-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Tuổi: 85
Bài gửi : 49.678
Thanks
- 38.391
- Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
- Blog Entries
- 2
GIÀ CÒN THAM
Mặc cái thân già khó chẳng ngơi
Chữ nho muốn hiểu … quyết tâm rồi
Một giờ vào mạng theo hoài nét (chữ)
Hai buổi ra bàn viết xả hơi
Thi Hữu hòa thơ vui nghĩa bạn
Đào Viên tập Hán sướng tình đời
Con đường mở tuệ còn khao khát
Khi “Quỷ vô thường” đón mới thôi.
BXP 21.2.2017
Bác không thể họa tiếp cái vần ON của Huy Thanh, đành cáo lỗi, mời cháu họa với bác bài này. Thơ thì cứ vô tư đi, đừng bận tâm những chuyện vặt.
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2015
Bài gửi : 5.495
Thanks
- 12.355
- Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
- Blog Entries
- 46
Nguyên văn bởi
buixuanphuong09
GIÀ CÒN THAM
Mặc cái thân già khó chẳng ngơi
Chữ nho muốn hiểu … quyết tâm rồi
Một giờ vào mạng theo hoài nét (chữ)
Hai buổi ra bàn viết xả hơi
Thi Hữu hòa thơ vui nghĩa bạn
Đào Viên tập Hán sướng tình đời
Con đường mở tuệ còn khao khát
Khi “Quỷ vô thường” đón mới thôi.
BXP 21.2.2017
Bác không thể họa tiếp cái vần ON của Huy Thanh, đành cáo lỗi, mời cháu họa với bác bài này. Thơ thì cứ vô tư đi, đừng bận tâm những chuyện vặt.
HỔNG CHỊU NGƠI
Ngắm lão trông già hổng chịu ngơi
Ngày xưa vẫy lượn tít xa rồi
Niềm mê Lục bát chưa tàn ngõ
Nẻo mộng thi Đường sắp mãn hơi
Bởi nghĩa ân tình luôn quý bạn
Vì thơ cuộc sống mãi yêu đời
Tung hoành vạn hướng tâm mòn mỏi
Rệu rã thu về nẻo đến thôi.
Ngàn Hoa 22.02.2017
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn