• Việt Nam Thi Hữu

    gửi bởi Đăng tin ngày 03-09-2013 11:06 AM

    NHƯ XƯA VII



    Chiều chiều
    Tôi đứng lặng thinh
    lắng nghe tiếng hát tự tình nhà bên
    Mấy mùa
    mưa nắng mông mênh
    dòng sông đời cũng lênh đênh má hồng

    Sao người
    lại nỡ đành lòng
    để em ôm lấy phòng không não nề ?
    Canh dài
    đông đến tái tê
    Người đi ngày ấy – Người về nơi nao ?

    Nhà nghèo
    thiếu gấm gối đầu
    thiếu màn nhung lụa, thiếu màu quan sang
    Nhưng em
    đâu thiếu tơ vàng
    khi ngồi xõa tóc đợi chàng ngoài hiên

    Nhớ nhung
    nhung nhớ huyên thuyên
    gió đưa ngan ngát hương miền đất quê
    Thắm tùng
    bông cỏ chân đê
    thơ em còn tỏ lời thề như xưa ...


    Sông Hậu.
    BTV.vnthihuu
    gửi bởi Đăng tin ngày 30-08-2013 11:23 AM



    LỆ TÌNH NGÂM

    Lại gió đông về giọt giọt rơi
    Xót lòng nhau lắm hỡi người ơi
    Thiên duyên giáng định mình đôi ngả
    Nghiệp dĩ mang theo khổ một đời
    Mấy thủa mây bay nhòe khóe mắt
    Bao lần gió cuốn lạt vành môi
    Thì thôi, trách nữa hồn đau lắm
    Giọt lệ tình ngâm mãi đắng rồi.
    Mai Mơ
    BTV.vnthihuu
    ( VMT )

    gửi bởi Đăng tin ngày 26-08-2013 12:18 PM





    VŨNG MÙ SƯƠNG

    Mỗi khi cơn mưa bụi
    Lất phất bay ngang qua
    Hình như trong từng hạt
    Có dáng ngày đã xa

    Bước chân đều nhịp chậm
    Trái sao còn bay bay
    Gió có vờn như thuở
    Hai tay với vươn dài

    Mưa xưa trong trí tưởng
    Mưa nay lặng lẽ chờ
    Không là ngày cổ tích
    Hạt nước lăn thành thơ

    Cây me già mất dấu
    Chiếc lá nhỏ vẫn còn
    Vẽ nét vào khung nhớ
    Mùa qua mùa xanh non

    Một ngày kia tiền kiếp
    Chờ cửa dưới hàng hiên
    Giọng nào nghe cũng lạc
    Bao năm và nỗi niềm

    NhàQuê 2009
    BTV.vnthihuu
    gửi bởi Đăng tin ngày 22-08-2013 08:47 PM

    Thông báo về nhân sự BĐH


    Kính thưa quý Thành viên,

    Nhằm kiện toàn bộ máy điều hành hơn nữa, sau khi đã trao đổi, bàn bạc, nay :

    Ban Quản trị Diễn đàn vnthihuu xin trân trọng thông báo :

    Kể từ ngày 22.8.2013

    - ĐHVC Thy Lan kiêm ĐHV phụ trách chuyên mục NHẠC THIẾU NHI và PHIM HOẠT HÌNH.

    - BĐD KVMB Lê Đức Mẫn kiêm ĐHV phụ trách chuyên mục CÂU LẠC BỘ VĂN HÓA DÂN GIAN.

    - ĐHV Bạch Hồng Ngọc kiêm ĐHV phụ trách chuyên mục HUÊ VIÊN CÁC và TIẾU LÂM QUÁN.

    - ĐHV Nguyên Xuân kiêm ĐHV phụ trách chuyên mục DANH NGÔN - LỜI HAY Ý ĐẸP.

    - ĐHV Phong Trần kiêm ĐHV phụ trách chuyên mục TRANG SÁNG TÁC VĂN XUÔI và TRANG VĂN SƯU TẦM.

    Để diễn đàn Thi Hữu ngày càng phát triển, chúng tôi rất mong sự hợp tác chí tình từ quý Thành viên.

    Kính chúc các tân ĐHV nhiều sức khỏe, niềm vui, cùng góp sức đưa diễn đàn Thi Hữu ngày càng thăng tiến.

    T/M. BQT
    Admin
    gửi bởi Đăng tin ngày 22-08-2013 11:02 AM

    Tác giả TUYỀN LINH www.vnthihuu.net





    Cố Nhân

    Gọi chi hai tiếng cố nhân
    Cho câu Tống Biệt mãi thầm thì rơi
    Chừ đây cuối đất cùng trời
    Còn đâu tương ngộ, hỡi người trong thơ !

    Lối xưa rêu phủ xanh mờ
    Biết còn đứng vững bên bờ tử sinh
    Con đường phía trước mông mênh
    Sóng xô bão nổi vạn ghềnh thác reo

    Dù đời còn chút hương yêu
    Cũng xin giữ để kiếp sau hẹn thề
    Bây giờ liễu khuất sương che
    Rẽ chia lối mộng đường về xa xăm

    Ai đi cắt nửa vầng trăng
    Để ai lỗi hẹn " Một lần trăm năm " (*)
    Để ai một thuở đảo điên
    Tình chung khó nói, niềm riêng khó bày

    Câu thơ lục bát còn đây
    Thay câu Tống Biệt lạnh đầy chiêm bao
    Ngồi nhìn đất thấp trời cao
    Hỏi ai ? Ai biết kiếp nao tương phùng ?!


    Tuyền Linh

    (*) Tình khúc: Một lần là trăm năm của NS Nguyễn Văn Thơ
    BTV.vnthihuu
    ( PT )
    gửi bởi Đăng tin ngày 18-08-2013 03:42 PM

    Tác giả NGUYỄN ĐĂNG TUYÊN www.vnthihuu.net



    VIẾNG MỘ LIỆT SĨ

    ---*---

    Tôi về viếng mộ các anh

    Không kèn, không trống, không danh phận gì

    Chỉ đem tấm thẻ cử tri

    Là dân nước Việt ấy vì biết ơn


    Tôi quỳ cắm nén nhang thơm

    Lên từng ngôi mộ đã sơn quốc kỳ

    Các anh vì nước ra đi

    Tuổi xuân hiến trọn trước khi hòa bình


    Tên anh rạng rỡ quang vinh

    Sống cùng lịch sử nước mình Việt Nam.


    23/7/2013

    Tuyen45

    BTV.vnthihuu

    ( NaX )
    gửi bởi Đăng tin ngày 14-08-2013 10:26 AM

    Tác giả HOÀNG TUẤN www.vnthihuu.net



    VỀ ĐÂY... EM!
    Gửi MH

    Một năm rồi! Em trở lại nơi đây
    Vườn cau nhỏ... hương bay ngào ngạt đón
    Những búp non vươn dài xanh mơn mởn
    Đua nhau xòe như những cặp môi xinh.

    Nắng vàng thu nhuộm sắc lá lung linh
    Hòa tiếng sóng, gió trùng khơi dào dạt
    Được gặp em sau bao ngày khao khát
    Anh thấy mình... bỗng khuấy động con tim.

    Chút hồn thơ từ lâu lắm lặng im
    Giờ thức dậy dâng trào như sóng biển
    Từng chữ, từng câu... theo nhau ùa đến
    Nặng nỗi niềm thương mến gửi trao em.

    Vầng trăng khuya chênh chếch rọi đầu thềm
    Khe khẽ nhắc chúng mình thêm gắn bó
    Em ơi em về đây nghe sóng vỗ
    Thả hồn say với tình biển - trăng – thơ.

    Về đây... em! Thanh thản thỏa lòng mơ
    Quên tất cả thăng trầm trong cuộc sống
    Đi bên nhau ngắm biển xanh, gió lộng
    Ngắm mặt trời đỏ lựng lúc bình minh

    Về đây... em! Gửi lại chút hương tình!

    21 – 10 – 2012, TP

    BTV.vnthihuu
    Trang 128/176 ĐầuĐầu ... 28 78 118 126 127 128 129 130 138 ... CuốiCuối
  • Lịch

    Tháng 1   2026
    Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • Blog mới