phamvanta_bn

Thơ Đường - Huy Thanh

Bầu chọn cho bài này
Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
TẶNG GIÀ
---*---
Cửu bát xuân đời ngoại tám mươi
Gối còn rắn chắc miệng tươi cười
Nhìn hoa vẫn muốn tay sờ soạng
Ngắm bướm còn ham mắt chẳng rời
Nghe hội làng bên lòng rạo rực
Thấy chèo phố Núi dạ bồi hồi
Nhờ trời phước ấm ông luôn khỏe
Phật độ tăng dần tới
i thập mười.

18/9/2013
Tuyen45


ĐỜI VUI THOẢI MÁI


Tính toán chi nhiều tuổi mấy mươi
Đời vui thoải mái đẹp câu cười
Trời ban phước lộc luôn cầm giữ
Đất tặng hương thơm mãi chẳng rời
Cúc thắm đơm hoa khoe trước ngõ
Mai vàng nở rộ ngát bên hồi
Vần thơ để lại đầy lưu luyến
Tuổi hạc dần cao vẹn chữ mười .

Mạnh Kỷ
19/9/2013


KỈ NIỆM

Thu về nhớ thuở tuổi hai mươi
Kể chuyện trầu nhai khúc khích cười
Tóc bạc ông bà không muốn thấy
Xuân thì cháu chắt chẳng mong rời
Đường quê thuở trước mơ màng bước
Kỉ niệm ngày xưa lặng lẽ hồi
Hạ rủ thời gian đừng tách bến
Làm sao trở lại lúc hai mười

Huy Thanh
19-9-2013
Từ khóa: Không dùng Sửa Tag
Chuyên mục
Chưa phân loại

Bình luận