Nhân ngày Nhà giáo VN kính mời quý thính giả và quý bạn đọc nghe bài hát Nhớ Về Trường Cũ Sáng Sơn - phổ thơ Nguyễn Tuyết Mai.
Bài hát: Nhớ về Trường cũ Sáng Sơn
Thơ: Nguyễn Tuyết Mai
Nhạc: Nhạc sĩ - Nhà thơ Triệu Lam Châu
Phối khí: Nhạc sĩ - Nghệ sĩ ưu tú Thanh Hải
Ca sĩ: Tất Đạt thể hiện
Nguyên tác bài thơ :
NHỚ VỀ TRƯỜNG CŨ SÁNG SƠN
Trường cấp 3 nơi tôi học ngày xưa
Đã trải qua bao thăng trầm khó nhọc
Đến hôm nay thấm thoát “tuổi” ba lăm
Vẫn nhủ lòng mình nay mai sẽ về thăm
Cảm ơn Vầng nôi ươm mầm bao thế hệ
Trường Sáng Sơn – Đồng Quế mãi thân thương
Tình nghĩa thầy trò soi sáng mọi nẻo đường
Nay tóc thầy cô đã ngả màu sương trắng
Nụ cười hiền, nét tự tin vẫn ngời trên gương mặt
Dãy bàng sân trường xưa bao lần thay lá, nở nụ thơm nồng
Nhớ những ngả đường mưa trơn nhớp nháp
Ngón chân xưa bấm đất đau hoài, nay như tấy ran ran…
Nhớ lần không thuộc bài, cô buồn rầu nhắc nhở
Nhớ giờ giảng văn, mình lén tập làm thơ
Tặng đứa bạn ngồi cùng bàn, rồi bật cười khúc khích
Nhớ những trò chơi tinh nghịch thuở bấy giờ…
Nhớ trường, nhớ bạn, nhớ cô thầy
Nhớ quê hương đến héo gầy ánh thu...
Japan mùa thu 27/09/2014
Nguyễn Tuyết Mai (niên học 1982~1985)
* Bài hát này TM đã gửi tặng nhà trường Sáng Sơn nơi mình học ngày xưa làm món quà tinh thần nhân kỷ niệm 35 năm thành lập trường (16/11/1979 - 16/11/2014).
*Tâm sự của Nhạc sĩ Triệu Lam Châu: Cả ngày nay anh làm video cho bài hát Nhớ về trường cũ Sáng Sơn. Khi xong, đưa lên mạng rồi, cứ nghe đi nghe lại mãi thật say sưa. Chắc hẳn bạn bè, thầy cô cũ của em sẽ đón nhận nồng nhiệt, bởi vì thơ em xúc động vì kỷ niệm rực ngời và giàu tình cảm chân thành.
Có phải duyên trời đem tình thu trao nhau
Đem nụ cười tươi lén vào nhung nhớ
Cho ta xua tan bao nỗi niềm trăn trở
Đời bỗng bừng lên như ánh sương mai.
Japan 21 tháng 11 năm 2014
Nguyễn Tuyết Mai