+ Trả lời chủ đề
Trang 3/7 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 69

Chủ đề: Tiếng hát GB (Gió Bụi)

Hybrid View

  1. #1
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi thylan Xem bài viết
    Ca sĩ Gió nhà mình đang HOT đó à nha! Sao nhiều người ủng hộ mà chỉ cảm ơn mỗi chị Nguyên Xuân thôi vậy? Sao dzậy? giận hổng thèm ủng hộ nữa bi giờ!

    Thy Lan
    hihih chời ạ, chị Thylan hỉu nhầm rồi nè, thường xuyên ủng hộ là có chị , chị MaiMo, chị TTTL, Thu Giang Vu, Hồng Thoại, Nguyễn Văn Thái, Trường Vũ, nhưng vì chị gộp chung lại nên GB nghĩ là không cần thiết lặp lại vì có nói ở post trước rồi , mà chị Thy Lan ơi , hơi đâu mà giận em út người dưng chi cho mệt
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của thylan
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thylan đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 4.479
    Thanks
    52.347
    Thanked 29.672 Times in 4.450 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Gió Bụi Xem bài viết
    hihih chời ạ, chị Thylan hỉu nhầm rồi nè, thường xuyên ủng hộ là có chị , chị MaiMo, chị TTTL, Thu Giang Vu, Hồng Thoại, Nguyễn Văn Thái, Trường Vũ, nhưng vì chị gộp chung lại nên GB nghĩ là không cần thiết lặp lại vì có nói ở post trước rồi , mà chị Thy Lan ơi , hơi đâu mà giận em út người dưng chi cho mệt
    Đúng rối nói chơi vậy chứ lúc nào chị Thy Lan cũng ủng hộ ca sĩ nhà Thi Hữu hết mà! Gió Bụi làm clip đẹp thiệt, nói nhỏ à nha" Bữa nào đưa bản nhạc nhờ bạn làm giùm vài clip được hôn? hihihi lúc nào cũng ủng hộ mà lị!!!
    Cảm ơn trước nghe GB
    Thy Lan

    Fan hâm mộ nè!




  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn thylan vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của NGUYỄN VĂN THÁI
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    NGUYỄN VĂN THÁI đang ẩn
    Tham gia ngày : Jul 2011

    Tuổi: 74
    Bài gửi : 4.691
    Thanks
    54.074
    Thanked 26.786 Times in 4.267 Posts
    Blog Entries
    465



    Bạn Gió Bụi hát hay quá ! Vỗ tay ....Tặng bạn bông hồng thắm (cây nhà trồng đấy nhá )

  6. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn NGUYỄN VĂN THÁI vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI Xem bài viết



    Bạn Gió Bụi hát hay quá ! Vỗ tay ....Tặng bạn bông hồng thắm (cây nhà trồng đấy nhá )
    hihihi cảm ơn anh Thái nhìu, anh cũng ráng vun bón gốc hồng lại để còn có bông tặng cho bx vào Valentine năm tới
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  8. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Avatar của KhangNhii
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    KhangNhii đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2011

    Bài gửi : 102
    Thanks
    139
    Thanked 617 Times in 103 Posts
    Blog Entries
    2
    KN thích anh hát bài " Mình Ơi" nghe rất truyền cảm ...thanks anh

  10. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn KhangNhii vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    Quote Nguyên văn bởi KhangNhii Xem bài viết
    KN thích anh hát bài " Mình Ơi" nghe rất truyền cảm ...thanks anh
    hihihi cảm ơn KN nhìu nhé!
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28

    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    RU NỬA VẦNG TRĂNG
    Sáng tác: Huy Phương

    Chờ em hoài đợi em mãi sao em hững hờ?
    Chuyện chúng mình giờ nước mắt
    Thay lời chia ly khóc người ra đi
    Anh yêu em như trời biển rộng
    Nay chim kia sa vào trời mộng
    Thời gian hỡi nửa vầng trăng rơi để tình đơn côi.

    Đêm dài vầng trăng lơ lửng trên đầu
    Vầng trăng ơi người thương ơi
    Vầng trăng xưa sao không còn nữa
    Em ra đi chưa nói một lời
    Dù một lời cay đắng trong tôi.

    [ĐK:]
    Dòng sông ơi tình yêu ơi
    Dòng sông nay ru người tình phụ
    Khi xa nhau anh hiểu tình đời
    Cuộc tình tựa như áng mây trôi
    Để nụ cười héo hắt trên môi.

    Dòng sông lặng nhìn vầng trăng xa khuất chân trời
    Hẹn trăng về tìm giây phút
    Xây mộng yêu đương nói lời yêu thương
    Ơi quê hương xinh đẹp ngàn đời
    Con sông trôi xuôi về biển cả
    Người sao nỡ nói lời chia xa để tình phôi pha.
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 15-12-2014 lúc 07:39 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  14. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    NHỚ NHAU HOÀI
    Sáng tác: Anh Việt Thu

    Em ở nơi nào, có còn mùa Xuân không em
    Rừng ngàn lá gió, từng đêm nhắc nhở, thì thầm
    Nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố
    Gió ở trên non, gió cuốn mây về.

    [ĐK:]
    Sao em vẫn ngồi mà nghe cô đơn
    Mà nghe nức nở trong hồn
    Và thương đôi mắt đỏ em buồn
    Vì mình thương nhau, vì mình yêu nhau nên mới giận hờn
    Vì mình xa nhau, nên nhớ nhớ nhau hoài.

    Em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em
    Rừng ngàn lá gió, từng đêm nhắc nhở, thì thầm
    Mai lỡ không về, chắc em buồn biết mấy
    Dáng nhỏ xuân xưa có nhớ đêm ngày.
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 15-12-2014 lúc 07:28 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  16. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    ÁO HOA
    Sáng tác: Trần Quang Lộc

    Hơ ớ ... Chứ theo anh, theo anh lên những ngôi đền
    Chén vàng chén ngọc đắm chìm sông sâu hơ ớ
    Mặt trời vàng và mắt em nâu
    Cho anh gửi Huế một câu thơ tình.

    Gặp nhau cái thuở ban đầu
    Áo xanh áo (ơ) xanh (mà) em mặc một màu thiên thanh
    Dáng em đẹp tựa trong tranh
    Tình trong đôi mắt (mà) tình trong đôi mắt duyên lành mình đã trao.

    Bữa sau em mặc áo vàng
    Áo em áo (ơ) em (mà) nở rộ một bông cúc vàng
    Dịu dàng làn điệu dân ca
    Mà nghe ai hát (mà) mà nghe ai hát duyên thề của lứa đôi.

    Anh về, anh về hái nụ hoa si (ơ... ơ)
    Gieo hương thơm cả đưởng đi lối về
    Dẫu đời cỏn lắm nhiêu khê yêu em cả bốn bề áo hoa.

    Hôm nay em mặc áo hường vẫn là em đó thiên đường (mà) anh mơ
    Mong rằng có chút đợi chờ
    Trong đôi mắt đó (mà) mà trong đôi mắt đó còn mơ mơ những gì .
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  18. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của Gió Bụi
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Gió Bụi đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : TP biển Nha Trang

    Tuổi: 61
    Bài gửi : 1.760
    Thanks
    27.857
    Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
    Blog Entries
    28
    + YouTube Video
    ERROR: If you can see this, then YouTube is down or you don't have Flash installed.

    VỀ QUÊ NGOẠI
    Sáng tác: Hàn Châu

    Anh xin mời em đi về miền quê xa lắc lơ
    Nơi quê hương anh có hàng dừa xanh
    Có ngàn câu hò thắm tình dân tộc.

    Anh xin mời em đi về quê ngoại một lần thôi
    Nơi anh chào đời ngoại ru bùi ngùi
    Bao năm vất vả mưa nắng ngược xuôi.

    Qua bao ngày thơ kỷ niệm mộng mơ anh đã ghi
    Bao nhiêu năm qua chẳng về làng quê
    Chắc ngoại đã già, tóc bạc da mồi.

    Ơi quên làm sao kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ
    Anh mơ từng mùa, cơn gió dật dờ
    Ru anh giấc mộng thiêm thiếp vào mơ.

    [ĐK:]
    Đây là quê hương anh một dòng sông xanh nước chảy êm đềm
    Đây là nhịp cầu tre nối liền hai thôn sớm nắng chiều mưa
    Hôm nay anh về vun lại hàng cau tháng năm dãi dầu cằn cỗi từ lâu
    Cho anh sống lại tuổi thơ ban đầu đã mất từ lâu.

    Em vui nhiều không, khi mặt trời lên trên khóm tre
    Con chim xinh xinh nó chuyền cành me
    Xuống đậu sau hè uống giọt nắng hồng.

    Em thương nhiều không, lưng ngoại đã còng vì thời gian
    Quê hương đời đời câu hát ngọt lời
    Anh vui sống lại như máu về tim.
    Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 14-07-2015 lúc 12:14 AM
    ...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...

  20. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Gió Bụi vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/7 ĐầuĐầu 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình