Thống kê nhỏ
Tham gia ngày
08-06-2011
Hoạt động cuối
17-12-2014 08:55 PM
Blog Entries
7
Avatar
Nguyễn Thủy's Avatar
Người ghé thăm gần đây
10 Khách cuối cùng ghé thăm trang này là:
  1.  dulichtanphivan
  2.  ecotowel1
  3.  emcondzin
  4.  fghfgdh
  5.  HỒNG THOẠI
  6.  lechi123
  7.  mayxaydungchinhhang
  8.  minhland2345
  9.  thanhlapdoanhnghiepvn-vn
  10.  Thanhtruc1995
Trang này được ghé thăm 138 lần
Tab Content
Về tôi
Bạn bè
Blog

Về Nguyễn Thủy

Thông tin cơ bản

Ngày sinh
June 15, 1962 (61)

Chữ ký

Sống để yêu và chết để quên

Thống kê

Tổng số bài
Tổng số bài
17
Số bài viết mỗi ngày
0,00
Total Thanks
Total Thanks
191
  • Thanked 134 Times in 17 Posts
Thông tin chung
Hoạt động cuối
17-12-2014 08:55 PM
Tham gia ngày
08-06-2011
Giới thiệu tham gia
0

2 Bạn bè

  1. Nguyễn Hải YếnNguyễn Hải Yến đang ẩn

    Bạn Tri Kỷ

    Nguyễn Hải Yến
  2. thylanthylan đang ẩn

    Điều Hành Viên Chính

    thylan
Đang hiển thị từ 1 đến 2 của tất cả 2

 Xem blog của Nguyễn Thủy

đạo thơ

by Nguyễn Thủy on 31-07-2011 at 09:11 AM
ĐẠO THƠ

Nguyễn Thủy

Đạo thơ - đạo tấm chân tình
Ai ngờ đạo chữ cho mình lời ai...
Một ngày tiếng sét ngang tai
Cho tan tát vạn ngày danh thơm

Đời người chỉ với áo cơm
Nợ duyên danh phận sớm hôm đi tìm
Những gì thuộc giới vô biên
Hãy trân trọng chớ tìm người làm ta.

NT.

31 - 7 - 2011
Chuyên mục
Chưa phân loại

đọc bóng nắng

by Nguyễn Thủy on 26-07-2011 at 08:08 AM
ĐỌC BÓNG NẮNG

Tặng Nguyễn Đình Xuân

Nguyễn Thủy

I

Bóng nắng đầy tia nắng vàng
Soi nàng thơ khắp nhân gian hiện hình
Trăng đêm quyện với gió tình
Tháng năm thiếu nữ in hình nước non

II

Lời thơ Bóng Nắng xanh, tròn
Lên đôi mắt của giai nhân một thời
Bố,Mẹ, Bà, Chị em ơi!...
Xem Bóng

Đọc thêm

Chuyên mục
Chưa phân loại

Nét xưa

by Nguyễn Thủy on 26-07-2011 at 08:05 AM
NÉT XƯA…



Nhớ lắm ai ơi mái tóc dài
Nắng chiều buông lối gió u hoài
Hương thơm quyện dáng trời Thu mộng
Đôi mắt mơ buồn lệ sương mai

Tay vẫn trong tay nhịp thở tròn
Ôm choàng mộng ước dạ lòng son
Xanh trong vóc dáng em kiều diễm
Để nhớ nhung sâu đậm cõi hồn

Mây gió lang thang dưới nắng vàng
Chim rừng lạc

Đọc thêm

Chuyên mục
Chưa phân loại

Xa rồi một dòng sông

by Nguyễn Thủy on 09-06-2011 at 10:34 AM

XA RỒI MỘT DÒNG SÔNG



Nguyễn Thủy





Tôn lê san ...Tôn lê san ơi! Nay anh về với rừng Miên - Thái


Xa rồi dòng nước chảy Mê Kông


Xanh cả đôi bờ, tắm mát giữa dòng sông


Anh mang Ba lô súng đạn lại rừng


Gởi lại em sau lưng ngàn thương nhớ.




Đọc thêm

Chuyên mục
Chưa phân loại

Ta và hắn

by Nguyễn Thủy on 09-06-2011 at 10:21 AM
Ta và Hắn...!

Nguyễn Thủy



Đời cho hắn kiêu sa, kiêu hãnh
Ta bao phen vùi thân chốn núi rừng
Nơi đất ở có muôn ngàn hoa cỏ
Hắn và ta xa cách vạn nghìn trùng

Thời bình biến cho người vào cuộc chiến
Nó vui tươi ngồi lại dưới mái trường
Ta lặng lẽ tuổi đôi mươi mười tám

Súng đạn quanh mình xa cách ngỏ yêu

Đọc thêm

Chuyên mục
Chưa phân loại