Kazemi Tuyetmai

  1. THƠ TÌNH - NGUYỄN TUYẾT MAI



    Ảnh họa sĩ Nhật vẽ Nguyễn Tuyết Mai ngày mùng 8/6/2014


    NÉT VẼ

    Ai vẽ em vào tận trái tim anh?
    Như kim cương long lanh rọi sáng
    Trọn vẹn tỏa ngời, tráng lệ lòng nhau
    Để núi nam châm quay đầu hút mạnh.

    Hòa cực Bắc - Nam nóng lạnh ấm tình
    Vượt qua bao hành trình lộ vỉa
    Nét
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  2. Sức Khỏe Cho Mọi Người
  3. GIAI ĐIỆU ĐÔI MÌNH

    Nốt Nhạc Anh Và Em

    Nốt nhạc em vốn trầm bổng không lời
    Đông lạnh giá hồn chơi vơi gam lạ
    Ở phía nào sáo đàn anh đang thả
    Bỗng bay về ấm nóng cả làn môi.

    Nhành xuân em bừng nảy lộc đâm chồi
    Niềm khao khát mở cánh vàng nao nức
    Lời ru cứ phập phồng trong lồng ngực
    Má ửng hồng rừng rực cả trời yêu.

    Em muốn giang tay ôm
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  4. THƠ TÌNH - NGUYỄN TUYẾT MAI

    LỜI CẦU XIN

    Lời cầu xin từ đại dương mênh mông
    Trùm lên lớp sóng nồng hoang dại
    Kỳ diệu thế mà mặn mòi, xa ngái
    Người nhận, cho có hăng hái mở lòng ?

    Lời cầu xin thêu hình anh long lanh
    Nồng nã lắm, làm sao nhanh từ chối
    Cô bé yêu rồi, gật đầu rất vội
    Làn môi hờ đâu hờ nữa... trời ơi!

    Dè dặt vậy mà diệu vợi lời ai
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  5. THƠ TÌNH - NGUYỄN TUYẾT MAI



    TÂM TÌNH VỚI QUÊ NHÀ

    Từ Japan xa xôi ở xứ người
    Con viết bài ca về cố hương yêu dấu
    Đây Tứ Yên bên Lô Giang – một miền quê xanh ngát
    Vui Yên Mỹ, Yên Lương, Yên Phú, Yên Kiều

    Với biết bao kỷ niệm không bao giờ phai
    Dẫu xa quê hương bao tháng năm dài
    Tình đất, tình người,
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
  6. NỐT NHẠC BUỒN

    Quote Nguyên văn bởi Kazemi Tuyetmai Xem bài viết
    Chia sẻ cùng anh Dạ Cổ Hoài Lang một Nốt Nhạc Buồn bằng bài thơ dưới này của TM nhé. Chúc anh ngày cuối tuần hết buồn và vui khỏe ạ .

    HẠNH PHÚC BUỒN

    Hạnh phúc vừa thật đến trong tầm tay
    Bỗng vụt bay vào mênh mang cay đắng
    Nhuốm buồn đau, chùm lên khoang tim trống vắng
    Nén vào cánh đồng hoang tâm sự trĩu đầy.

    Ai gieo vào vườn trái chín hôm nay.
    Nức đẫm hồn phiêu hương
    ...
    Chuyên mục
    Chưa phân loại
Trang 3/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối