Trần Vi Thông

Trái sầu

Bầu chọn cho bài này



Trái Sầu

Em như dòng suối rong chơi
Phù hoa khát vọng cuốn trôi xa dần
Ta ghềnh đá núi ngại ngần
Gío sương đã ngấm bụi trần rong rêu

Lặng thầm riêng cõi cô liêu
Làm sao nói được bao điều tơ vương
Tan mơ khép mộng thiên đường
Nhớ câu “hoa héo” mà thương kiếp người!

Trách ai thả gió lưng trời!
Để cho lá úa khóc đời dở dang
Sóng tình dạo khúc mênh mang
Bể dâu câu hát bẽ bàng từ đây!

Tiếng buồn vọng tới chân mây
Hồn say cánh gió tàn cây rì rào
Lá rơi cành vẫy tay chào
Lao xao giọt nắng nhuộm màu hoàng hôn

Trái sầu sao nỡ chín non?
Vành môi dù đã héo hon vẫn chờ!
Nỗi niềm thao thức vần thơ
Tình đêm con sóng vỗ bờ nhớ nhau!

Vi Thông
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận