• Việt Nam Thi Hữu

    gửi bởi Đăng tin ngày 06-03-2018 11:42 AM





    LAN

    Lan thầm gởi phận giữa ngàn sương
    Cả nỗi niềm riêng số đoạn trường
    Nắng dãi nguyên ngày cam tủi hận
    Mưa dầm nửa kiếp chịu sầu thương
    Mầm vươn nhụy thoảng nơi đầu gió
    Nghĩa trẩy tình ru tận cuối đường
    Cũng chỉ mong rằng khoe dáng ngọc
    Dâng đời vẹn vẽ sắc cùng hương.

    Lp
    01.01.2018

    gửi bởi Đăng tin ngày 02-03-2018 05:16 AM







    HOÀI NIỆM

    Rả rích đêm buồn vẳng tiếng ve
    Mình em lẩn thẩn bước trên hè
    Trời cao đã mở người qua bến
    Nến đỏ còn đùa kẻ ngược ghe
    Khắc khoải xô ghềnh con sóng vỗ
    Đìu hiu vọng núi giọng chim bè
    Thương về chốn cũ ngày xưa ấy
    Cột tóc đuôi gà nhặt lá me.

    TMB
    gửi bởi Đăng tin ngày 26-02-2018 05:43 AM







    EM ĐÃ VỀ...

    Em đã về rồi... về nơi ấy quê anh
    Nơi có biển xanh, mịn màng bờ cát trắng
    Nơi khúc ruột miền Trung, có những ngày chang chang nắng
    Nơi có chúng mình... hò hẹn... mối tình thơ...

    Em đã về rồi, về trong cả giấc mơ...
    Thầm đếm nhịp cầu Đà Rằng trong Yêu Nhớ...
    Đèo Cả dẫu cao, dẫu chập chùng, cách trở
    Băng... vượt rừng... đường mở lối... cánh nhạn bay...

    Em đã về rồi... về Đất Phú nơi đây...
    Tận mắt thấy quê anh đang từng ngày đổi mới
    Bốn trăm năm... chuyển mình trong gió mới...
    Với những công trình tiếp nối tới tương lai...

    Em sẽ lại về... cho xanh thẳm cả trời mây
    Cùng anh ngắm sông Ba vào những chiều lộng gió
    Khóm lục bình trôi giữa dòng phù sa thắm đỏ
    Sóng dạt dào... khoan nhặt khúc hát... tình xuân...

    PHY


    gửi bởi Đăng tin ngày 22-02-2018 05:49 AM







    NỖI NHỚ

    Đã mấy thu rồi hỡi mẹ yêu?
    Trong con nỗi nhớ quặn từng chiều
    Đêm nằm đất khách hồn lay ngả
    Sáng dõi quê nhà dạ đổ xiêu
    Mỗi độ xuân về thêu vạn ước
    Lần khi hạ đến dệt muôn điều
    Ân tình kỷ niệm hoài lưu luyến
    Ảo mộng tương phùng giữa tịch liêu.

    Hồng Vy
    gửi bởi Đăng tin ngày 18-02-2018 05:53 AM







    EM ĐỌC “TRƯỜNG CA SÁT THÁT”

    Anh gửi cho em những vần thơ tươi mát
    Ngúng ngẩy lắc đầu: - Chẳng chịu đâu anh!
    Anh gửi cho em bản “Trường ca Sát Thát”
    Lại đọc suốt ngày, mắt sáng long lanh

    Đâu tiếng quân reo, tám trăm năm trước
    Bến Đông Bộ đầu giặc chạy cong đuôi
    Vạn Kiếp, Bạch Đằng... quân Nguyên tan tác
    Tiếng trống đồng vang tướng giặc rụng rời

    Người lính thời Trần cắp ngang ngọn giáo
    Thừa thắng ruổi tràn quét sạch xâm lăng
    Cả nước ăn mừng dựng nêu, nổ pháo
    Tướng sĩ bạc đầu vui hát dưới trăng

    Đẹp lắm chứ anh đoàn quân chiến thắng
    Áo trắng bụi đường “Tụng giá hoàn kinh”
    Dẹp giặc xong rồi phải lo hàn gắn
    Tế lễ tiên hiền, thưởng phạt công minh

    Lại mở hội làng, lại vui đánh phết
    Lại thi chọi gà lại hát trống quân
    Lúa lại lên xanh như thì con gái
    Đất nước hiền hòa hớn hở vào xuân!


    Đừng trách em chỉ say chuyện cũ
    Say Trường Sơn say Cửu Long xanh
    Càng yêu anh càng yêu lịch sử
    Có người xưa mới có chúng mình!

    Nguyễn Ích Thông



    gửi bởi Đăng tin ngày 13-02-2018 06:09 AM





    ĐÊM TRỪ TỊCH


    Đêm trừ tịch nơi xứ người lỗi nhịp
    vẫn một trời lạnh lẽo của mùa đông
    ngồi một chỗ đầy sao trời vung vãi
    vầng trăng đâu
    đang lang chạ phương nào?

    Đêm trừ tịch ta như người xuất giá
    mơ ngày mai một hạnh phúc mơ hồ
    tiếc ngày qua bằng tiếc nuối thờ ơ
    đành phó thác mặc cho đời trôi nổi


    Đêm trừ tịch vọng từ xa tiếng pháo
    lẻ loi trong đêm vắng thật buồn
    làm bâng khuâng hồn cố quận xa xăm
    người năm cũ tháng năm xưa hiện bóng

    Đêm trừ tịch đợi ngày cùng ly rượu
    vơi lại đầy thêm cũng mỗi ly nầy
    say chừng nào cũng một cơn say
    đã quá tuổi để mừng thêm tuổi mới

    Đêm trừ tịch thời gian làm chột dạ
    tiếng gõ đều theo vọng khúc đời ta
    chuông đã đổ cho năm cùng tháng hết
    lại âm thầm thương nhớ những ngày qua

    Đêm trừ tịch nơi xứ người cũng tệ
    vẫn giao thừa nỗi nhớ
    giao thiếu một niềm vui.

    HaThuy
    gửi bởi Đăng tin ngày 09-02-2018 11:22 AM







    NHẮC CON

    Nghe này con gái bố
    Tháng ngày con lớn lên
    Có nhiều điều phải nhớ
    Nhiều thứ cũng cần quên

    Thức ăn đừng bỏ phí
    Cơm rơi khắp nơi nơi
    Bao công lao vất vả
    Nên ngọc thực nuôi đời

    Nhớ đừng ngồi lên sách
    Đừng giẫm lên Phật hương
    Một thứ là tri thức
    Một đức tin tình thương

    Người biết yêu lao động
    Thì mới quý nghỉ ngơi
    Có tình yêu cuộc sống
    Có niềm tin trên đời

    Yêu ông bà cha mẹ
    Yêu đất nước xóm làng
    Thương sinh linh cây cỏ
    Thương những người lang thang

    Giúp ai không cần nhớ
    Ai giúp chớ nên quên
    Hứa hẹn đừng bỏ lỡ
    Đừng quá coi trọng tiền.

    Con không cần giỏi nhất
    Không cần quá bon chen
    Nhưng làm người có ích
    Như thắp lên ngọn đèn

    Một ngọn đèn nho nhỏ
    Soi quầng sáng lung linh
    Ở trên trang sách mở
    Những mái đầu xinh xinh.

    Linh Chi


    Trang 69/176 ĐầuĐầu ... 19 59 67 68 69 70 71 79 119 169 ... CuốiCuối
  • Lịch

    Tháng 1   2026
    Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
    1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
  • Blog mới