Tất cả Blog Entries

  1. Lặng lẽ phố khuya





    LẶNG LẼ PHỐ KHUYA

    Lặng lẽ riêng mình góc phố đêm
    Đèn khuya chiếc bóng đổ bên thềm
    Ngu ngơ lá trút niềm tâm sự
    Hiu hắt con đưng hoang vắng thêm


    Nhịp bước lào xào trên lá khô
    Vi vu khúc nhạc gió ơ thờ
    Vẳng đưa đây đó lời trăn trở
    Tiễn gót chân người qua cõi mơ

    Trải bóng hai hàng cây đứng yên

    Cô đơn trổ
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Goc tự tình

    LuA HaT
    Chủ đề : Thơ quê hương
    Cây lúa hát về đôi vai mẹ
    Đòn gánh trĩu cong cả trưa hè
    Mùa đông nằm ngủ trên lưng áo
    Sương rơi từng hạt đọng tiếng ve.

    Cây lúa hát về xanh luỹ tre
    Những cọc vè giăng* mùa nước nổi
    Em đưa cơm, thuyền câu hai mái
    Cha đi cày nước lũ le te.

    Cây lúa hát về cánh đồng xa
    Bông xúng ngoi từ sâu con nước
    Cánh cò duyên lứa đôi ta,
    Hương cau thoang thoảng ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. Goc tự tình





    ĐÊM MỘNG
    Chủ đề : Thơ tình
    Người ta bảo đêm dài lắm mộng
    Còn anh thao thức đón mộng vào
    Niệm cũ đêm sâu với khát khao
    Gối chăn lẻ chiếc, tình đơn bóng.

    Gửi én về đây bắc cầu mây,
    Nối ngày xa cách thành thương nhớ
    Nối những hoài mong hoá đợi chờ
    Ngày vắng em anh hoá bơ vơ.

    Hỏi trăng có tỏ vào cõi mộng
    Một tấm tình trao gửi cõi mơ
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. Goc tự tình




    B¡N KHO¡N
    Băn khoăn sớm nắng để chiều mưa
    Chiều mưa bướm trắng không về nữa
    Cả lũ ong vàng cũng vắng thưa
    Vườn hồng quạnh quẽ mênh mông quá
    Hương thoảng buồn tênh ngọn gió đưa
    Gió đưa cánh hoa rơi man mác
    Nhuộm tím chiều xào xạc cô liêu…
    Cô liêu sương gió trải đã nhiều
    Lênh đênh bể bắc về cuối đất
    Bước lạ phương xa dạ bùi ngùi
    Thương cánh chim bay chiều viễn xứ
    Cánh hồng chìm đắm ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. Goc tự tình


    CHUỘC LỖI
    Chủ đề : Thơ tình
    Một phút dại khờ anh để mất em
    Hố cách ngăn không lấp đầy thiếu vắng
    Nắng ngủ yên trên vạt cỏ xanh mềm,
    Đàn bướm vàng ve vãn đoá hoa xinh.

    Thuở yêu nhau hai đứa rất chân tình,
    Một chiều mưa, sớm lạnh cũng xẻ đôi,
    Quả ớt cay, trái me chua bẻ nửa…
    Thuở đầu đời đắng ngọt…mãi khôn nguôi.

    Bóng đêm nấp sau vừng sáng mặt trời,
    Sau vừng ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 739/821 ĐầuĐầu ... 239 639 689 729 737 738 739 740 741 749 789 ... CuốiCuối