+ Trả lời chủ đề
Trang 38/64 ĐầuĐầu ... 28 36 37 38 39 40 48 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 371 tới 380 của 639

Chủ đề: Gió Bụi - Đường Luật

Hybrid View

  1. #1
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    Thơ đường có bạn giao lưu
    Lòng vui như thấy thầy bu trở về
    Như ngày biển hẹn trăng thề
    Cho dù tình phụ chẳng hề kêu ca




    MÀU XUÂN

    Van Cà chữ viết dịu dàng chơi
    Phẩy bút mà trông đã đẹp rồi
    Ảnh rõ tình say duyên dáng chị
    Câu đầy nghĩa thảo ngọt ngào môi
    Vào thơ ngưỡng mộ người không dứt
    Thả kiểu mong chờ bạn chớ thôi
    Ngẫm buổi cùng nhau hòa nhịp bước
    Màu xuân lại sẽ phủ quang đồi

    Lê Thu Trang
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 08-04-2017 lúc 06:51 AM
    oo0oo

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28

    MONG

    Lão Thoại lâu ngày hổng ghé chơi
    Hoàng Giao đã gọi nhắn tin rồi
    Nghe đồn đóng cửa trau mài chữ
    Lỡ té va bàn phải dập môi
    Quốc đỗ xe vào thăm chẳng đặng
    Trang gầy bánh hỏi tặng mà thôi
    Ngàn Hoa thấp thỏm ôm vần đợi
    Vọng mãi thầy Sinh đảo khắp đồi.

    Gió Bụi
    04072017
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  4. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    MONG

    Lão Thoại lâu ngày hổng ghé chơi
    Hoàng Giao đã gọi nhắn tin rồi
    Nghe đồn đóng cửa trau mài chữ
    Lỡ té va bàn phải dập môi
    Quốc đỗ xe vào thăm chẳng đặng
    Trang gầy bánh hỏi tặng mà thôi
    Ngàn Hoa thấp thỏm ôm vần đợi
    Vọng mãi thầy Sinh đảo khắp đồi.

    Gió Bụi
    04072017


    CẢM THƠ

    Xem Quỳnh hạnh phúc thập thò chơi
    Hỏi Quốc vì sao chữ cạn rồi
    Để Chú Quyền siêng vờ vĩnh Thoại
    Cho Chàng Đức dở tập tành môi
    Từ đem nhắc lại Cô Hà dỗi
    Tứ thảy phê bình Lão Bụi thôi
    Ngẫm ngợi Trần Sinh khều chuyển ý
    Ngàn Hoa lỡ hẹn phía đông đồi

    Lê Thu Trang


    p/s: dò khắc lục mời bấm vào link
    https://www.facebook.com/permalink.p...00003955026965
    Lần sửa cuối bởi lethutrang; 08-04-2017 lúc 07:23 AM
    oo0oo

  6. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    MONG

    Lão Thoại lâu ngày hổng ghé chơi
    Hoàng Giao đã gọi nhắn tin rồi
    Nghe đồn đóng cửa trau mài chữ
    Lỡ té va bàn phải dập môi
    Quốc đỗ xe vào thăm chẳng đặng
    Trang gầy bánh hỏi tặng mà thôi
    Ngàn Hoa thấp thỏm ôm vần đợi
    Vọng mãi thầy Sinh đảo khắp đồi.

    Gió Bụi
    04072017


    CẢM THƠ

    Xem Quỳnh hạnh phúc thập thò chơi
    Hỏi Quốc vì sao chữ cạn rồi
    Để Chú Quyền siêng vờ vĩnh Thoại
    Cho Chàng Đức dở tập tành môi
    Từ đem nhắc lại Cô Hà dỗi
    Tứ thảy phê bình Lão Bụi thôi
    Ngẫm ngợi Trần Sinh khều chuyển ý
    Ngàn Hoa lỡ hẹn phía đông đồi

    Lê Thu Trang


    p/s: dò khắc lục mời bấm vào link
    https://www.facebook.com/permalink.p...00003955026965

    Lần sửa cuối bởi vancali96; 08-04-2017 lúc 10:05 AM

  8. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết

    MONG

    Lão Thoại lâu ngày hổng ghé chơi
    Hoàng Giao đã gọi nhắn tin rồi
    Nghe đồn đóng cửa trau mài chữ
    Lỡ té va bàn phải dập môi
    Quốc đỗ xe vào thăm chẳng đặng
    Trang gầy bánh hỏi tặng mà thôi
    Ngàn Hoa thấp thỏm ôm vần đợi
    Vọng mãi thầy Sinh đảo khắp đồi.

    Gió Bụi
    04072017
    CẬY

    Nhủ dạ khuyên mình hãy cố chơi
    Vừa nom ngũ độ hoảng kinh rồi!
    Xương dường nhiễm khuẩn làm run gối
    Máu ngỡ pha chì ủ xệ môi
    Thử sức ba lần, nghiêng mũ, dội!
    So tài bảy lượt, cúi đầu, thôi!
    Đành xin chấp nhận muôn ngàn lỗi
    Cậy Gió gồng lưng cõng quả đồi.
    HỒNG THOẠI 08.4.17

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    [CENTER]


    MỞ RỘNG

    Đức thở than rằng bậu miễn chơi
    Vì sinh sự Quốc bỏ bê rồi
    Van Cà nản Thoại cô phồng mũi
    Gió Bụi ganh Quyền lão mỉm môi
    Diễn luật nhờ Thanh mềm mỏng đón
    Soi vần hỏi Thái nặng nề thôi
    Vừa xem mấy lượt Trần Sinh cãi
    Hãy đến Hoàng Giao mở rộng đồi

    Lê Thu Trang

    Dò khắc lục mời bấm vào link:
    https://www.facebook.com/permalink.p...00003955026965

    CẬY

    Nhủ dạ khuyên mình hãy cố chơi
    Vừa nom ngũ độ hoảng kinh rồi!
    Xương dường nhiễm khuẩn làm run gối
    Máu ngỡ pha chì ủ xệ môi
    Thử sức ba lần, nghiêng mũ, dội!
    So tài bảy lượt, cúi đầu, thôi!
    Đành xin chấp nhận muôn ngàn lỗi
    Cậy Gió gồng lưng cõng quả đồi.
    HỒNG THOẠI 08.4.17

    Lần sửa cuối bởi vancali96; 08-04-2017 lúc 11:11 AM

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19
    Nghe lời xướng đại vần thơ
    Mong sao thi hữu vào mơ mộng vàng
    Kỳ sao tới lượt Thu Trang
    Kỳ hoa dị thảo muôn ngàn nhớ thương

    Nghiện thơ

    Lão bối nhà này rất nghiện thơ
    Đêm nằm ngớ ngẩn giả đò lơ
    Trông về áng nguyệt giương lòng đợi
    Để mặc tình ai mỏi mắt chờ
    Nặn óc moi từ ru mộng ảo
    Run đùi kiếm chữ thả hồn mơ
    Trần gian thoát xác vào tiên cảnh
    Lạc xóm đường thi bỗng hóa khờ

    Vancali 96





    LẠC THƠ

    Canh trường lặng lẽ bước vào thơ
    Dẫn bạn vui cùng chẳng ngó lơ
    Rượu đổ vài chung nhìn liễu níu
    Trà nâng một chén ngẫm đêm chờ
    Dâng đầy biển nghĩa vì cơn mộng
    Uống cạn sông tình bởi ngõ mơ
    Những phút câu vần đưa đẩy bậu
    Nào hay cuộc sống bỗng nhiên khờ

    Lê Thu Trang


    Vui mừng có được bạn thơ
    Cho vơi tâm sự vào mơ gặp người
    Nói ra sợ bạn chê cười
    Bởi đời thi sĩ tổ lười tấm thân



  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    MONG

    Lão Thoại lâu ngày hổng ghé chơi
    Hoàng Giao đã gọi nhắn tin rồi
    Nghe đồn đóng cửa trau mài chữ
    Lỡ té va bàn phải dập môi
    Quốc đỗ xe vào thăm chẳng đặng
    Trang gầy bánh hỏi tặng mà thôi
    Ngàn Hoa thấp thỏm ôm vần đợi
    Vọng mãi thầy Sinh đảo khắp đồi.

    Gió Bụi
    04072017


    CẢM THƠ

    Xem Quỳnh hạnh phúc thập thò chơi
    Hỏi Quốc vì sao chữ cạn rồi
    Để Chú Quyền siêng vờ vĩnh Thoại
    Cho Chàng Đức dở tập tành môi
    Từ đem nhắc lại Cô Hà dỗi
    Tứ thảy phê bình Lão Bụi thôi
    Ngẫm ngợi Trần Sinh khều chuyển ý
    Ngàn Hoa lỡ hẹn phía đông đồi

    Lê Thu Trang





    MỞ RỘNG

    Đức thở than rằng bậu miễn chơi
    Vì sinh sự Quốc bỏ bê rồi
    Van Cà nản Thoại cô phồng mũi
    Gió Bụi ganh Quyền lão mỉm môi
    Diễn luật nhờ Thanh mềm mỏng đón
    Soi vần hỏi Thái nặng nề thôi
    Vừa xem mấy lượt Trần Sinh cãi
    Hãy đến Hoàng Giao mở rộng đồi

    Lê Thu Trang

    Dò khắc lục mời bấm vào link:
    https://www.facebook.com/permalink.p...00003955026965
    oo0oo

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    LẠC THƠ

    Canh trường lặng lẽ bước vào thơ
    Dẫn bạn vui cùng chẳng ngó lơ
    Rượu đổ vài chung nhìn liễu níu
    Trà nâng một chén ngẫm đêm chờ
    Dâng đầy biển nghĩa vì cơn mộng
    Uống cạn sông tình bởi ngõ mơ
    Những phút câu vần đưa đẩy bậu
    Nào hay cuộc sống bỗng nhiên khờ

    Lê Thu Trang


    Vui mừng có được bạn thơ
    Cho vơi tâm sự vào mơ gặp người
    Nói ra sợ bạn chê cười
    Bởi đời thi sĩ tổ lười tấm thân





    KHUÂY

    Mệt mỏi nhưng rồi vẫn níu thơ
    Riêng mình hạnh phúc chẳng hề lơ
    Bày câu gộp ý bao mùa chuyển
    Trải nghĩa tìm duyên một lối chờ
    Biển sóng dù căng tàn nỗi hận
    Tinh thần dẫu bấy ngọt niềm mơ
    Êm đềm sẽ tới tâm hoài lặng
    Gạt cả phiền ưu tống tiễn khờ

    Lê Thu Trang


    Vì sao phải chịu duyên khờ
    Canh dài ngấn lệ cho mờ mắt nai
    Cơ trời lắm chuyện thiên tai
    Làm thân con gái vì ai đợi chờ



  18. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của lethutrang
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    lethutrang đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Bài gửi : 997
    Thanks
    3.355
    Thanked 4.433 Times in 963 Posts
    Blog Entries
    8

    KHUÂY

    Mệt mỏi nhưng rồi vẫn níu thơ
    Riêng mình hạnh phúc chẳng hề lơ
    Bày câu gộp ý bao mùa chuyển
    Trải nghĩa tìm duyên một lối chờ
    Biển sóng dù căng tàn nỗi hận
    Tinh thần dẫu bấy ngọt niềm mơ
    Êm đềm sẽ tới tâm hoài lặng
    Gạt cả phiền ưu tống tiễn khờ

    Lê Thu Trang


    Vì sao phải chịu duyên khờ
    Canh dài ngấn lệ cho mờ mắt nai
    Cơ trời lắm chuyện thiên tai
    Làm thân con gái vì ai đợi chờ





    DẪU

    Chân tình trải rộng với dòng thơ
    Đắng ngọt chua mình cũng hỏng lơ
    Đẩy trí tâm bình cho bậu diễn
    Bày câu ý đẹp để ta chờ
    Bờ vui nối nhịp đời êm tỏa
    Bến tủi ngăn đường dạ dễ mơ
    Đợi mỗi chiều buông vần tứ mở
    Từng thanh thản đã chạm tim khờ

    Lê Thu Trang
    oo0oo

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn lethutrang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 38/64 ĐầuĐầu ... 28 36 37 38 39 40 48 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình