+ Trả lời chủ đề
Trang 5/6 ĐầuĐầu ... 3 4 5 6 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 41 tới 50 của 55

Chủ đề: HOA CÀ PHÊ - Mời cảm tác bằng thơ Đường Luật

Hybrid View

  1. #1
    Avatar của Dương Đoàn Trọng
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Dương Đoàn Trọng đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2013

    Tuổi: 73
    Bài gửi : 510
    Thanks
    11.788
    Thanked 5.245 Times in 524 Posts
    Blog Entries
    32
    LIÊN TƯỞNG
    ( Xin hoạ bài CÀ PHÊ BÂNG KHUÂNG của Hoàng Giao )

    Cà phê nở rộ tuyết hoa trời
    Nỗi nhớ sân trường mãi chẳng vơi
    Áo trắng tung bay chiều vẫy gọi
    Me xanh lướt lả sáng rung mời
    Hương thơm quyến dạ thơ bừng khởi
    Sắc đẹp nao lòng nhạc mải khơi
    Đất đỏ Tây Nguyên xao xuyến gợi
    Thiên nhiên khéo tạo cảnh cho đời

    Dương Đoàn Trọng
    Lần sửa cuối bởi Dương Đoàn Trọng; 13-09-2015 lúc 09:54 AM

  2. 13 Thành viên dưới đây cảm ơn Dương Đoàn Trọng vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1






    Tiếp theo:

    Đoàn Trọng LIÊN TƯỞNG - TÌM VUI
    Huy Thanh giọt lắng hoa tươi MƠ THẦM
    Hoàng Giao đón bạn THỎA LÒNG
    Nguyên Xuân "mỗi ngụm" hương nồng say duyên
    Tình thơ KHÁT VỌNG CAO NGUYÊN
    Lần sửa cuối bởi hoanggiao; 13-09-2015 lúc 10:09 AM
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  4. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.577 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    ĐỘC ẨM CÀ PHÊ
    (Họa bài Cà phê cao nguyên của Ngàn Hoa)

    Độc ẩm cà phê ý nhị đời
    Song nhà lọt gió dạ chơi vơi
    Nghèo ra phố rộng mơ người đến
    Phú ở ghềnh sâu đãi rượu mời
    Nhớ bến nồng say chờ khắp ngã
    Thương bờ thắm đượm đợi nhiều nơi
    Trăng rằm thuở nọ ai còn nói…
    Chẳng giữ hồi quê bố hổng vời.

    Lệ Hà
    13-9-2015
    Lần sửa cuối bởi Lệ Hà; 13-09-2015 lúc 03:56 PM

  6. 10 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.403
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    VỊ ĐẮNG CÀ PHÊ
    (Họa bài Cà phê cao nguyên của Ngàn Hoa)

    Hồi quê nối nhịp bến sông đời
    Lá đổ muôn chiều chẳng thấy vơi
    Gợi nhớ thề non người cũ gọi
    Tìm quên hẹn biển khách xưa mời
    Đồi hoang hạ đến về trăm nẻo
    Tuổi dại thu tàn trải vạn nơi
    Vị đắng cà phê hòa kỉ niệm
    Lòng sao khắc khoải ý tâm vời.

    Huy Thanh
    13-9-2015

  8. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Mới
    Hiện Đang :    Trương Nữ Hương Thủy đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2014

    Bài gửi : 34
    Thanks
    288
    Thanked 351 Times in 34 Posts
    Bài cảm tác theo chủ đề:
    HOA CÀ PHÊ

    Tựa lớp voan mềm phủ trắng tinh
    Nương đồi bỗng chốc đẹp lung linh
    Nồng cơn gió tỏa bừng hương vị
    Khẽ cánh hoa chao gợi ý tình
    Toát vẻ thanh tao dù buổi hạn
    Tô màu giản dị dẫu hồi vinh
    Ngời trên đất đỏ trời xanh ngắt
    Điểm trọn mùa xuân - Giữ bước mình.
    13 – 9 – 2015
    Trương Nữ Hương Thủy

  10. 11 Thành viên dưới đây cảm ơn Trương Nữ Hương Thủy vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Cảm ơn tỷ Lệ Hà, huynh Huy Thanh và Trương Nữ Hương Thủy đã đến cùng Hương Vị Cà Phê trên cao nguyên lộng gió
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  12. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Avatar của Huy Thanh
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Huy Thanh đang ẩn
    Tham gia ngày : Apr 2012

    Bài gửi : 14.403
    Thanks
    51.087
    Thanked 71.736 Times in 14.210 Posts
    Blog Entries
    404
    CÀ PHÊ LỬA TRẠI

    Cà phê lửa trại dưới mây mờ
    Ngắm cảnh sương ngàn cạnh suối mơ
    Xóm bản nồng hương chiều hạ ngóng
    Làng buôn đắng vị sáng thu chờ
    Lâm Đồng đất thắm lòng hăm hở
    Đák Lák trăng vàng dạ ngẩn ngơ
    Trái mọng rừng hoa mừng đợi khách
    Bình tâm thưởng ngoạn khó ơ thờ.

    Huy Thanh
    13-9-2015

  14. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Huy Thanh vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Avatar của Ngan Hoa
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Ngan Hoa đang ẩn
    Tham gia ngày : Jan 2015

    Bài gửi : 5.495
    Thanks
    12.355
    Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
    Blog Entries
    46
    CÀ PHÊ NHỎ GIỌT

    Lửa thắp niềm tin hiểu sự đời
    Trăm vò trọn nghĩa rượu Cần vơi
    Mưa hòa xóm cũ nương hoài ngóng
    Gió thuận làng xưa ruộng mãi mời
    Nguyệt tỏ bờ xa thuyền đợi bến
    Sương mờ ngõ vắng khách ngồi nơi
    Cà phê nhỏ giọt mong đàn trỗi
    Nguyện ước cùng nhau kết mộng vời.

    Ngàn Hoa
    14-9-2015

  16. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    hoanggiao đang ẩn
    Tham gia ngày : Feb 2014

    Tuổi: 63
    Bài gửi : 4.458
    Thanks
    30.429
    Thanked 29.986 Times in 4.483 Posts
    Blog Entries
    1
    Lệ Hà ĐỘC ẨM CÀ PHÊ
    Huy Thanh VỊ ĐẮNG CÀ PHÊ gọi mời
    Hương Thủy voan phủ nương đồi
    Ngàn Hoa nhỏ giọt mộng vời khách xa
    CÀ PHÊ LỬA TRẠI trăng ngà
    Huy Thanh "trái mọng rừng hoa" đợi người
    http://vnthihuu.net/image.php?type=sigpic&userid=60789&dateline=140742  1116

  18. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn hoanggiao vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Avatar của Lệ Hà
    Điều Hành Viên
    Hiện Đang :    Lệ Hà đang ẩn
    Tham gia ngày : Dec 2012
    Đến từ : Bình Dương

    Bài gửi : 7.697
    Thanks
    30.090
    Thanked 37.577 Times in 7.560 Posts
    Blog Entries
    159
    TRÚNG VỤ CÀ PHÊ
    (Họa bài CÀ PHÊ CAO NGUYÊN của Ngàn Hoa)

    Cà phê trúng vụ sẽ yên đời
    Trẩy hội buôn làng ché rượu vơi
    Cuộc sống nôn nao về ngược họp
    Niềm tin rạo rực xuống xuôi mời
    Gia đình thuận thảo êm đềm chốn
    Xóm bản an bình rộn rã nơi
    Lộc nở trăng ngà soi trắng muốt
    Người xưa trở lại thiết tha vời.

    Lệ Hà
    16-9-2015

  20. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lệ Hà vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 5/6 ĐầuĐầu ... 3 4 5 6 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình