Bạch Hồng Ngọc

  1. Thơ Duyên An

    Quote Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc Xem bài viết

    MỘT NỬA

    Trăng ngang đỉnh núi nửa vầng
    Nửa thương, nửa nhớ, nửa tầng hắt hiu
    Nửa niềm sầu mộng tình siêu
    Nửa bay theo gió nửa phiêu theo dòng
    Nửa đời hai nửa long đong
    Vầng trăng một nửa nên lòng tương tư

    07/9/2011
    BHN
    Chuyên mục
    ‎ Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. Trang thơ: Bạch hồng ngọc

    Quote Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc Xem bài viết
    NHỚ TÌNH XƯA

    Anh viết tặng em trời thu Hà Nội
    Nắng Ba Đình chất chứa yêu thương
    Tựa bao giờ anh bỗng nhớ quê hương
    Nơi đó có tình hai ta trong trắng!

    Đã qua rồi tình đi vào sâu lắng
    Đến bây giờ anh không thể trách em
    Điều duy nhất, duyên số chẳng ấm êm
    Anh thầm lặng, nhìn tình xuân ủ rũ.

    Nên bây giờ, biết thế nào
    ...
    Chuyên mục
    ‎ Chưa phân loại
  4. Trang thơ: Bạch hồng ngọc

    Quote Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc Xem bài viết
    QUÊ NHÀ NGÀY ẤY
    (Thơ cổ phong)

    Em nhớ không em? mùa thu xứ Nghệ
    Thăm làng sen ?
    hay tắm nắng thành Vinh ?
    Hãy để cho anh gửi cả nụ cười xinh
    Vào tóc em, buông xõa đỏ bụi đường…

    Em có nhớ không?
    Mái trường xưa tạm bợ
    Mà hai ta cứ quấn quýt từng giờ
    Nhớ những hôm bầy chim sắt rú gầm
    Tiếng kẻng đánh dồn …
    ...
    Chuyên mục
    ‎ Chưa phân loại
  5. Hoàng Thị _ Thơ Cảm tác Qua Tranh Ảnh .

    Quote Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc Xem bài viết
    TƯỢNG ĐÁ

    Thời gian dần trôi rêu phong phủ
    Tượng đá một mình đứng ngẩn ngơ
    Non nước trời mây lồng lộng gió
    Nỗi buồn sâu thẳm ẩn thiên thu

    01/9/2011
    Bạch Hồng Ngọc
    Chuyên mục
    ‎ Chưa phân loại
  6. Hoàng Thị _ Thơ Cảm tác Qua Tranh Ảnh .

    Quote Nguyên văn bởi Bạch Hồng Ngọc Xem bài viết
    DÁNG TRƠ TRƠ

    Hai tay chấp vái đứng trông trời
    Non nước mây trời tràn ánh soi
    Mưa nắng trớ trêu bao kín phủ
    Bão giông vùi dập lướt qua tôi
    Ra đi năm tháng dần phai nhạt
    Trở lại thời gian lặng lẽ trôi
    Tượng đá ngàn năm rồi vẫn vậy
    Một mình sừng sững chẳng luân hồi

    01/9/2011
    Bạch Hồng Ngọc
    Chuyên mục
    ‎ Chưa phân loại
Trang 10/45 ĐầuĐầu ... 8 9 10 11 12 20 ... CuốiCuối