Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết
CHIM

Loài cư ngụ khắp địa cầu
Thảo nguyên biển đảo thẳm sâu núi rừng
Mỏ, lông vũ có, chẳng răng
Chim non mổ vỏ, bay cùng mây xanh

Cánh chi sau trước tạo thành
Bốn phương tám hướng sỏi sành lẹ êm
Muôn loài ghép lại gọi: CHIM
Khung xương chắc nhẹ, dẻo bền để bay

Bốn ngăn tim, khác với đời
Hòa theo mây gió biển trời lả la
Xếp trên: Đà điểu thật to
Chạy thi hạng nhất vậy mà chẳng bay!

Chim ruồi nhỏ nhất, thật hay
Bao điều quyến rũ, nhìn đầy ước sao…
Chim ưng mắt sáng trên cao
Bỗng nhiên xếp cánh thẳng nhào nhói tim

Muôn loài ghép lại gọi: CHIM!

Vạn CHIM, PHƯỢNG mãn nguyện tìm!

15-02-2017
Huy Thanh


@ Kính chúc mừng anh Xuân Phượng đã hoàn thành tâm nguyện: sưu tập và phân loại các loài chim sống rải rác khắp địa cầu thật xuất sắc. Kính mong anh luôn khỏe, vui xướng họa cùng Diễn Đàn.
ĐAM MÊ KHÓ BỎ

Khi Blog, khi diễn đàn
Hồn thơ trải sóng mênh mang tinh cầu
Sức tàn chẳng thể đi đâu
Đành ngồi gõ phím vùi đầu Chim-Thơ

Ngày đi bộ thả hồn mơ
Tai u, mắt lóa ngác ngơ giữa đời
Còn gì chọn lựa người ơi?
Làm chi có được niềm vui thì làm

Sáu năm trụ với diễn đàn
Huê Viên một góc bình an với đời
Tuổi già cũng được thảnh thơi
Cứ vào Sưu tập mà cười với chim.

Hơn hai năm mải miết tìm
Tay run, mắt lóa lửa tim vẫn bừng
Hết chim … sưu tập đã dừng
Tay buồn, lòng hẫng, đầu ung … ngỡ ngàng!

Duyên trần còn nặng đa mang
Hết chim thì lại phải sang … Bướm, Chuồn!

BXP 15.2.2017