Dòng sông thơ
THAY MÙA
Nai nằm đẵm cỏ báo mùa sang
Cúc ngả đỏ cam gợi bướm vàng
Vườn xưa tím đậm màu lá úa
Gió nổi mưa chiều trở rét sang.
23 - 9 - 2015
Dòng sông thơ
GỌI NHAU
Lại gọi nhau về ấp ủ thơ
Khát mong háo hức đẫm sương mờ
Duyên tình túm chặt sâu trong vạt
Mong cởi dây oan thỏa nỗi chờ.
NVT
Nguyên văn bởi NGUYỄN VĂN THÁI
GỌI NHAU
Lại gọi nhau về ấp ủ thơ
Khát mong khắc khoải đẫm sương mờ
Duyên tình túm chặt sâu trong vạt
Mong cởi dây oan thỏa nỗi chờ.
NVT
TẶNG THƠ
Ơn người đã gửi những vần thơ
Để lại trong mơ một dấu mờ
Ai về nẻo ấy em đi với
Đến cảm phiền anh đỡ phải chờ
Huề Nguyễn
NGỌN ĐÈN THƠ
Hình ai thắp sáng ngọn đèn thơ
Vẫn đẹp lung linh mãi chẳng mờ
Nẻo ấy mong ngày ta gặp lại
Thuyền về bến đợi thỏa trông chờ.
Mạnh Kỷ
BƯỞI RỤNG
Lăn lóc bùn bao gọn buổi mai
Quắt queo dưới đất cảnh u hoài
Tình cạn già buông xa lá biếc
Cay sè đắng nghét buốt làn vai
NVT
Dòng sông thơ
HOA ĐÊM
(thơ họa)
Nhập nhoạng tàn đêm lúng liếng cười
Giăng bùa mộng mị thả cầu rơi
Gieo vào bể khát đời mua đổi
Chuốc lấy thân côi cảnh đón mời
Của quý ngàn vàng không biết giữ
Hương sầu mạt sắt cứ bày khơi
Ai thương nhụy rữa màu phai úa ?
Lệ đắng triền miên một kiếp người.
NVT
CẢNH NHÀN
Chiều buông bóng ngả mượt làng quê
Líu ríu đàn chim rợp tán đề
Nắng ngợp xanh vườn tươi sắc lá
Hương tràn ngát bãi thắm màu huê
Gieo nhân chắc chắn thành công quả
Ở nghĩa đương nhiên có lộc về
Ấm cảnh điền viên thơ với bạn
Khung trời tím đỏ thỏa lòng mê.
NVT
[COLOR="purple"][/COLOR]MỘT
Một tiếng chim kêu lạc giữa trời
Một làn gió thoảng gọi chơi vơi
Một ngôi sao rụng bên bờ suối
Một bóng hình ai lặng lẽ ngồi.
Mạnh Kỷ
Dòng sông thơ