• Việt Nam Thi Hữu

    gửi bởi Đăng tin ngày 11-10-2015 06:22 AM




    MONG MANH


    Em mong manh lá cỏ
    Tôi lãng đãng mây trời
    Hai ta ở bên đời
    Mà tầm tay khó tới

    Em tâm hồn bốn cõi
    Tôi nghệ sĩ đa đoan
    Ôm cọ vẽ đồng vàng
    Giật mình mùa đã vội

    Em lệ nhòa, nhức nhối
    Tôi thảng thốt tìm yêu
    Bám mảng ngói rong rêu
    Cựa mình lời của đá

    Em về trong nghiêng ngả
    Tôi thả màu phiêu linh
    Lem nhem bức tranh tình
    Bóng dài đêm hoang hoải

    Ta bên dòng tình ái
    Nhòa nhạt kiếm tìm nhau
    Tôi vẽ con tim đau
    Mực gầy, khô cọ mỏng

    Tôi tô màu ảo vọng
    Tôi thêm thắt tình thơ
    Xong rồi,
    Bức vẽ chỏng chơ
    Mình tôi ôm cọ
    Bơ vơ
    Một mình…

    Thanh Nguyệt

    gửi bởi Đăng tin ngày 07-10-2015 11:11 AM




    THÁNG NĂM - TRƯỜNG SƠN

    ( Tác phẩm đạt giải III cuộc thi Thơ tự do do vnthihuu.net tổ chức năm 2015 )

    Tháng Năm - đi dọc Trường Sơn
    Miên man bướm lượn gió vờn xôn xao
    Trập trùng vực thẳm đèo cao
    Núi vây khắp nẻo rừng bao tứ bề

    Tháng Năm - xanh thẫm sơn khê
    Bằng lăng tím biếc đường về Đa Krông
    Hoa rừng ươm trắng sườn Đông
    Khe Sanh đỏ thắm, Tà Long nhuộm vàng
    Tháng Năm - A Lưới nắng rang
    Hồng Vân ướt sũng mưa ngàn đồi Tây
    Đắk Chè thác điểm chân mây
    Du dương sóng nhạc ngất ngây hương tình
    Tháng Năm - đi giữa thanh bình
    Mùa xuân rực rỡ lung linh trên đường
    Về đây hoài niệm chiến trường
    Từng tấc đất đẫm máu xương anh hùng

    Tháng Năm - lửa phượng bập bùng
    Sáng bừng lý tưởng kiên trung một thời
    Bản làng điện sáng rực trời
    Cung đường Tổ quốc rạng ngời tình yêu!

    Trần Anh Dũng

    gửi bởi Đăng tin ngày 03-10-2015 10:57 AM





    THỰC ĐƠN TÌNH YÊU


    Anh xin làm phụ bếp cho em
    Nếm bằng con tim
    Nêm bằng ánh mắt
    Ngắm em trong lửa cơm chiều vàng nhạt
    Chỉ vậy thôi cũng đủ no lòng

    Anh biết!
    Ngày rồi cũng dần xa thuở tóc hẹ xanh
    Đâu mãi mơ hoang lẩu người bờ môi nấu ngót
    Đâu thể để em tẩm chiên suốt đời với nỗi niềm lăn bột
    Vui buồn như giọt tương cay

    Em dọn món gì cho nhau đêm nay
    Hạnh phúc hầm tiêu hay khổ đau xào chua ngọt
    Hãy cho anh thêm một lần làm thằng chồng tốt
    Nhóm lửa yêu ấm cúng bếp đời

    Ngoài kia...
    Những cuộc vui ly cụng tay mời
    Anh chả thiết gì một mình với sơn hào hải vị
    Hãy luộc cho nhau đọt lang ngọn bí
    Và mặn với nhau mắm cái quê mình
    Anh muốn cùng em âu yếm món tình...

    Đoang Hồ

    gửi bởi Đăng tin ngày 29-09-2015 05:47 AM





    HẠ VƯƠNG


    Hạ về...
    vàng hạt nắng trưa
    Rắc lên cành nhớ đỏ mùa phượng sang

    Mưa buồn...
    nhỏ xuống cành bàng
    Tiếng ve than vãn ngỡ ngàng chia tay

    Vần thơ...
    lưu bút ai hoài
    Đôi con bướm mộng ngã soài bờ thương

    Rưng rưng...
    phượng đổ sân trường
    Bằng lăng tím mộng tơ vương nỗi niềm...


    UYỂN NHI
    29.5.2015
    gửi bởi Đăng tin ngày 25-09-2015 06:23 AM




    MÙA YÊU ĐÃ XA RỒI


    Hạ sắp sửa trôi đi
    Thu cũng gần ghé lại
    Chỉ còn ta đợi mãi
    Một mùa yêu xa vời

    Mây lờ lững cuối trời
    Lá vàng rơi ngõ vắng
    Giữa muôn ngàn tia nắng
    Trái tim vẫn lạnh tanh

    Màu mắt chẳng còn xanh
    Khi lệ nhòe hoen đỏ
    Đêm từng đêm vàng võ
    Chập chờn với cơn mê

    Thời gian chẳng quay về
    Nên mùa yêu cũng mất
    Màu hoa như úa nhạt
    Khi lối hẹn không em

    Nhịp đập của con tim
    Từng hồi từng hồi chậm
    Ngọn đèn tình bỗng tắt
    Mùa yêu đã xa rồi.

    Ngọc Tĩnh

    gửi bởi Đăng tin ngày 21-09-2015 11:00 AM





    RU TÔI

    Người ta có vợ để ru chồng
    Tôi chỉ ru toàn những viển vông
    Ru cọng mùi thơm trồng xóm núi
    Ru cây lúa nhỏ ở ven đồng
    Thâu đêm thả mộng ru tình gió
    Suốt buổi ru cành lả bến sông
    Rồi đến nay ru đầu chớm bạc
    Lời ru vọng khắp cả non bồng.

    Song Hà
    gửi bởi Đăng tin ngày 17-09-2015 07:55 AM




    SẦU ĐÔNG 2


    Ước được cùng xuân mãi lửa hồng
    Bên người sưởi ấm những sầu đông
    Chờ ai bến vẫn xanh lòng đợi
    Dõi bạn ghe hoài đỏ mắt trông
    Gối tủi tràn châu nhà ngõ lạnh
    Chăn hờn đẫm lệ gác phòng không
    Đìu hiu lẻ bóng trăng gầy rọi
    Khoảnh khắc cầu mưa nghẹn chữ nồng.
    Huề Nguyễn

    Trang 100/176 ĐầuĐầu ... 50 90 98 99 100 101 102 110 150 ... CuốiCuối
  • Lịch

    Tháng 1   2026
    Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • Blog mới