+ Trả lời chủ đề
Trang 39/40 ĐầuĐầu ... 29 37 38 39 40 CuốiCuối
Hiện kết quả từ 381 tới 390 của 498

Chủ đề: TRANG THƠ LÊ HẢI CHÂU

Hybrid View

  1. #1
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    LỄ HỘI LAM KINH
    Theo người về hội Lam Kinh
    Ai ngờ lại dính lưới tình ầu ơ
    Mấy hôm xem lễ bơ phờ
    Tôi ra Cầu Đá làm thơ đợi người
    Duyên may giăng mắc tơ trời
    Cho rồng gặp nước, cho tôi gặp nàng
    Nắng chiều chênh chếch xiên ngang
    Gió như đùa cợt mấy hàng cây con
    Có em, tôi cũng đỡ buồn
    Hỏi câu vừa dại vừa khôn thử lòng
    Em nghe đôi má ửng hồng
    Nhìn tôi thảng thốt nhưng không nói gì
    Buồn cho lời nói thị phi
    Tôi cười xin lỗi những gì vừa qua
    Anh đâu phải bướm vờn hoa
    Thử lòng nhau vậy để mà hiểu nhau
    Rồi như ý hợp tâm đầu
    Chúng tôi lại nắm tay nhau lễ Đền
    Mỉm cười cái số mình hên
    Mai kia chắc sẽ lễ Đền nhiều hơn.

    Lê Hải Châu
    Lần sửa cuối bởi Lê Hải Châu; 10-10-2017 lúc 03:03 PM

  2. 3 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    GIÀNH LẠI NHỮNG MÙA VUI
    Suốt cả tháng mưa dầm,
    Sáng nay trời thu tỏa nắng.
    Vũ trụ bừng tươi ngàn tia sắc thắm,
    Ngọn cỏ bờ cây bãi mía cánh đồng,
    Run rẩy hãi hùng qua những trận cuồng phong.
    Nước đã rút về sông,
    Còn lại phù sa đỏ bầm như máu ứa.
    Xót xa lắm những cánh đồng chưa gặt lúa,
    Những luống dưa non hoa trổ lứa đầu,
    Cá trăm đàn vùng vẫy dưới ao sâu,
    Theo lũ cuốn, trôi về sông với biển.
    Đất nước cả ba miền rung chuyển,
    Đá lở đất trôi vùi lấp cửa nhà,
    Trăm sự đau lòng, trăm sự xót xa,
    Đành cố gượng lau khô dòng nước mắt.
    Người còn sống làm thay người đã khuất,
    Hàn lại đê quai, vớt lúa trên đồng.
    Lại chuyện thay trời đổ nước ra sông,
    Nhọ mặt, lấm lưng,
    Lo đê vỡ,
    Cả chục đêm dài thiếu ngủ.
    Chuyện mưa lũ thiên tai,
    Chẳng bao giờ xưa cũ.
    Gắng sức người giành lại những mùa vui.
    ./.
    Lê Hải Châu
    Lần sửa cuối bởi Lê Hải Châu; 13-10-2017 lúc 03:28 PM

  4. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts

    TRỒNG SANH
    Một thời nô nức trồng Sanh,
    Được chơi mà lại cũng thành nguồn thu.
    Vốn thì chỉ bỏ từ từ,
    Lãi về ào ạt cứ như thủy triều.
    Cây nào có dáng mỹ miều,
    Chủ nhà hét giá bao nhiêu cũng ừ.
    Lắm cây cuộc sống âm u,
    Cũng xiềng cũng xích như tù chung thân.
    Hỡi ôi trời đất xoay vần,
    Có cây giờ lại vướng sân chật nhà.
    Chồng ngồi bấm bụng xót xa,
    - “Nhớ cái năm ấy giá bà nghe tôi,
    - Cò kè in ít thế thôi,
    Cái ông khách ấy mua hời biết bao.
    Ai biết trời sập lúc nào,
    Để tôi phát giá đỡ hao túi tiền”
    Thôi đừng trách phận mình đen,
    Làm giàu có số có duyên mới giàu.
    Càng nói ruột càng thấy đau,
    Vợ chồng bấm bụng bảo nhau lại chờ.
    ./.
    Lê Hải Châu

  6. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    NHỚ NGHÈ XƯA
    Làng tôi xưa đủ Tứ linh:
    Có Nghè to đẹp, có Đình nguy nga.
    Có Chùa bên gốc cây đa,
    Có khu Tờ chỉ có Nhà Đọc Văn.
    Nghè xưa có cửa Tam quan,
    Có cây cổ thụ có hòn giả sơn.
    Trong nghè có cái lọng tròn,
    Có Đao tế lễ, có Côn đuổi tà.
    Vườn Nghè có Sở đâm hoa,
    Có cây ổi chín la đà trước sân.
    Làng tôi mở hội đầu Xuân,
    Lại thi làm cỗ để dâng Thành Hoàng
    Cầu cho Quốc thái dân an,
    Mưa hòa gió thuận mùa màng tốt tươi.
    Cho người đi ngược về xuôi,
    Mạnh chân khỏe gối gấp mười làng bên.
    Tấu văn các cụ trình lên,
    Cỗ dâng bốn lượt rượu thêm bốn tuần.
    Trai đinh chờ sẵn ngoài sân,
    Khom lưng đỡ kiệu, quây quần rước ngai.
    Dân tình cầu lộc cầu tài:
    Xóm Trong khỏe mạnh, xóm Ngoài yên vui
    Trải bao vật đổi sao dời,
    Mấy phen binh lửa mấy hồi biển dâu.
    Nghè xưa- nay, dẫu khác nhau,
    Khí thiêng hội tụ dài lâu vẫn còn.
    ./.
    Lê Hải Châu

  8. 6 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  9. #5
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    Rất cảm ơn bạn Thu Giang Vũ đã làm đẹp thêm bài thơ của tôi.
    Lê Hải Châu

  10. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  11. #6
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    BÀI THƠ SAU NGÀY LŨ
    Tắm mình trong nắng sớm nay,
    Bõ công chống lũ những ngày vừa qua
    Nửa ngày buộc lại giàn hoa
    Nửa ngày cuốc lại luống cà luống dưa
    Vụ đông cũng đã áp mùa
    Mấy hôm tháo nước vẫn chưa cạn đồng
    Cành cây ngọn cỏ bờ sông
    Vẫn còn lem luốc đỏ hồng phù sa
    Đợi ngày cày vỡ ruộng ra
    Đất này phơi ải dựa đà nắng hanh
    Mai kia mưa thuận gió lành
    Vụ đông rồi sẽ lại xanh đất này.


    Lê Hải Châu

  12. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  13. #7
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    BÀI THƠ BÊN LUỐNG CÀY
    Ơn trời rải nắng hôm nay
    Để tôi chạy nốt buổi cày chiều qua
    Gió lành ve vuốt làn da
    Con chim chiền chiện lúc xà lúc bay
    Bóng cây dần ngắn theo ngày
    Trời xanh trở lại áng mây mỏng dần
    Đất cày ủ mát bàn chân
    Bóng cây cầu máng lúc gần lúc xa
    Đất này ta sẽ trồng hoa
    Mai kia mốt nọ chợ nhà vào xuân
    Khách thương góp vốn nửa phần
    Cũng mong lời lãi vài phân vụ này
    Gió lành nắng ấm hôm nay
    Lại mơ mai mốt luống cày nở hoa.
    ./.
    Lê Hải Châu

  14. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  15. #8
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    NGỌN LỬA TRONG NHÀ
    (Tặng các mẹ các chị nhân ngày Phụ nữ Việt Nam)
    Trời còn mờ ảo màn sương,
    Đã nghe tiếng dép cuối giường của em.
    Láng giềng còn rốn ngủ thêm,
    Nhanh tay em đã bật đèn ngoài sân.
    Thương em, tôi muốn đỡ đần,
    Em cười “ thôi khỏi, vướng chân khó làm.
    Vá trời lấp biển cho cam,
    Chút cơm chút cháo em làm nhẹ tênh.”
    Tôi nằm không ngủ lặng thinh,
    Ngắm ngôi sao nhỏ cuối ghềnh trời xa.
    Chẳng từ quả thị bước ra,
    Em như ngọn lửa trong nhà hằng đêm.
    Trách ai chóng chán cả thèm,
    Có rồi, vẫn muốn tòm tem bên ngoài.
    ./.
    Lê Hải Châu

  16. 5 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  17. #9
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    CHIỀU TRÊN SÔNG QUÊ
    Chiều nay trên bến sông quê
    Buồn trông bóng nước xuôi về liu riu
    Không gian vắng một cánh diều
    Bờ sông vài tiếng chim kêu não nùng
    Sương giăng mờ ảo mông lung
    Lộc bình đôi khóm ngập ngừng trôi nghiêng
    Sông xa thấp thoáng bóng thuyền
    Khói lam hờ hững phủ lên xóm chài
    Chiều buông tím quãng đê quai
    Tiếng con Bìm bịp gọi hoài sông quê.

    Lê Hải Châu

  18. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


  19. #10
    Bạn Chí Thân
    Hiện Đang :    Lê Hải Châu đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2016

    Bài gửi : 591
    Thanks
    359
    Thanked 2.823 Times in 593 Posts
    NHỮNG NGÀY CUỐI THU
    Thôi rồi, bão đã lùi xa,
    Nắng vàng như lụa đổ òa vườn xanh.
    Chim kêu ríu rít trên cành
    Chiều buông chút ráng vàng chanh góc trời
    Trái bàng mới chỉ hồng thôi
    Đã nghe tiếng gió gọi mời đàn chim
    Nghe trời đã lạnh về đêm
    Vấn vương hoa lý cuối thềm thả hương
    Bóng trăng bảng lảng trên đường
    Nửa thu còn lại ủ sương lạnh dần.

    Lê Hải Châu

  20. 4 Thành viên dưới đây cảm ơn Lê Hải Châu vì bài viết hữu ích này


+ Trả lời chủ đề
Trang 39/40 ĐầuĐầu ... 29 37 38 39 40 CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình