+ Trả lời chủ đề
Trang 592/612 ĐầuĐầu ... 92 492 542 582 590 591 592 593 594 602 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 5.911 tới 5.920 của 6118

Chủ đề: Học nấu đường tinh

  1. #5911
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi buixuanphuong09 Xem bài viết
    NHỚ VANCALI.

    Van Cà lánh mặt ở nơi đâu?
    Nghĩa nặng mười năm để lão sầu
    Tứ họa khan từ không trọn ý
    Thơ làm bí vận chẳng tròn câu
    Âm thầm sớm rạng nhìn mây hỏi...
    Lặng lẽ canh khuya ngắm bút cầu…
    Bạn hữu thi đàn luôn ngóng đợi
    Van Cà lánh mặt ở nơi đâu?

    BXP 31.03.2021

    Vắng Bạn

    Tỷ hỡi! chăng giờ dạt chốn đâu?
    Đàn thi vắng bạn ngõ vương sầu
    Trương Hồng lắm bữa chờ ngay khẩu
    Lão Phượng trơ lòng bỏ trống câu
    Bãi vắng ngày ra thuyền chẳng đậu
    Vườn hoang tứ vỡ kẻ luôn cầu
    Mong lần tái ngộ vần thôi nẫu
    Tỷ hỡi! chăng giờ dạt chốn đâu?


    Hồng Vy
    31-03-2021

  2. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  3. #5912
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang online
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Đã 5 đêm liền tôi thức trắng, mệt mỏi vô cùng, gắng gượng họa thơ cố níu chút niềm vui, nhưng hôm nay tôi phờ phạc quá rồi. Chưa bao giờ tâm trạng tôi buồn nản, chán chường thế này. Chẳng biết còn được bao lâu nữa, dù sao khi tim tôi còn đập tôi không bỏ Thi Hữu. Mong mọi người cảm thông. Tôi phải tạm nghỉ ít ngày, nếu ngủ được một đêm tôi sẽ trở lại bình thường.

  4. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  5. #5913
    Điều Hành Viên Chính - TTDĐ
    Hiện Đang :    HỒNG THOẠI đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 7.303
    Thanks
    96.459
    Thanked 45.813 Times in 7.306 Posts
    Sao Người?

    Khắp nẻo đàn thi bạn vẫn về
    Sao người để cháu dạ buồn ghê
    Ngày qua vắng lão lời luôn kể
    Ngõ vướng đầy sương bậu chẳng kề
    Vạn bữa trơ ngồi trông cuối bể
    Bao chiều mỏi đợi dõi triền đê
    Còn đâu những buổi thơ tràn kệ
    Mọi chỗ giờ đây tủi kín bề.

    Hồng Vy
    29-03-2021


    QUÁ GIỎI!

    Quá giỏi dù cho lão định về
    Sao ngoài tám chục vẫn cừ ghê!
    Soi đèn tản bộ thơ hoài kế
    Khiển gậy dìu chân tứ mãi kề
    Trí thỏa tưng bừng theo hội lễ
    Tâm hòa mát mẻ dạo bờ đê
    Hoa tầm bướm khảo chưa ngày trễ
    Giữ cháu càng vui đủ vạn bề.
    HỒNG THOẠI 01.4.21

  6. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn HỒNG THOẠI vì bài viết hữu ích này


  7. #5914
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Phận Cơ Hàn

    Trời sinh nữ vốn phận cơ hàn
    Bối cảnh muôn trùng nỗi cực chan
    Lắm buổi mò cua ghì bãi lội
    Nhiều đêm giã gạo tới canh tàn
    Mưa dầm rẫy cuốc dung nào đặng
    Nắng cõng non trèo mộng chẳng đan
    Số đã bày ban đời phải nhận
    Dầu cho khổ quyện đến bao ngàn.


    Hồng Vy
    01-04-2021

  8. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  9. #5915
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang online
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    QUÁ GIỎI!

    Quá giỏi dù cho lão định về
    Sao ngoài tám chục vẫn cừ ghê!
    Soi đèn tản bộ thơ hoài kế
    Khiển gậy dìu chân tứ mãi kề
    Trí thỏa tưng bừng theo hội lễ
    Tâm hòa mát mẻ dạo bờ đê
    Hoa tầm bướm khảo chưa ngày trễ
    Giữ cháu càng vui đủ vạn bề.


    HỒNG THOẠI 01.4.21


    CỐ VẸN BỀ

    Việc Tổ đang giao chửa gọi “về”
    “Nhà tròn mạng méo” chán chường ghê!
    Bâng khuâng nhớ Vịt neo điều nể
    Bối rối chia Trương giữ sự kề
    Khổ nỗi thân còm khôn tính kế
    Đau niềm trí nhão khó ngăn đê
    Buông xuôi Cụ trách làm con tệ
    Xốc tới vươn lên cố vẹn bề.

    BXP 02.04.2021
    @ Con út đang xây nhà, dù mệt vẫn phải trông cháu, nó không theo bà … Chỉ còn cách Cố! Cố! Cố! thôi.
    Bài của Hồng Vy để chiều ...

  10. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  11. #5916
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang online
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Phận Cơ Hàn

    Trời sinh nữ vốn phận cơ hàn
    Bối cảnh muôn trùng nỗi cực chan
    Lắm buổi mò cua ghì bãi lội
    Nhiều đêm giã gạo tới canh tàn
    Mưa dầm rẫy cuốc dung nào đặng
    Nắng cõng non trèo mộng chẳng đan
    Số đã bày ban đời phải nhận
    Dầu cho khổ quyện đến bao ngàn.

    Hồng Vy
    01-04-2021


    KHÚC TÌNH CA

    Nếu lỡ thì ta hãy gắng hàn
    Duyên đời tái ngộ nghĩa đầy chan
    Nồng nàn dịu giữ khi ô lặn
    Thắm thiết mềm gieo lúc nguyệt tàn
    Vạn sắc hoa tươi lòng vững dệt
    Muôn màu nhụy đẹp chí bền đan
    Năng gìn hạnh phúc trong chiều muộn
    Dạo khúc tình ca giữa gió ngàn.

    BXP 02.04.2021

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


  13. #5917
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Huy Thanh Xem bài viết

    SỐ PHẬN NGƯỜI XƯA

    (Bài họa )


    Ngày đêm chỉ sợ tiết Đông hàn
    Rét dỗi mưa dầm khởi mộng chan
    Những buổi cha cày đau cốt lụi
    Từng phen mẹ cấy khổ thân tàn
    Con nhiều áo vải đời ôm nghẹn
    Gạo hổng cơm nồi kiếp giữ đan
    Số phận người xưa lòng mãi tủi
    Hoài nghe tiếng nhạn giữa sương ngàn.

    Manh Kỷ TP Vinh.


    KHÚC TÌNH CA

    Nếu lỡ thì ta hãy gắng hàn
    Duyên đời tái ngộ nghĩa đầy chan
    Nồng nàn dịu giữ khi ô lặn
    Thắm thiết mềm gieo lúc nguyệt tàn
    Vạn sắc hoa tươi lòng vững dệt
    Muôn màu nhụy đẹp chí bền đan
    Năng gìn hạnh phúc trong chiều muộn
    Dạo khúc tình ca giữa gió ngàn.

    BXP 02.04.2021


    NGÔI NHÀ VEN RỪNG

    Vũ trụ vào đông tiết chuyển hàn
    Muôn người cực khổ gánh sầu chan
    Bao ngày áo mỏng ra biền lặn
    Những buổi đồng sâu đến nguyệt tàn
    Nắng trỗi êm đềm cây mộng quả
    Đêm nằm lặng lẽ vách chờ đan
    Ven rừng tủi phận ngôi nhà vắng
    Thác đổ gành reo bỡn vọng ngàn.
    Lệ Hà


    @Tuần nay Huy Thanh huyết áp không ổn định, nên nhờ Lệ Hà
    họa giúp, mong các bạn cảm thông.
    Dầu Phải Lội

    Dầu hôm phải lội giữa sương hàn
    Gió dãi mưa dầm buổi lạnh chan
    Dạ vẫn đành cam nào dám nản
    Đồng luôn cố giữ chẳng cho tàn
    Thân choàng áo vải tâm đà mãn
    Kiếp gởi quê nhà bụng đã đan
    Dõi vọng mùa lên màu thắm bản
    Hàng trăm vụ trỗi kín non ngàn.


    Hồng Vy
    02-04-2021

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  15. #5918
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    hồng vy đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2017

    Tuổi: 49
    Bài gửi : 5.258
    Thanks
    19.809
    Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts


    Mơ Lần

    Mơ lần bước rảo giữa thành Vinh
    Ngoạn cảnh miền trung xứ hữu tình
    Ghé cửa lò say lời bãi gọi
    Qua nhà bác lãnh vị trà nghinh
    Đền vua núi dũng chiêm từng điểm
    Lịch sử dòng lam ngắm mỗi hình
    Thỏa bữa lăn mình trên đất nghệ
    Cho ngày trọn dõi sắc ngời xinh.


    Hồng Vy
    03-04-2021

  16. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này


  17. #5919
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.401
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    Quote Nguyên văn bởi hồng vy Xem bài viết


    Mơ Lần

    Mơ lần bước rảo giữa thành Vinh
    Ngoạn cảnh miền trung xứ hữu tình
    Ghé cửa lò say lời bãi gọi
    Qua nhà bác lãnh vị trà nghinh
    Đền vua núi dũng chiêm từng điểm
    Lịch sử dòng lam ngắm mỗi hình
    Thỏa bữa lăn mình trên đất nghệ
    Cho ngày trọn dõi sắc ngời xinh.


    Hồng Vy
    03-04-2021
    MONG RẰNG

    Mong rằng tổ quốc mãi phồn vinh
    Phấn khởi ngàn nơi đậm nghĩa tình
    Đến Cửu chào anh vồn vã gặp
    Thăm Hồng đón bạn rỡ ràng nghinh
    Hôm đùa ngõ gọi mây vờn bóng
    Buổi nghịch thuyền chao sóng vỗ hình
    Bốn biển mưu cầu luôn dạ vững
    Muôn đời kỉ niệm vẫn hoài xinh.
    Lệ Hà

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  19. #5920
    Avatar của buixuanphuong09
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    buixuanphuong09 đang online
    Tham gia ngày : May 2011

    Tuổi: 85
    Bài gửi : 49.678
    Thanks
    38.391
    Thanked 102.998 Times in 33.572 Posts
    Blog Entries
    2
    Đôi lời cùng bè bạn

    Với những biến động vô thường của thân xác, tôi nhận ra rằng cây đời của tôi đã chuyển sang giai đoạn TÀN, tàn là qui luật vô thường, tôi chấp nhận nhưng không chịu PHẾ. Hơn 25 năm kiên trì tập luyện, tôi vẫn giữ bền thân xác đến hôm nay, với lòng yêu thơ và đam mê sưu tập, tôi đã tạo được cuộc sống tinh thần khá tốt. Nhờ chịu tập, tôi không có tổn thương nội tạng, nghĩa là chưa dễ chết. Cái bệnh tiền đình quỉ quái nó chỉ hành tôi khổ chứ không thể làm tôi chết. Giờ không có những cơn chóng mặt quay cuồng, nhưng cái chứng choáng váng thì thường xuyên, chứng mất ngủ triền miên, tạo nên những cơn đau đầu thật khổ.
    Vì thường xuyên choáng váng, ra ngoài không an toàn, tôi tạm dừng đi bộ, cố gắng duy trì nếp tập sáng 1 giờ. Cũng đang điều trị bằng thuốc. Tinh thần tôi đã dần ổn định, nhưng tạm nghỉ thơ. Cái đầu đau nặng chịch thì làm gì còn cảm hứng cho thơ.
    Cáo lỗi cùng mọi người.

    BXP 4.4.2020

  20. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn buixuanphuong09 vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 592/612 ĐầuĐầu ... 92 492 542 582 590 591 592 593 594 602 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình