+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 3622

Chủ đề: Trang thơ Ngan Hoa

Hybrid View

  1. #1
    Avatar của Trần Như Chuyên
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Trần Như Chuyên đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 69
    Bài gửi : 938
    Thanks
    20.418
    Thanked 5.875 Times in 898 Posts
    Blog Entries
    454
    Quote Nguyên văn bởi Ngan Hoa Xem bài viết

    THÁC PRENN

    Thác Prenn
    đẹp tuyệt vời
    Long lanh sương sớm
    rạng ngời nắng trưa

    Bên cầu
    rặng liễu đung đưa
    Trên cành chim hót
    nhặt thưa gọi đàn

    Nước tràn qua đá
    reo vang
    Phải chăng
    gió núi mây ngàn là đây

    Thoảng vờn
    một chút hương say
    Nhìn quanh
    nào thấy bóng ai đâu mà!

    Ngàn Hoa

    Hòa cùng với thi hữu Ngan Hoa chút nhé !


    Hương rừng

    Thác Prenn thức trong mơ
    Nguồn vô tận, giải lụa hờ miên man
    Hồn rừng núi dạo cung đàn
    Đầu ghềnh nở nắng vàng man mác lòng
    Trong rồi hóa trắng… vẫn trong
    Nhuộm bao ánh mắt cho dòng mãi xanh
    Hương ngàn một thoáng mong manh
    Trọn đời nhớ phút ngọt lành hoang sơ !

    Trần Như Chuyên.
    THANH TÙNG

  2. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Trần Như Chuyên vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    Quote Nguyên văn bởi Trần Như Chuyên Xem bài viết
    Hòa cùng với thi hữu Ngan Hoa chút nhé !


    Hương rừng

    Thác Prenn thức trong mơ
    Nguồn vô tận, giải lụa hờ miên man
    Hồn rừng núi dạo cung đàn
    Đầu ghềnh nở nắng vàng man mác lòng
    Trong rồi hóa trắng… vẫn trong
    Nhuộm bao ánh mắt cho dòng mãi xanh
    Hương ngàn một thoáng mong manh
    Trọn đời nhớ phút ngọt lành hoang sơ !

    Trần Như Chuyên.

    THIÊN NHIÊN KÌ DIỆU

    Thanh Tùng đang thức hay mơ
    Ngắm Prenn anh lại hững hờ lan man
    Rừng thiêng hồn núi dạo đàn
    Suối chờ thác đổ miên man cõi lòng
    Mây hòa quyện nước thắm trong
    Luồn bao khe đá đến dòng sông xanh
    Trăng ngàn soi bóng hương lành
    Thiên nhiên kì diệu chẳng dành riêng ai!

    Ngàn Hoa


    *Ngàn Hoa chân thành cảm tạ anh Như Chuyên đã sang
    thăm nhà. Kính chúc anh nhiều sức khỏe, an vui.

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình