Diễn Đàn Việt Nam Thi Hữu - Powered by VBBForum
  • Help

  • Trang chủ
    • Việt Nam Thi Hữu
  • Diễn đàn
  • Blogs
  • Bài mới
  • Tìm chi tiết
  • Trang chủ
  • Trang chủ
  • Việt Nam Thi Hữu

  1. Nếu đây là lần đầu tiên bạn ghé thăm Việt Nam Thi Hữu, Bạn cần phải Đăng ký thành viên để đăng bài. Chúc bạn tìm được nhiều niềm vui nơi đây.
  • Việt Nam Thi Hữu

    TRẦN THỊ THANH LIÊM - Thơ Tuyển Chọn 

    gửi bởi
    BTV.vnthihuu
    • Xem hồ sơ
    • Xem bài đã gửi
    • Tin nhắn riêng
    • Xem Blog Entries
    • Xem bản tin
    Đăng tin ngày 28-09-2022 06:44 AM


    THU NHỚ

    Quạnh quẽ thu về lá úa bay
    Hàng cây bóng đổ nép thân gầy
    Bờ xa sóng dội cơn mê lỡ
    Bến vắng thuyền trôi giấc mộng đầy
    Mấy thuở mong chờ hoen mắt dại
    Bao lần ngóng đợi khép hồn ngây
    Thời gian dẫu biết không quay lại
    Vẫn nhớ nào quên những tháng ngày…

    Trần Thị Thanh Liêm

    HUY THANH - Thơ tuyển chọn 

    gửi bởi
    BTV.vnthihuu
    • Xem hồ sơ
    • Xem bài đã gửi
    • Tin nhắn riêng
    • Xem Blog Entries
    • Xem bản tin
    Đăng tin ngày 24-09-2022 06:29 AM


    GA CHIỀU
    Trọn buổi chờ anh ngõ xế tà
    Ga chiều lặng lẽ chỉ mình ta
    Thời gian thuở trước niềm mơ bậu
    Kỉ niệm ngày xưa nỗi nhớ nhà
    Nợ nước người trai lòng phải giữ
    Duyên đời phận gái bữa đành xa
    Hồn say giấc mộng trong lều cũ
    Gió giỡn hàng cây cảnh nguyệt ngà.
    Huy Thanh

    PHẠM BÁ CHIỂU - Thơ tuyển chọn 

    gửi bởi
    BTV.vnthihuu
    • Xem hồ sơ
    • Xem bài đã gửi
    • Tin nhắn riêng
    • Xem Blog Entries
    • Xem bản tin
    Đăng tin ngày 20-09-2022 06:55 AM



    YÊU EM, ANH THÀNH KẺ CẮP

    Yêu em rồi, anh cắp những vần thơ
    Thơ đẹp nhất những nhà thơ đỉnh nhất
    Để tạo được vần thơ tình ngây ngất
    Tặng tình em cho tuyệt đẹp tình ta

    Yêu em rồi, anh đánh cắp lời ca
    Đẹp đẽ nhất từ biết bao nhạc sĩ
    Để viết nên bản tình ca tuyệt mỹ
    Tặng tình em cho tuyệt đẹp tình chung

    Đạo nhạc, thơ... anh kẻ cắp vô song
    Đánh cắp tất những gì tươi đẹp nhất
    Nhưng quan trọng chính là... anh đánh cắp
    Trái tim em về ngự giữa tình anh.

    Phạm Bá Chiểu

    NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Thơ tuyển chọn 

    gửi bởi
    BTV.vnthihuu
    • Xem hồ sơ
    • Xem bài đã gửi
    • Tin nhắn riêng
    • Xem Blog Entries
    • Xem bản tin
    Đăng tin ngày 16-09-2022 06:46 AM



    RẼ LỐI

    Thế là bữa đó cuộc chia phôi
    Ai tiếc cho ai đứng với ngồi
    Câu ca tiễn biệt còn nguyên đó
    Lệ nhỏ theo dòng đắng cả đôi

    Em đã theo người đâu phải tôi
    Mà sao bỗng chốc nhớ em rồi
    Nhớ đôi mắt biếc sầu trăm ngả
    Rẽ lối đi rồi nhợt tím môi

    Thế là chiếc bóng lại đơn côi
    Đối diện đường dài chỉ một thôi
    Bao nhiêu hẹn ước quăng đi hết
    Lỡ chuyến đò duyên lặng lẽ rời.

    N.Đ.H.

    NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Thơ tuyển chọn 

    gửi bởi
    BTV.vnthihuu
    • Xem hồ sơ
    • Xem bài đã gửi
    • Tin nhắn riêng
    • Xem Blog Entries
    • Xem bản tin
    Đăng tin ngày 16-09-2022 06:42 AM



    RẼ LỐI

    Thế là bữa đó cuộc chia phôi
    Ai tiếc cho ai đứng với ngồi
    Câu ca tiễn biệt còn nguyên đó
    Lệ nhỏ theo dòng đắng cả đôi

    Em đã theo người đâu phải tôi
    Mà sao bỗng chốc nhớ em rồi
    Nhớ đôi mắt biếc sầu trăm ngả
    Rẽ lối đi rồi nhợt tím môi

    Thế là chiếc bóng lại đơn côi
    Đối diện đường dài chỉ một thôi
    Bao nhiêu hẹn ước quăng đi hết
    Lỡ chuyến đò duyên lặng lẽ rời.

    N.Đ.H.

    NGUYỄN ĐÌNH HIỆP - Thơ tuyển chọn 

    gửi bởi
    BTV.vnthihuu
    • Xem hồ sơ
    • Xem bài đã gửi
    • Tin nhắn riêng
    • Xem Blog Entries
    • Xem bản tin
    Đăng tin ngày 16-09-2022 06:38 AM



    RẼ LỐI

    Thế là bữa đó cuộc chia phôi
    Ai tiếc cho ai đứng với ngồi
    Câu ca tiễn biệt còn nguyên đó
    Lệ nhỏ theo dòng đắng cả đôi

    Em đã theo người đâu phải tôi
    Mà sao bỗng chốc nhớ em rồi
    Nhớ đôi mắt biếc sầu trăm ngả
    Rẽ lối đi rồi nhợt tím môi

    Thế là chiếc bóng lại đơn côi
    Đối diện đường dài chỉ một thôi
    Bao nhiêu hẹn ước quăng đi hết
    Lỡ chuyến đò duyên lặng lẽ rời.

    N.Đ.H.

    SÔNG QUÊ - THƠ TUYỂN CHỌN 

    gửi bởi
    BTV.vnthihuu
    • Xem hồ sơ
    • Xem bài đã gửi
    • Tin nhắn riêng
    • Xem Blog Entries
    • Xem bản tin
    Đăng tin ngày 11-09-2022 06:37 AM

    Trang 9/176 ĐầuĐầu Previous ... 7 8 9 10 11 19 59 109 ... Tiếp CuốiCuối
  • Dai Nam University

    Dai Hoc Dai Nam
  • Thơ Hương Quê-2013

    Thơ Hương Quê
  • Thơ Hương Xuân-2012

    Thơ Hương Xuân
  • Liên kết

  • Lịch

    Tháng 9   2026
    Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
    1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30
  • Blog mới

  • Bài viết mới

    buixuanphuong09

    GIAI ĐOẠN 5: ĐỜI SỐNG CỦA SAO, LỖ ĐEN VÀ DU HÀNH THỜI GIAN
    Bài 27.(VI.7): Lỗ đen… (tiếp)
    Lỗ Đen đã được các nhà khoa

    TUỔI 88 HỌC THIÊN VĂN VÀ PHẬT PHÁP (Ông Phượng thọ giáo thầy AI)

    buixuanphuong09 Hôm qua, 07:32 AM Tới bài cuối cùng
    buixuanphuong09

    GIAI ĐOẠN 5: ĐỜI SỐNG CỦA SAO, LỖ ĐEN VÀ DU HÀNH THỜI GIAN
    Bài 27.(VI.7): Lỗ đen, lỗ trắng và lỗ sâu (Lối tắt của vũ trụ).

    TUỔI 88 HỌC THIÊN VĂN VÀ PHẬT PHÁP (Ông Phượng thọ giáo thầy AI)

    buixuanphuong09 01-09-2026, 09:07 AM Tới bài cuối cùng
    buixuanphuong09

    GIAI ĐOẠN 5- Bài 26.(VI.3, VI.4): (tiếp)
    + VI.3- Các lỗ đen có tự quay như các sao và hành tinh?
    - Các lỗ đen có quay hay

    TUỔI 88 HỌC THIÊN VĂN VÀ PHẬT PHÁP (Ông Phượng thọ giáo thầy AI)

    buixuanphuong09 30-08-2026, 08:09 AM Tới bài cuối cùng
    buixuanphuong09

    GIAI ĐOẠN 5: ĐỜI SỐNG CỦA SAO, LỖ ĐEN VÀ DU HÀNH THỜI GIAN
    Bài 26.(VI.2, VI.3, VI.4): Tìm hiểu sâu về Lỗ Đen (Hủy diệt, tự quay

    TUỔI 88 HỌC THIÊN VĂN VÀ PHẬT PHÁP (Ông Phượng thọ giáo thầy AI)

    buixuanphuong09 29-08-2026, 05:52 AM Tới bài cuối cùng
    buixuanphuong09

    GIAI ĐOẠN 5: ĐỜI SỐNG CỦA SAO, LỖ ĐEN VÀ DU HÀNH THỜI GIAN
    Mục tiêu: Đỉnh cao của sự thấu thị - Nơi vật chất bị nén thành

    TUỔI 88 HỌC THIÊN VĂN VÀ PHẬT PHÁP (Ông Phượng thọ giáo thầy AI)

    buixuanphuong09 28-08-2026, 07:22 AM Tới bài cuối cùng
  • Liên hệ
  • Việt Nam Thi Hữu
  • Lưu Trữ
  • Lên trên
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 07:46 PM
Powered by vBulletin™ Version 4.0.7
Copyright © 2026 VNTHIHUU.NET. All rights reserved.