NGÃ BA ...
Chiều nay cơn mưa bất chợt
Gặp em ở ngã ba đường
Nhìn nhau ngập ngừng không nói
Đầy trời xối xả mưa tuôn.
Em đi rẽ về bên trái
Mưa theo bong bóng phập phồng.
Tôi đi rẽ về bên phải
Nước trôi như một dòng sông.
Ngã ba - Con đường còn lại
Một thời hai đứa cùng đi
(Bây giờ hai người hai ngả
Thôi
Ông Dương Tử Ngang đã đăng ký là thành viên vnthihuu.net. Hôm nay, Nguyễn Hoạt xin giới thiệu năm bài thơ của ông mới viết gần đây để các bạn thơ xem và góp ý.
LÀNG VIỆT
La Cả quê tôi một góc trời
Nhuệ Giang mây nước lững lờ trôi
Hoa Nghiêm chuông thỉnh ngân nga mãi
Đình Cổ trống rung nhộn khắp nơi
Nổi tiếng the La vang bốn cõi
Lừng danh khoa bảng rạng muôn đời
Khách thơ
Trên diễn đàn vnthihuu đang có bài xướng ĐÁNH ĐỔI của tác giả VỀ MIỀN TRUNG, Nguyễn Hoạt xin họa với tiêu đề TẮM TIÊN
TẮM TIÊN
Khỏa bóng, thân em trắng nõn nường
Trong làn nước biếc thoảng hơi sương
Đôi gò bồng đảo tươi bao nét
Một dải lưng ong đẹp mấy đường.
Khối kẻ trộm nhìn say nỗi nhớ
Bao người mải ngắm rộn niềm thương.
Nhắn ai đã chót ... đừng mê mẩn
Kẻo lại mang danh kẻ khác thường.
CỔNG LÀNG
Cổng làng hội tụ hồn quê
Là nơi khuya sớm đi về có nhau.
Trải qua mấy cuộc bể dâu
Càng ngời lên những sắc màu thủy chung.
KIẾP ĐÒ
Bến quê đã mấy kiếp đò
Vẫn còn mướt mải kéo co tay chèo.
Vớt trong mưa nắng cái nghèo
Đò cho cơm áo bao nhiêu kiếp người.
Kính tặng Đại hội thơ Đường Việt Nam lần thứ 11
(Tổ chức tại thành phố Đà Nẵng năm 2016)
THẮNG CẢNH QUÊ HƯƠNG
Đà Nẵng muôn đời đẹp biết bao
Sông Hàn tắm nắng sóng xôn xao
Rừng xanh Núi Chúa1 giang tay đón
Biển biếc Tiên Sa2 ngả nón chào
Xuống động Huyền Không3 tâm đức sáng
Lên đài Hải Vọng4 trí thanh cao
Bốn mùa lữ khách đua nhau đến
Thắng cảnh quê hương rất tự hào.