+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 17

Chủ đề: Thanh Nguyệt - Thơ tuyển chọn

Hybrid View

  1. #1
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    NHỚ CHA


    Con lại về bên cha
    Mùa Vu Lan tháng bảy
    Đâu đây mùi lá ải
    Chiều buồn rơi hoa cau…

    Tháng bảy mùa mưa ngâu
    Chạm hiên nhà nát vụn
    Con ngồi chờ lá rụng
    Lối mòn xưa cha đi…

    Tháng bảy mùa chim ri
    Gọi bạn ngày giáp hạt
    Chưa rồi Chiêm rát mặt
    Lại đến Mùa gieo neo…

    Tháng bảy mùa nước reo
    Sụt sùi khuya trở ngược
    Cá kèo ngoi chang đước
    Tóc cha mềm sương đêm…

    Tháng bảy mùa trăng nghiêng
    Con cuộn mình ấm áp
    Bàn tay cha thô ráp
    Gói tròn giấc mơ con…

    Tháng bảy mùa Tây-nam
    Ngọt lừ tai nấm mối
    Gió từ miền xa ngái
    Tiếng dế khàn gọi cha…

    Tháng bảy mùa chưa xa
    Một ngày mưa ngập đất
    Con nén lòng tiễn biệt
    Cha về miền an nhiên…

    Tháng bảy mùa Vu Lan
    Nhớ cha nhiều không ngủ
    Cù lao sâu chín chữ
    Con suốt đời tạc ghi…

    Thanh Nguyệt

    BTV giới thiệu:
    NVT

  2. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    EM CÓ VỀ?


    Em có về, ta gởi chút trăng non
    Trăng ngắn ngủi, vội vàng đêm hạ chí
    Trăng huyền ảo giữa mịt mờ tri kỷ
    Con dế giang hồ khóc cạn bản nhạc xưa…

    Em có về, ta gởi tiếng đàn mưa
    Dây tơ mỏng, muộn màng mùa mận chín
    Khúc Lưu thủy, nửa chừng vô âm tín
    Điệu Xuân tình nhuộm tím mảnh hồn hoang…

    Em có về, có nhớ kẻ không quen?
    Ta nghẹn thở, bóng đen xòe nửa mặt
    Thơ đã viết mà vần đau quặn thắt
    Em có về?
    Ta xa lắc yêu em!


    T.N

    BTV giới thiệu:
    NVT

  4. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    MONG MANH


    Em mong manh lá cỏ
    Tôi lãng đãng mây trời
    Hai ta ở bên đời
    Mà tầm tay khó tới

    Em tâm hồn bốn cõi
    Tôi nghệ sĩ đa đoan
    Ôm cọ vẽ đồng vàng
    Giật mình mùa đã vội

    Em lệ nhòa, nhức nhối
    Tôi thảng thốt tìm yêu
    Bám mảng ngói rong rêu
    Cựa mình lời của đá

    Em về trong nghiêng ngả
    Tôi thả màu phiêu linh
    Lem nhem bức tranh tình
    Bóng dài đêm hoang hoải

    Ta bên dòng tình ái
    Nhòa nhạt kiếm tìm nhau
    Tôi vẽ con tim đau
    Mực gầy, khô cọ mỏng

    Tôi tô màu ảo vọng
    Tôi thêm thắt tình thơ
    Xong rồi,
    Bức vẽ chỏng chơ
    Mình tôi ôm cọ
    Bơ vơ
    Một mình…

    Thanh Nguyệt

    BTV giới thiệu:
    NVT

  6. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    THƯƠNG VỀ MIỀN NGƯỢC


    Đêm thò tay chạm lên miền ngược
    Mưa đã tạnh rồi, sao thấu xương?
    Con chim Tớ loong
    thảm thiết,
    hụp dòng sâu, tìm vớt một tiếng khèn…

    Đêm thò tay kéo chăn ấm ngực
    Tháng gió đổi chiều, nghe chông chênh…
    Thương chiếc khăn piêu
    mỏng mảnh,
    bám bùn nâu, dựng lại một bản nghèo

    Đêm thò tay quàng qua vai mẹ
    Trăng đã rụng rồi, sương đa mang…
    Rưng rức heo may,
    quặn thắt,
    nhặt hạt mùa, cấy lại, đợi ngày mai

    Đêm thò tay ôm con thơm nhẹ
    Lúa sớm trổ đòng, sao xót xa?
    Một mùa chưa đông
    lạnh buốt,
    chướng chửa về, mà mặn chát triều dâng…

    Thanh Nguyệt

    BTV giới thiệu:
    NVT

  8. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    CHUYỆN CỦA CHỊ


    “Em lại đây với chị
    Chị kể chuyện em nghe…

    Chỗ này xưa bến ghe
    Khách thương hồ xuôi ngược
    Chị về xanh chang đước
    Tấm ván phà liêu xiêu…

    Cội mắm gầy rong rêu
    Trăm năm còn đứng đợi
    Ai dong thuyền dịu vợi
    Mặn chát đời ly hương…

    Tiếng vạc còn kêu sương?
    Xé lòng đau quặn thắt
    Kể từ dòng sông lấp
    Ngọn triều đi không về…

    Chị lỡ rớt câu thề
    Trong một lần vội vã
    Để một đời tất tả
    Kiếm tìm trong lắt lay…”

    Ngồi bên chị đêm nay
    Nghe tim mình tan chảy
    Giữa mùa trăng hoang hoải
    Bóng chị dài cô đơn…

    Em nhìn chị mà thương
    Bàn tay che nửa mặt
    Cố nén lời chân thật
    Thương chị và thương em…

    T.N

    BTV giới thiệu:
    NVT

  10. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    CON SẼ VỀ…


    Con sẽ về, nơi con đã ra đi
    Có đêm mưa con ôm ghì lấy Mẹ
    Trái nhãn lồng ngọt thời thơ bé
    Lọ mực mồng tơi tím áo học trò…

    Con sẽ về, nơi xa lắc xa lơ
    Mùa nước rong, con tép đồng ngược mạn
    Dưới trăng khuya Cha oằn vai tát cạn
    Nương mạ ban chiều nước ngập cả triền đê…

    Con sẽ về nơi có điệu ầu ơ
    Cánh võng trưa hè Nội ru lời khắc khoải
    Tiếng ầu ơ vọng về tê tái
    Cha và Nội bây giờ… bảng lảng khói hương…

    Con sẽ về, về chốn quá yêu thương
    Hoa ngọc lan vẫn thơm nồng mỗi tối
    Chiếc cối xay một đời quay không mỏi
    Mẹ sớm chiều vuốt mặt giữa mùa ngâu…

    Con sẽ về, trở lại chốn xa lâu
    Để đêm đêm nghe hương trầu kể chuyện
    Nghe giọng quê với gió đồng hòa quyện
    Cạnh bên đời sưởi ấm Mẹ già nua…

    Thanh Nguyệt 16/1/2016

    BTV giới thiệu:
    NVT

  12. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn BTV.vnthihuu vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Ban Quản Trị
    Hiện Đang :    BTV.vnthihuu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011

    Bài gửi : 2.632
    Thanks
    272
    Thanked 22.747 Times in 2.541 Posts



    SEN THÁP MƯỜI


    Anh về muộn một mùa sen nở
    Ray rứt thời cách trở đò giang
    Áo em xanh con gọng vó ngỡ ngàng
    Lũ chưa đến đã vàng hoa điên điển
    Ngẫm vạn vật có gì là bất biến?
    Em mơ màng ngồi đếm tiếng thời gian
    Khua mái chèo lay lắt cả không gian
    Chông chênh chiếc én vội vàng mùa trở bấc
    Anh bỗng sợ những gì chân thật nhất
    Nơi bộn bề tất bật dối gian
    Giữa Tháp Mười anh thả giấc mơ hoang
    Thương con cá lội ngang dòng nước ngược
    Anh hối hả hái những mùa sen trước
    Gửi hương thầm vào ký ức miên man…

    T.N

    BTV giới thiệu:
    LĐM


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình