XUÂN
Lúa Xuân mơn mởn xanh đồng
Nắng Xuân nhẹ trải ánh hồng đẹp tươi
Hương Xuân ngan ngát đầy trời
Hồn Xuân rạo rực lòng người yêu thơ.
BXP 09.03.2021
Printable View
XUÂN
Lúa Xuân mơn mởn xanh đồng
Nắng Xuân nhẹ trải ánh hồng đẹp tươi
Hương Xuân ngan ngát đầy trời
Hồn Xuân rạo rực lòng người yêu thơ.
BXP 09.03.2021
NẮNG
Nắng Xuân nhẹ trải ánh hồng
Nắng Hè nóng nực oi nồng chói chang
Nắng Thu lộng lẫy au vàng
Nắng Đông ngọt lịm dịu dàng hiếm hoi.
BXP 09.03.2021
TÌNH TA TRẢI RỘNG THÁNG NGÀY
Lúa Xuân trải sóng xanh đồng
Cô Vi chủ động… dỡ phong tỏa rồi
Ta đi say ngắm đất trời
Câu thơ theo bước chân vui thả vần
Kiên trì cuốc bộ rèn thân
Tuy già vẫn thấy nhịp Xuân rộn ràng
Đình không tổ chức hội làng
Người vào lễ Thánh khẩu trang đủ đầy
Xóm làng êm ả đó đây
Mà trong vắng lặng vẫn đầy sức sinh
Bảo nhau hãy gắng giữ mình
Xem ra Cô Vít nó rình còn lâu
Đem thân luyện tập dãi dầu
Gió mưa chẳng ngại nhặt câu gom vần
Ta còn nhẹ bước phong vân
Hồn thơ quyện với tình dân nghĩa làng
Khi về với cõi mênh mang
Mọi điều mãn nguyện nhẹ nhàng bước du
Đời vui xóa sạch mây mù
Ta về với chốn thiên thu an lành
Chiều tà bữa bữa đạm thanh
Nhặt từng hạt nắng để dành cháu con
Nề chi sức yếu thân mòn
Khi về cõi tịnh tình còn mãi đây
Tình ta trải rộng tháng ngày!
BXP 11.03.2021
ĐI BỘ CANH KHUYA
(Thơ song tam bát)
Đèn đầu tỏ
Ngõ phong quang
Canh khuya vắng vẻ thôn làng ta đi
Gì ngăn được
Bước chân ta
Luyện rèn sức khỏe tuổi già sống vui
Mùi gian khó
Tỏ sức bền
Nhớ câu “có chí thì nên” thuở nào ...
Khao khát mãi
Phải tìm ra
Ngàn Sâu Ngàn Phố sông La hợp dòng
Mong gốc cội
Nỗi mò kim
Phật soi, Tổ dẫn đã tìm được lên
Yên cuộc sống
Lộng hồn thơ
Xưa nhiều sự rủi, bây giờ lắm may
Ngày lại tháng
Rạng niềm vui
Ta đi … ôm cả đất trời vào tim
Êm trong gió
Có nghe chăng
Đời ta hạnh phúc Cuội Hằng cũng ghen.
BXP 11.03.2021
CÓ NHỚ ...
Ta nhẹ bước trên đường đồng gió mát
Ngây ngất nhìn bát ngát lúa xanh non
Xuyến chi dăng bao cánh bướm dập dờn
Bò thanh thản bên đường gặm cỏ
Nông nghiệp đã thực hành cơ giới hóa
Máy cày nồng cán phẳng… thóc đem gieo
Giải phóng bò trâu một thuở đói nghèo
Làm cật lực vẫn lèo tèo rơm cỏ
Gặt đập liên hoàn đóng đầy bao bố
Xe máy thong dong... thóc đổ về sân
Vài nắng hong khô sát gạo trắng ngần
Cơm thơm dẻo chẳng cần cá thịt
Đủ tiện nghi… nhớ ngày xưa da diết
Cái néo, tràng xay, cối giã … đâu rồi?
Yên vị bảo tàng cho máy móc lên ngôi !
In-tê-nét tung trời trải sóng
Cảnh thôn xóm khang trang gió lộng
Máy giặt, điều hòa, nước sạch leo cao
Những bữa ăn lắm vị nhiều màu
Cái nghèo đói tìm đâu thấy nhỉ?
Khi giỗ Tết đủ cao lương mĩ vị
Kín cổng cao tường nếp nghĩ đổi thay
Xưa nhà tranh có lúc lỡ tay
Thấy nghĩa nặng tình dày thôn xóm
Ôi có phải cái thân này già khọm
Cứ mơ màng đèn đom đóm khi xưa
Dưới ánh trăng chị cấy anh bừa
Bom ác liệt ... dân chưa chịu nghỉ
Những bóng hạc của một thời chống Mĩ
Nó khác vời với thế hệ hôm nay
Đẹp áo, ngon cơm, trí tuệ đủ đầy
Có nhớ ông cha đã dạn dày bão tố.
BXP 12.03.2021
XUÂN
Lúa Xuân mơn mởn xanh đồng
Nắng Xuân nhẹ trải ánh hồng đẹp tươi
Hương Xuân ngan ngát đầy trời
Hồn Xuân rạo rực lòng người yêu thơ.
BXP 09.03.2021
XUÂN
Xuân từ trong ngõ ra đồng
Xuân về trải nhẹ nắng hồng thắm tươi
Xuân hương lan tỏa khắp trời
Xuân tình náo nức cùng người say thơ.
Huy Thanh
XUÂN
Xuân đem sức sống cho đồng
Xuân thoa hạt nắng má hồng em tươi
Xuân nâng cánh én tung trời
Xuân vui chốt mộng bao người mến thơ.
BXP 15.03.2021
NẮNG
Nắng Xuân nhẹ trải ánh hồng
Nắng Hè nóng nực oi nồng chói chang
Nắng Thu lộng lẫy au vàng
Nắng Đông ngọt lịm dịu dàng hiếm hoi.
BXP 09.03.2021
MƯA
Mưa Xuân dưới ánh dương hồng
Mưa Hè dịu mát chẳng nồng nắng chang
Mưa Thu tưới nhẹ lá vàng
Mưa Đông điện cúp thịt càng dễ hoi.
Huy Thanh
GIÓ
Gió Xuân trải vạt nắng hồng
Gió Hè ngọt lịm xua nồng xả chang
Gió Thu gợi nghĩa đá vàng
Gió Đông tỉnh giấc mơ màng cáy hoi.*
BXP 15.03.2021
* Mẹ tôi xưa buôn cáy, nhớ “mùi cáy hoi” là nhớ đến Mẹ.