-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Apr 2014
Tuổi: 39
Bài gửi : 1.535
Thanks
- 11.578
- Thanked 9.010 Times in 1.533 Posts
- Blog Entries
- 57
TÂM HOA
Hàng nghàn lưỡi kiếm cắm tim ta
Đau đớn vì ai chẳng thật thà
Biển hỡi ngân nga dừng tiếng hát
Chim này nhộn nhịp chớ hòa ca
Thê hiền đón ở chân trời biếc
Mặc khách theo về ngọn núi xa
Cánh sải khuyển ưng lùa ráo riết
Thả vần ấm tổ ngự tâm hoa .
TruongVu
Lần sửa cuối bởi TruongVu; 22-11-2014 lúc 09:57 PM
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn TruongVu vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn