từ bi
Muốn xua tạp niệm tìm chơn lý
Tưởng dễ nhưng mà chẳng dễ chi
Cát Vân
Bài Họa 1:
Hãy Buông Ra
Không sắc, sắc không chẳng có gì
Trong lòng gột bỏ mọi đa nghi
Càn khôn vận chuyển đường soi chiếu
Vũ trụ luân hành ý ngẫm suy
Sự vật hữu hình sinh thống khổ
Thân tâm vô ngã diệt ai bi
Buông ra cho hết điều tà niệm
Nói được mà làm chả được chi
Thùy Linh
Bài Họa Vần 2:
Cõi Khác Có Không
Thế giới bên kia có những gì
Nào ai giải tỏa được ngờ nghi
Làm sao kiểm nghiệm trưng bằng chứng
Hoặc chỉ tương truyền bởi luận suy
Vẫn biết đường trần nhiều khổ ải
Hằng mong cõi khác bớt sầu bi
Nhưng dù địa ngục thiên đường ảo
Khuyến khích làm lành chẳng hại chi
NhàQuê July 13, 2012
NhàQuê
15-07-2012, 06:32 PM
http://i201.photobucket.com/albums/aa135/deepblue68/Landscape/001201.jpg
Bài Xướng:
Cảm tác
Phía trước và sau thấy được gì
Góc nào dấu kín những hoài nghi
Mở tâm thanh thản nhìn trời đất
Khép cửa mơ hồ gạn nghĩ suy
Mõ lặng còn vang âm bát nhã
Chuông im vẫn vọng tiếng từ bi
Muốn xua tạp niệm tìm chơn lý
Tưởng dễ nhưng mà chẳng dễ chi
Cát Vân
Bài Họa 1:
Hãy Buông Ra
Không sắc, sắc không chẳng có gì
Trong lòng gột bỏ mọi đa nghi
Càn khôn vận chuyển đường soi chiếu
Vũ trụ luân hành ý ngẫm suy
Sự vật hữu hình sinh thống khổ
Thân tâm vô ngã diệt ai bi
Buông ra cho hết điều tà niệm
Nói được mà làm chả được chi
Thùy Linh
Bài Họa Vần 2:
Cõi Khác Có Không
Thế giới bên kia có những gì
Nào ai giải tỏa được ngờ nghi
Làm sao kiểm nghiệm trưng bằng chứng
Hoặc chỉ tương truyền bởi luận suy
Vẫn biết đường trần nhiều khổ ải
Hằng mong cõi khác bớt sầu bi
Nhưng dù địa ngục thiên đường ảo
Khuyến khích làm lành chẳng hại chi
NhàQuê July 13, 2012
Bài Hoạ Vần 3:
Cảm tác
Tâm không vọng tưởng một điều gì
Ý chẳng mơ hồ những ngại nghi
Tạp niệm nên tiêu trừ loại bỏ
Tư duy phải cạn xét cùng suy
Lòng thành mãi tụng kinh vô lượng
Tánh thiện luôn trì chú đại bi
Phật ở trong ta ta có phật
Đường về cực lạc khó khăn chi
Chú Tiểu
Bài Họa Vần 4:
Giác Ngộ
Chìm đắm sông mê được ích gì
Ôm cơn mộng ảo chẳng hồ nghi
Đưa tay tưởng chạm niềm hoan lạc
Đắc ý đâu tường lẽ thịnh suy
Giữa phúc vẫn luôn tiềm ẩn họa
Trong đời vui quá lại sinh bi
Đạo mầu ai hiểu quay đầu sớm
Sẽ thoát luân trầm … chẳng sợ chi
Chuồn ChuồnỚt 15.7.12
NhàQuê
17-07-2012, 12:10 AM
Bài Xướng:
Tiểu Tu
Lội suối trèo non viếng cảnh chùa
Được ngày thanh thản sướng hơn… vua
Sớm theo chú tiểu lo công quả
Chiều cận sư ông học …yếm bùa
Xào xạc mưa rơi quên mõ vọng
Vi vu gió thổi nhớ thuyền khua
Trốn vào vườn thúy ru hồn mộng
Thơ ngọt vần say liễu nguyệt đùa
ChuồnChuồnỚt 08.7.12
Bài Họa Vần 1:
Lời Thật Mích Lòng
Thuận ghé thăm qua mấy kiểng chùa
Nguy nga trội hẳn những đền vua
Do từ ý nguyện cùng cung hiến
Chớ phải quyền uy ép trấn bùa
Hướng thiện nào cần loa trống thúc
Đường nhân chẳng đợi kẻng chiêng khua
Nhưng nông cạn nghĩ dường tranh cạnh
Sợ có ngày kia hóa chuyện đùa
NhàQuê July 08, 2012
Chào huynh Nhà Quê, Anh/Chị Chuồn Chuồn Ớt, Chú Tiểu
TL tưởng thầy pháp mới yếm bùa, mà sư ông cũng xài bùa nữa.
Bài xướng của Chuồn Chuồn Ớt chỉ họa vần được thôi.
Thị Mầu chọc Chú Tiểu tiếp ...
Bài Họa Vần 2:
Anh Tiểu Ơi .......
Nhắn Tiểu cô đơn ở cưả chuà
Em Mầu hầu hạ giống như vua
Tim trao ý đẹp không dùng ngải
Lòng gửi tình chân chẳng đụng bùa
Sáng ngắm mây thanh giòng suối chảy
Chiều giong thuyền mộng tiếng chèo khua
Gom chung hạnh phúc xây lầu aí
Vàng đá trăm năm chẳng phải đuà
Thị Mầu (Thùy Linh)
Bài Hoạ Vần 3:
Dốc Lòng Tu Niệm
Tiểu dốc lòng tu ở cảnh chùa
Không hề vọng tưởng chốn cung vua
Câu kinh chữ kệ là ngôn Phật
Tiếng ái lời ân ấy ngãi bùa
Sớm mõ chiều chuông tâm trí tịnh
Trưa trà tối rượu chén tô khua
Thuyền từ chỉ độ người chân thật
Đạo pháp huyền vi chẳng dám đùa
Chú Tiểu
Bài Họa Vần 4:
Sám hối
Cam hình quét lá dọn sân chùa
Đâu dám mơ màng hưởng số vua
Kinh tụng mong ngày tiêu chướng nghiệp
Chú trì đợi lúc giải ma bùa
Xa đường lụy tục hư danh gọi
Tránh chỗ mê bờ trống hội khua
Chú Tiểu lời sâu… nay giác ngộ
Theo thầy học đạo quyết… thôi đùa
ChuồnChuồnỚt 11.7.12
Ghẹo chú Tiểu tiếp ..........
Bài Họa Vần 5:
Anh Tiểu Mê .........Rồi
Con nhà bá hộ đến hiên chuà
Giàu có trong vùng chẳng khác vua
Diễm lệ em Mầu đeo ngọc bội
Say sưa chú Tiểu trúng yêu buà
Thông reo rộn rã lời chim hót
Tim đập liên hồi nhịp trống khua
Ánh mắt anh nhìn ai đắm đuối
Qua cầu bay aó gió lay đuà
Thị Mầu (Thùy Linh)
Bài Họa Vần 6:
Thỉnh Kinh*
Nhớ dạo mần kinh ngủ miễu chùa
Hàng năm một tháng "Cống Cho Vua"
Đêm nằm miệng mớ... cầu phù phép
Sáng dậy vai vung... ước hiển bùa
Hóa giải bùn lầy... gàu khỏi méo
Tiêu trừ đất nẻ.... xẻng lâu khua
Từ khi đổi họ thành ra Quản**
Việc "nước" lo toan há chuyện đùa
NhàQuê July 11, 2012
Thỉnh Kinh* : Lảnh đất đào kinh
"Cống Cho Vua" : Làm sưu cho nhà nước
Quản** : Quản chế
"nước" : nước kinh
Bài Hoạ Vần 7:
Khuyến Tu
Ngày đi khất thực tối về chùa
Cuộc sống an nhàn vượt hẳn vua
Học hỏi kinh văn là học Phật
Say mê nữ sắc ấy mê bùa
Kim cang bát nhã trì tâm niệm
Thế giới ta bà khó động khua
Hãy kíp mau tu về cực lạc
Không lo sám hối cứ lo đùa
Chú Tiểu
Bài Họa Vần 8: Kết
Tâm An
Chí quyết tầm tu… náu cửa chùa
Lánh đời ô trọc có là… vua
Thất tình khó động nhờ siêng chú
Lục dục không mê chẳng ngại bùa
Đường chánh nẻo ngay lòng đã hướng
Trí hòa tâm tịnh sóng nào khua
An nhiên cực lạc tìm đâu nữa
Chỉ thích… làm thơ họa … vận đùa
ChuồnChuồnỚt 13.7.12
Bài Hoạ Vần 9:
Niềm Tin Phật Pháp
Ngẫm nghĩ hoàng cung khó sánh chùa
Ngày xưa Đức Phật bỏ ngai vua
Tìm nơi tĩnh mịch nhiều linh khí
Lánh chốn phồn hoa lắm nghiệt bùa
Nhập định tiêu trừ tà ý niệm
Tham thiền dứt bỏ nội tâm khua
Không không sắc sắc là chân lý
Kẻ thiếu niềm tin cứ cợt đùa
Chú Tiểu
NhàQuê
18-07-2012, 08:38 AM
Bài Xướng
(Mời họa tùy hỷ)
Tản Mạn Sắc Màu
Vàng
Trong muôn vạn sắc quý màu vàng
Trải suốt cơ cầu lẫn thịnh khang
Đứng giữa nhân quần đầy khí phách
Hòa cùng thế giới mực hiên ngang
Hình chung nhiệm thác từ tiên định
Cá biệt ân trao ngụ ẩn tàng
Nếu cõi trần nầy ai trách phận
Về riêng hãnh diện cuộc đời đang
Đỏ
Diện cuộc... đời đang... lắm đổi thay
Mươi năm kiểm nghiệm rõ ban ngày
Như chiều ráng mọc rồi tan vội
Tựa sáng mây giăng lại biến ngay
Sậm đỏ chừng như càng chắc chắn
Tươi hồng những tưởng khó lung lay
Trời trong lộ ánh dương đừng đững
Rọi thấu căn nguyên độ mỏng dày
Trắng
Độ mỏng dày do khéo vẽ sơn
Nên tranh tuyệt kỹ mấy công vờn
Ba chiều phối hợp... bàn tay nhuận
Bốn góc hài hòa... bút cọ trơn
Mỗi một màu riêng màu độc đáo
Chung toàn sắc hợp sắc liên hườn
Cầu vòng đoán định trời mưa nắng
Có biết phân từ trắng giản đơn
Xanh
Giản đơn lạch nhỏ đổ ra sông
Đất cựa mình theo nước lớn ròng
Nhánh lúa cong oằn mùa hứa hẹn
Phù sa lắng đọng vụ chờ mong
Âm thầm diệp lục luôn hào sảng
Lặng lẽ thiên thanh mãi trợ phòng
Ví nếu màu xanh đùng biến mất
Muôn loài vạn vật có còn không
NhàQuê July 13, 2012
Họa:
Mộng Kê
Thì cứ mơ đi… một giấc vàng
Hưởng đời phú quý sống an khang
Công hầu danh vị quyền trên trước
Khanh tướng quan trường chí dọc ngang
Tâm dã sơn son không để lộ
Lòng tham dát ngọc khéo che tàng
Say còn chưa thỏa bừng cơn mộng
Nắng rọi qua hiên chiều vẫn đang
Đời Thật
Chiều đang khuất bóng tối dần thay
No ấm nào đâu được mấy ngày
Địa võng giăng giăng trùm kẻ lạc
Thiên la bủa bủa trói người ngay
Cổ thấp mòn hơi trời chẳng thấu
Thân nghèo kiệt sức q...uỷ không lay
Cây khô khát nước chờ sương đọng
Muốn bới nguồn cơn…đất quá dày
Lực Bất Tòng Tâm
Dày công muốn điểm thắm giang sơn
Giữ khí hiên ngang đuổi cáo vờn
Hạnh phúc sẳn lòng chia xớt hưởng
Đau thương hợp sức vá liền trơn
Chỉ lo gió ngược hồn bay mất
Lại sợ bùn sâu phách khó hườn
Xuồng chóng giữa dòng luôn chảy xiết
Bao la trời nước vọng âm đơn
An Phận
Đơn sơ mạch sống gởi non sông
Gắn bó đời ta... năm tháng ròng
Hoa thở hương thanh buồn sẽ lắng
Đất hòa hơi ấm sướng nào mong
Thế thần cách biệt yên tâm sống
Quyền lực xa lơ trí khỏi phòng
Sáng kiếm… vầng thơ chiều… độc ẩm
An nhàn thanh thản có hơn không
Trúc Giang 17.7.12
NhàQuê
08-08-2012, 07:50 PM
Trước Mặt
Phía trước mây giăng núi chập chùng
Càng cao tuyết phủ cảnh mông lung
Tiền nhân nghĩ cách dày công đã
Hậu thế theo gương tiếp bước cùng
Để lại đời đời khuôn thước sẳn
Lưu truyền mãi mãi mẫu hình chung
Gần xa dám hỏi người thông thái
Kiểu cách siêu ưu giúp vượt trùng
NhàQuê
NhàQuê
14-08-2012, 02:10 AM
Thơ hướng Đường
http://www.congdongnguoiviet.fr/Images/1010/sweetpotatoes.jpg
Khoai Lang Lên Giá
(Nói má tui trồng .../Đồng Dao)
Nhắc đến khoai lang ớn thấy mồ
Nay lưng cuốc lật lúc đồng khô
Nâng mô kíp chặn mưa tràn lẹ
Xẻ rảnh hầu tăng nước rút ồ
Hễ trúng khoe vang đầy túi hốt
Còn còi đổ vấy hụt phân vô
Tiền tươi thiếu chịu tùy theo khách
Hết 9** thường hay lựa củ cồ
NhàQuê July 29, 2011
** 10 người hết 9 người
NhàQuê
14-08-2012, 02:20 AM
Hướng Thơ ĐƯỜNG
Qua Nại Hà Kiều
Ướm thử chân lên nhịp Nại Hà
Cầu không chỗ vịn bắt ngang qua
Bờ thi chỉ có...thi lương thiện
Dốc thách dường như thách chánh tà
Hướng mắt nhìn xem tầm rộng mấy
Nghiêng đầu đoán định khoảng bao xa
Đàng kia đứng ngó cười trêu chọc
Chỉ chõ lung tung ức quá mà
Ức quá mà ta phải cố thi
Tâm lành vợi vợi chớ thua gì
Trần gian đã sống lâu nào phải
Địa ngục toan giam có dễ chi
Ráng đứng coi chơi chừng chốc lát
Chờ qua phải đợi tới phiên kỳ
Nghe đồn vượt khỏi người thay dạng
Nếu vậy nhìn ra chắc khó hì
NhàQuê Dec 09,2011
Họa bài “Qua Nại Hà Kiều”
Thành tích năm xưa vượt hải hà
Sóng to bão lớn khó ngăn qua
Kỵ cơ bảo giáp… ừ… phe chính
Giáo mác ma đao…rõ… phái tà
Núi thẳm tâm bình đâu sợ dốc
Trời cao chí quyết chẳng e xa
Xá chi mấy nhịp không tay vịn
Cứ bước thong dong cũng tới mà
Cũng tới mà thôi… hãy ráng thi
Lẽ nào bị rớt … chớ lo gì
Suối ôm trăng mộng rung muôn điệu
Vườn nở hoa tình rợp khắp chi
Múa bút tám câu Thần chấm…. tuyệt
Gieo vần năm chữ Lý khen …. kỳ ***
Phen nầy nhất định danh đầu bảng
Trút gánh trần ai thở cái…. hì
Trúc Giang 09.12.11
***là kỳ tài … chứ hông có phải kỳ… cục đâu á Bác
NhàQuê
14-08-2012, 02:28 AM
Thơ hướng Đường
http://www.congdongnguoiviet.fr/Images/1010/sweetpotatoes.jpg
Khoai Lang Lên Giá
(Nói má tui trồng .../Đồng Dao)
Nhắc đến khoai lang ớn thấy mồ
Nay lưng cuốc lật lúc đồng khô
Nâng mô kíp chặn mưa tràn lẹ
Xẻ rảnh hầu tăng nước rút ồ
Hễ trúng khoe vang đầy túi hốt
Còn còi đổ vấy hụt phân vô
Tiền tươi thiếu chịu tùy theo khách
Hết 9** thường hay lựa củ cồ
NhàQuê July 29, 2011
** 10 người hết 9 người
Ăn Khoai Lang
Nếu "khoái ăn sang" gọn thí mồ
Không lo nấu nướng với tiền khô
Chỉ cần chạy kiếm gom lanh lẹ
Là đủ ngồi yên cháp ạt ồ
Hễ có người nhìn đem vỏ hốt
Bằng không ai thấy nuốt luôn vô
Món ngon lại bổ đâu làm khách
Thiệt đó đừng tin có vịt cồ
Khoailangsùng
Đâu ngán NQ xuống vận ồ
Chỉ là hơi chậm bởi không vô...( BT home)
Chừng nghe Lá nhắc mò xem thử
Vắng bóng tròn năm tặc lưỡi ồ !
Bênh Trạng Q...
Chắc Trạng xưa kia phải động mồ
Vì nhai cả vỏ... vỏ khoai khô
Cô nàng đứng bán ... chưa tin đúng
Lão khách thường mua... giả bộ ồ
Nói củ đừng sùng... chi bỏ uổng
Rằng sơ giúp ích... cứ thêm vô
Bề ngang chẳng bổ thì chiều dọc
Tối nhớ ... đừng nha ... bụng dễ cồ
NhàQuê 06-08-2011
Chỗ Quen Mà
Lang ra bất chợt ngạc nhiên... ồ
Phải mất...hơi lâu...mới chịu vô
Tánh kỹ mằn mò cho chắc cú
Gần bên khó nhịn ... Lá cười ồ
"Khoái Ăn Sang"
"Lái" thiệt là thông... ráo rẻ ồ
Thầy Bùi* mở hội kiếm mời vô
Bà Hồ** hé cửa nhìn coi kỹ
Xóm dưới đầu trên rõ tiếng ồ
NhàQuê
Thầy Bùi*: thầy Bùi Thanh Kiên nói lái giỏi thiện nghệ
Bà Hồ**: bà Hồ Xuân Hương chuyên trị thơ lái nổi tiếng trong văn học
NhàQuê
22-08-2012, 09:13 PM
Sự Đời
Thời gian định luật lẽ đương nhiên
Có những quyền uy bỗng ngã nghiêng
Biết mấy giai nhân khuynh vận nước
Càng nhiều quốc sắc chuốc sầu miên
Làm sao trốn khỏi nơi trần thế
Khó lắm mưu tìm tận cõi tiên
Rọi khắp xa gần bao chuyện cũ
Phù du chẳng bận mới tâm yên
NhàQuê
NhàQuê
22-08-2012, 09:42 PM
Sự Đời
Thời gian định luật lẽ đương nhiên
Có những quyền uy bỗng ngã nghiêng
Biết mấy giai nhân khuynh vận nước
Càng nhiều quốc sắc chuốc sầu miên
Làm sao trốn khỏi nơi trần thế
Khó lắm mưu tìm tận cõi tiên
Rọi khắp xa gần bao chuyện cũ
Phù du chẳng bận mới tâm yên
NhàQuê
http://1.bp.blogspot.com/_6avQ0ZkDv-8/SQ-czyMwFDI/AAAAAAAAAgw/J12JDi_AaQU/s200/BTHBoHo002.jpg
Bài Họa: Hồ Chung Thủy
Xưa Hồ nét đẹp cảnh thiên nhiên
Cỏ mượt sen hồng liễu rũ nghiêng
Thủy Tạ vươn mình soi bóng nước
Tàng cây lặng lẽ giấc cô miên
Tan trường áo trắng bay muôn lối
Nhạt nắng môi hồng lượn cõi tiên *
Về lại Hồ xưa đâu dáng cũ
Đau lòng uất nghẹn ngủ không yên
Khoailangsùng
Bài Họa: Hồ, Trăng & Cuội
Lòng hồ xáo trộn vẻ điềm nhiên
Có tháng liềm mờ bóng chếch nghiêng
Cuội búa mòn hơi nhìn đớ đẩn
Da đau hét toáng gọi liên miên
Rung rinh chực ngả ào trên lối
Chuyển động vờn lay khắp cõi tiên
Hượm đốn tàng cành thay cảnh cũ
Quàng xiên chắn gió hỏi sao yên
NhàQuê
NhàQuê
02-09-2012, 09:25 PM
Cảnh Tranh Xưa
Có phải chăng là đẹp tự nhiên
Hay đầy nét tạo khéo treo nghiêng
Hồ sâu cuối Hạ buồn thăm thẳm
Đá chởm đầu Đông buốt viễn miên
Cỏ mượt khi xưa đan lối mộng
Đồi cao thuở trước điểm non tiên
Trông tranh chạnh cảm thời hưng cũ
Ký gởi đôi dòng tạm nhủ yên
NhàQuê
NhàQuê
09-09-2012, 12:09 AM
Nhìn Lại
Nhập học trôi qua đã mấy tuần
Nhìn đàn cháu nhỏ nhớ thời xuân
Hồi chuông, hồi tưởng, hồi niên thiếu
Lối Xóm, lối mơ, lối tuổi gần
Có cả chừng hư rồi hiện thực
Cũng bao đang rạng lại phù vân
Cứ như thử thách con thuyền mệnh
Vượt được sóng xô... giá biết ngần
NhàQuê Sep 08, 2012
NhàQuê
10-09-2012, 04:03 PM
Nhìn Lại
Nhập học trôi qua đã mấy tuần
Nhìn đàn cháu nhỏ nhớ thời xuân
Hồi chuông, hồi tưởng, hồi niên thiếu
Lối Xóm, lối mơ, lối tuổi gần
Có cả chừng hư rồi hiện thực
Cũng bao đang rạng lại phù vân
Cứ như thử thách con thuyền mệnh
Vượt được sóng xô... giá biết ngần
NhàQuê Sep 08, 2012
Thức
Mừng mới vươn tay chạm thất tuần
Môi còn in dấu nụ… tầm xuân
Duyên tình duyên ý duyên đầy ắp
Phúc lộc phúc nhân phúc trọn gần
Cảm giác dâng trào đâu huyển hoặc
Đường trần đang trải chớ phân vân
Biết vui với những… đời ưu đãi
Một kiếp phù sinh ước chỉ ngần
Trúc Giang 10.9.12
NhàQuê
13-09-2012, 07:58 PM
NhàQuê tôi từ lâu vốn là người tạp dịch của BTH, nay phải bỏ hai ngày ngắt ngang Tùy Bút để quảng bá Nhóm NNN và Nhóm TỶ MUỘI, nên chiếu theo luật "Xa Quê Hương Nhớ Mẹ Hiền" và luật "Ân Nghĩa Phân Minh" cùng các Tu Chính khác, nay NQ xin:
Đòi Nhuận Bút
Tỷ Muội mai kia lúa ngập bồ
Công người quảng bá nhớ ghi vô
Không cần lễ lộc chi cho Trọng
Tùy hỉ cám ơn cũng đủ đô*
Bởi vụ nầy nằm trong sách thuốc
Nên phần bày chỉ sớm công lo
Viết câu ca ngợi Hoa Nhân Ái
Vắt óc ...từ bi ... uổng thấy mồ
NhàQuê 13-09-2012
*dose
Cả nhà Tỷ Muội cám ơn Bồ
Nếu đã có lòng cứ… sáp vô
Thêm Trọng tình thương thêm mạnh sức
Tích nhiều nhân ái tích đầy đô**
Dang tay thiên sứ choàng hơi ấm :cuoilan:
Tung cánh bầy chim hót líu lo
Chút gió mong xua trời ảm đạm
Lỡ mai nắm đất… cỏ xanh mồ
Tiểu Muội 13.9.12
**Mỹ -Tây-Hán- Việt- muốn hiểu sao thì hiểu vậy!
NhàQuê
08-10-2012, 08:58 PM
Quan & Tài
Quan chi cũng gật ... phải chi Tài
Ngặt nỗi vô rồi chịu bó tay
Tầm cỡ mỗi phần thường hạn hẹp
Kích ni từng loại có đâu dài
Mai danh mai phận thương ... mai một
Dụi tích dụi thân tiếc ... dụi mài
Tự cổ chí kim sang lẫn tiện
Áo dành chỉ mỗi khó dành hai
NhàQuê 08-10-2012
Quan… Dzân
Đủng đỉnh hàng Quan ắt hám Tài
Số trời ghi sẳn kín bàn tay
Xòe ra… bạc hốt dân teo cạn
Nắm lại quyền tung chúng xá dài
Sức cọp sức kình… khoe sức đấu
Công kinh công sử … đáng công mài
Rũi khi quá chén chui vô… rọ
Cũng ráng … nguyện đầu kiếp thứ… hai
Trúc Giang 08.10.12
NhàQuê
13-10-2012, 07:46 AM
Khó Hiểu
Bất ngờ gì dữ vậy hiền nhân
Nói nhỏ nghe đi … xích xích gần
Sợ lão Sùng kia đâu dám… giận
Mến người Ớt đó chỉ cầu… thân
Kể rằng hồi trẻ… chàng ưa … nũng
Đồn đến khi già… ổng cũng… găng
Hỏi có thuốc nào cai tận gốc
Ra tay… làm phước sắc vài phân
Chuồn Chuồn Ớt 29.4.12
Trải Qua Dâu Biển
Chẳng thích cộng trừ chẳng thích nhân
Chỉ hay chia xẻ dễ dàng gần
Thấy người xích mích thường hòa giải
Ưa khách xuề xòa tiện thiết thân
Gặp đã nhiều lần hung chuyển kiết
Xuyên qua mấy lượt hiểm vơi găng
Giờ đây tuổi trọng đời cây mục
Biết có được bằng lá hóa phân
NhàQuê 29-04-2012
NhàQuê
19-10-2012, 05:11 AM
https://lh4.googleusercontent.com/-L-OInFX_qHA/UHrk7f8UUmI/AAAAAAAADF0/ajVIzHuM1K8/s500/dieuv.jpg
VỊNH TRÁI ĐIỀU (đào lộn hột)
Tủi hổ thân em chỉ trách trời
Cái cần dấu kỹ lại đem phơi
Lo anh ngứa mắt thì...tiêu giống
Ngại chị vui tay ắt...hẻo đời
Lồ lộ nguyên hòn khôn chắn vải
Lù lù một cục khó che tơi*
Mong sao "của ấy" yên bình mãi
Nối dõi tông đường rộ khắp nơi
Tú lòng...thòng
* áo tơi, áo mưa
Bài Họa: Gừng Cạo Gió
Thiên hạ cần khi gió.. trở trời
Tốc cao cả áo để lưng phơi
Tha hồ xuôi ngược vùng nghiêm địa
Mặc sức tới lui chỗ giấu đời
Nói thiệt tàn cơn hồ kiệt lực
Thưa ngay lúc khởi bị giần tơi
Gừng già xấu xí mà nên việc
Cái củ hễ vùi ... sống mọi nơi
NhàQuê Oct 19, 2012
NhàQuê
25-10-2012, 04:37 PM
Tiên & Tục
Trước hiệu kim hoàn đứng ngắm chơi
Bên trong áo rách khoát che đời
Tâm lòng thiện mỹ bao la rộng
Tánh ý từ nhân mấy tuyệt vời
Vợ nhắm bề ngoài lo dọn dẹp
Chồng nhìn lớp mặt lượng lưng vơi
Xưa nay những chuyện vầy đâu hiếm
Mắt thịt làm sao đánh giá người
NhàQuê 25-10-2012
Bài Họa: Trái Khoái Đời Nầy
Lắm kẻ dư tiền hưởng… thú chơi
Xênh xang áo mão để khoe đời
Góp kho tài vật mong đầy vẹn
Vén cửa từ tâm lại nửa vời
Tích chút ngày sau không sợ thiếu
Dành thêm kiếp tới chẳng lo vơi
Hỏi sao vết nứt còn đau mãi
Lạc giữa trần gian tủi phận người
Trúc Giang 25.10.12
NhàQuê
28-10-2012, 09:14 AM
Lộn Xộn Mùa Bão Hăm
(Bão Sandy)
Đầu mùa mạn Bắc bão hăm he
Vừa Biển vừa Đông xúm hợp bè
Hàng hóa tha về cho ... chật bếp
Xăng dầu chờ đợi đổ đầy xe
Trăm năm chúng lại cùng hò hẹn
Mấy bữa người lo đã mệt phè
Thế giới càng ngày càng lắm nạn
Thiên tai dịch họa rập rình đe
NhàQuê 27-10-2012
NhàQuê
07-11-2012, 01:41 AM
Hạn Vận: Ơi, Ời, Ôi, Rơi, Ười
Huế Tuyệt Vời
Sao phải ôm sầu Huế mộng ơi
Giữa lòng Đất Việt Huế xinh ngời
Danh lam nức tiếng đâu bằng nửa
Nhã nhạc vươn tầm chi sánh đôi
Sông vẫn nên thơ dù bão rớt
Núi thêm sừng sửng mặc mưa rơi
Ngàn năm nối chí Thừa Thiên mệnh
Tô thắm quê hương đẹp nếp người
Trúc Giang 05.11.12
Huế Thực
Tháng sáu vừa rồi ghé Huế chơi
Mây cao nắng gắt muốn than trời
Sông Hương thiếu đến ... tà bay lẻ
Cửa Thượng đâu còn ... bím rẽ đôi
Tiếc nhịp Trường Tiền trơ trụi đứng
Thương bầy phượng vĩ tả tơi rơi
Thần Kinh gượng gạo khoe màu tím
Khó gặp làm sao miệng nhoẻn cười
NhàQuê Nov 05, 2012
NhàQuê
29-12-2012, 01:31 AM
Chuyện ... Cảm Khái
Trống đánh kèn khua phố rộn ràng
Tiều phu gác cuốc ra làm… Quan
Xưng thần khúm núm hầu Vương Nữ
Lảnh chức hăng say dọn Xóm Làng
Cứ tưởng tô trời … xanh một dãy
Thầm cho vẽ mộng... thắm nghìn trang
Buồn sao vắng lặng miền quê cũ
Chim nuối bình minh giọng hót khàn
Trúc Giang 26.12.12
Bài Họa: Chăm Vườn Hoa
Chớ phải ham chi chuyện rỡ ràng
Đời thường cõi ảo đã từng quan
Lời khen ban phát đều thiên hạ
Bút vẽ thi ân khắp phố làng
Chỉ lấy công bình niêm bảng hổ
Tin vào phán đoán tuyển hoa trang
Tha nhân hỉ hả mình vui dạ
Có hét hò đâu ngại cổ khàn
NhàQuê Dec 28, 2012
NhàQuê
30-12-2012, 11:53 PM
Chuyện ... Cảm Khái
Trống đánh kèn khua phố rộn ràng
Tiều phu gác cuốc ra làm… Quan
Xưng thần khúm núm hầu Vương Nữ
Lảnh chức hăng say dọn Xóm Làng
Cứ tưởng tô trời … xanh một dãy
Thầm cho vẽ mộng... thắm nghìn trang
Buồn sao vắng lặng miền quê cũ
Chim nuối bình minh giọng hót khàn
Trúc Giang 26.12.12
Bài Họa: Chăm Vườn Hoa
Chớ phải ham chi chuyện rỡ ràng
Đời thường cõi ảo đã từng quan
Lời khen ban phát đều thiên hạ
Bút vẽ thi ân khắp phố làng
Chỉ lấy công bình niêm bảng hổ
Tin vào phán đoán tuyển hoa trang
Tha nhân hỉ hả mình vui dạ
Có hét hò đâu ngại cổ khàn
NhàQuê Dec 28, 2012
Than
Cái số dân đen bị buộc ràng
Cho nên cán cuốc cũng nên quan
Quyền to, cửa rộng tha hồ vét
Bé miệng, lầm than khắp cả làng
Kẻ sĩ khiêm cung lui xuống bục
Thằng ngu xấc xược bước lên trang
Năm dài khóc hận cùng rên siết
Muốn hỏi Cao xanh giọng đã khàn
Trúc Giang Tử
Íiii… Dzaa..
Trúc Tử giận Ai pháo cháy làng
Thằng Ngu banh xác “bước lên trang”
Đang tuần ba nén đưa còn… ấm
Đến kỵ vài mâm tụng sắp… khàn
Vía vẫn linh thiêng xôi chứng hưởng
Hồn chưa siêu thoát túi lo ràng
Trần gian quen thói mồm… ngang ngược
Xuống cõi âm tào… mướn chức quan
Chuồn Chuồn Ớt 29.12.12
NhàQuê
02-02-2013, 06:10 AM
Nầy
Một ngày ra đảo tưởng rong chơi
Ai biết lâu nay sắp đặt rồi
Một mớ tro tàn vùi biển thắm
Phần còn cốt rụi thả dòng trôi
Quê xưa, đất khách tròn hai cõi
Nghĩa trọng ơn dầy vẹn mọi nơi
Viếng biển như thăm nhà sẽ dọn
Chỉ mình hiểu rõ được mình thôi
NhàQuê. 09-06-08
Độ chừng bác NhàQuê khoảng 60t ngoài mà đã..sớm nản chí anh hùng rồi nhỉ. Hôm rồi về miền tây Tà ghé Bến Tre và gặp bác Lá Chờ Rơi để xem bác ấy có còn fong độ như trước ko. Chà chà..thấy ông cụ 80t chạy xe đạp vù vù(!?) mà phát khiếp bác NQ ạ.:-)
Tâm sự con đò
Chớ hỏi bao giờ dứt cuộc chơi
Qua sông-chuyện đó tớ quen rồi
Ngày đêm lướt gió mưa dầm thắm
Sáng tối xuôi dòng nước ngược trôi
Trải bấy phong ba đi suốt cõi
Đương từng bão tố đến nhiều nơi
Nay dòm cũ kỹ năng chăm dọn
Dẫu chậm nhưng mình vẫn chắc thôi
15/06/2008
CSL
Hỏi Thăm
Chợt thấy Đông Tà ghé lại chơi
Khen vùi vụ bác Lá Chờ Rơi
Người quen muốn biết xem danh tánh
Bạn có bằng lòng chỉ chỗ nơi
Nếu được tin cho hay chuẩn bị
Ừ xong đến viếng dễ trao lời
Thi thơ Lão Bá bao lần đọc
Mới rõ cùng quê... khoái quá trời
NhàQuê
Vậy bác NhàQuê cug quê BT à?Hìi..bác khoái vì gặp ng cùng quê còn Tà thì đang rầu vì cái lệ ở quê bác ạ.:-) Nay bác hỏi chuyện về Bác Lá thì Tà chỉ nên nói..thầm bác nghe thôi(nói lớn Bác Lá nghe được fien lắm à)mượn ít vần của bác gửi vào chữ thứ tư mỗi câu để trả lời và tiện thể than thở tí ti bác nhé.:-)
Lệ
Toàn vai chú bác chả đùa chơi
Rượu phạt vì ta rót giọt rơi
Nhậu tránh xưng tên dù biết tánh
Say đành giả ngộ để rời nơi
Mang danh trưởng họ thành bầu bị
Được tiếng thân Tà chịu lỗ lời
Lễ giỗ nào quên kinh phài đọc
Rồi đi chào hỏi mệt..ôi trời!..
25/06/2008
CSL
NhàQuê
14-02-2013, 04:07 AM
Đôi Chữ Đầu Năm
Rồng cuộn bão giông ... Tỵ tuyết xà
Bồi thêm thiệt hại suốt năm qua
Chào Xuân đám cháu trông ra cửa
Đón Tết đàn con thủ kín nhà
Ít bữa nhằm nhò chi ... lẻ tẻ
Đôi ngày đáng mấy phải ... kêu ca
Ta từ Nhiệt Đới chưa công góp
Thử hỏi hư hao ... có đáng là
NhàQuê Feb 12, 2013
http://2.bp.blogspot.com/-9gWBnx7qDu4/URpf-P6HSdI/AAAAAAAACjI/E4aTLI9R-XQ/s600/2013Tuyet29.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-2AZ29FXD--s/URpgO2nO_YI/AAAAAAAACjQ/83AbUjPH-gQ/s600/2013Tuyet30.jpg
Cuối cùng cũng phải "Mở Đường Máu" !!
NhàQuê
15-02-2013, 10:37 PM
Vịnh Con Rắn
Tiếng vang... khẩu Phật tâm Xà
Cái đầu không giập ra ma còn thù
Quý Tỵ… trời ơiii… Rắn hiếm kìa
Ai gan ghẹo thử … tớ đề bia
Năm rồi đắc tội không vàng mã
Nay Tết cầu siêu đủ áo hia
Ái ố tình trần khuyên sớm bỏ
Sân si thói tục hãy mau lìa
May về cõi giác thành… tiên bụt
Mãi đội lốt nầy sống… giữa khuya
Trúc Giang 13.02.13
Hoạ Bài: Vịnh Con Rắn
" Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới đặng phần thanh cao"**
Vịnh Rắn ... Ô hay ... lạ quá kìa
Lồng trong ý tưởng đáng ghi bia
Vòng xoay thập nhị dần ngôi vị
Đổi lớp mười can tiếp mão hia
Nếu phải cơ trời sao cưỡng được
Bằng như thế cuộc cách chi lìa
Hằng tin tạo hóa an bài cả
Lấy đó soi đường giữa tối khuya
NhàQuê Feb 15, 2013
** Truyện Kiều - Nguyễn Du
NhàQuê
19-02-2013, 07:12 PM
Quyền Và Lợi
Học chẳng cần cao miễn... lưỡi dài
Cuộc đời sung sướng có thua ai
Thừa tiền sắm chút danh khoe mẽ
Sẳn của mua thêm chức thị oai
Trống vỗ thì thùng trên dưới... dạ
Miệng la í ới dọc ngang... bay
Lòng trung chí cả không xu nịnh
Một chữ ký quèn đúng hóa sai
Trúc Giang
Bài Họa: Khó ...
Lợi hại xưa nay truyện kể dài
Vương công tục tử có từ ai
Danh lừng vị chiếm mầm thay đổi
Lực tóm quyền thâu phát khởi oai
Cờ đã trao tay cơ hội phất
Diều đang thuận gió mặc tình bay
Phù vân cõi tạm đâu gì lạ
Hỏi được là bao tự biết sai
NhàQuê Feb 18, 2013
Hansy
21-02-2013, 01:17 PM
Đôi Chữ Đầu Năm
Rồng cuộn bão giông ... Tỵ tuyết xà
Bồi thêm thiệt hại suốt năm qua
Chào Xuân đám cháu trông ra cửa
Đón Tết đàn con thủ kín nhà
Ít bữa nhằm nhò chi ... lẻ tẻ
Đôi ngày đáng mấy phải ... kêu ca
Ta từ Nhiệt Đới chưa công góp
Thử hỏi hư hao ... có đáng là
NhàQuê Feb 12, 2013
http://2.bp.blogspot.com/-9gWBnx7qDu4/URpf-P6HSdI/AAAAAAAACjI/E4aTLI9R-XQ/s600/2013Tuyet29.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-2AZ29FXD--s/URpgO2nO_YI/AAAAAAAACjQ/83AbUjPH-gQ/s600/2013Tuyet30.jpg
Cuối cùng cũng phải "Mở Đường Máu" !!
ƯỚC XUÂN
Thơm hương Quý Tỵ uốn thân xà
Bao nỗi nhọc nhắn ước chóng qua
Hạnh phúc ngời lan vào mọi nẻo
Tương lai rạng chiếu đến muôn nhà
Thanh bình xã hội lừng câu hát
Yên ổn sơn hà dậy tiếng ca
Nắng mới hò reo người phấn khởi
Lòng dân thành một ấy mong là
HANSY
NhàQuê
16-03-2013, 08:50 PM
Vịnh Con Tôm
Ờ phải… con tôm bự cái đầu
Râu dài càng lớn lặn bùn sâu
Thoạt nhìn cứ ngỡ rồng đi lạc
Ngó kỹ thì ra tép sống lâu
Được cái … co… xìu trên … bát… đĩa
Còn thì múa máy khắp… năm Châu
Rượu vào ít ngụm… thơm tho chán
Cất giọng hò lơ thiệt… phát rầu
TrúcGiang 14.03.13
Bài Hoạ: Treo Và Bán
Tăm tiếng từ lâu xếp hạng đầu
Cả về mặt nổi lẫn chiều sâu
Dây lang mới phát liền quơ gọn
So đũa vừa treo khỏi đợi lâu
Kẻ thử loan truyền siêu bỗ dưởng
Người cần đồn đại quí như châu
Chỉ e bảng vẽ lừa thiên hạ
Chừng biết thực hư biết mấy rầu
NhàQuê 15.03.2013
NhàQuê
17-03-2013, 12:15 AM
Duyên Xưa
Về HCN
Đêm thở hương nồng quyến rủ ta
Xuân kiều nhón bước nhẹ nhàng qua
Trăng thanh lồng bóng về chung lối
Gió mát đưa duyên kết một nhà
Hẹn thuở đầu xanh giờ hóa lão
Chờ khi môi thắm hiện nên bà
Bến xưa đò cũ sông còn biếc
Mơ được cùng nhau hưởng phước già
TrúcGiang 14.03.2013
Hoài Hương
Đêm trầm nguyệt quới ... ngẩn ngơ ta
Xuân kiễng chân chờ ... sắp lướt qua
Trăng gió đan thơ đầy lối ngõ
Gió trăng trải lụa khắp sân nhà
Hẹn về xóm cũ thời gần bạn
Chờ trở nền xưa thuở níu bà
Bến nước sông quê bừng hội ngộ
Mơ ngày hiện thực trước khi già
NhàQuê Mar 16, 2013
Bài họa 1:
Đáp lại sự đồng cảm, tôi xin hoạ bài thơ mới của Trúc Giang
DUYÊN GIÀ
Đêm nào ly biệt của hai ta
Xuân níu người đi khó bước qua.
Trăng chiếu đẩy người rời khỏi núi
Gió lay giữ kẻ ở trong nhà...
Hẹn ngày trở lại ... thành ông cụ
Chờ buổi gặp nhau ... hoá lão bà.
Bến cũ, người xưa, sông núi đó
Mơ sao thắm mãi mối duyên già.
Phạm Văn Dương 14.3.2013
Bài họa 2:
Thưa chư vị quan viên trong làng Mật,
Xưa nay NC chưa làm bài ĐLT (Đường luật thi) nào bị gò đầu khóa đuôi như thế này, bởi tính vốn phóng khoáng. Phải chấp nhận theo niêm luật của họ nhà Đường đã là quá sức chịu đựng rồi!
Vậy nhưng hôm nay thấy bác Dương có bài họa rất nhanh nên cũng gò lưng cúi cổ làm thử một bài xem sao. Rất may là cũng khá nhanh và thoát ý (đấy chỉ là tự nhận, còn tùy phân định của cả làng)
Bài họa như sau:
Đêm muốn cùng em vẫy gọi ta
Xuân cười tươi rói giống ngày qua
Trăng như mộng ảo vương làn tóc
Gió tựa hồn thơ tạt chái nhà
Hẹn ước nhau chăng mà nhắc vậy?
Chờ ta, cố kiếm khúc tì bà
Bến chưa khuya lắm thuyền đang đợi
Mơ chốn Bồng Lai chẳng vội già
Nguyễn Ngọc Châu 14.03.13
Bài họa 3:
Xin góp một bài
Duyên Mới
Đêm thanh man mác quyện đôi ta
Xuân nhẹ nhàng về tự sớm qua
Trăng sáng êm đềm khi dạo bước
Gió lùa mơn trớn lúc ngồi nhà
Hẹn khi anh có thành ông lão
Chờ được em như một cụ bà
Bến cũ đôi ta duyên vẫn mới
Mơ cho tình thắm mãi không già
Phạm Đình Nhân 14.03.13
Bài họa 4:
T Đ K bận việc xin góp vui cùng các thi nhân hơi muộn :
MÃI KHÔNG GIÀ
Họa “Duyên xưa” của TG
Đêm nay em đã thức cùng ta
Xuân ngự trong nhau chớ bỏ qua
Trăng ghé mắt huyền soi dáng bạn
Gió vương môi ngọc dõi khuông nhà
Hẹn trong thơ phú ươm mầm trẻ
Chờ lúc văn chương nở nét bà
Bến vẫn đợi thuyền từ kiếp trước
Mơ màng xum họp mãi không già!
Từ Đức Khoát 14.03.13
Bài họa 5:
Trúc Muôi! Em giỏi quá làm mọi người chạy theo không kịp!
Lan Tỷ có việc đi văng, tối về đã thấy Muội có hai bài rồi, nhiều người họa, vui quá, Tỷ cũng đành "lấy hết sức bình sinh" họa một bài của Muội.
Xin gửi các anh chị cùng đọc và cho ý kiến!
Sao đã vội già…
Đêm dạo Hồ Tây, ta với ta
Xuân tàn, mong sống lại thời qua
Trăng non lấp ló soi song cửa
Gió nhẹ mơn man vuốt mái nhà
Hẹn ước xốn xang lòng thiếu nữ
Chờ mong cháy bỏng dạ đàn bà.
Bến chờ, thuyền đậu, duyên đang đẹp
Mơ trẻ mà sao đã vội già!
Thúy Lan 14.03.13
Gửi Trúc muội và CLB bài họa thứ hai bài DUYÊN XƯA. Xin các anh chị góp ý.
Đừng già
Đêm đưa mình tới biển cùng ta
Xuân vẫn đương thì, Tết mới qua
Trăng dát ánh vàng lan ngọn sóng
Gió lùa hương ngát đượm từng nhà
Hẹn hò đôi lứa thăm Đầu Gỗ
Chờ đợi cùng nhau ngắm Cát Bà
Bến vẫn mong thuyền ôm mộng tưởng
Mơ em mãi đẹp - hãy đừng già !
Thúy Lan15.3.13
Bài họa 7:
Họa bài thơ DUYÊN XƯA của tác giả Trúc Giang.
TỰ SỰ
Đêm thẳm ai người say với ta
Xuân vừa lướt bóng vội vàng qua
Trăng đang hối hả còn tầm bạn
Gió mải lang thang chửa thấy nhà
Hẹn ước trăm năm trong cõi thế
Chờ mong vạn thủa chốn sa bà
Bến bờ mờ mịt con thuyền nhỏ
Mơ mộng chưa phai tuổi đã già !
Phạm Hồng Quảng 15.3.13
nguyenxuan
17-03-2013, 08:05 AM
Duyên Xưa
Về HCN
Đêm thở hương nồng quyến rủ ta
Xuân kiều nhón bước nhẹ nhàng qua
Trăng thanh lồng bóng về chung lối
Gió mát đưa duyên kết một nhà
Hẹn thuở đầu xanh giờ hóa lão
Chờ khi môi thắm hiện nên bà
Bến xưa đò cũ sông còn biếc
Mơ được cùng nhau hưởng phước già
TrúcGiang 14.03.2013
Hoài Hương
Đêm trầm nguyệt quới ... ngẩn ngơ ta
Xuân kiễng chân chờ ... sắp lướt qua
Trăng gió đan thơ đầy lối ngõ
Gió trăng trải lụa khắp sân nhà
Hẹn về xóm cũ thời gần bạn
Chờ trở nền xưa thuở níu bà
Bến nước sông quê bừng hội ngộ
Mơ ngày hiện thực trước khi già
NhàQuê Mar 16, 2013
VẪN LÀ MƠ …
Đêm ngát hương nồng gợi nhắc ta
Xuân này có thể cũng trôi qua
Trăng thề lặng lẽ treo đầu ngõ
Gió nguyện bơ vơ nghẹn trước nhà
Hẹn biển ... mà sao chưa thấy dạng
Chờ non ... chắc hẳn sẽ lên bà!
Bến thơ thuyền ảo đời như mộng
Mơ xứ Đào Nguyên hổng biết già ...?
Nguyên Xuân
14/3/2013
Kiều Thành
17-03-2013, 08:26 AM
Nguyên văn bởi NhàQuê
Duyên Xưa
Về HCN
Đêm thở hương nồng quyến rủ ta
Xuân kiều nhón bước nhẹ nhàng qua
Trăng thanh lồng bóng về chung lối
Gió mát đưa duyên kết một nhà
Hẹn thuở đầu xanh giờ hóa lão
Chờ khi môi thắm hiện nên bà
Bến xưa đò cũ sông còn biếc
Mơ được cùng nhau hưởng phước già
TrúcGiang 14.03.2013
Hoài Hương
Đêm trầm nguyệt quới ... ngẩn ngơ ta
Xuân kiễng chân chờ ... sắp lướt qua
Trăng gió đan thơ đầy lối ngõ
Gió trăng trải lụa khắp sân nhà
Hẹn về xóm cũ thời gần bạn
Chờ trở nền xưa thuở níu bà
Bến nước sông quê bừng hội ngộ
Mơ ngày hiện thực trước khi già
NhàQuê Mar 16, 2013
VẪN LÀ MƠ …
Đêm ngát hương nồng gợi nhắc ta
Xuân này có thể cũng trôi qua
Trăng thề lặng lẽ treo đầu ngõ
Gió nguyện bơ vơ nghẹn trước nhà
Hẹn biển ... mà sao chưa thấy dạng
Chờ non ... chắc hẳn sẽ lên bà!
Bến thơ thuyền ảo đời như mộng
Mơ xứ Đào Nguyên hổng biết già ...?
Nguyên Xuân
14/3/2013
TỈNH MỘNG
Đêm vắng sao mờ nhắc nhở ta
Xuân nồng chan chứa sẽ dần qua
Trăng khuya mới rọi vô đầu chái
Gió lạnh vừa chui lọt vách nhà
Hẹn buổi tao phùng vươn toả sắc
Chờ khi tái ngộ hoá ra bà
Bến xưa ngóng đợi thuyền xa mãi
Mơ mộng làm chi tuổi chớm già!
KT(14/3/13)
nguyenxuan
17-03-2013, 08:43 AM
Rất vui được làm quen với các thi hữu. Chúc mọi người vui và hạnh phúc.
Nguyên Xuân
NhàQuê
18-03-2013, 06:51 AM
Chào Chư Liệt Vị,
Rất hân hạnh được chư vị ghé trang HÀNH HƯƠNG họa thơ!
Mời QUÝ THI HỮU tự nhiên
Kính,
NhàQuê Mar 17, 2013
NhàQuê
25-03-2013, 09:22 PM
Hình như...
Bác uống say rồi mãi ghẹo ta
Nầy thêm...hiệp nữa tha hồ la
Sao chưa thấm rượu còn đang... cụng
Mà đã ... khua môi ớn thấy bà
Kinh khủng Nhà Quê ai bảo...lúa?
Dị kỳ Ông Lão chớ kêu... già!
Quá thì cứ ngỡ còn tươi trẻ
Cà nhỗng khắp làng ngó...hổng ra !!!!
TrúcGiang
Nhào Vô
Chỗ đó có gì xúm xí xô
Nào cùng chen lấn đẩy nhau vô
Đông tay hợp sức tin rằng sẽ
Người ít rạt rời ắt thế cô
Tới đích thấy không gì đáng nói
Coi rồi hết muốn chuyện hoan hô
Chơi ngông mệt sức tay chân mỏi
Vậy chớ vắng lơi nhớ quá ồ!
NhàQuê
NhàQuê
25-03-2013, 09:37 PM
Đá Điếc Chi
Cái ngữ gà mờ đá điếc chi
Vặc lông cắt tiết chứ chờ gì
Cục ta cục tát thua người nhạo
Cà gật cà gù chạy chúng khi
Đánh cổ lên mâm loài hữu ích
Bung chuồn khỏi cửa giống vô nghì
Khi già hóa dịch thành cù rụ
Cái ngữ gà mờ đá điếc chi
Đồng Lão
Bài Hoạ: Thầy Gà Nòi Bàn
Ô kê tốt quá chớ lo chi
Nhảy lẹ đâm sâu sợ quái gì
Giống giỏi vô đòn coi đáng nễ
Nòi hay xáp trận dễ nào khi
An tâm độ cáp vầy cầm chắc
Vững chí so đo thảy bất nghì
Mướt mượt lông đen màu hắc ính
Ô kê tốt quá chớ lo chi
NhàQuê
NhàQuê
26-03-2013, 03:52 PM
(Trong Thơ Đường-vnthuquan.net)
TẬP TÀNH
Bắt chước người ta học nấu đường
Niêm trầy luật trật thấy mà thuơng
Hàng trên lởm chởm như đào hố
Khúc đưới ngoặn ngoèo tợ vét mương
Thiếu gỗ quơ ngay vái tấm liếp
Không cây lấy đại mấy chân giường
Bảng đề to tướng thơ đường luật
Ai phạt đâu mà hỏng dám trương
Hạnh Liên
Họa: Luyện Đường
Phải mấy công phu kết tụ đường
Bao lần thấm thía cảnh đau thương
Thành công chí thể lên ngôi vị
Thất bại y rằng té rạch mương
Hảo hạng chi mà bày kệ tủ
Thường xoàng đâu đã chất sàn giường
Ngày nay thứ giả tràn lan khắp
Ngỡ chúng đang hồi .... đại khuếch trương
NhàQuê Mar 25, 2013
cosiaus
27-03-2013, 04:14 AM
Đá Điếc Chi
Cái ngữ gà mờ đá điếc chi
Vặc lông cắt tiết chứ chờ gì
Cục ta cục tát thua người nhạo
Cà gật cà gù chạy chúng khi
Đánh cổ lên mâm loài hữu ích
Bung chuồn khỏi cửa giống vô nghì
Khi già hóa dịch thành cù rụ
Cái ngữ gà mờ đá điếc chi
Đồng Lão
Bài Hoạ: Thầy Gà Nòi Bàn
Ô kê tốt quá chớ lo chi
Nhảy lẹ đâm sâu sợ quái gì
Giống giỏi vô đòn coi đáng nễ
Nòi hay xáp trận dễ nào khi
An tâm độ cáp vầy cầm chắc
Vững chí so đo thảy bất nghì
Mướt mượt lông đen màu hắc ính
Ô kê tốt quá chớ lo chi
NhàQuê
Chỉ là vui ( chui la vi = chủi là vi)
Sợ quá yêu em gái Củ- Chi
Cứ ham Hôn- Mốc hỏi con gì
Cả đêm Thức- Đủ mưa dầm lúc
Hết buổi Gồng- Co nắng cháy khi
Ai- Biếng chứ tôi nào dám lảng
Cuộc- D(g)ần thì thế cũng thôi nghì
Xuân qua bổng Chốc- Đâu còn trẻ
Sợ quá yêu em gái Củ- Chi
NhàQuê
27-03-2013, 10:20 PM
Cãi Thầy Thuốc
Gạo lứt rau dưa riết ngán khan
Lâu lâu sắp nhỏ đãi tôm càng
Xào rim đỏ ớt ... tiêu đen nhánh
Luộc hấp ngà bơ ... bắp ửng vàng
Ngặt nỗi va vào bao thứ bịnh
Cam đành chấp lịnh những thầy lang
Phôn cho bạn hữu cùng hoàn cảnh
Nó nói nghe chi mấy trự bàn
NhàQuê Mar 27, 2013
NhàQuê
05-04-2013, 05:39 AM
Nhân Ngày Trùng Tu Tổ Mộ
Trùng tu Tổ Mộ dịp Thanh Minh
Ý khởi từ người chú pháo binh
Nhắc gốc tông đường ra quyến thuộc
Truy căn cội rễ rõ gia đình
Ông bà thuở trước cùng gầy dựng
Cháu chắt giờ đây hợp giữ gìn
Vọng tưởng tiền nhân truyền phước đức
Đê đầu bái tạ những hương linh
NhàQuê Apr 04, 2013
(Thanh Minh năm Quý Tỵ)
NhàQuê
07-04-2013, 12:18 AM
SÔNG SÂU CHẲNG QUẢN
Đường xa ngăn cách bởi sông sâu
Rừng thẳm thác ghềnh cách biệt nhau
Ngày trước hai nhà còn kế vách
Bây giờ cao vút mấy tầng lầu
Chia lìa chỉ tại lòng thay đổi
Ngăn cách cũng vì một chữ giàu
Vượt núi băng sông ai quản nhọc
Vườn thơ hạn hữu hỏi còn đâu!?
Venus4t.vns_hnu
Bài Họa: Nói Túng
Chỉ sợ quen nhìn tận đáy sâu
Vòm trời miệng giếng giống in nhau
Người đời vẫn nói khôn xây trại
Sách vở hằng ghi dại cất lầu
Chẳng có uy quyền bền phúc đức
Càng không thế lực vững sang giàu
Trèo cao té nặng chi ham hố
Đến lúc…“hoàn mèo”** … biết trốn đâu
NhàQuê May 16, 2011
**"hoàn mèo" : Nghĩa bóng cụm từ Mèo Lại Hoàn Mèo
là tựa bài ca vọng cổ hài hước khoảng hơn 50 năm trước
do Văn Hường ca.
NhàQuê
07-04-2013, 12:52 AM
Về Hưu
Những tưởng hồi hưu biết mấy nhàn
Người cần kẻ cậy có đâu an
Phần trưa tủ lạnh tìm ăn vội
Xuất tối đồ khô lục nuốt càn
Bạn hối như tuồng đang cữ tới
Bà kêu chẳng thể rịch cà tang
Trâu đi vất lại nguyên cày ách
Trót lỡ đưa lưng... khó chạy làng
NhàQuê 11-03-10
Nhà Quê
Phước lớn Trời cho nửa kiếp nhàn
Tại mình háo chiến khó cầu an
Giữ vườn bốn cẳng còn chưa giáp
Ra cửa ba chân muốn chống càn
Nể bạn sức tài toan vắt cạn
Nợ Người thơ nhạc bớt tình tang
Cái nầy đâu phải là tai ách
Được ... đấm lưng khoe khắp xóm làng
kỳ nha...
Trúc Giang 11.3.10
NhàQuê
17-04-2013, 05:51 PM
Lại Mối Mọt
Mối mọt ôi trời ... hoạn nạn to
Nghe thôi chí những rối tơ vò
Từ ngoài cái lũ tìm phương bở
Tiếp cận bầy đàn kiếm cách no
Chán ngán côn trùng ngày lộng hớt
Buồn đau chuột bọ tối rì mò
Càng trừ lớp khác mon men đến
Của cải hao dần lại phải lo
NhàQuê Apr 17, 2013
NhàQuê
17-04-2013, 11:21 PM
Xướng: Lại Mối Mọt
Mối mọt ôi trời ... hoạn nạn to
Nghe thôi chí những rối tơ vò
Từ ngoài cái lũ tìm phương bở
Tiếp cận bầy đàn kiếm cách no
Chán ngán côn trùng ngày lộng hớt
Buồn đau chuột bọ tối rì mò
Càng trừ lớp khác mon men đến
Của cải hao dần lại phải lo
NhàQuê Apr 17, 2013
Họa: Chuyện Nhỏ
Việc nhỏ thôi mà… chớ xé to
Tiếc chi mâm rượu nắm xôi vò
Không ăn hồn lạc thành ma đói
Còn uống bụng phình biến… quỉ no
Sợ chuột thì mau giăng bẫy… chụp
Ớn trùng hãy tránh mắc chi mò
Giống nầy như đĩa vô phương diệt
Tốt nhất gia tài ai nấy loooooooo….
hén...
Chuồn Chuồn Ớt 17.4.13
NhàQuê
18-04-2013, 04:39 AM
Trái Ớt
Thân mình nhỏ bé lại tài cao
Lỡ đụng ai mà chẳng xuýt xao
Mới chạm lên môi, môi tựa xé
Khi thông xuống ruột, ruột như cào
Vì vương tới mắt nên cô khóc
Bởi dính trên da khiến chị gào
Chửa đến giờ cơm trông thấy hắn
Tự nhiên bụng dạ cứ nôn nao
Tú lòng...thòng
Vịnh Thọc Quài Dừa Lão
Quài dừa vắt vẻo tuốt trên cao
Chướng mạnh lùa qua ngọn chỉ xao
Trái nép kề lưng … lưng trái dựa
Liềm giương thọc nách …nách liềm cào
Buông tay xé gió … tan yên lặng
Chạm đất va thân át tiếng gào
Lớp vỏ dầy cui thay chịu đựng
Còn cơm gáo nước chẳng hề nao
NhàQuê Mar 01, 2008
NhàQuê
19-04-2013, 11:51 PM
Từ Khi Người
(Thơ Họa)
Từ khi có đó gọi là Người
Đời bỗng mượt mà rạng rỡ vui
Hong nắng ngắm trăng ngồi cạnh ghế
Ra đường xuống phố bước song đôi
Tâm hồn đôi lứa hoài tươi trẻ
Cuộc sống tình yêu mãi đấp bồi
Hạnh phúc dường nào sao nói hết
Chắt chiu gìn giữ với nhau thôi
NhàQuê Jan 04, 2007
(Họa từ bài Nhớ Bâng Quơ của Lá Chờ Rơi)
Thân mời họa:
NHỚ BÂNG QUƠ
Tôi nhớ hôm nao gặp một người
Mắt tràn tia ấm mặt tươi vui
Lắc lư xe buýt dành chung ghế
Sóng sánh bờ vai tựa một đôi
Ngồi cạnh nét già tăng nét trẻ
Xem như bên lở đấp bên bồi
Câu qua chuyện lại rồi sau hết
-"Ông ngoại cháu cùng tuổi bác thôi!"
LCR
NhàQuê
22-04-2013, 08:19 PM
http://1.bp.blogspot.com/_LSczg5PK2h0/S7R1xRWZsII/AAAAAAAAAYo/1Evgxs99vbc/s400/001BenTreToanCanhTP8.jpg
Nơi Xưa
Đường xưa thấy lại tận trên cao
Yên ngủ trong ta bỗng rạt rào
Cảnh vật tưởng chừng nằm lặng lẽ
Tình quê ngỡ lắng trỗi lao xao
Dù xa muôn dặm luôn hoài nhớ
Dẫu cách hai phương chẳng thể nào
Thoai thoải dốc cầu quen thuộc quá
Phố còn từng dãy tiếp liền nhau
NhàQuê 31-03-10
Pháo Binh
Bác quen ... bỏ điểm pháo từ cao
Phá nát nhà TUI ngả sập rào
Ruộng lúa mẹ trồng đau héo hắt
Vườn cây cha bón sợ xanh xao
Hoa vừa bum búp hồn đâu nhỉ
Trẻ mới oa oa xác chỗ nào
Từng góc quê hương còn lặng nhức
Tình người đừng tiếc hãy cho nhau
Trúc Giang 31.3.10
NhàQuê
24-04-2013, 06:18 PM
Bài Xướng: Không thể?
Muốn gởi hư không một cõi phiền
Mở lòng chờ đón giấc mơ tiên
Cây khô mưa xuống đơm chồi mới
Cảnh vắng xuân qua dậy ánh huyền
Chỉ tiếc an vui luôn ngắn ngủi
Mà thường đau khổ lại triền miên
Giữa dòng chèo chống tay rời rã
Cố níu niềm tin giữ vững thuyền
Bạch Nga 18.01.07
Bài Họa: Bức Tranh Trừu Tượng
Nếu như thanh thản chẳng ưu phiền
Hạ giới đâu nào khác cõi tiên
Mở cửa nắng lùa hương diệu mới
Ra sân trăng chiếu ánh mơ huyền
Chung quanh rộn rã chờ tươi thắm
Khắp chốn chan hòa mộng viễn miên
Trở lại đâu đây miền lạc phúc
Mờ xa ... hai chấm... một con thuyền
NhàQuê
Bài Họa: CÓ THỂ
Hư không, không nhận được buồn phiền
Cởi mở với người thân trước tiên
Vơi nhẹ tâm linh chân khổ đế
Nguyện cầu tôn giáo nhập vi huyền
Tâm bình giao tiếp hạnh an lạc
Xả kỹ chở chuyên phúc viễn miên
Nhập định không cần chèo chống nữa
Niềm tin vững chắc, vững con thuyền
Phùng Văn Hạnh
Bài Họa: Ðan Mơ Dệt Mộng
Cất giữ làm chi chuyện não phiền
Gian trần sánh được cảnh thần tiên?
Nai mang cuộc sống lo cơm áo
Xướng họa thi văn dệt hão huyền
Sáng đến mơ say cơn mộng ái
Ðêm về ngủ thiếp giấc cô miên
Trăng trong gió mát đời thanh tịnh
Sóng nước trường giang vỗ mạn thuyền
Lam Vân
Bài Họa: Lơ lửng vờn xuôi
Cố giữ niềm tin, tránh muộn phiền
Khi lòng thanh thản sống như tiên
Xem vườn hoa thắm so tươi sáng
Ngắm ánh trăng khuya sánh diệu huyền
Khoảnh khắc buồn lo mau vụt biến
Thời gian an tịnh cứ liên miên
Không mơ không đợi điều không tưởng
Lơ lửng vờn xuôi sóng với thuyền
Gia Linh
Bài Họa: TÂM
Sầu khổ xua tan xóa lụy phiền ,
Tham, Sân, Si diệt sống như Tiên .
Từ Bi Hỷ Xã tâm thanh tịnh ,
Bác Ái Vị Tha cõi diệu huyền .
Ở với xóm giềng tình thắm thiết ,
Vui cùng bè bạn nghĩa trường miên .
Đôi bờ thiện ác chia hai lối ,
Đuốc sáng đường soi xuôi mái thuyền .
Nguyễn Thành Tài
Bài Họa: Mòn mỏi
(Họa bài Không thể của TH Bạch Nga)
Màn lưới không gian gởi lụy phiền
Đem mơ vào mộng ước đầu tiên
Nắng hong ấm áp hồn đơn độc
Mái vắng thờ ơ khối hão huyền
Ngày tháng hoài lo mây ảm đạm
Thời gian tưởng lặng gió triền miên
Đếm từng từng bước chân mòn mỏi
Dìu dịu sóng xô vỗ mạn thuyền
Xuân Linh
NhàQuê
26-04-2013, 06:45 PM
Trăng Ba Mươi
Xoay quanh Trái Đất quả cầu vàng
Tháng lụn ba mươi vắng bặt ngang
Cuội đã tàn hơi quăng bỏ búa
Liềm đang mõn khuyết kéo che màng
Non cao biển rộng đành tối phủ
Núi thẳm sông dài đợi ánh ban
!! Vật đổi sao dời bao chứng kiến
?? Chu kỳ bất dịch chốn trần gian
NhàQuê Jan 02, 2008
NhàQuê
26-04-2013, 06:53 PM
Bài Xướng: XUÂN LẠNH QUÊ NGƯỜI
Có phải Xuân về với thế gian?
Mà sao chẳng thấy cánh mai vàng?
Đầy trời tuyết phủ, sương băng giá
Khắp nẻo hoa rơi, sắc úa tàn
Chạnh nhớ người xa, lòng thắt thẻo
Thầm mơ cảnh cũ, dạ miên man
Trà ôi, rượu lạt... ai tri kỷ?
Xuân đến làm chi thêm xốn xang?
DƯƠNG QUÂN
( USA 2008 )
Các Bài Họa:
CHỈ TẠI LÒNG TA
Bình tâm đừng hối thúc thời gian
Xuân đã về đâu, mà vội vàng
Tuyết, nguyệt, phong, hoa, lần lượt đến
Vịnh, ngâm, ngoạn, thưởng, thu đông tàn
Xa nhau, hạnh phúc là nhung nhớ
Rút đất, đổi dời, gây hổn mang
Bối cảnh với ta cùng ổn định
Trà ngon, rượu ngọt, bạn xênh xang
Phùng văn Hạnh, Montréal 29 -12- 2007
Xuân Bất Tận
Hương xuân ngan ngát khắp không gian
Xuân chẳng vì mai trắng cúc vàng
Xuân đến đâu chờ khi lộc nơ?
Xuân đi nào đợi lúc hoa tàn
Hồn xuân phơi phới lời thêm thoát
Xuân tứ dồi dào ý chẳng man
Tóc bạc nhưng lòng xuân chửa bạc
Đàn vui xuân nẩy khúc xừ xang
Bùi Tiến
Đã
!! Chu kỳ bất dịch chốn trần gian
Lá mởn hoa xinh đỏ trắng vàng
Nụ chớm mơn tơ Xuân bước tới
Cành vươn mướt mượt tiễn Đông tàn
Thu luôn bỡn cợt niềm hiu quạnh
Hạ vẫn đùa trêu nỗi mác man
Cõi tạm bao năm đà hưởng đủ
Cho dù kiệm tốn chẳng xê xang
NhàQuê
Buồn nhớ quê xưa
(Họa bài Xuân Lạnh quê người của Dương Quân)
Xuân nay chưa đến cõi trần gian
Chờ nắng bừng lên rực ánh vàng
Hiện tại trời đông tràn tuyết giá
Bây giờ lá úa ngập hoa tàn
Trông về quê cũ hiu cùng hắt
Nhớ cảnh chiều xưa mác tiếp man
Chén rượu, ly trà buồn với bạn
Khi nghe khúc nhạc điệu xề xang
Gia Linh
ĐÂU NỮA MÙA XUÂN ?
Hoạ bài Xuân Lạnh quê Người của Dương Quân
Lại mượt mà xanh khắp thế gian
Hình như trời đất nhuốm xuân vàng
Tha hương từ độ thôi chinh chiến
Đất khách dừng chân héo uá tàn
Hy vọng đã vùi tro bếp lữa
Thâm tình chôn chặt nổi miên man
Còn xuân đâu nữa mà mong đợi
Tâm sự u hoài ..cống xự xang
Nguyễn Tấn Bi
Xuân biên thùy
Xuân về tha thướt dáng nhân gian
Tươi thắm ngàn mai hé nụ vàng
Biên giới nào hay mùa Tết đến
Tiền đồn đâu biết độ Đông tàn
Hi sinh cho thái bình dân tộc
Chiến đấu hòng ngăn lũ dã man
Ôm súng mắt trông về phía giặc
Mặc ai thành thị vẫn xênh xang
Toronto Dec 31, 2007
Nguyên Trần
Một đêm giao thừa cô đơn chạnh lòng
Đem ấm lại
(Họa bài Xuân Lạnh quê người của TH Dương Quân)
Xuân chưa về thấm cõi trần gian
Ước đợi mùa sang ngắm đỏ vàng
Trăm sắc điểm xinh choàng lá mởn
Muôn hoa tô thắm chớm cành tàn
Hừng đông gió tuyết buồn vời vợi
Buổi xế mưa dông phủ dã man
Trà nóng khơi lòng nung sưởi ấm
Lời thơ êm ả, ý xênh xang
Xuân Linh
NhàQuê
27-04-2013, 11:17 PM
Cũng...thần tiên
Cõi thế làm người chẳng sướng sao
Mơ chi tiên giới ở phương nào
Xuân sang đâu thiếu mai đào nở
Tết đến dập dìu ong bướm chao
Tuổi trẻ vui tràn dâng náo nức
Người già lòng sống dậy xôn xao
Tình yêu dường cũng thay hương sắc
Hướng đến tha nhân trãi dạt dào.
TrúcGiang
Có biết
Tình lý trả lời được tại sao
Muôn điều dưng bỗng khó chi nào
Nụ đơm đài kết: hồn nhiên nở
Gió dập mưa dồi: lay lắt chao
Biết có vẹn nguyên lòng háo nức
Hay đà héo úa dạ lao xao
Còn đây mảnh cuối chưa thay sắc
Sóng cuộn triều dâng dạt với dào
NhàQuê
NhàQuê
30-04-2013, 05:11 AM
Ngẫm Gần Xa
Giàu gần nứt vách ...cuối cùng không
Chỗ ngủ như hang thế gọi phòng
Nhắm mắt lìa trần coi vậy sướng
Xuôi tay lánh tục kể là xong
Đời còn đoán trước nào đâu dễ
Kiếp mãn rồi ra rõ ấm nồng
Có phải an bài do mạng số !?
Đừng buồn ...khó kẻ tránh qua sông
NhàQuê Apr 11, 2010
NhàQuê
03-05-2013, 07:11 PM
GHÉ THĂM
Từ dạo ngăn sông cấm đoạn đường
Muốn vào vui thú phải trèo tường
Cố nhân còn đó hay là đã...
Bạn cũ đâu rồi lặng lẽ sương...
Đối ẩm ngắm quỳnh, đàn vẳng tiếng
Vịnh thơ thưởng nguyệt, khúc ca vương
Hàn huyên tâm sự ngày vui trước
Tri kỷ tri âm....ấy Quê Hương
Venus4t.vns_hnu
P/s: Hôm trước, venus leo rào vào thăm diễn đàn
chưa kịp qua hỏi thăm Nhà Quê huynh thì...
bị bật tường đành thôi. Hôm nay, venus vào
hỏi thăm Nhà Quê nà!
Ta Về Ta Tắm Ao Ta
(Cám ơn Venus ghé thăm)
Ngán ngẩm chông ghim ụ cản đường
Còn thêm dựng kín những rào tường
Thôi buông tránh cảnh thân sa hố
Dứt bỏ chê điều mặt muối sương
Tiếng ảo ham chi mà trói buộc
Danh hư há lụy phải tơ vương
Vườn nhà đủ rộng cần chăm sóc
Nụ búp mai ngày tỏa ngát hương
NhàQuê May 08 2011
SÔNG SÂU CHẲNG QUẢN
Đường xa ngăn cách bởi sông sâu
Rừng thẳm thác ghềnh cách biệt nhau
Ngày trước hai nhà còn kế vách
Bây giờ cao vút mấy tầng lầu
Chia lìa chỉ tại lòng thay đổi
Ngăn cách cũng vì một chữ giàu
Vượt núi băng sông ai quản nhọc
Vườn thơ hạn hữu hỏi còn đâu!?
Venus4t.vns_hnu
Nói Túng
Chỉ sợ quen nhìn tận đáy sâu
Trời mây miệng giếng giống in nhau
Người đời vẫn nói khôn xây trại
Sách vở hằng ghi dại cất lầu
Chẳng có uy quyền nên phúc đức
Càng không thế lực vững sang giàu
Trèo cao té nặng chi ham hố
Đến lúc…“hoàn mèo”** … biết trốn đâu
NhàQuê May 16, 2011
**"hoàn mèo" : Nghĩa bóng cụm từ Mèo Lại Hoàn Mèo
là tựa bài ca vọng cổ hài hước khoảng hơn 50 năm trước
do Văn Hường ca.
NhàQuê
03-05-2013, 08:24 PM
Thú đi câu
1.Cuối tuần lẩn quẩn biết đi đâu?!
Áo vá trên vai nón đỉnh đầu
Ngựa sắt leo lên guồng cẳng đạp
Tìm nơi vắng vẻ để buông câu
Gió đưa lúa rợp đồng mông vắng
Nước chảy bèo trôi cá ẩn sâu
Lựa chỗ bỏ cần tay dợm giựt
Cầu cho cá bự sẽ ăn câu
Khoai Lang Sùng
2.Dù mong cá bự sẽ ăn câu
Hủng hỉnh, Lòng tong vẫn phải thâu
Được cở dăm con sờ đếm mãi
Nếu chừng vài chục chắc mò lâu
Rình nghe đám cá đang ăn mống
Liếc thấy trên sông nhợ lút sâu
Căng mắt ngả nghiêng chân thối bộ
Dè đâu vướng gốc đứt dây câu
KLS
3.Nước đưa vướng gốc đứt dây câu
Xắn vội lai quần nhảy xuống sâu
Lặn hụp mò quanh tìm nhợ lưỡi
Trồi lên ngó quất mất mồi câu
Lầm bầm dưới nước:Ai chôm lẹ?
Nhóp nhép trên bờ:Chó liếm lâu!
Lóp ngóp leo lên sình bết gối
Trở về nắng dữ ngán gì đâu!!!!
Khoailangsùng
Họa: Thú Theo Chọc
1-
Rạch nhỏ khi nào cá bự đâu
Rành nơi rõ chốn chuyện hàng đầu
Bằng không uổng sức công mỏi đạp
Nếu chửa coi thêm sách dạy câu
Cá trọng vô hang vùng khuất vắng
Cần buông nhấp nhử chỗ lan sâu
Lòng tong rỉa rỉa đừng ham giựt
Thứ chảng mê mồi mới đáng câu
NhàQuê
2-
Thứ chảng mê mồi mới đáng câu
Đồng thời phải nhớ nới dây thâu
Đừng nên hấp tấp loay quay mãi
Cũng chớ lơ ngơ lóng ngóng lâu
Đợi lúc vờn đuôi trồi đớp mống
Chờ khi miệng phập táp ghì sâu
Rề vô sát mé nơ lên bợ
Giãy giụa cầm chừng … mép dính câu
NQ
3-
Giãy giụa cầm chừng … mép dính câu
Nằm im dế trục đã chui sâu
Nhanh nhanh kéo ngược mồi luôn lưỡi
Gấp gấp banh hàm nắm móc câu
Chớp nhoáng trê to vào giỏ lẹ
Liền khi lóc chảng tiếp oằn câu
Người vui hể hả cười run gối
Ít chập là quen chớ khó đâu
NhàQuê
NhàQuê
04-05-2013, 05:59 AM
Trương Phi Luận
Trương Phi truyện nói ngủ khì khò
Lảnh lịnh thi hành chẳng đắn đo
Xuất trận oai phong gây xính dính
Công thành khí thế chớ suy xò
Người khen hữu dõng... cần nhằm lúc
Kẻ luận vô mưu... dụng khó do
Dị biệt đôi đường vàng với đá
Gian nguy mới biết hạc hay cò
NhàQuê
NhàQuê
06-05-2013, 05:55 PM
Tự Trào
Bày chi lắt nhắt vụ gom thơ
Suốt mấy ngày qua khiến mệt đờ
Tám tiếng lò mò bài vở chuyển
Năm hôm trậm trật thức phương quơ
Vừa khi sắp hết đâu vào đó
Chợt thấy khơi ra thiệt dễ ơ
Tức quá từ đầu toan xếp lại
Ôm đồm ... dốt đặc ... tánh ưa quờ
NhàQuê
NhàQuê
06-05-2013, 06:23 PM
(Thể Loại Lưỡng Xà Đầu Nghịch)
Bài Xướng: Quẩn Quanh Chuyện Sâu ...
Đầu trọc vì lo tính trọc đầu
Thâu canh thao thức suốt canh thâu
Vận thông chức ẳm đà thông vận
Thầu trúng tiền gom đã trúng thầu
Vái cúng xôi gà mau cúng vái
Cầu dâng rượu thịt kíp dâng cầu
Hiển linh quá đỗi …ôi linh hiển
Đâu biết tội tình… có biết đâu!
Đâu còn mơ lộc… phúc còn đâu
Cầu chỉ cơm ăn mặc chỉ cầu
Đủ ấm thân gầy đêm ấm đủ
Khâu vừa chỗ rách áo vừa khâu
Rận trùng hại đất siêu trùng rận
Sâu kiến phá mùa tuyệt kiến sâu
Sợ quá dịch ôn lan quá sợ
Rầu sao khó trị nghĩ sao rầu !!!
Trúc Giang
Bài Họa: ....Mà Coi ...
Đầu to cấu kết bọn to đầu
Thâu lợi luận bàn tính lợi thâu
Vận hội thời phùng tùng hội vận
Thầu trùm thế thượng quyết trùm thầu
Vái lo cửa hậu bà lo vái
Cầu cạnh nhà sau lão cạnh cầu
Hiển đạt người đồn rằng đạt hiển
Đâu màng phước đức có màng đâu
Đâu thấy nhãn tiền chịu thấy đâu
Cầu mong mấy chữ chúng mong cầu
Đủ đầy: Lực…Thế… Quyền… đầy đủ
Khâu chánh: Đô… Khè… Nhí…chánh khâu
Rận rệp lâu ngày lòi rệp rận
Sâu trùng chày tháng hiện trùng sâu
Sợ người biếm nhẻ tày người sợ
Rầu vụt che đi nhớ vụt rầu
NhàQuê
NhàQuê
06-05-2013, 07:10 PM
Vịnh Quyển Sách
Trong em chứa đựng vạn trùng khê
Kẻ bắt đem chưng kẻ gối kề
Vật vả hình hài người ngấu nghiến
Dày vò thể xác chúng mân mê
Thân dâu trăm họ cần liền lấy
Phận lẻ muôn đời chán chẳng bê
Nguyện giúp cho chàng nên sự nghiệp
Dầu ai phụ bạc vẩn không ghê
Đồng Lão
Họa: Vịnh Quyển Từ Điển
Trơn tru cũng lúc gặp nhiêu khê
Đỡ biết là bao có nó kề
Phạch phạch vài lần ra tỏ rõ
Tra tra ít đợt phát tơi mê
Bìa nâu giấy láng rờ mò mát
Gáy mạ tờ mềm nhẹ nhấc bê
Ấy vậy dài lâu không thể thiếu
Công người tạo được thiệt nhiều ghê
NhàQuê
NhàQuê
06-05-2013, 07:29 PM
Già Than Kém Thu Nhập
Thăm cô sẳn hỏi chứ thường hôn
Có chút ra vô cũng đỡ buồn
Cỡ lớn sồn sồn còn kiếm được
Chừng già lụ khụ chắc lơi hơn
Từ lâu đuối quá nên thôi chẳng
Bữa hổm buông xuôi mới thấm đòn
Muốn xụm tiêu hao dành dụm được
Thành giờ hụt hẫng khó lo toan
NhàQuê
NhàQuê
06-05-2013, 08:10 PM
Già Than Kém Thu Nhập
Thăm cô sẳn hỏi chứ thường hôn
Có chút ra vô cũng đỡ buồn
Cỡ lớn sồn sồn còn kiếm được
Chừng già lụ khụ chắc lơi hơn
Từ lâu đuối quá nên thôi chẳng
Bữa hổm buông xuôi mới thấm đòn
Muốn xụm tiêu hao dành dụm được
Thành giờ hụt hẫng khó lo toan
NhàQuê
TIẾC THỜI BÓNG XẾ
Nhìn qua bóng xế chửa hòang hôn
Thế sự quây lưng mãi thấy buồn
Lắm lúc lưng chừng nghe trậm trật
Đôi lần trót lọt có còn hơn...
Già mồm lấp liếm bày phương dụ
Uốn lưỡi lăm le thế đỡ đòn
Tạo hóa sanh chi trò tuổi tác
Xa thời tiếc nuối cũng toàn toan.
Hạ Yên Du
Chào anh NQ lâu rồi nay ghé thăm anh, chúc sức khoẻ
Thơ anh rất vui chắc nhiều người thích lắm. hyd.
NhàQuê
08-05-2013, 04:55 AM
Tạm Nghỉ Rong Chơi
Năm hết xoa tay tủm tỉm cười
Mươi ngày mặc sức đó đây chơi
Săm soi bộ vó còn đườn được
Ngắm nghía tóc tai tạm hợp thời
Túi bụi đua chen tìm thế sống
Mòn hơi bới chãi giữa trần đời
Thành ra giú ép thêm già háp
Chỉ được “đen pha” vẫn chiếu ngời
NhàQuê
NhàQuê
08-05-2013, 05:06 AM
Trâu Già
(Thơ Họa)
Lời bàn thấu đáo rõ ra hay
Tự sánh thân trâu kiếp kéo cày
Ví thá lơ là roi lảnh đủ
Nhơi nhai phải đợi chủ vùi say
Rơm khô có đã niềm sung sướng
Cỏ mượt đâu mà ước mắn may
Trối kệ lim dim quên thế sự
Đời còn lắm chuyện não lòng thay
NhàQuê
NhàQuê
08-05-2013, 05:13 AM
Lựa Trâu
(Thơ Họa)
Nghé chiến đương tơ bán thiếu gì
Mua xem cứ việc chẳng hề chi
Cày, bừa, trụt, trạt, nhanh thành thạo
Kéo, cộ, quần, xe, lẹ tức thì
"Giữ kỹ vàm dây cho chắc cú
Lơ là vuột nọc phóng như phi"
Rằng khuyên liệu sức đừng ham bự
Ráng níu theo thôi đủ thở khì
NhàQuê
NhàQuê
10-05-2013, 09:11 PM
http://i1141.photobucket.com/albums/n596/nhaquebatri1/001TBT019.jpghttp://i1141.photobucket.com/albums/n596/nhaquebatri1/001TBT020.png
Lời đau Của Ảnh
Ảnh cũ đem so với hiện thời
Phương phi ... hốc hác ... rõ đôi nơi
Làm sao tưởng tượng tù hai lớp
Khó thể hình dung thoát một đời
Mỗi dặm hành trình đều khổ ải
Từng cơn bão tố thảy chơi vơi
Làm chim bỏ xứ ai mà chẳng
Buốt tận tâm can cả kiếp người
NhàQuê 08-05-2013
http://i1141.photobucket.com/albums/n596/nhaquebatri1/001TBT021.jpghttp://i1141.photobucket.com/albums/n596/nhaquebatri1/001TBT022.jpg
Nghe ảnh kêu đau thật xót lòng
May còn phục đủ nét... oai phong
Hiện thời giá đổi sao mà đắt
Lẫn giữa ... phương phi có... máu hồng
GHH
NhàQuê
23-05-2013, 05:37 AM
Ô Hay!!!
Cô Bé nhà ai dám giỡn đòn
Nói năng trịch thượng nhảy lon xon
Lưng cong ỏng ẹo - Lão không chấm
Giọng lưõi chanh chua - Lão mõi mòn
Thoát móng Nhân Sư mình kín thẹo
Vuột nanh Hổ phụ chống ba-ton
Bây giờ chỉ nắm bàn tay dịu
Nghe tiếng oanh đưa mới sống còn
LãoTe
Thọ Giáo Danh Sư
Tám chục già gân chịu đá đòn
Chương Dương** lội bộ tới Ba Xon**
Nhà hàng Mỹ Cảnh** thường lùng sụt
Ghế đá Mê Linh** cạ riết mòn
Bái phục vang rền danh thái đức
Quy hàng thọ giáo phận lon ton:
"Tây Du khỉ đột khuya thầy dạy
Ráng thức chờ ban đặng có còn ...."
NhàQuê
** Những nơi dọc theo bến Bạch Đằng, Sài Gòn
" .... " Truyện tích trong Tây Du Ký: nửa đêm thầy chỉ phép mầu
NhàQuê
24-05-2013, 07:52 PM
Thơ Sưu Tầm: thơ của Trật Đường Rầy
Kẻ Bảng Hiệu
Lựa khắp tìm quanh thiệt đáng công
Nhà ta vốn dĩ cháu Tiên Rồng
Năm Châu bốn biển nghe rung khiếp
Mỹ Pháp hai phường đuổi chạy dong
Thượng đẳng nhân quần ... chưa thuận ý
Tinh hoa thế giới ... chửa bằng lòng
Thì thôi đặt cái tên là Rún
Vũ Trụ từ giờ chỉ mải lông
Trật Đường Rầy
Treo & Bán
Để bảng bên trên dưới phụ đề
Nơi đây có đủ chó bò dê
Cùng đàn đúng lứa đừng lo ốm
Rặc giống còn tơ khỏi sợ sề
Thiếu nữ thanh niên nhìn rỏ dãi
Bà già lão trượng ngó tơi mê
Đồ chưng tưởng chắc toàn hàng mới
Kẻ biết căn nguyên khịt mũi trề
Trật Đường Rầy
Bài Bình Loạn Cào Cào
Đồ ăn thức uống khách khen ngon
Tiếng tốt đồn xa lẽ sống còn
Cảnh chủ ba hoa ... hàng phẩm kém
Phần bồi khiếm nhã .... bếp nghề non
Đành rằng quảng cáo nhờ hay mép
Vẫn biết tranh thương phải giỏi đòn
Chứ bịp người hoài đâu có được
Thời cha lỡ dại ... há nào con
NhàQuê May 24, 2013
NhàQuê
12-06-2013, 04:13 AM
Ghé Vườn
Ra hoa chớm nụ bận săm soi
Tưới bón chiều trưa ít bỏ lơi
Trái kết xanh mơn tăng dáng vẻ
Bông thêm trắng muột điểm xinh tươi
Chừng như đáp tặng công chăm sóc
Cũng thể bù đền tạo chút vui
Đứng lại nâng niu cành lộc mới
Sau lưng loáng thoáng tiếng ai cười
NhàQuê 28-04-09
Coi chừng ...họa đó nha...
Gương xưa còn giữ lấy ra soi
Ở đó mà đùa dáng lã lơi
Môi khép chưa xong mồm tía lịa
Lòng còn đang khoái mặt khoe tươi
Thanh âm bỗng chuyển nghe oai oái
Bộ vó chợt xìu thấy hết vui
Gậy đánh sau lưng ...Trời khó đỡ
Tránh sao cho khỏi Vậy Tuiii cườiiiiiiiiiii....
Trúc Giang 28.4.09
NhàQuê
03-07-2013, 06:12 PM
Thơ Sưu Tầm: Trật Đường Rầy
Kẻ Bảng Hiệu
Lựa khắp tìm quanh thiệt đáng công
Nhà ta vốn dĩ cháu Tiên Rồng
Năm Châu bốn biển nghe rung khiếp
Mỹ Pháp hai phường đuổi chạy dong
Thượng đẳng nhân quần ... chưa thuận ý
Tinh hoa thế giới ... khó bằng lòng
Thì thôi đặt cái tên là Rún
Vũ Trụ từ giờ chỉ mải lông
Trật Đường Rầy
Treo & Bán
Để bảng bên trên dưới phụ đề
Nơi đây có đủ chó bò dê
Cùng đàn đúng lứa đừng lo ốm
Rặc giống còn tơ khỏi sợ sề
Thiếu nữ thanh niên nhìn rỏ dãi
Bà già lão trượng ngó tơi mê
Đồ chưng tưởng chắc toàn hàng mới
Kẻ biết căn nguyên khịt mũi trề
Trật Đường Rầy
Bài Bình Loạn Cào Cào
Đồ ăn thức uống khách khen ngon
Tiếng tốt đồn xa lẽ sống còn
Cảnh chủ ba hoa ... hàng phẩm kém
Phần bồi khiếm nhã .... bếp nghề non
Đành rằng quảng cáo nhờ hay mép
Vẫn biết tranh thương phải giỏi đòn
Chứ bịp người hoài đâu có được
Thời cha lỡ dại ... há nào con
NhàQuê May 24, 2013
Buông
Cục tức mang chi nặng thấy mồ
Xuôi tay tất cả hóa hư vô
Danh hư vạn kế người mong đoạt
Lợi ảo trăm phương kẻ quyết… vồ
Nhiều kiếp tu… tiên còn chẳng thoát
Mấy ngày niệm… phật khó lòng xô
Nam mô… cỡi hết … ta về cội
Cục tức ôm chi nặng thấy mồ
Chuồn Chuồn Ớt 03.7.2013
NhàQuê
04-07-2013, 05:51 AM
Buông
Cục tức mang chi nặng thấy mồ
Xuôi tay tất cả hóa hư vô
Danh hư vạn kế người mong đoạt
Lợi ảo trăm phương kẻ quyết… vồ
Nhiều kiếp tu… tiên còn chẳng thoát
Mấy ngày niệm… phật khó lòng xô
Nam mô… cỡi hết … ta về cội
Cục tức ôm chi nặng thấy mồ
Chuồn Chuồn Ớt 03.7.2013
Biển Rộng Bao La
Lạ nhỉ tranh hơn đến cái mồ
Đừng hòng yếu kém được chen vô
Nhiều tiền chỗ tốt tung tiền vớt
Lắm thế nơi ngon cậy thế vồ
Khuỷnh đất con con sao cục cựa
Trùng khơi ngát ngát khỏi giành xô
Tha hồ cát bụi ta đi khắp
Lạ nhỉ tranh hơn đến cái mồ
NhàQuê 04-07-2013
NhàQuê
15-07-2013, 07:08 AM
Vâng
Sóc vọng theo Ba tới cúng chùa
Từ Người khuất núi, … sống chen đua
Chuông ngân tỉnh mịch thôi vang thoảng
Mõ gõ khoan thai vắng tiếng khua
Vẫn biết nhơn hòa cần thiết giữ
Mà sao hỉ nộ khó khăn xua
Thâm tâm hứa với … tròn nhân nghĩa
Mặc cuộc đời hiềm tị được thua
NhàQuê
NhàQuê
16-07-2013, 06:36 PM
Cảm hoài
Thuyền đi lạc bến chìm sông tương
Khắc khỏai canh thâu nhớ lạ thường
Ngắm ánh trăng soi buồn bóng lẻ
Nhặt vì sao rụng chạnh niềm thương
Chân trời bão rớt tan hồn phách
Góc biển mưa giăng hút dặm trường
Bạt cánh chim di không để dấu
Còn chăng thăm thẳm cõi sầu vương
Trúc Giang10.02.08
CHUYỆN SÔNG TƯƠNG
Họa bài Hoài Cảm của Trúc Giang
Đầu sông đứng đợi cuối sông Tương
Hai kẻ ngàn xưa ngẫm khác thường
Uống nước chung dòng đề lá thắm
Ngắm sao một dãy gởi niềm thương
Tình chàng khắc khoải đời dâu biển
Ý thiếp bơ vơ cảnh đoạn trường
Mượn chén quan hà sầu độc ẩm
Hỏi người tri kỷ mấy tơ vương?
DƯƠNG QUÂN
Xa
Lên đường nhấp cạn chén quỳnh tương*
Giã biệt xưa nay vẫn lẽ thường
Rượu ấm ghi lòng câu hứa hẹn
Ly nồng khắc dấu nỗi niềm thương
Sao dời thử hỏi gì tồn tại
Vật đổi còn chăng những cửu trường
Thử thách cho là đo tấc dạ
Tàn phai liệu có chút nào vương
NhàQuê
* Ý trong những truyện cổ
NhàQuê
17-07-2013, 08:34 PM
Nhìn Tới
Mấy chục năm qua cố lãng quên
Bao nhiêu tủi nhục gác sang bên
Xem như tất cả trôi theo Nước
Nghĩ đã phần riêng góp dựng Đền
Sớm tối bây giờ suy tiến thủ
Đêm ngày tự bấy quyết vươn lên
Rằng thân mục rữa ... cho mầm mới
Thế hệ tương lai tiếp vững bền
NhàQuê
NhàQuê
19-07-2013, 06:39 PM
Thiên Hạ Sự
Ta luôn quí trọng tấm lòng thành
Đứng giữa chân tình lẫn tị ganh
Phải nghĩ phải suy từng cội rễ
Nên phân nên định tận cây cành
Đời trần có mấy ai toàn thiện
Cõi thế đông vầy kẻ háo danh
Cánh nọ phe kia chi vậy nhỉ
Ta luôn quí trọng những tâm lành
NhàQuê July 19, 2013
Ngộ !
Lão kiếp nầy Tu… Phật đã thành
Dòng đời lặng sóng chẳng đua ganh
Yêu cây chăm chút hoa từng nhánh
Mến lá say mê trái cả cành
Sáng sợ bướm vờn sâu để dấu
Chiều lo sương phủ khói mờ danh
Thiên la địa võng giăng cùng lối
Cõi Niết không dung kẻ bất… lành
Chuồn Chuồn Ớt 19.7.13
NhàQuê
23-07-2013, 06:23 AM
http://i28.photobucket.com/albums/c238/trongbtran/NQ55CoTrang001A.jpg
Cảm Nghĩ
Cò trắng buồn hiu dáng dật dờ
Bờ kia lá điểm nét vàng lơ
Chim muông thảo mộc trầm tư nghĩ
Cảnh vật buồn lây người huống hồ
NhàQuê, 05-08-08
NhàQuê
26-07-2013, 05:46 PM
Vãng Hát, Mạnh Ai Về Nhà Nấy...
Nói yêu ngày ấy sao không ngỏ
Mình đã đôi mươi đâu phải nhỏ
Ngắm ngó lại qua mắt rạng ngời
Trông nhìn lui tới lòng chờ tỏ
Cù lần! đợi đợi bật đèn xanh
Ngốc quá! ngóng chờ hoài vận đỏ
Đâu ế! thiếu gì người bám theo
Lỡ rồi! ráng chịu đừng nầy nọ
NhàQuê
NhàQuê
26-07-2013, 06:48 PM
Họ Mít & Mẫu Tự
Đông vui phải kể họ vần N ..........................(nờ)
Xít xoát theo đuôi đấy chữ T.........................(tờ)
J...Z...tìm hoài sao chửa thấy
E...Ê...hổng gặp biết đâu R ..........................(rờ)
Tòng phu tự đổi không cần F
Xuất giá nay L (lờ) ... để cạnh C................. (cờ)
Diện kẻng xài sang K (ca) ... với H.............. (hát)
Q (cu)...li chỉ nước mó V (quờ)...S.................(sờ)
Q. hết chuyện chơi dám ghẹo N.
M. còn chưa thuộc nói chi T.
Z. dừng kín mít lò mò Â
D.thả tùm lum táy máy R
I. chịu sang sông mà cố F
Ă đừng liều mạng rũi xuôi C
B. ra mé ruộng nghe o H
X bữa đâu E - V với S
NhàQuê
NhàQuê
01-08-2013, 08:22 PM
Thiên Hạ Sự
Ta biết hôm nay chắc thế nào
Người cười cái tánh thích tào lao
Cả gan dám đứng ra binh vực
Chống chuyện nhân gian cố nặn xào
Xưa nay ta vốn kẻ phù suy
Lội ngược sóng xô chống thị phi
Phán đoán sự đời qua nhận định
Góc nhìn mở rộng lẫn du di
Nếu nghe thiên hạ đó đây đồn
Phải lượng mà tin thế mới khôn
Đâu lẽ bên đông đều đúng cả
Xưa nay sự thật mới trường tồn
À thôi ... quanh quẩn chuyện phiền hà
Thế giới bình yên chắc khó nha
Riêng mỗi hình như bom nổ chậm
Đang chờ hướng gió cháy bùng ra
NhàQuê July 17, 2013
NhàQuê
07-08-2013, 08:09 PM
Nhìn Lại Khoảng Đường Qua
(Cảm Nghĩ Sau Lần Sinh Nhật)
Bước qua tuổi mới được đôi ngày
Dọc suốt đường đi những đổi thay
Thoái vị ngôi vua triều đại mãn
Khởi đầu chánh phủ kiểu Âu Tây
Kiếm cung một thuở đâu lường trước
Sách vở khi không mất ghế thầy
Lồng lộng đất trời chân vướng xích
Sang trang sử khác... khác vòng quay
Thế kỷ hai mươi phần hậu bán
Bao nhiêu chuyện lạ đến long trời
Quyền uy thấy đó rồi tan đó
Của cải ngút ngàn bỗng chốc trôi
Dựng khởi đời sau trên đất lạ
Ươm gầy lớp mới tận xa xôi
Đời người chứng kiến nào đâu dễ
Tạo hóa an bài ...phải thế thôi !
Nhà bên máy hát tuồng San Hậu
Đám trẻ ngồi nghe đến thuộc làu
Hát Bội năm nào tuồng vẫn vậy
Cải Lương thời đó tận xa đâu
Lên xe dâu biển ngàn cay đắng
Xuống bến tang thương vạn nát nhầu
Ngoảnh lại hỏi mình sao sống sót
Xin lần quỳ xuống tạ ơn sâu
NhàQuê 31-08-09
Cảm khái
Trải mấy triều vua nhục lẫn vinh
Văn tài võ đức luyện tôi mình
Danh cao chức trọng không kiêu hãnh
Vận rũi thời suy chẳng sợ khinh
Đã biết biển dâu lần biến dạng
Lạ gì hưng phế chuyển thay hình
Đường qua dài ngắn đều ... duyên định
Mừng được an khang tiếp...lộ trình
GHH 31.8.09
Khí Khái
Mừng được an khang tiếp lộ trình
Hành Hương nào phải chuộng thân vinh
Chông gai khắp nẻo nghìn muôn vạn
Cay đắng quê nghèo lắm hãi kinh
Lòng thành trí dũng kiên gan định
Hão diện hắc tâm hiện nguyên hình
Vầng trăng cung kiếm còn lơ lửng
Vững chí bền tâm giữ vẹn tình
Lưu thị Chiêu
Sĩ Khí
Vững chí bền tâm giữ vẹn tình
Gian nan dẫu khó buổi tiến trình
Qua bao trắc trở, thân không nhục
Thoát mấy trầm luân, ý chẳng vinh
Vị Quốc, quyền cao, chi lớn trọng ?
An Dân, chức bé, há coi khinh ?
Trung Quân, ái Quốc, gìn liêm chính
Kẻ Sĩ nhà Nam, chẳng đổi hình
Trúc Giang Tử
NhàQuê
05-09-2013, 01:57 AM
Uổng
Rượu chúc uống xong bỗng dở hơi
Từ chân tới ngực nhức kêu trời
Hơn giờ lăn lộn không thuyên giảm
Nửa tiếng giần xoa cố phục hồi
Mới biết lằn ranh đà vạch sẳn
Xem chừng hạn mực dễ gì bôi
Thời may cầm cự nhờ tiên dược
Nấn ná hình như tiếc của đời
NhàQuê Sep 04, 2013
Tuột Dốc
Dốc bầu rượu… độc muốn tàn hơi
May mắn còn kêu được tiếng… trời
Hại trẻ hồn phi hao mấy tuổi
Báo già phách tán niệm liên hồi
Trí vừa lay tỉnh thêm nhiều chuyện
Bạn mới say vùi tiếp cạn bôi
Chẳng giống lão ông đang… xuống cấp
Còn ham chuyện nghiệt ngất ngư đời
Chuồn Chuồn Ớt 04.9.13
NhàQuê
15-11-2013, 02:23 AM
Thêm Hành Khách Của 6 Toa Năm 1956 Xuống Ga!
Tiễn người hành khách đáp chung toa
Từng trạm đường dài đã trải qua
Có lúc đề huề bao hớn hở
Cũng lần khổ ải chẳng kêu ca
Cuộc trần tròn trịa ... thôi về bến
Sự thế vơi đầy ... gởi lại ga
Phía trước chân mây ... miền vĩnh phúc
Chia tay bạn nhé ... trở hồi nhà
NhàQuê Nov 08, 2013
** Hành Khách Của 6 Toa Năm 1956: Học Sinh Của 6 Lớp "Đệ Thất"Nhập Học Trường Trung Học Công Lập Bến Tre Năm 1956
NhàQuê
20-11-2013, 06:11 AM
Thiên Tai
Bão táp mây mù suốt tháng qua
Sớt cơm lưng chén lệ chan nhòa
Nhìn lên bàng bạc mưa giăng mắc
Ngó xuông mênh mông nước ngập nhà
Lạnh thấu đêm vang lời khóc nguyện
Đau cùng tim nghẹn tiếng rên la
Trời cao huyền diệu nhân sinh bé
Đày đọa bao giờ mới chịu tha ?
TrúcGiang 15.11.13
Kên Kên Mùa Bão Lũ
Lần theo sử sách mọi thời qua
Hoạn nạn thiên tai ... chép chẳng nhòa
Dấu hiệu đương triều gieo ách nước
Căn nguyên tại vị phá tan nhà
Quyền cao cứ mặc lo phè phỡn
Chức trọng đâu màng tới oán la
Quả quyết mong thêm điều tệ hại
Bầy đàn đợi dịp xúm nhau tha
NhàQuê Nov 17, 2013
NhàQuê
20-11-2013, 06:20 AM
Có Ý
Nếu dễ phân rành trắng với đen
Làm quan chi xứ chỉ dân hèn
VUA ra quái lệnh Nhà răm rắp
TƯỚNG định luật rừng Sĩ rối beng
Nội chiến ì đùng văn chữ méo
Ngoại xâm ồ ạt rắn rùa chen
Nhàn du mấy bữa xem kỳ PHỐ
Mới xét công dầy… cấp giấy khen
Nè…
Chuồn Chuồn Ớt (Trúc Giang)17.11.13
Thấy Việc Bất Bình Phải Dấn Thân!
Từ hàng thượng đẳng tới khu đen
Đứng trước ô danh chuốc nhục hèn
Lẹ bước tìm đường hầu trốn lánh
Nhanh chân kiếm thế tránh rùm beng
Người cần thỉnh vọng sao từ khước
Việc thiết trông cầu nỡ chối chen
Tạm gác bao điều phiền phức cũ
Ra tay nghĩa hiệp há chờ khen
NhàQuê Nov 17, 2013
NhàQuê
20-11-2013, 06:25 AM
Trờiii… Bó Tay!!!
KHEN tài ngụy biện khó tìm hai
Chỉ sợ người xem ngỡ tấu hài
Biết rõ đường tà thân cố dấn
Còn ra vẻ hách giọng vờ hay
Anh hùng trở ngựa thành… gian tặc
Dũng sĩ xếp cờ biến … dịch sai
Việc nghĩa chuyện xàm đem đánh lận
Còn mong thuyết phục được ai ai ??
Chuồn Chuồn Ớt 18.11.13
Chích Ẩu!
Khi chê có một cố nhân hai
Nói thiệt không tin ngoéo chuyện hài
Khó quá làm sao vừa vặn được
Thôi thì ráng chịu hổng chừng hay
Này Chuồn cánh đỏ đừng hun tợn
Để lão râu quằm giải đúng sai
Hiểu được nguồn cơn... tin chỉ Ớt
Dè đâu chích ẩu chẳng chừa ai
NhàQuê Nov 18, 2013
NhàQuê
08-12-2013, 01:58 AM
Xuân… Sợ
Xuân sẽ theo về bén gót đông
Rầu sao nhà trống túi không đồng
Con thơ nheo nhóc đòi khoe áo
Tim mẹ đau trì tựa trúng phong
Phận bạc chén cợm còn khó ước
Số giàu dinh thự chẳng cần mong
Chuyện xưa tâm trí đâu mà nhớ
Ngày hết chợ tàn gạo chữa đong
TrúcGiang 02.12.13
Hoạt Cảnh Thường Ngày
Phố thị ngày càng mỗi một đông
Đường ngang lối dọc lấn vườn đồng
Dòng xe loáng loáng khoe thanh lịch
Mái ngói ngời ngời tỏ nhã phong
Khéo tạc nên tranh theo ước vọng
Tài tô tạo nét hợp hoài mong
Cà phê quán nhậu toàn thông thái
Vé số từng đàn chạy gạo đong
NhàQuê Dec 07, 2013
NhàQuê
13-12-2013, 03:25 AM
Trời ui ui sắp chuyển mưa... Chuồn tui bay qua lượn lại bếntehôm thấy cái nầy ngộ ngộ bèn rình dzìa lựn chơiiii...
Vui Thú Điền Viên
Về Lương Phú hưởng thú điền viên
Xa những bon chen lắm lụy phiền!
Sáng chạy đôi vòng cho lại sức
Chiều đi mươi phút để làm duyên
Làm vườn: làm bạn cùng cây cỏ
Chơi sách: chơi thân với thánh hiền
Mượn rượu để quên bao thế sự
Lo nhân, lo nghĩa, chẳng lo tiền!
T. Thu
Phải Mà… Không Phải
Ngắm hoài… đâu kém cảnh đào viên
Muốn ghé vào chơi sợ chủ phiền
Khoe dáng… mơ bằng đâu tới lượt
Đua vòng… nhìn tướng chẳng còn duyên
Ham vui: ham ghẹo người… nghiêm túc
Học ít: học theo bậc… đại hiền
Chỉ rượu không ưng... vào thêm rối
Không nhân không nghĩa nếu… không tiền
ChuònChuồn Ớt
Một Chút Tiểu Thần Tiên
Hiên trăng đối ẩm ngắm hoa viên
Tạm gác gần xa những nhiễu phiền
Mai trắng chưa mùa ... khoe lá thắm
Sứ vàng đang độ ... nức hương duyên
Thơm tho huyền diệu đền công khó
Yên ắng lung linh điểm nét hiền
Quyện khói Ô Long đêm lắng xuống
Tìm đâu giữa buổi chuộng kim tiền
NhàQuê Dec 12, 2013
NhàQuê
29-12-2013, 03:27 AM
KHÓC CƯỜI
Chuyện đời trái khoáy biến vô chừng
Se sẻ rùn mình bỗng hóa ưng
Đất loạn gai hoa cào rướm máu
Nước tràn ô dịch tát còng lưng
Khổ cùng khó nén cơn cười ngạo
Vui quá khôn cầm ngấn lệ rưng
Đồng khí ai ơi cùng ghé lại
Thơ chua rượu chát chuốc nhau… mừng
BN20.12.13
Chuyện Đời Thường
Những chuyện thường thôi ... biết tới chừng ...
Muôn người vạn ý liệu sao ưng
Lương suy cạn kiệt đành mai ẩn
Ác lộng tràn đầy khó vực lưng
Đến phải mưa tuôn ... lời núi khóc
Còn hơn thác lũ ... giọt sông rưng
Phù vân ... cõi tạm ... ai mà chẳng
Thử hỏi bao nhiêu mới đáng mừng
NhàQuê Dec 25, 2013
NhàQuê
03-02-2014, 12:42 AM
Vui xuân
Mùa sang cây lá trải hồn xuân
Tuổi hạc mây trôi quá thất tuần
Nắng ấm soi tâm thân tráng kiện
Gió vờn mát thức ý kinh luân
Bao năm mài miệt nhìn chưa thấy
Tháng lụn buông đời thấu rỏ chân
Xuân đến hoa khai thu lá rụng
Hồng trần vui vẻ chẳng bâng khuâng
Hoa Hạ
Lẽ Tuần Hoàn
Lạnh cóng cành khô ráng vẫy Xuân
Độ âm đóng trụ suốt ba tuần
Bầu trời xám xịt còn vần vũ
Mặt đất trơn chuồi khó chuyển luân
Ấy vậy thêm yêu miền tạm trú
Như càng lắm thích chốn dừng chân
Do đâu ... mỗi có câu riêng giải
Thuận lẽ ... Đông tàn phải trở Xuân
NhàQuê Feb 02, 2014
NhàQuê
15-02-2014, 12:14 AM
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-frc3/t1/1610044_603131576432097_1522294180_n.jpg
Vịnh Chiếc Phà "U-100"
Ngày nay thế chỗ có cầu cao
Sáu chục năm dư một dạo nào
Hạ thủy rời bờ xa xưởng đóng
Lên đường hướng bến tận nơi giao
Cần Thơ Mỹ Thuận băng sông rộng
Rạch Miễu Tiền Giang rẽ sóng đào
Hiện đại người khen tầm cỡ lớn
Giờ đành lạc hậu ... hổ ngươi sao
NhàQuê Feb 10, 2014
Tự Họa: U-100 Vẫn Còn Xài Được
Các cụ đi rồi đánh giá cao
Nghe khen chớ biết điểm ưu nào
Ban đầu sóng gió vờn tơi tả
Kế tiếp phao cầu kết nhặt giao
Mạnh máy hề chi con nước vận
To giàn đâu quản lượn ba đào
U trăm (U 100) vẫn tốt nhờ chăm chút
Méo mó sơ sài ậy chẳng sao
NhàQuê 10.02.2014
NhàQuê
23-02-2014, 01:06 AM
Nỗi Lòng
Sư tử Hà Đông hiếp đáp chồng
Nói ra mất mặt cánh đàn ông
Mười cô hữu sắc mười cô dữ
Chục gã đa tình chục gã ngông
Đầu xóm nhà kia gương mới vỡ
Cuối làng ông nọ vợ vừa tông
Ta già tim yếu chân run lắm
Nàng nhớ nâng niu thật hết lòng
BN
March Madness**
Tháng ba khiếp vía đấng làm chồng
Mùng Tám đề phòng nhé quí ông
Suốt cả năm nguyên ngoan ngoản phục
Chừng đâu tuần lễ vội vàng ngông
Phe Nam họ đã rành ngành ngọn
Phía Nữ mình đà rõ cánh tông
Chữ "Phụ" người xưa thâm ý thật
Thôi cho "quật khởi" để vui lòng!
NhàQuê Feb 22, 2014
** March Madness: Tháng điên đầu của các đội thể thao sinh viên đại học Mỹ (Tranh tài thể thao)
NhàQuê
24-02-2014, 02:45 AM
Miêu
Đi chơi cứ việc ... ngại chi Mèo
Bất quá cùng đường chỉ biết meo
Nước lã nguyên tô phòng khát uống
Cơm dư ít vắt đói xơi vèo
Năm ngày độc mộc tha hồ lướt
Mấy bữa đôi sườn mặc sức leo
Vậy chớ chừng về nghe cọc cạch
"Ông Nghè" quấn quýt cẳng chân đeo
NhàQuê Feb 22, 2014
Đáng lẽ ngao du phải có…. Mèo
Để không nhung nhớ khỏi chờ…. meo
Đường rừng nắng rọi đâu lo khát
Dốc núi mưa trơn chẳng sợ… vèo
Sóng gợn hồ trong thuyền nhẹ lướt
Mây vờn đỉnh thác nắm tay… leo
Non Bồng vui lắm nào hơn vậy
Chừng kéo nhau về… mộng vẫn đeo
Trúc Giang
NhàQuê
19-03-2014, 04:29 AM
VỊNH CON ẾCH
Bụng to óc nhỏ… đúng y chàng
Bá chủ bầu trời chỉ.. một gang
Sánh bậc quyền uy…lòng tự đắc
Tưởng mình… đại tướng giọng huênh hoang
Chẳng thà đêm ngắn du… bờ ruộng
Không chịu suốt đời trụ đáy hang
Kèn trống rình rang ai dám cản
Đâu ngờ… khoái khẩu khách ăn sang
Trúc Giang 17.03.14
Vịnh Con Chàng Hiu
Đáng lẽ kêu con lại gọi chàng
Chừng năm tính gộp khoảng non gang
Mình bông giống ếch ngoài đìa lạn
Mắt lộ như bầu mé ruộng hoang
Cậy tiệp chung quanh nương núp bóng
Nào bằng kế cận tự moi hang
Khi may muỗi té nhằm ngay miệng
Nhóp nhép à ha được bữa sang
NhàQuê Mar 17, 2014
NhàQuê
30-03-2014, 10:48 PM
Một Chút Suy Tư
Nghe khen khoái chí tưởng mình gân
Thấm mệt trên đà cấp số nhân
Giữ được qui điều tâm trí rối
Va nhằm trắc ẩn bấn tinh thần
Nhìn bao vẽ lý đâu là lý
Thấy vỏ hình sâm chớ phải sâm
Thử thách trùng trùng tin có bạn
Kề vai tiếp bước giữa đường trần
NhàQuê Aug 17, 2009
NhàQuê
01-04-2014, 10:35 PM
Thập Thập Toàn
Quảy gánh văn thơ đủng đỉnh vào
Hào quang chói lọi vậy mà sao
Tên vừa đề bảng tình đang độ
Tuổi mới qua ranh số vẫn đào
Mật ứa ngọt thơm con bướm đắm
Hương bay ngát lịm cánh ong chao
Tinh anh nở rộ chờ phiên phát
Chưa kết thuyền hoa lại muốn chào
uổng lắm !!!
Trúc Giang
Sân Hoa
Vuông sân bất chợt bước chân vào
Lá nhoẻn cười mừng ... hỏi tại sao
Khách lạ gì đâu bày khách sáo
Thân quen đến độ khỏi thân chào
Hiên trăng thoải mái bình hoa kiểng
Mái lụa say sưa luận trúc đào
Cái đẹp thường tùy riêng nhận định
Cho dù thuyết phục chẳng ai chao
NhàQuê Mar 31, 2014
NhàQuê
04-05-2014, 06:36 PM
Nghề Và Nghiệp
Tuổi dưới sáu mươi đủ thứ nghề
Làm gì cũng dốc hết đam mê
Từ dừa về cạy phơi sân trước
Chí đến bao giàn hát dưới quê
Thế biến suy vi hầu bế tắc
Thân cô lận đận chẳng hà nề
Thôi nôi hỏi bắt chi chi vậy
Kế toán lỗ lời mới thiệt phê
NhàQuê 02.5.14
Ta Vẫn Là Ta
Nghèo quá cho nên đổi lắm nghề
Không vì hư lợi giục lòng mê
Mẹ rèn tâm tính luôn … thân ái
Cha dạy hạnh người chớ… miệt phê
Về ruộng đừng khoe màu phố thị
Lên thành nhớ giữ nét chân quê
Nếu như đời sống cho ta chọn
Sẽ cất âu lo sớt nặng nề…
Trúc Giang 02.05.14
NhàQuê
04-05-2014, 07:35 PM
A Di Đà Phật
Ngộ Quá… chuyện đời… ngộ quá điii…
Ôm thì tức … bụng nói thêm… kỳ
Thân tình… đổi tiếng …đôi phen… trộm
Đãi khách… nhột tai… mấy bữa… chì
Tìm chẳng ra cung… đồ bát quái
Bói không thấy quẽ… số… can chi
Đành treo… chuông gió hòng thay vận
Đêm ngủ bình yên khỏi sợ gì
Trúc Giang 16.4.14
Tâm Sự Thùng Rác
Rác rưởi thùng đây cứ vứt đi
Tranh hư ảnh rách để coi kỳ
Như đồ "thập cẩm" cần bao giấy
Nếu loại "chèm nhem" phải bọc chì*
Bảy tám năm ròng đầy ứ cổ
Đôi ba bữa nữa có hề chi
E khi số lượng tăng vùn vụt
Lối xóm ... tràn hơi ... hỏi chuyện gì
NhàQuê 18-04-2014
* bọc giấy nhôm
NhàQuê
06-05-2014, 11:03 PM
https://scontent-b-lga.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/t1.0-9/p296x100/10168076_496389300487263_7677372569669823544_n.jpg
Khi Không Thành Lưỡng Tính
Bài Thơ Chọc: Trồng Cây Tưởng Cái Thành Đực
Chăm cây hé nụ há hoài công
Tưới bón trừ sâu đúng cách trồng
Trước hết thời giờ dùng có ích...
Sau còn sức khỏe tránh nhàn không
Người gieo hạt xuống liền châm rễ
Kẻ rải phân đều chỉ nhú bông
Lấy giống nên nghe lời chỉ dẫn
Vồ nhầm lưỡng tính kể đi đong
NhàQuê May 05, 2014
Đừng Lo
Đực Cái có phần sao phí công
Khuyên ai cứ việc vững tâm trồng
Lá phơi làm thuốc trừ ung dứt
Quả hái rim đường xổ ruột không
Cảnh sớm tưng bừng muôn dáng sắc
Vườn chiều hội tụ bách hương bông
Rõ ràng chán mắt đâu gì thú
Trong một mà hai … bạc khó đong
BN06.5.14
Kỹ Thuật Mới
Ươm mầm lưỡng tính… quả kỳ công
Sách kiếm đâu ra dạy cách trồng
Thương Lão mày mò lâu muốn chết
Xin Nàng chỉ chỏ có hơn không
Giữa thân xanh mướt khoe đôi trái
Gần ngọn nõn nà hé mấy bông
Năm tới trúng mùa Qua biếu hết
Cả làng sắm thúng để mà đong
Lão Te 06.5.14
Của Trời Cho
Giống quý trời ban để thưởng công
Siêng năng xới đất, tưới, vun trồng
Con người lưỡng tính tui biết có
Cây cối “ hai phai” ai thấy không?
Lủng lẳng trên thân hai trái giống
Tòn teng chót ngọn mấy chùm bông
Đem cây đấu giá, đua giành giựt
Lúc ấy tiền vô chắc phải đong
Thu Phai 06.5.14
An ... Ủi
Mấy quả liền khi thưởng chút công
Cho người xới đất thích gieo trồng
Trưa chiều rị mọ săm soi kỹ
Sớm tối đề phòng mất mát không
Đừng buồn lác đác vài ba trái
Chớ tiếc lơ thơ sáu bảy bông
Có ít nhưng mà ... mà có có
Còn hơn miệng thế nói long đong
NhàQuê May 06, 2014
NhàQuê
13-07-2014, 08:50 PM
Ranh Giới
Sang giàu đến lúc vụt ra đi
Khó hiểu đàng sau giấu những gì
Của cải hai tay mà nhóc nhách
Gia tài muôn hộc khéo tang phi
An toàn bến bãi .... "yên mồ mả"
Khuếch trướng cơ ngơi ... "lộ vết tì"
Sống giữa trần đời khôn cách mấy
Nguyên hình lộ dạng cõi âm ti
NhàQuê 12-07-2014
Cảm Khái
Của trần để lại nỡ ra đi
Nhắm mắt xuôi tay có tiếc gì
Dị nghị tiếng đời e khó thoát
U hoài quyến thuộc dễ đâu phi
Trên nầy phạm tội mong dù đỡ
Dưới đó đeo gông hết chỗ tì
Hoàn… thổ túi không mình… trụi lũi
Lợi danh rốt cuộc chỉ… ô ti*
Chuồn Chuồn Ớt 12.7.14
Ti : 澌 – Xác chết
NhàQuê
21-09-2014, 01:43 AM
Trung Thu
Trà sen bánh dẽo sẳn đây… mời
Hãy đến cùng Ta thưởng nguyệt chơi
Ngắm trẻ múa đèn rong ngõ phố
Rủ xuân thả mộng rẽ cung trời
Trăng sao bàng bạc soi đêm hội
Già trẻ hồn nhiên rộn tiếng cười
Khoảnh khắc để nghe lòng sống lại
Tuổi thần tiên… hát khúc yêu đời
Trúc Giang 06.9.14
Họa bài :Trung Thu
Phải chi có được tiếng riêng mời
Bận mấy gác bên ... ghé lại chơi
Nhấm nháp Ô Long bên hiên lụa
Ngâm vang Thu Khúc giữa màn trời
Trăng thơm vườn lá thơm tho gió
Hương dịu vuông sân dịu mát đời
Thậm cảm nàng Nga nơi nguyệt điện
Đơn côi ... dành hết thế gian cười
NhàQuê Sep 06, 2014
Í … sao Thầy Cả trách chung mời
Giận dỗi không thèm họp bạn chơi
Để tách Ô Long buồn… nhạt khói
Cho vầng Ngọc Thố héo… u trời
Ghẹo Hằng … cầu lụa lên tiên giới
Thích Mộng… thang mây dỗ giấc đời
Nấn ná… trần gian thêm chút nữa
Đêm Thu vui thỏa ngắm nhau…. cười =))
Trúc Giang 07.9.14
Trung thu rỗng túi bỗng thư mời
Ăn ké dại gì chẳng đến chơi
Quan chức bánh cho quăng khắp đất
Dân đen trà biếu kiếm cùng trời
Ngoài sân trẻ rước đèn vui hội
Trong bếp già nhai bánh rộn cười
Gặp dịp ngắm trăng ôn chuyện cũ
Tuổi đời sắp lão vẫn yêu đời
Thu Phai 08.9.14
Bài Họa: Ngu Sao ...
Làm quan sướng nhỉ tiệc tùng mời
Khỏi tốn xu hào chớ phải chơi
Lễ lạc quà dâng dư nhử chuột
Ngao du quỹ xuất ... đủ la trời
Rằng khôn ráng mọp còn chân cẳng
Chớ dại xin hưu mất thế đời
Mấy cụ ngày xưa treo ấn kiếm
Điền viên có quái để vui cười
NhàQuê 12-09-2014
NhàQuê
24-09-2014, 02:31 AM
Thà Đừng…
Ai đem thương nhớ nhuộm trời Ngâu
Ướt lạnh bầy Ô đợi bắc cầu
Khắc khoải niềm đơn phai mộng thắm
Sụt sùi ngấn lệ cạn canh thâu
Thu đông bóng lẻ tràn thêm tủi
Xuân hạ tim côi chất ngập sầu
Nếu chẳng tương phùng vui hợp mãi
Gặp chi rồi biệt xót lòng nhau…
TrúcGiang 22.9.14
Lo Lấy Lu Mà Hứng Nước Mưa
Lòng mừng khấp khởi Chức cùng Ngâu
Trước phải chờ chim tới nối cầu
Biết mấy năm dài công chuẩn bị
Bao lần phút chót lịnh truyền thâu
Chăn trâu thượng giới đâu gì thú
Dệt lụa thiên tiên ắt lắm sầu
Lang - Nữ giờ đây phương tiện sẳn
Hà rầm cái chuyện tới lui nhau
NhàQuê Sep 23, 2014
NhàQuê
28-10-2014, 05:38 AM
HAI QUÊ
Lâu rồi, từ dạo bước sang ngang
Là cách xa quê mấy dặm ngàn
Về Bến Tre, thương chồng thắt ruột
Qua Cần Thơ, nhớ mẹ bào gan
Hai nơi hai cảnh khôn toàn vẹn
Một hiếu một tình khó đảm đang
Biết trách ai đây hay số phận
Ông Trời khéo buộc khách hồng nhan!
CÚC HƯƠNG
NhàQuê
31-10-2014, 08:13 PM
Chúc Mừng Sinh Nhựt
Đầy hoa lắm bánh chỉ mình không
Có muốn chi hôn giúp phụ chồng
Thứ ngọt dành riêng bên phụ nữ
Đồ tươi chỉ dọn phía đàn ông
NhàQuê tới trễ đành dựa cột
Hội chủ mời lơi cũng nhập sòng
Nhất quyết ghi ngày vô thiệt kỹ
Kỳ sau sẽ tặng cả xe bông
Happy Birthday To Trúc Giang !
NhàQuê Oct 29, 2014
Tự Họa: "Mài Dao Rửa Chén Đã Rành Nghề" **
Khi nào lễ lộc được ngồi không
Mới cất vô ngăn lại muốn chồng
Chén dĩa chung màu hình thiếu nữ
Bình ly đúng bộ kiểu tiên ông
May sao ... gấp rút xơi rồi vọt
Chớ nếu ...cù cưa rủ tụ sòng
Rỉ rả nguyên đêm .... Trời có nước
Mai ngày sót lại chỉ bình bông
NhàQuê, Oct 29, 2014
** Lấy ý từ bài: Gác Tay Lên Trán
CÁM ƠN nghen…
Vui vầy… thích lắm… tội gi không
Ai dại đèo thêm gánh nợ… chồng
Lúc giận gầm gừ như hổ báo
Khi vui thủ thỉ tựa… dê ông
Thôi phe yểu điệu mời riêng nhóm
Để khách… phong lưu xếp một sòng
Nói nhỏ nầy nghe… hai chín tới
Có gan thì tặng cả… vườn bông :))
Trúc Giang
NhàQuê
20-11-2014, 07:09 AM
TUI CƯỜI TUI
Học nói... cà lăm khó thấy bà
Thêm bài… chiết vận phục ghê nha
Không tài cố gượng e càng hổ
Ít chữ ham chen thiệt quá gà
Cứ tưởng cao to ngoài vũ trụ
Nào dè nhỏ bé giữa bao la
Về nghiền sách mực chờ khoa tới
Chắc được thầy khen vớt đậu mà !
TrúcGiang 14.11.14
Bài Họa: Dán Nhầm Tường
Cười khan lạ lắm quý ông bà
Ráng nghiệm truy nguồn mới hiểu ra
Vẽ phượng nhìn lông sao giống "cuốc"
Sơn công kiểm móng rặc y gà
Đem chưng giữa chợ bàng quang khớp
Áp dán trên tường thọ ách la
Giả dại ngu ngơ bèn lấn tới
Ngờ đâu nữ kiệt tởn chưa mà
NhàQuê Nov 15, 2014
NhàQuê
19-12-2014, 10:26 PM
http://2.bp.blogspot.com/-hfPk0ytewPk/VI4q94OHwdI/AAAAAAAACoQ/Q4NDnYVaqT0/s1600/00D34.jpg
Áo Dài
Tự thuở bàn tay khéo Cát Tường**
Đem tà áo ngự chốn văn chương
Thanh thanh ngấn cổ thanh như thể
Mảnh mảnh vòng lưng mảnh lạ thường
Chỗ hở cầm chừng ... ôi diễm tuyệt
Nơi cong cố tạo ... nghiệt vô phương
Cho dù ... đã khoác đều hiền dịu
Điểm nét thêm hoa đẹp biết dường
NhàQuê Dec 13, 2014
**Cát Tường: Le Mur đã cải cách áo dài , không phải Cát Tường giải phẩu thẩm mỹ !
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.