+ Trả lời chủ đề
Trang 3/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 21 tới 30 của 34

Chủ đề: BÙI PHƯƠNG - Trang thơ tổng hợp

Hybrid View

  1. #1
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Phương đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2015

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 89
    Thanks
    1
    Thanked 184 Times in 70 Posts
    Blog Entries
    1
    ĐÔNG ƠI !!!
    Đông ơi ! sao quá hững hờ !
    Đem chi giá buốt phủ bờ vai em !
    Để mưa ướt mái tóc mềm
    Để em thấm lạnh trong đêm Đông dài !
    Lặng nghe tiếng dế bi ai
    Hay em xót nỗi u hoài oán than ?
    Xin đem lửa ấm tim nàng !
    Môi xinh thắm sắc, hồng nhan rạng ngời !
    Dù trời giông gió tả tơi
    Xin nàng hạnh phúc,cho đời vui tươi !
    Xin ai lưu giữ nụ cười !
    Quên bao khốn khó giữa đời bể dâu !!!
    Tác giả: Dũng( TP Cần Thơ)



    Xuân ơi!
    Xuân ơi! Xuân đến bất ngờ
    Xua tan băng giá phủ bờ vai em
    Mưa xuân vuốt tóc em mềm
    Mang theo hơi ấm xua đêm đông dài
    Xuân về lòng hết bi ai
    Thắm hồng đôi má rạng ngời giai nhân
    Xuân về cồng chiêng vang ngân
    Hội xuân trai gái xa gần vui chung
    Ôm nhau yên ngựa ung dung
    Trăm hoa khoe sắc tương phùng yến oanh
    Hẹn thề một mái nhà tranh
    Một đàn gà nhỏ có anh có nàng.
    Tác giả: Bùi Xuân Phương.

  2. #2
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Phương đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2015

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 89
    Thanks
    1
    Thanked 184 Times in 70 Posts
    Blog Entries
    1
    VỊNH HẠ LONG

    Hạ Long cảnh sắc tuyệt vời
    Núi rừng, sông nước, biển khơi quyện vào

    Tương truyền rồng ở trời cao
    Xuống thăm trần thế ghé vào Hạ Long
    Thấy rằng vừa sạch lại trong
    Hoá thành dãy núi ngủ lòng biển xa
    Ông trời liền cử hai gà
    Xuống ngay hạ giới dò la họ Rồng
    Gà vừa bay tới Hạ Long
    Thấy rồng hoá núi nên không muốn về
    Hai gà thấy cảnh say mê
    Thành hòn “Trống mái” hả hê cùng Rồng.
    Ông Trời sợ các con mong
    Tạc hang Đầu Gỗ với lòng bao dung
    Nào là cảnh ở thiên cung
    Quyện vào hạ giới hoà cùng nước non.
    Tuần Châu là đảo vàng son
    Cá mà làm xiếc héo hon cũng cười
    Một giàn nhạc nước vui tươi
    Lung linh nhảy, múa kể thời ngày xưa.

    Hạ Long tha thiết đón đưa
    Khách gần chăm đến- rất vừa người xa.
    Lần sửa cuối bởi Bùi Phương; 30-09-2015 lúc 08:45 AM Lý do: Sai chính tả

  3. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Phương vì bài viết hữu ích này


  4. #3
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Phương đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2015

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 89
    Thanks
    1
    Thanked 184 Times in 70 Posts
    Blog Entries
    1
    Thương
    Tôi thương cơn gió mồ côi
    Giữa đường đứt gánh gió ngồi gốc cây
    Ôm bình rượu nhạt đắng cay
    Uống qua, uống lại chẳng say chút nào
    Càng uống, càng thấy ngán ngao
    Người ta đủ bạn gió sao một mình?
    Trách trời sao quá vô tình
    Cho gió tài trí thông minh hơn người
    Đọa đầy gió một kiếp đời
    Đa tình – đứt gánh gió ngồi đơn côi
    Có ai thương gió giùm tôi
    Thì ôm lấy gió – có đôi có tình
    Đừng cho gió đứng một mình
    Làm gió buồn tủi – thơ tình bi ai.

  5. #4
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Phương đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2015

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 89
    Thanks
    1
    Thanked 184 Times in 70 Posts
    Blog Entries
    1
    TƯƠNG TƯ !!!
    Tương tư vẻ đẹp đất trời !
    Tương tư,vương vấn những lời thơ hay !
    Tương tư khi lá vàng bay
    Tương tư tà áo gió lay trưa hè !
    Tương tư hạ gọi tiếng ve
    Tương tư lời hát ai nghe xao lòng !
    Tương tư ngọn gió tàn Đông
    Vô tình chi để lạnh lòng giai nhân !
    Tương tư-say,tĩnh vạn lần
    Tương tư hình bóng xa gần đợi mong !
    Tương tư-như có,như không
    Vui cùng bè bạn,ấm lòng lãng du !!!
    Tác giả: Trần Tiến Dũng (TP Cần Thơ)


    Tương tư
    Tương tư là nỗi u sầu
    Của tình yêu đẹp gãy cầu gây lên
    Đau mà chẳng dám kêu rên
    Hận đời ợ máu biết bên nào buồn
    Mẹ, cha khuất núi lệ tuôn
    Tương tư không lệ mà buồn quanh năm
    Khi đi đứng, lúc ăn nằm
    Chân tay rời rã,âm thầm nỗi đau
    Hận tình lại càng nhớ lâu
    Càng thương, càng nhớ, càng sầu nghìn thu
    Tác giả: Bùi Xuân Phương.

    Buồn

    Yêu vờ, yêu vịt, yêu chơi
    Mất rồi – yêu thật, buồn ơi là buồn.
    Chán cơm muốn chén phở luôn
    Phở thèm không dám – càng buồn, buồn hơn.
    4/2012

    Cái vỏ
    Đàn bà dễ dãi tấm lòng
    Đàn ông sung sướng, đèo bòng được ngay
    Được rồi thì lại khinh bay
    Ruồi vàng rỗng ruột qua tay nhện còm.


    Cắt tóc
    Em nuôi mớ tóc thật dài
    Tới trường chúng bạn chê bai em già
    Em về xin phép mẹ cha
    Cho em cắt tóc: trẻ ra lại hiền
    Mẹ rằng con nói giống điên
    Hỏi chồng-chồng bảo mất tiền thành ngu.

    Chuyện tình trên facebook
    Có một chàng thi sĩ
    Chàng đi tìm
    Tìm người tình
    Mà mình yêu dấu.
    Chàng lang thang khắp nơi
    Từ Châu Á qua Châu Âu
    Chàng đi khắp năm Châu
    Chàng tìm qua bốn biển.
    Chàng thấy nàng:
    Trên trang facebook.
    Nàng ở đâu?
    Mà chàng mang sầu nhớ
    Nàng là ai ?
    Mà chàng nhớ thương hoài...
    Chàng ôm nỗi buồn đau
    Biết nàng đã qua cầu
    Ngày ngày chàng buồn rầu
    Ôm sầu trong đêm thâu.
    Đêm, ngày lên trang fây
    Nhìn chấm xanh xanh ấy
    Chàng thấy mình ngất ngây
    Như thấy nàng đứng đây.
    Ôm vai rồi bá cổ
    Nhõng nhõe đòi tình - thơ
    Nàng hay giận vu vơ
    Chàng thẫn thờ dành dỗ
    Dẫu biết chỉ là trong mơ
    Vẫn thấy thật hạnh phúc.

  6. #5
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Phương đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2015

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 89
    Thanks
    1
    Thanked 184 Times in 70 Posts
    Blog Entries
    1
    CẢM ƠN MẸ CHỒNG

    Cảm ơn mẹ lắm, mẹ ơi!
    Mẹ sinh ra cỗ đồ chơi tuyệt vời
    Khi vui cứng tựa trụ trời
    Hết vui mềm nhũn như loài đỉa đui
    Con mang chơi suốt cuộc đời
    Mà không thấy chán tuyệt vời làm sao!

    CẢM ƠN MẸ VỢ

    Cảm ơn mẹ vợ của tôi
    Mẹ sinh ra một cỗ nồi không vung
    Mẹ tặng chàng rể để dùng
    Dặn rằng: Gìn giữ không chung đụng gì.

  7. #6
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Phương đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2015

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 89
    Thanks
    1
    Thanked 184 Times in 70 Posts
    Blog Entries
    1
    ĐÓNG CỌC
    Cọc dài, cọc ngắn, cọc cong queo
    Tường nhà đóng chắc – chảo em treo
    Đừng có leo teo – xuyên hàng xóm
    Chảo nóng nó treo – cọc cháy sèo.


    1/11/2013


    NỢ MIỆNG

    Cưới mình không mời người ta
    Tới khi họ cưới chẳng ma mời mình
    Cưới mình mở cỗ linh đình
    Bôi mèo bán cỗ óm inh cả làng
    Tới khi họ cưới mời sang
    Phong bì trả lại hét vang mời nhiều.

  8. #7
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Phương đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2015

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 89
    Thanks
    1
    Thanked 184 Times in 70 Posts
    Blog Entries
    1
    Mời các bạn nghe Xuân Phương Bùi và Sinh Lam đối thơ chém gió- chém tới băng bó không tha, e hèm:


    Sinh Lam Hoa kia có chủ hay chưa?
    Mà sao đợi mãi người xưa quay về
    Sáng ngóng chiều trông mỏi mòn
    Lương Trúc tình sử vẫn còn hay sao?



    Xuan Phuong Bui
    Hoa thì đã có chủ rồi
    Gặp nhau trên mạng bồi hồi nhớ thương
    Giọt sầu gieo rắt vấn vương.
    Ngưu Lang Chức Nữ tư tương cõi trần.


    Sinh Lam
    Tiên trần duyên nợ trớ trêu
    Gặp nhau làm chi để theo nhớ hoài
    Trần gian thiếu gì mỹ nhân
    Yêu chi tiên nữ khổ thân suốt đời


    Xuan Phuong Bui Kiếp luân hồi
    Duyên nợ kiếp trước người ơi!
    Trời đầy đưa đến đường đời gặp nhau
    Thương nhau chan chứa lệ sầu
    Đêm, ngày sùi sụt mưa ngâu não nề
    Kiếp trước còn nặng lời thề
    Kiếp này lại tiễn chàng về nơi xa
    Tiễn chàng về tận đến nhà
    Mang chàng gửilại người ta chăm giùm.

    Sinh Lam Tình yêu do duyên nợ sao?
    Vô duyên hữu nợ vẫn trao thân mà
    Lắm kẻ rơi lệ vì tình
    Chẳng duyên chẳng nợ liều mình nhào vô
    Có phải trời khiến đất đưa
    Yêu người đứng giửa đêm mưa trăng mờ
    Mưa kia phai nhạt lệ sầu
    Diều em cất bước qua cầu sang ngang

    Xuan Phuong Bui Có thuyền đón phải sang ngang
    Không sang hàng ế ai mang giúp về
    Không duyên có nợ lời thề
    Mang từ kiếp trước mang về kiếp sau
    Bây giờ ta được gặp nhau
    Có người ngáng giữa – đâm đầu nhào vô
    Dẫu trời chẳng có chăng tơ
    Ta tự chăng lấy nhện vơ- ruồi vàng.

    Sinh Lam Mặt nước phẳng lặng thuyền trôi
    Thuyền sắp cập bến sao tôi ngóng về
    Ngóng người tiễn bước sang sông
    Lòng nghe dau nhói lệ đong môi mềm
    Tình kia đã lỡ duyên rồi
    Người xưa khuất bóng mà tôi nhớ hoài
    Nhớ đêm trời sáng trăng tròn
    Đôi ta sánh bước đi mòn đôi chân
    Đêm nay trăng sáng trời trong
    Đường xưa ngày ấy chỉ mong ai về
    Về đây với bóng hình xưa
    Cùng nhau ca hát đong đưa sớm chiều

    Xuan Phuong Bui Ru chàng
    Ầu ơi! Bến nước Ninh Kiều
    Thuyền tình in bóng chiều chiều chung đôi
    Bây giờ phận mỏng thuyền trôi
    Chàng về đến bến em thời sang sông
    Nhìn chàng lệ chảy dòng dòng
    Nhớ chàng em những đêm đông khóc hoài
    Đàn bầu thánh thót bi ai
    Ta về trong mộng thiên thai tang bồng
    Ầu ơi! Chàng ngủ giấc nồng
    Tay ôm, môi ấp thắm hồng giai nhân
    Hai ta một kiếp hồng trần
    Thiếp ru chàng ngủ vũ vần ầu ...ơi....

    Sinh Lam Tiếng ai văng vẵng ngoài kia
    Tiếng ai ru trẻ ban khuya não lòng
    Thuyền kia rời bến xa khơi
    Thuyền kia đã khuất theo khói sương mù
    Có ai hiểu được lòng tôi
    Có ai thấu hiểu tim tôi nhói nhiều
    Người đi, người đã đi xa
    Mình tôi ôm mộng xót xa tháng ngày.

    Xuan Phuong Bui
    Hội ngộ:
    Tình mình mãi mãi đắm say
    Chàng ơi! Rồi sẽ có ngày gặp nhau
    Hai ta ý hợp tâm đầu
    Như mây với giớ một màu thủy chung
    Đêm đêm trong mộng tương phùng
    Thương chàng ngồi ghế ung dung ngóng chờ
    Chải tình vào những trang thơ
    Thương chàng một bóng thẫn thờ nhớ em
    Tình chàng như cái que kem
    Em dòng suối ấm làm mềm tan ra....
    Sinh Lam Tình
    Mặt nước phản chiếu ánh trăng tròn
    Nước động ánh trăng thành mãnh vụng
    Thuyền kia theo ai đã rời bến
    Bền đây đợi thuyền chẳng thấy về
    ------------oo-O-oo-----------
    Tình ảo lại thiệt lãng mạn quá
    Tình thiệt lại ảo quả ngây thơ
    Tình vốn không hình lại không bóng
    Sao tôi ôm mãi hình bóng người?
    -----------~ooOoo~-------
    Nhớ ai lệ rơi đọng môi mềm
    Thương ai thương mãi chẳng thay lòng
    Em yêu có biết tim anh đây
    bị em cướp đi một nữa rồi……

    Xuan Phuong Bui Chung Tình
    Tình fây tựa đám mây hồng
    Mờ mờ ảo ảo bềnh bồng trên không
    Đẹp như một đóa hoa hồng
    Như sương buổi sớm mênh mông ảo huyền.
    -----------~ooOoo~-------
    Gặp nhau âu cũng là duyên
    Ngày ngày hình bóng quyện vào ý thơ
    Biết rằng không thực chỉ mơ
    Vẫn thương, vẫn nhớ thẫn thờ lệ rơi .
    -----------~ooOoo~-------
    Chim lồng cá chậu mất rồi !
    Khuyên chàng lấy vợ có người chăm nom
    Nhưng mà chàng chẳng thèm nhòm
    Đợi người trong mộng gày còm tấm thân....

  9. #8
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Phương đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2015

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 89
    Thanks
    1
    Thanked 184 Times in 70 Posts
    Blog Entries
    1
    Mời các bạn nghe Xuân Phương Bùi và Sinh Lam đối thơ tình chém gió tiếp - chém tới băng bó không tha, e hèm:
    Sinh Lam

    Hoa kia có chủ hay chưa?
    Mà sao đợi mãi người xưa quay về
    Sáng ngóng chiều trông mỏi mòn
    Lương Trúc tình sử vẫn còn hay sao?

    Xuân Phương Bùi

    Hoa thì đã có chủ rồi
    Gặp nhau trên mạng bồi hồi nhớ thương
    Giọt sầu gieo rắt vấn vương
    Ngưu lang Trúc Lữ tư tương cõi trần.
    Sinh Lam
    Tiên trần duyên nợ trớ trêu
    Gặp nhau làm chi để theo nhớ hoài
    Trần gian thiếu gì mỹ nhân
    Yêu chi tiên nữ khổ thân suốt đời.

    Xuân Phương Bùi

    Kiếp luân hồi
    Duyên nợ kiếp trước người ơi!
    Trời đầy đưa đến đường đời gặp nhau
    Thương nhau chan chứa lệ sầu
    Đêm, ngày sùi sụt mưa ngâu não nề
    Kiếp trước còn nặng lời thề
    Kiếp này lại tiễn chàng về nơi xa
    Tiễn chàng về tận đến nhà
    Mang chàng gửi lại người ta chăm giùm.

    Sinh Lam

    Tình yêu do duyên nợ sao?
    Vô duyên hữu nợ vẫn trao thân mà
    Lắm kẻ rơi lệ vì tình
    Chẳng duyên chẳng nợ liều mình nhào vô
    Có phải trời khiến đất đưa
    Yêu người đứng giửa đêm mưa trăng mờ
    Mưa kia phai nhạt lệ sầu
    Diều em cất bước qua cầu sang ngang.

    Xuân Phương.

    Có thuyền đón phải sang ngang
    Không sang hàng ế ai mang giúp về
    Không duyên có nợ lời thề
    Mang từ kiếp trước mang về kiếp sau
    Bây giờ ta được gặp nhau
    Có người ngáng giữa – đâm đầu nhào vô
    Dẫu trời chẳng có chăng tơ
    Ta tự chăng lấy nhện vơ- ruồi vàng.
    Sinh Lam
    Mặt nước phẳng lặng thuyền trôi
    Thuyền sắp cập bến sao tôi ngóng về
    Ngóng người tiễn bước sang sông
    Lòng nghe dau nhói lệ đong môi mềm
    Tình kia đã lỡ duyên rồi
    Người xưa khuất bóng mà tôi nhớ hoài
    Nhớ đêm trời sáng trăng tròn
    Đôi ta sánh bước đi mòn đôi chân
    Đêm nay trăng sáng trời trong
    Đường xưa ngày ấy chỉ mong ai về
    Về đây với bóng hình xưa
    Cùng nhau ca hát đong đưa sớm chiều.

    Xuân Phương

    Ru chàng
    Ầu ơi! Bến nước Ninh Kiều
    Thuyền tình in bóng sớm chiều chung đôi
    Bây giờ phận mỏng thuyền trôi
    Chàng về đến bến em thời sang sông
    Nhìn chàng lệ chảy dòng dòng
    Nhớ chàng em những đêm đông khóc hoài
    Đàn bầu thánh thót bi ai
    Ta về trong mộng thiên thai tang bồng
    Ầu ơi! Chàng ngủ giấc nồng
    Tay ôm, môi ấp thắm hồng giai nhân ....
    Hai ta một kiếp hồng trần
    Thiếp ru chàng ngủ vũ vần ầu ...ơi....
    Hớ hớ hớ mời chàng Sinh Lâm đối tiếp ...

    Sinh Lam

    Tiếng ai văng vẵng ngoài kia
    Tiếng ai ru trẻ ban khuya não lòng
    Thuyền kia rời bến xa khơi
    Thuyền kia đã khuất theo khói sương mù
    Có ai hiểu được lòng tôi
    Có ai thấu hiểu tim tôi nhói nhiều
    Người đi, người đã đi xa
    Mình tôi ôm mộng xót xa tháng ngày.

    Xuân Phương

    Hội ngộ:

    Tình mình mãi mãi đắm say
    Chàng ơi! Rồi sẽ có ngày gặp nhau
    Hai ta ý hợp tâm đầu
    Như mây với giớ một màu thủy chung
    Đêm đêm trong mộng tương phùng
    Thương chàng ngồi ghế ung dung ngóng chờ
    Chải tình vào những trang thơ
    Thương chàng một bóng thẫn thờ nhớ em
    Tình chàng như cái que kem
    Em dòng suối ấm làm mềm nhũn ra...

    Sinh Lam

    Hò…. Hơ….. hớ… hơ
    Đố ai nằm võng không đưa?
    Đố ai gặp nhau chẳng ưa nói gì??
    Đó ai quên được chữ tình?
    Đố ai chẳng ôm bóng hình trong tim?

    Xuân phương

    Hò…. Hơ….. hớ… hơ
    Đố ai chèo thuyền không lái
    Đố ai thấy cô gái đẹp không nhìn
    Đố ai hiểu hết chữ tình
    Đố ai biết trước duyên mình đến đâu?

    Sinh Lam

    Tàn Duyên
    Mặt nước phẳng lặng thuyền rời bến
    Bóng ai lấp lánh dưới trăng tàn
    kỷ niệm năm ấy còn đâu nữa
    dõi mắt nhìn theo bóng phai mờ
    Cành liễu phất phơi theo chiều gió
    Lục bình theo nước trôi về đâu?
    Tình yêu mới đến chợt đi mất
    Trách ai khi biết duyên đã tàn?

    BÙI PHƯƠNG

    Níu duyên
    Hò ....ơ...
    Thuyền ai lặng lẽ ra đi
    Chim trời cá nước thiếp thì nhớ thương
    Đêm đông áo đã đẫm sương
    Mắt nhìn nơi ấy vấn vương nhớ chàng
    Biết rằng chàng đã sang ngang
    Tình xưa nghĩa cũ hai hàng lệ rơi
    Chàng nỡ để thiếp chơi vơi
    Một mình một bóng ở nơi hồng trần
    Chàng ơi! Thiếp chẳng cần phần
    Chỉ mong chàng cứ ân cần sớm hôm
    Trên fây vắng vẻ cứ ôm
    Vợ chàng mà biết thì hôn lấy nàng....ơ ...hò ...

    Sinh Lam

    Hò ….hơ…..hớ … hơ
    Thu sang lá vàng đổ rơi
    ôm nàng trên fây khỏi rơi lệ sầu
    Đông tàn gió lạnh giá băng
    Gửi tí tình thương nệm chăn ấm lòng
    Hò… hơ… hớ… hơ..
    Hỏi cô đứng ngóng đầu làng
    Bao giờ cô mới đón chàng về quê
    Quê nhà nước ngọt gạo thơm
    Có cô thôn nữ thổi cơm cho chồng…
    Hò …hơ…. hớ…hơ
    Sông nước miền tây chảy xiết
    Lục bình theo nước chẳng biết về đâu?
    hỏi cô lái đò ngược xuôi
    hỏi cô có muốn cùng tôi xây nhà?….

    Xuan Phuong Bui

    Hò… hơ… hớ… hơ..
    Chàng hỏi thì thiếp xin thưa
    Sông Hồng quê thiếp: nhãn, dừa, ...nghiêng soi
    Mời chàng chung bóng đứng coi
    Từng đàn cò trắng đan thoi sớm chiều ....
    Hò… hơ… hớ… hơ..
    Lúa xanh, xanh thẳm – đàn diều
    Vi vu...vi vút ...sớm chiều giong chơi
    Nông thôn đã đổi mới rồi
    Máy cày, máy cấy thay người nông dân....
    Hò… hơ… hớ… hơ..
    Thương nhau xa cũng thành gần
    Máy bay nó giúp khi cần gặp ngay
    Ngày ngày thiếp đứng trên f ây
    Chàng không cập bến thiếp đây...không về ...hò....ơ....hò...


    Sinh Lam

    Hò ….hơ….hớ… hờ
    Đàn cò tung cánh bay cao
    Bay về hướng chàng mà sao vắng nàng
    Nơi đây gió lạnh sương mờ
    Tim anh giá lạnh như chờ ai ôm…
    Hò .. hơ…..hớ …hờ
    Đông tàn tuyết trắng phủ đầy
    Xuân đến trăm hoa nở đầy sân sau
    Ong bướm hái hoa lượn sàn
    Ngày đêm nóng lòng mong nàng qua đây
    Hò….. hơ… hớ… hơ
    Trên fây anh luôn chờ nàng
    Trông mong có ngày thiếp chàng gặp nhau
    Gặp nhau để thỏa ước mơ
    Ước sao thiếp chàng đối hò thâu đêm…..
    22 giờ · Bỏ thích · 1



    Xuan Phuong Bui Hò ….hơ….hớ… hờ

    Gặp chàng công tử miền Tây
    Hào hoa phong nhã thiếp đây phải lòng
    Thuyền tình ngày tháng thong giong
    Hai ta tìm hiểu từ trong ra ngoài...
    Hò ….hơ….hớ… hờ

    Đêm đông tuyết phủ vai gầy
    Chàng khăn quàng cổ- thiếp đây ấm lòng
    Thương chàng đêm nhớ ngày mong
    Đôi ta một cặp bướm ong xuân thì
    Hò ….hơ….hớ… hờ
    Tìm nhau câu hát Trương Chi
    Đảo đào hoa lỗng lẫy ta thì có nhau
    Điệu hò thiếp hát canh thâu
    Chàng vào giấc ngủ hết sầu nhân gian...ơ...hò.....

    Sinh Lam

    Hờ …. Hơ … hớ …. Hơ
    Đêm khuya gió lạnh trăng mờ
    Phòng không gói chiếc ẫm ờ với ai?
    Sáng đến nắng chiếu chân giường
    Tự mình nấu nướng tỏ tường với ai?
    Hờ… hơ… hớ… hờ
    Làm trai cho đáng thân trai
    Nấu ăn giặt dũ một tay tôi làm
    Hỏi cô đứng ở đầu làng
    Nếu cô có rảnh ghé sang giup dùm
    Hờ… hơ.. hớ… hơ
    Giúp anh nấu cơm dọn nhà
    Trông trước trông sau trông gà sau sân
    Gà kìa đẻ trứng mỗi ngày
    Ta nhặt vào ấp đợi ngày nở con……

    Xuan Phuong Bui

    Hờ …. Hơ … hớ ….Hơ ....
    Thuyền trôi theo nước lững lờ
    Ngày ngày thiếp vẫn đứng chờ sân sau.
    Chàng về trồng lấy vườn cau
    Trồng thêm, thêm những giàn trầu leo lên.
    Hờ …. Hơ … hớ …. Hơ.....

    Chàng trồng trúc để làm phên
    Đắp gian nhà lá ta lên vợ chồng
    Chàng trồng thêm những khóm hồng
    Cho ong bướm lượn cho lòng thảnh thơi.
    Hờ …. Hơ … hớ ….Hơ ....

    Hồ sen thiếp giặt áo phơi
    Nấu cơm, chăm lũ trẻ chơi sân nhà
    Vườn sau thiếp nuôi đàn gà
    Chàng mời bạn đến cả nhà chung vui ....ơ ...hò ....

  10. Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Phương vì bài viết hữu ích này


  11. #9
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Phương đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2015

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 89
    Thanks
    1
    Thanked 184 Times in 70 Posts
    Blog Entries
    1
    Khóc Đại tướng Võ Nguyên Giáp
    Hôm nay cả nước Quốc Tang
    Tiễn đưa Bác Giáp về làng quê xưa
    Toàn dân cung kính tiễn đưa
    Trời thu trong sáng mà mưa nhạt nhòa.
    * * *
    Tướng tài dệt bản hùng ca
    Đánh Tây đuổi Mỹ quân ta khải hoàn.
    Quân dân vang tiếng kết đoàn
    Dựng xây non nước hoàn toàn đẹp tươi.
    * * *
    Bác đi về với biển trời
    Hải đăng sáng giữa biển khơi mát lành
    Chỉ huy lính đảo đứng canh
    Giữ gìn đất mẹ nguyên lành hùng oai
    * * *
    Sáng nay hoa cỏ muôn loài
    Chim buồn không hót... lệ dài thê lương
    Trần gian muôn kiếp tiếc thương
    Tiễn đưa Người tới quê hương Quảng Bình.
    * * *
    Chúng con ghi nhớ ân tình
    Anh hùng áo vải quên mình vì dân.
    12/ 10 / 2013
    Tác giả: Xuân Phương.

  12. Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Phương vì bài viết hữu ích này


  13. #10
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Bùi Phương đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2015

    Tuổi: 57
    Bài gửi : 89
    Thanks
    1
    Thanked 184 Times in 70 Posts
    Blog Entries
    1
    Phụ nữ Việt Nam
    Phụ nữ Việt Nam chúng tôi
    Một thời đánh giặc rạng ngời chiến công
    Giờ đây thống nhất non sông
    Việc nhà, việc nước cùng chung một lòng
    Ruộng nương vừa mới gặt xong
    Trồng cây chuyển vụ cánh đồng tốt tươi
    Dạy con khuyên cháu nên người
    Tòng quân luyện tập- đất trời bình yên.
    Nông thôn đổi mới mọi miền
    Nhà máy, xí nghiệp gắn liền nhà nông
    Việc đồng kết hợp việc công
    Dân giàu, nước mạnh non sông rạng ngời.
    Góp công phụ nữ chúng tôi.
    Chị em nay được thảnh thơi, thanh nhàn
    Việc nước thi đua luận bàn
    Việc nhà rất đảm muôn vàn tốt tươi
    Chồng chăm, con quí, bạn mời
    Làn Chèo, điệu múa ngời ngời sắc xuân.
    Kết giao tình nghĩa quân dân
    Cùng xây non nước muôn phần phồn vinh.

  14. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Bùi Phương vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 3/4 ĐầuĐầu 1 2 3 4 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình