Điều Hành Viên
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : May 2011
Đến từ : TP biển Nha Trang
Tuổi: 61
Bài gửi : 1.760
Thanks
27.857
Thanked 13.327 Times in 1.758 Posts
Blog Entries28
TRẢI Ý
Chỉ một bài thơ TỶ Ú Ù
Dăm ngày xướng họa đã đầy lu
Cùng bao nữ tú hòa nhanh nhạy
Để những nam thanh bám mệt đừ
Ủ nghĩa hương nồng say buổi hạ
Ươm tình nụ biếc đắm trời thu
Lời hay ý đẹp trao gìn giữ
Cỏ lá đòng đưa cũng gật gù.
Gió Bụi
05052017
Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 09-07-2017 lúc 01:30 AM
...gió vẫn dậy bụi hồng trăm năm cũ...