gửi bởi
Đăng tin ngày 13-02-2017 11:18 AM
ĐÊM TRĂNG MÀI MỰC
Bút nghiêng vẽ một nét quê
Gập ghềnh sông núi đường về còn xa
Vẽ cay vệt khói nếp nhà
Trúc lao xao gió la đà gọi thơ
Nhìn non sông tỉnh hay mơ
Đèn cù quay mãi xa mờ khúc nhôi
Biển trần gian đắm luân hồi
Ngàn thu góp lại chưa rồi cuộc chơi!
Lên non tá túc ru đời
Ươm cây trỉa hạt thảnh thơi thanh bần
Huệ đua bông trổ trước sân
Hương trời ban, sắc trắng ngần tay ta
Chiều giăng sương khói nhạt nhòa
Uống cay đắng, nhớ mẹ cha trên đồng
Vai gầy cạn hết gió đông
Mái đầu nhuộm nắng, mai hồng nhường con
Đêm trăng nước nước non non
Mây trôi về núi chon von cánh cò
Đường đèo lắm khúc quanh co
Núi sông trùng điệp buồn xo canh trường
Ta ngồi mài mực trong sương
Họa ngày mưa nắng tà dương trùng phùng
Họa tùng nương bóng thủy chung
Tri nhân tri kỷ ta cùng nâng ly
Cuộc say hoài tiếc làm chi
Cầm tay nhau biết nói gì hôm nay...!
Tùng Lâm