• Việt Nam Thi Hữu

    gửi bởi Đăng tin ngày 22-09-2011 11:33 AM

    Tác giả VI THÔNG www.vnthihuu.net


    LẶNG LẼ PHỐ KHUYA

    Lặng lẽ riêng mình góc phố đêm

    Đèn khuya chiếc bóng ngả bên thềm
    Ngẩn ngơ ôm ấp niềm tâm sự
    Hun hút con đường đêm vắng tênh

    Nhịp bước lào xào trên lá khô
    Vi vu khúc nhạc gió ơ thờ
    Vẳng đưa đây đó lời trăn trở
    Tiễn gót chân người qua cõi mơ

    Đợi giấc đêm về cây muốn yên
    Chia nhau những cội nhánh ưu phiền
    Lắng nghe từng bước chân qua lại
    Xào xạc ru đời chút lãng quên

    Dãy phố im lìm như ngủ say
    Sương khuya giá lạnh thấm vai gầy
    Mảnh trăng nghiêng bóng sầu thao thức
    Quạnh quẽ lưng trời mây vẫn bay

    "Người ấy" bây giờ đang ở đâu?
    Băn khoăn lá úa rụng trên đầu
    Nhắc nhau chuyện cũ thôi hoài niệm
    Nghiệm cõi nhân tình lắm nỗi đau!

    Tận cuối trời xa ai ngóng trông
    Có nghe đêm gió về chạnh lòng
    Đời đã không tròn câu ước mộng
    Thôi đành giữ lại chút hương nồng!

    Viện Y dược học dân tộc 2004
    Vi Thông

    BTV.vnthihuu

    gửi bởi Đăng tin ngày 20-09-2011 08:46 AM


    Tác giả THÁI BÌNH THI HỮU (vnthihuu.net)



    Thiên Đường

    Thiên đường trái cấm vụng ăn
    Trần gian, chịu tội ăn năn đọa đầy

    Che đầu là những mây bay
    Đỡ lưng là những cỏ dầy mơn man
    Khi vui, rượu đắng ly tràn
    Khi buồn, tơ liễu buông màn, cô đơn

    Si cuồng mãn hạn, chiều hôm
    Ngồi buồn trông ngọn gió nồm thổi lên
    Thương nhau màu tóc không bền
    Trái tim lỡ phụ lời nguyền thì đau

    Kiếp này không bén bụng nhau
    Khờ… thôi thì hẹn kiếp sau thiên đường


    TBTH
    @BTV.vnthihuu


    gửi bởi Đăng tin ngày 18-09-2011 03:06 PM

    Tác giả LÊ THU TRANG www.vnthihuu.net




    CÕI NHỚ

    Mây theo gió gửi hồn rong phiêu lãng
    Cõi miên trường chim lỡ dở đường bay
    Chốn thiên thai chờ tháng rộng năm dài
    Nương thế tục ngóng ngày mai hạnh ngộ


    Bước chân hoang trót sa vùng bão tố
    Biển muôn trùng xô sóng dậy lô nhô
    Xoáy cuồng phong phiền muộn tấm thân cô
    Chiếc phao nhỏ nhấp nhô toàn sóng dữ


    Những hoang mê cuốn xô đời lữ thứ
    Giấc mộng đời thử thách một cơn mơ
    Bừng tỉnh rồi chợt thấy mình ngu ngơ
    Vùng tăm tối cách xa miền ánh sáng


    Hành trình bước biết phương nào tỏ rạng
    Mỏi mệt về chập choạng bóng hình ai
    Tình yêu kia! niềm khát vọng tương lai
    Ta vụng dại ngẩn ngơ hoài môi mắt


    Làm sao đây? thôi vạt tim nén chặt
    !
    So phím đàn cung nhạc thiếu lời ca

    Dư âm xưa tự nhiên bỗng nhạt nhòa
    Rồi lạc điệu phôi pha tình cuồng nhớ

    Quên được sao thiết tha kỷ niệm cũ?
    Nhạt phai rồi màu trắng sáng tinh khôi
    !
    Đã xa xôi ánh mắt thuở mây trời

    Rời cõi mộng nhớ nhau vòng tay ấm.

    lethutrang
    @BTV.vnthihuu
    gửi bởi Đăng tin ngày 17-09-2011 09:00 AM

    Tác giả TĂNG HÀ MY (vnthihuu.net)



    MỘT MÌNH...


    Em về buồn giấu trên cây
    Núp nhìn khe lá, chân quày lối xưa
    Ngõ đi mòn bước chiều mưa
    Gởi theo con nước lững lờ chia phai.

    Dòng trôi nhòa dấu trang đài
    Mây pha suối tóc gió cày xác xơ
    Còn đâu ngày tháng ước mơ
    Treo thu cánh lá thẫn thờ ngang qua.

    Từng mùa lá đổ mưa sa
    Phủ che niềm nhớ ánh tà tịch liêu
    Em về dìu bóng lạc xiêu
    Hồn trang trải ngõ, phù kiều lánh trao.

    Cho thu một mảnh yếm bào
    Vàng theo cánh quyến, dạt dào mây ngân
    Em về nhặt lá trên sân
    Chiều đi im vắng, bần thần ngẩn ngơ.

    Xin cho lời thấm qua thơ
    Đưa ta về lại bến bờ nhân duyên
    Xong chưa? Tròn bước truân chuyên!
    Triền non gió thả rong miền chiêm bao.

    TĂNG HÀ MY
    BTV.vnthihuu
    gửi bởi Đăng tin ngày 16-09-2011 09:02 AM


    Tác giả TRẦN THỊ BÍCH DUYÊN (vnthihuu.net)


    MÁ ƠI BA CON ĐÂU?


    Má ơi! sao má dối con?
    Rằng ba bổn phận chưa tròn thân trai
    Rằng con hãy ngủ cho say
    Ba về má sẽ gọi ngay con mà
    Lúc thì...ba ở rất xa
    Lúc thì…thôi cứ ngủ bà nghe con!

    Thế rồi thống nhất nước non
    Con vừa bẩy tuổi mắt còn thơ ngây
    Ngày cầm tờ giấy trên tay
    -Ba con...má nói, từ nay không về
    Lầm bầm: Con ghét ba ghê!
    (Vô tư cái thuở chưa hề lớn khôn)
    Lặng nghe giây phút con hờn
    Tủi thân má khóc từng cơn nghẹn lòng:
    -Trời ơi! tôi đã mất chồng
    Con ông đang khóc trong lòng tôi đây!

    Con còn nhỏ dại đâu hay?
    Dỗi hờn dăm phút lăn quay ngủ rồi!
    Còn riêng má khóc cả đời
    Nuôi con vất vả chẳng lời hé môi!

    BD
    BTV.vnthihuu
    HX

    gửi bởi Đăng tin ngày 15-09-2011 10:23 AM

    Tác giả DAONAMXUONG (vnthihuu.net)




    TIM ƠI ! HÃY THỨC DẬY...

    Tôi muốn yêu sao tình yêu không đến?
    Chẳng cho lần hò hẹn
    lúc cần nhau
    Chẳng xôn xao đưa mắt liếc, môi chào
    Mà lặng lẽ, không nôn nao xao xuyến

    Tôi muốn yêu nhưng
    tình chưa lên tiếng
    Đàn im lìm thiếu nốt bản tình ca
    Chẳng một lần tim vọng khúc ngân nga
    Câm lặng mãi không mặn mà nồng ấm

    Tôi muốn yêu,
    cho tim nhiều xúc cảm
    Chảy trong người dòng máu thắm hồng tươi
    Sao lại nghe nhịp bối rối rã rời
    Xin hãy tỉnh, và ngỏ lời tim hỡi!

    Ta cứ yêu cho đời vang tiếng nói
    Dẫu đau lòng nhưng máu chảy về tim
    Vẫn còn hơn là chết lịm im lìm
    Khi tạo hoá đẩy đưa
    người kiếp sống

    Thức dậy đi cho tình tràn máu nóng....

    daonamxuong
    @BTV.vnthihuu
    gửi bởi Đăng tin ngày 14-09-2011 11:07 AM

    Tác giả MINH THÙY (Bé Bơ) vnthihuu.net


    Chùm thơ Thiếu nhi


    BÉ BƠ

    Em là BÉ BƠ
    Chăm ngoan lắm cơ!
    Là học sinh giỏi
    Rất thích làm thơ

    Năm nay tám tuổi
    Đang học lớp hai
    Học cả hai buổi
    Sáng sáng, chiều chiều

    Từ sáng tinh mơ
    Em đã thức dậy
    Sửa soạn đi học
    Mẹ khen giỏi lắm!
    Mai sau mẹ nhờ
    Thương nhất bé Bơ



    ĐÊM TRĂNG

    Dưới ánh trăng
    Em tung tăng
    Cùng các bạn
    Ngắm trăng rằm

    Trên trời cao
    Các bạn sao
    Cùng đùa vui
    Vỗ tay nào...


    BỐ EM

    Trong gia đình
    Người em yêu
    Em quý nhất
    Chính là Bố

    Bố em là
    Bác sĩ giỏi
    Ở bệnh viện
    Những lúc rảnh
    Hết giờ làm
    Bố kể chuyện
    Và giảng bài

    Vào cuối tuần
    Bố thường dẫn
    Tất cả nhà
    Đi vui chơi
    Ở nhiều nơi
    Như Đầm Sen
    Và Suối Tiên

    Em yêu Bố
    Em nhớ Bố
    Bố của em
    Em xin hứa
    Luôn học giỏi
    Và ngoan ngoãn
    Để Bố vui



    BẠN THÂN

    Ở trong lớp
    Bạn thân nhất
    Của em là
    Bạn Tú Anh
    Học rất giỏi
    Và rẩt ngoan
    Bạn thích nhất
    Là môn Toán
    Về đến nhà
    Bạn giúp mẹ
    Làm nhiều việc
    Như rửa chén
    Và quét nhà...
    Bạn đúng là
    Đưa con ngoan
    Và trò giỏi


    BỐN MÙA

    Mùa Xuân tới rồi
    Vui quá! chao ôi!
    Được thêm tuổi mới
    Và tiền lì xì

    Em mong Hè về
    Rộn ràng tiếng ve
    Ba tháng nghỉ hè
    Em mong, mong ghê...

    Vào năm học mới
    Mùa Thu đến rồi
    Em cố gắng học
    Để cha mẹ vui

    Vào đêm Giáng Sinh
    Ngoài trời lạnh lắm
    Em được thưởng quà
    Ôi sao vui quá!

    Em yêu bốn mùa
    Xuân, Hạ Thu Đông
    Chăm chỉ học hành
    Mùa nào cũng đẹp



    ĐI CHƠI BIỂN

    Mùa hè vừa qua
    Em được đi chơi
    Cùng với cả nhà
    Ở tận biển xa

    Nước biển trong xanh
    Sóng vỗ ào ào
    Có những con tàu
    Lênh đênh ngoài khơi

    Bờ cát trắng phau
    Em ngồi nghịch cát
    Đùa giỡn với nhau
    Chúng em cùng hát

    Những con cua đá
    Vô số ốc biển
    Và nhiều con cá
    Em vui quá xá!

    Được đi chơi biển
    Cả nhà cùng vui
    Vũng Tàu thật đẹp
    Đẹp quá đi thôi....



    MÙA HÈ CỦA EM

    Mùa hè của em
    Đã đến đây rồi
    Có hoa phượng nở
    Có tiếng ve kêu

    Sân trường vắng vẻ
    Ghế đá buồn thiu
    Vì không có bạn
    Thăm hỏi sớm chiều

    Mùa hè vui quá!
    Vì em được nghỉ
    Nhưng sao buồn lạ
    Vì nhớ bạn bè

    Nhớ cả thầy cô
    Những ngày đi học
    Bây giờ xa rồi
    Mong ngày gặp lại

    Bố mẹ dẫn em
    Đến siêu thị chơi
    Anh em cùng đi
    Vui ơi là vui

    Em được đi chơi
    Ở rất nhiều nơi
    Ngắm nhìn cảnh đẹp
    Lòng em thảnh thơi

    Em đi học bơi
    Em đi học vẽ
    Thể dục nhịp điệu
    Còn tập làm thơ

    Sắp hết hè rồi
    Chuẩn bị học thôi
    Vui chơi ba tháng
    Thế là đủ rồi...


    MÙA XUÂN

    Mùa xuân đã đến rồi sao?
    Hoa mai đua nở đón chào xuân sang
    Én bay chao liệng nhịp nhàng
    Em khoe áo mới rộn ràng sắc xuân
    Trao nhau lời chúc ân cần
    Cùng đi lễ hội múa lân tưng bừng
    Gặp nhau hớn hở vui mừng
    Mùa xuân đem đến yêu thương rạng ngời



    MÙA THU

    Hôm nay trời đã sang thu
    Gió nhè nhẹ thổi, mây mù không giăng
    Cùng nhau chạy nhảy dưới trăng
    Lòng em náo nức hội rằm trung thu
    Mẹ dẫn em đi sắm mua
    Áo quần, tập vở và mua lồng đèn
    Em mong ngày được đến trường
    Bạn bè gặp lại vui mừng bên nhau.

    Minh Thuỳ
    BTV.vnthihuu
    Trang 162/176 ĐầuĐầu ... 62 112 152 160 161 162 163 164 172 ... CuốiCuối
  • Lịch

    Tháng 1   2026
    Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • Blog mới