-
Ban Quản Trị
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 2.632
Thanks
- 272
- Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
NHÂN
Tôi nhân tôi với nỗi buồn
Chờ đêm cắt gọt mỏng hơn bóng mình
Nhân đôi
dang dở cuộc tình
Mà tim vẫn lẻ
Gập ghềnh nhịp đau
Nhân ba
héo úa lời Ngâu
Mùa buông hối hả
Lá đâu kịp vàng?
Nhân tư
Khoảnh khắc bẽ bàng
Tủi hờn bỗng chẵn đến bàng hoàng tôi
Nhân yêu thương với ngậm ngùi
Nhân hiu hắt với nụ cười vô duyên
Nhớ đem nhân lộn với quên
Số không tròn trĩnh tuổi tên mất rồi
Nhân cô đơn với cuộc đời
Giai thừa nước mắt
Và
Tôi vô hình.
Lan Phương KTV
BTV.vnthihuu
( HT )
-
11 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này
Dương Đoàn Trọng, Gió Bụi, hoanggiao, Huy Thanh, Lan PhươngKTV, maimo, NGUYỄN VĂN THÁI, thugiangvu, Trần Thị Lợi, TRẦN THỊ THANH LIÊM, TruongVu
-
Ban Quản Trị
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 2.632
Thanks
- 272
- Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
MƯA PHÙN
Nhẹ như nước mắt ứa thầm
Chấm lên khóe lá lâm thâm giọt phùn
Nhòe con phố xám se buồn
Rưng trên tóc, thấm mặt đường hiu hiu
Chớm Đông sao đã nhạt gieo?
Dù không nặng hạt vẫn liêu xiêu trời
Mỏng manh chưa ướt vai người
Mà mưa đã lạnh rã rời vào tim.
Lan Phương KTV
BTV.vnthihuu
( HT )
-
12 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này
Dương Đoàn Trọng, Gió Bụi, hoanggiao, Huy Thanh, Lan PhươngKTV, maimo, NGUYỄN VĂN THÁI, nguyenxuan, thugiangvu, Trần Thị Lợi, TRẦN THỊ THANH LIÊM, TruongVu
-
Ban Quản Trị
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 2.632
Thanks
- 272
- Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
NGƯỜI ĐÀN BÀ NHƯ BIỂN
Dù thăm thẳm, mênh mông đến nhường nào
Vẫn có bến bờ, có ngọc trai ẩn đáy
Dẫu lúc lặng êm, dẫu lúc ồn ào
Vẫn ngang dọc hải lưu ngầm khó thấy
Biển vốn âm thầm giấu lệ buồn riêng
Yên ả hay bão giông... nước màu gì cũng mặn
Khi rút cạn ra xa là đỉnh cao tức giận
Sắp dựng sóng thần tàn phá bến tan hoang
Càng bao la Biển càng thấm cô đơn
(Ngỡ chẳng có vòng tay nào đủ rộng)
Tiếng sóng xô bờ là lời Biển khóc
Nửa than van nửa như tự vỗ về
Dẫu có vơi đầy Biển còn mãi đam mê
Sóng vẫn cứ xanh đến chừng nào có thể
Bỗng một ngày nhận ra mình nhỏ bé
Trong ngực Trời rộng lượng một vòm ôm.
Lan Phương KTV
BTV giới thiệu:
NVT
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này
-
Ban Quản Trị
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 2.632
Thanks
- 272
- Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
LY DÒNG
Không sợ mất anh
Nhưng thương con chưa lớn
Em cố neo giữ thuyền hạnh phúc vào đau
Nứt toác mũi tình
Vẹo cong bánh lái
Mạn yêu thương dập bầm sóng nhau
Em ngã vào dòng thơ
Quên mình biết bơi
để chết
Thơ ộc ngợp hồn, tim ngạt, lòng tê
Để em quên từng đêm, từng đêm anh bỏ lối về
Tổ bão rách bươm
Hạnh phúc cuồng dư chấn
Núi lửa phun trào khi anh đã làm cha của con người khác
Nham thạch em lạnh tanh
Sợ hay không sợ hay rất sợ thì em cũng đã mất hẳn anh
May!
Con chúng mình vừa đủ lớn
Đứa làm mái chèo, đứa làm bánh lái
Đưa em lên chiếc thuyền tự do mới
Trôi xa...
Trôi thật xa anh.
Lan PhươngKTV
BTV giới thiệu:
NVT
-
10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này
-
Ban Quản Trị
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 2.632
Thanks
- 272
- Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
CHIA
Giận ai
Chia nửa vầng trăng
Thương ai
Hạt muối mặn chằng cắn đôi
Còn duyên
lược chải rẽ ngôi
Tóc chia dù lệch, gương soi vẫn tình
Hết duyên
chia bạc vôi bình
Chia cau - nát, chia trầu thành trầu hôi
Không chia, tình vẫn tự vơi
Tim càng chia nhỏ
đơn côi càng đầy
Tinh cầu hai nửa vòng quay
Làm sao có thể chia ngày cho đêm?
Giọt chia ly
ướt môi mềm
Là khi ta dốc muộn phiền chia nhau.
Lan PhươngKTV
BTV giới thiệu:
NVT
-
12 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này
Dương Đoàn Trọng, Gió Bụi, hoanggiao, Huy Thanh, Lê Đức Mẫn, Lan PhươngKTV, maimo, NGUYỄN VĂN THÁI, Thanh Nguyệt, thugiangvu, thylan, TRẦN THỊ THANH LIÊM
-
Ban Quản Trị
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 2.632
Thanks
- 272
- Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
CHUYỆN Ở MỘT GÓC RỪNG TRƯỜNG SƠN
Dưới gốc cây một góc rừng Trường Sơn
Hai người lính tựa lưng ngồi hút chung điếu thuốc
Cùng xạm vàng da, rối đen mái tóc
Chỉ khác nhau màu quân phục rách sờn
Giọng Bắc, giọng Nam lẫn gió chập chờn
Vết máu đen bầm đóng khô trên ngực
Hai đôi mắt chong vào đêm hư thực
Súng gỉ nòng nằm im lặng hai bên
– Nhanh thật, mới đó mà đã mấy chục năm
Trận đụng đầu sao không đứa nào bắn trượt?
Cả hai nhanh tay bóp cò một lượt
Để bây giờ tui, ông cùng nằm đây
– Mai chỉ còn mình ông ở góc rừng này
U tôi đến đưa tôi về ông ạ!
Tôi sắp được hít mùi thơm rơm rạ
Gia đình ông đâu sao chưa đón ông về?...
– Thôi ông đừng buồn, tôi sẽ báo mộng nghe
Để mọi người tìm ra hai chúng ta một lượt
Không còn chiến tranh, không còn thù hận
Ta sẽ cùng nhau ra khỏi cánh rừng này…
(Bộ hài cốt được moi lên dưới lớp đất dày
Có lóng xương tay cứ chỉ về hốc đá
Gió đưa khói nhang ùa vào chỗ đó
Người lần theo, thấy thêm một bộ xương.)
Lan PhươngKTV
BTV giới thiệu:
NVT
-
9 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này
-
Ban Quản Trị
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Bài gửi : 2.632
Thanks
- 272
- Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts
ĐÀN T' RƯNG
Khe khẽ sương rơi trên lá
Giọt cô đơn dịu dàng
Chếnh choáng cánh chim va vào vách đá
Tiếng thầm thì đau hoang
Có con nước chảy qua lóng tre
Róc rách mài trơ hồn sỏi
Có thác lũ buông đời rơi xuống cung mê
Vực sâu nuốt lời sám hối
Gió ngạo nghễ băng qua đỉnh núi
Thú hoang kiêu hãnh bạt rừng
Âm âm đêm, u u ngày, phong thanh rêu, rầm rì suối…
Thoát ra từ chuỗi T’ rưng.
Lan PhươngKTV
BTV giới thiệu:
TNC
-
2 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn