+ Trả lời chủ đề
Trang 254/277 ĐầuĐầu ... 154 204 244 252 253 254 255 256 264 ... CuốiCuối
Hiện kết quả từ 2.531 tới 2.540 của 2876

Chủ đề: THƠ ĐƯỜNG DẠ CỔ HOÀI LANG

Hybrid View

  1. #1
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5



    CẨN THẬN NÀO

    Cẩn thận không tôi sẽ bóp cò
    Đường về cực lạc khỏi sầu lo
    Bà con chẳng tiếc đôi dòng lệ
    Lối xóm còn thương một chuyến đò
    Nải chuối xanh rờn ông mới bẻ
    Bao trà thơm phức cụ vừa cho
    Kèn tây rộn rã càng hưng phấn
    Thoải mái anh em cứ ngủ khò.

    DCHL

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5



    TRỐN TÌNH

    Ngủ trễ nên mồm miệng quắt queo
    Nào ham lúc vợ bả khua khoèo
    Hai thằng trẻ nít đầu chưa nghoẹo
    Một chú trai già cẳng đã teo
    Hễ bực thì em đừng chửi khéo
    Mà thương cũng chị chớ than nghèo
    Còn ba hột sức dồn hơi đẽo
    Thỏa mãn xong rồi dập nát khoeo.

    DCHL

  4. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    GÁNH LÚA VỀ THÔN

    Gánh lúa về thôn buổi nắng đầy
    Hương đồng gió nội thoảng quanh đây
    Vừa thương bác nọ chân trèo dốc
    Đã nhớ anh kia thuốc xịt rầy
    Chú dế chơi đàn trong bụi cỏ
    Con gà híp mắt giữa lùm cây
    Qua bao khổ cực đời no ấm
    Én báo tin vui sẽ hợp bầy.

    DCHL





  6. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5


    NHẶT KHÚC ĐƯỜNG THI
    ( Bằng Trắc Hoán Vận )

    Riêng mình nhặt nhạnh khúc đường thi
    Bát cú tung ra chục chẵn thì
    Nét mặt trầm ngâm giờ mộng ảo
    Căn phòng quạnh quẽ phút tình si
    Con đùa bố vẫn say hồn nhất
    Vợ trách anh luôn cục tính nhì
    Lối xóm kêu rêu hoài khổ cực
    Do thường buổi nhậu múc tràn ly.

    _____________________


    Riêng mình nhặt nhạnh thi đường khúc
    Bát cú tung ra thì chẵn chục
    Nét mặt trầm ngâm ảo mộng giờ
    Căn phòng quạnh quẽ si tình phút
    Con đùa bố vẫn nhất hồn say
    Vợ trách anh luôn nhì tính cục
    Lối xóm kêu rêu cực khổ hoài
    Do thường buổi nhậu ly tràn múc.

    DCHL

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5



    VỢ CỦA AI

    Chẳng biết đây là vợ của ai
    Mèn ơi mỹ nữ với chân dài
    Môi hồng lãng mạn chờ anh thỏ
    Mắt biếc đa tình giữ cậu nai
    Nếu chữ phu thê trời sắp đặt
    Thì câu định mệnh số an bài
    Nhưng em cạo trọc thì hơi ớn
    Chú bác xem rồi chợt nhún vai ...

    DCHL

  10. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5


    BẠN SẼ LÀM SAO

    Bạn sẽ làm sao khi gặp cảnh
    Cô dì cậu mợ ngồi ăn bánh
    Ê hề chén bát đã quay lưng
    Lách cách nồi xoong còn chống nạnh
    Việc khó khăn thôi để chị nhường
    Phần dơ dáy mới cho em lãnh
    Về hay ở lại cứ phân vân
    Sợ họ kêu mình toan trốn tránh !

    DCHL

  12. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5


    THƠ ĐƯỜNG VIẾT ĐẠI

    Ta ngồi cố nặn tứ song thanh
    Gãy bút mà niêm luật chẳng sành
    Phía mộng rụt rè con mắt đỏ
    Bên tình bẽn lẽn lá trầu xanh
    Ham ăn ngủ khiến dòng kia tệ
    Sợ ý này chua phải học hành
    Bến hẹn chờ xuân về tưới mát
    Duyên đời ngọt lịm ủ hồn quanh.

    DCHL



  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Bạn Thân
    Hiện Đang :    Quỳnh Cúc đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2018

    Bài gửi : 84
    Thanks
    215
    Thanked 482 Times in 85 Posts


    CHẲNG CHẾT ĐÂU

    Nó mổ nhưng mình chẳng chết đâu
    Như cơn gió nhẹ giữa đêm sầu
    Ba giây nọc chạy vừa đông máu
    Một khắc hồn lìa chỉ quéo râu
    Tất bật trai làng đi cuối ngõ
    Thong dong gái chợ đứng trên cầu
    Rồi xin chiếu rách tha hồ cuộn
    Đến nỗi nào mà phải rớt châu !

    DCHL


    _______________________


    Cháu xin góp họa với chú ạ.

    KHÔNG PHẢI SỢ

    Một nhát thôi mà chết được đâu
    Làm sao kịp thấy khổ hay sầu
    Quay đi chợp mắt tay choàng bụng
    Ngoảnh lại xem mình giấy phủ râu
    Trống điểm rộn ràng vang khắp xóm
    Cờ bay phất phới dựng bên cầu
    Hoa bày tiệc sắp nhìn như hội
    Ấy vậy nên đừng rớt giọt châu.

    Quỳnh Như

  16. 7 Thành viên dưới đây cảm ơn Quỳnh Cúc vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5
    Quote Nguyên văn bởi Quỳnh Như Xem bài viết


    CHẲNG CHẾT ĐÂU

    Nó mổ nhưng mình chẳng chết đâu
    Như cơn gió nhẹ giữa đêm sầu
    Ba giây nọc chạy vừa đông máu
    Một khắc hồn lìa chỉ quéo râu
    Tất bật trai làng đi cuối ngõ
    Thong dong gái chợ đứng trên cầu
    Rồi xin chiếu rách tha hồ cuộn
    Đến nỗi nào mà phải rớt châu !

    DCHL


    ______________


    Cháu xin góp họa với chú ạ.

    KHÔNG PHẢI SỢ

    Một nhát thôi mà chết được đâu
    Làm sao kịp thấy khổ hay sầu
    Quay đi chợp mắt tay choàng bụng
    Ngoảnh lại xem mình giấy phủ râu
    Trống điểm rộn ràng vang khắp xóm
    Cờ bay phất phới dựng bên cầu
    Hoa bày tiệc sắp nhìn như hội
    Ấy vậy nên đừng rớt giọt châu.

    Quỳnh Như

    CHÁO RẮN

    Ô kìa thịt rắn chả mềm đâu
    Bát cháo thơm tho hiếm kẻ sầu
    Sả ớt thêm vào cô chép miệng
    Tim lòng bớt lại gã vê râu
    Say mồi cụ sẽ ngồi trên ván
    Xỉn rượu ông luôn tắm dưới cầu
    Kẹo kéo bên đường chơi mấy bản
    Trùm Sò cũng ngại tiếng Giang Châu.

    DCHL

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Dạ Cổ Hoài Lang đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2015

    Bài gửi : 3.164
    Thanks
    11.310
    Thanked 15.885 Times in 3.167 Posts
    Blog Entries
    5


    TRẢ LẠI CHO EM
    ( Lộc Lư Ngũ Bộ )

    GÓI NHỮNG NIỀM ĐAU TRẢ LẠI NÀNG
    Khi trời đất nhẹ chuyển mùa sang
    Lời yêu vạn thuở mà tươi tắn
    Giấc mộng nghìn năm chẳng lỡ làng
    Thất thểu chân buồn chân bước dọc
    Âu sầu mặt héo mặt quay ngang
    Thôi rồi hạnh phúc còn đâu nữa
    Ngọn cỏ tương tư bỗng úa vàng.

    ...

    Bao người áo lụa vẫn xênh xang
    GÓI NHỮNG NIỀM ĐAU TRẢ LẠI NÀNG
    Bác nọ tìm tòi mua mỹ phẩm
    Cô này rạo rực ngóng tư trang
    Xuân về thấy phận nhiều chua chát
    Hạ đến nghe duyên lắm phũ phàng
    Quẳng trái tim mình vô cửa ngục
    Cho dù chịu tiếng bạc tình lang.

    ...

    Khẽ ước đêm nay chốn địa đàng
    Câu hò nhịp phách mãi âm vang
    Đem từng nỗi nhớ ghim vào mộng
    GÓI NHỮNG NIỀM ĐAU TRẢ LẠI NÀNG
    Nhắm mắt anh ra vùng nghĩa địa
    Xong phần chị đợi chuyến xe tang
    Sinh ly tử biệt dường mây khói
    Cố gắng thêm chi bọn dã tràng.

    ...

    Đàn bầu chợt gảy nốt mênh mang
    Lỗi bệnh đường thi giấu kỹ càng
    Sáng bảnh no lòng thì bắp luộc
    Chiều tà ấm bụng phải cơm rang
    Ghi vài vết mực hằn lên sách
    GÓI NHỮNG NIỀM ĐAU TRẢ LẠI NÀNG
    Tí tách mưa phùn bên miếu cổ
    Mơ gì hội ngộ buổi trùng quang.

    ...

    Tết nhất thăm nom phía họ hàng
    Sau là khấn nguyện giữa đèn nhang
    Mai đào nở cụ trăm vương vấn
    Bánh mứt bày ông triệu ngỡ ngàng
    Gánh nước đôi ngày tôi đổ khạp
    Sơn tường một lúc gã dùng thang
    Nhìn chim én liệng ngoài hiên vắng
    GÓI NHỮNG NIỀM ĐAU TRẢ LẠI NÀNG.

    DCHL

  20. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn Dạ Cổ Hoài Lang vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 254/277 ĐầuĐầu ... 154 204 244 252 253 254 255 256 264 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình