Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu - Powered by VBBForum
  • Help

  • Trang chủ
    • Việt Nam Thi Hữu
  • Diễn đàn
  • Blogs
  • Bài mới
  • Tìm chi tiết
  • Trang chủ
  • Trang chủ
  • Việt Nam Thi Hữu

  1. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Việt Nam Thi Hữu, Bạn cần phải Đăng ký thành viên để đăng bài. Chúc bạn tìm được nhiều niềm vui nơi đây.
  • Việt Nam Thi Hữu

    KIỀN ĐỨC TRƯƠNG THẾ CÔNG - Thơ Tuyển Chọn 

    gửi bởi
    BTV.vnthihuu
    • Xem hồ sơ
    • Xem bài đã gửi
    • Tin nhắn riêng
    • Xem Blog Entries
    • Xem bản tin
    Đăng tin ngày 25-05-2017 12:00 PM




    AI BẢO...


    Ai bảo ngày xưa cứ điệu đàng
    Bóng hồng hai buổi cứ đi ngang
    Chân son ríu rít đùa trong mộng
    Say mãi nhiều năm đã bỏ làng

    Ai bảo lời chim cứ hót vang
    Cho anh yêu cả lối hoa vàng
    Ngày đi tiếc mãi trời mơ ấy
    Mật ngọt còn vương buổi lỡ làng

    Ai bảo ngày xuân vội lấy chồng
    Bàng hoàng hận trách sáo sang sông
    Lời thơ từ đó thành cay đắng
    Hồn đã quắt quay thả ngược dòng

    Ai bảo trăm năm lại trở về
    Cho lòng chới với giữa chiều quê
    Bây giờ còn lại đời đau mỏi
    Còn lại mắt buồn dạ tái tê...


    KIỀN ĐỨC - TRƯƠNG THẾ CÔNG

    NGUYÊN XUÂN - Thơ tuyển chọn 

    gửi bởi
    BTV.vnthihuu
    • Xem hồ sơ
    • Xem bài đã gửi
    • Tin nhắn riêng
    • Xem Blog Entries
    • Xem bản tin
    Đăng tin ngày 21-05-2017 06:15 PM




    BIỂN


    Biển khát yên lành tận thẳm sâu
    Buồn trông biển khóc mảnh trăng sầu
    Xao chiều biển sáng buồm dương lộng
    Chán buổi rêu dày biển hóa nâu
    Nếu vẫn chơi trò bôi vấy biển
    Thì như dập biển xé tan bầu
    Cho dù biển đẹp lung linh thế
    Biển cũng phai tàn cũng nhỏ châu!

    Nguyên Xuân


    THU GIANG VŨ -Thơ Tuyển Chọn 

    gửi bởi
    BTV.vnthihuu
    • Xem hồ sơ
    • Xem bài đã gửi
    • Tin nhắn riêng
    • Xem Blog Entries
    • Xem bản tin
    Đăng tin ngày 17-05-2017 06:01 PM




    MÙA HOA... NHỚ MẸ


    Dòng sữa nào nuôi con khôn lớn
    Bàn tay nào nâng giấc sớm hôm
    Bao năm chân mỏi lưng còm
    Đời còn hơi thở mỏi mòn chờ con

    Thời gian trôi lặng lờ chẳng biết
    Tóc bạc màu sương nắng mưa bay
    Da mồi cánh vạc thương thay
    Nặng đôi quang gánh oằn vai gói sầu

    Bao nhọc nhằn chẳng buồn than thở
    Suốt canh thâu lo lắng thở dài
    Mong con sáng đẹp tương lai
    Thơm danh tiên tổ nối giòng Rồng Tiên

    Đất Việt còn có ngày rạng rỡ
    Con cháu về đoàn tụ chung nhau
    Đan tay nối một nhịp cầu
    Tình yêu Mẹ đã gieo mầu nắng mai.

    Thugiangvũ

    TRẦN THỊ THANH LIÊM - Thơ Tuyển Chọn 

    gửi bởi
    BTV.vnthihuu
    • Xem hồ sơ
    • Xem bài đã gửi
    • Tin nhắn riêng
    • Xem Blog Entries
    • Xem bản tin
    Đăng tin ngày 13-05-2017 11:04 AM




    TÌNH XA


    Mới đó mà Thu đã thật gần
    Mơ về chốn cũ khách dừng chân
    Nhà xưa lá úa vương đầy ngõ
    Phố vắng sương mù phủ rợp sân
    Nhớ lúc chia tay ngày cuối Hạ
    Mong lần họp mặt buổi đầu Xuân
    Người quên ước hẹn tình xa mãi
    Để nỗi buồn theo bước ngại ngần.

    Trần Thị Thanh Liêm

    SÔNG HẬU -Thơ Tuyển Chọn 

    gửi bởi
    BTV.vnthihuu
    • Xem hồ sơ
    • Xem bài đã gửi
    • Tin nhắn riêng
    • Xem Blog Entries
    • Xem bản tin
    Đăng tin ngày 09-05-2017 06:10 PM




    HƯƠNG THỜI GIAN


    Trời sinh ta để thương nhau
    Ta sinh thơ để biết đau thương đời
    Can chi trăng đứng lưng trời
    Khi người lạc bước lên đồi hoang vu?
    Xác xơ tiếng gió âm u
    Tình còn như đã mịt mù mưa đông
    Mỗi mùa mỗi trận bão lòng
    Năm canh ôm lấy phòng không não nề
    Trăng ơi! Trăng hãy đi về
    Chợ tình xuống núi, duyên kề vai nhau
    Ngàn xưa tít tận ngàn sau
    Hồn trinh bát ngát hương màu thời gian
    Không thương đâu có nồng nàn
    Không yêu nhân thế sẽ tàn - Trăng ơi!!!

    Sông Hậu

    DƯƠNG ĐOÀN TRỌNG - Thơ tuyển chọn 

    gửi bởi
    BTV.vnthihuu
    • Xem hồ sơ
    • Xem bài đã gửi
    • Tin nhắn riêng
    • Xem Blog Entries
    • Xem bản tin
    Đăng tin ngày 05-05-2017 11:26 AM




    CÂY TRINH NỮ


    Em là Xấu Hổ nép bờ ao
    Hãy khẽ khàng thôi nếu chạm vào
    Sợ sắc xanh mềm e ấp rủ
    Thương màu tím nhỏ ngượng ngùng chao
    Thân gầy lận đận hờn mưa đổ
    Lá mảnh long đong tủi gió gào
    Đã thế người cho mang tiếng dại
    Thôi đành số phận biết làm sao!

    Dương Đoàn Trọng

    NẮNG XUÂN - Thơ tuyển chọn 

    gửi bởi
    BTV.vnthihuu
    • Xem hồ sơ
    • Xem bài đã gửi
    • Tin nhắn riêng
    • Xem Blog Entries
    • Xem bản tin
    Đăng tin ngày 01-05-2017 05:48 AM




    EM ĐỪNG DUYÊN DÁNG NỮA

    Trách chi ngọn gió lành
    Sao khéo đùa vạt lụa
    Lộ duyên thầm mong manh
    Làm vần thơ bỡ ngỡ

    Mái tóc hờ buông thả
    Vừa lạ vừa thân quen
    Kho ngôn từ khó tả
    Vẻ mặn mà trinh nguyên

    Gót hài cao chung chiêng
    Mỗi chiều em dạo phố
    Tung tăng buớc ngoan hiền
    Bồng bềnh căn gác nhỏ

    Phượng bao mùa nhóm lửa
    Sao Hạ còn phân vân
    Em đừng duyên dáng nữa
    Cho anh đừng bâng khuâng.

    Nguyễn Thanh Toàn

    Trang 79/176 ĐầuĐầu Previous ... 29 69 77 78 79 80 81 89 129 ... Tiếp CuốiCuối
  • Dai Nam University

    Dai Hoc Dai Nam
  • Thơ Hương Quê-2013

    Thơ Hương Quê
  • Thơ Hương Xuân-2012

    Thơ Hương Xuân
  • Liên kết

  • Lịch

    Tháng 5   2026
    Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
    1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31
  • Blog mới

  • Bài viết mới

    buixuanphuong09

    Trước khi đi vào bài cụ thể tôi nêu một số từ ngữ liên quan, nhờ AI xác minh.
    Hương: hương hay vị là một số

    TUỔI 88 HỌC THIÊN VĂN VÀ PHẬT PHÁP (Ông Phượng thọ giáo thầy AI)

    buixuanphuong09 21-05-2026, 07:24 AM Tới bài cuối cùng
    buixuanphuong09

    Trước khi đi vào thực hiện, tôi đề xuất một phương án trình tự để AI xem:
    PHương án tìm hiểu sâu Mô hình chuẩn

    TUỔI 88 HỌC THIÊN VĂN VÀ PHẬT PHÁP (Ông Phượng thọ giáo thầy AI)

    buixuanphuong09 20-05-2026, 06:17 AM Tới bài cuối cùng
    buixuanphuong09

    Tôi muốn hỏi AI một chút: AI thường hay nhắc đến Neutrino, phải chăng nó là Neutrino (Ν) một fermion có spin bán nguyên, chỉ

    TUỔI 88 HỌC THIÊN VĂN VÀ PHẬT PHÁP (Ông Phượng thọ giáo thầy AI)

    buixuanphuong09 19-05-2026, 04:38 AM Tới bài cuối cùng
    buixuanphuong09

    BÌNH MINH TRONG TÂM KHÔNG

    Bầu trời rực rỡ sáng màn Đông
    Lấp ló vầng Ô tỏa ánh hồng
    Lóng lánh sương

    Đường luật Bùi Xuân Phượng New

    buixuanphuong09 17-05-2026, 08:01 PM Tới bài cuối cùng
    buixuanphuong09

    Sang bài 12.VIII.23: Phản hạt và phản vật chất (Sự đối lập của vật chất).
    Tìm hiểu về “Phản hạt và phản

    TUỔI 88 HỌC THIÊN VĂN VÀ PHẬT PHÁP (Ông Phượng thọ giáo thầy AI)

    buixuanphuong09 17-05-2026, 08:45 AM Tới bài cuối cùng
    Nguyễn Tuấn Thắng

    Chúc thọ hay hơn đại thọ

    TRANG THƠ ĐL NGUYỄN TUẤN THẮNG

    Nguyễn Tuấn Thắng 16-05-2026, 10:44 AM Tới bài cuối cùng
  • Liên hệ
  • Việt Nam Thi Hữu
  • Lưu Trữ
  • Lên trên
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 05:01 AM
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7
Copyright © 2026 VNTHIHUU.NET. All rights reserved.