Nguyễn Hoạt
THƠ MỚI
Gửi bởi
ngày 24-04-2016 lúc 09:59 AM (1098 Lần đọc)
NGÃ BA ...
Chiều nay cơn mưa bất chợt
Gặp em ở ngã ba đường
Nhìn nhau ngập ngừng không nói
Đầy trời xối xả mưa tuôn.
Em đi rẽ về bên trái
Mưa theo bong bóng phập phồng.
Tôi đi rẽ về bên phải
Nước trôi như một dòng sông.
Ngã ba - Con đường còn lại
Một thời hai đứa cùng đi
(Bây giờ hai người hai ngả
Thôi đừng nhắc lại làm chi).
Ngã ba con đường thì ngắn
Chỉ cần vài phút đi qua.
Ngã ba cuộc đời lạc lối
Trọn đời dằn vặt xót xa.
(Nguyễn Hoạt)