-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2011
Bài gửi : 11.093
Thanks
- 18.168
- Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
- Blog Entries
- 19
Hết thương
Muốn hỏi anh rằng đã hết thương
Nếu mai hai đứa gặp trên đường
Có còn năng nổ ngày thân ái
Hay phải phớt lờ chuyện gió sương
Kỷ niệm chôn vùi câu thệ ước
Thời gian gội xoá cảnh vô thường
Người xưa phớt tỉnh hề quen biết
Cũng tự duyên tình kém sắc hương
Vancali 5.25.17
NHỚ
Bao ngày xướng họa ngẫm càng thương
Tứ trải vần bay đã trọn đường
Chị gõ em cười trong buổi nắng
Ta gài cậu hát giữa chiều sương
Cao tình biển chữ vì duyên nợ
Rộng nghĩa dòng thơ bởi dân thường
Vẫn nhớ nhung người khi thả luật
Đêm về khắc khoải một màu hương
Như Quỳnh
GỬI BẠN THƠ
(Ngũ độ thanh)
Hoàng hôn vắng vẻ nghĩ càng thương
Thiếu nữ làm thơ thể luật Đường
Tứ thả bao lần rung rặng liễu
Vần buông mấy dạo nẫu màn sương
Tình thi lịch lãm lời quen quá!
Nghĩa cử hào hoa ý lạ thường
Bạn hữu ai về ta mến gửi:
Đôi dòng xướng họa thoảng mùi hương.
Quang Chính – 26/5/2017
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2016
Bài gửi : 478
Thanks
- 2.293
- Thanked 3.092 Times in 479 Posts
- Blog Entries
- 2
Hưởng ứng cùng thi huynh Xuân Lộc:
HAI BÀI THƠ VẦN ÔN
Bài 1:HỘI LÀNG THƠ
Cùng nhau xướng hoạ với vần “ÔN”
Hữu khoái huynh say rượu mộc tồn
Đượm thắm tình đời khơi nhiệt huyết
Xanh tươi nghĩa bạn cởi tâm hồn
Lời hay uyển chuyển người sùng, quý
Tứ mới hài hoà khách trọng, tôn
Hãy cứ vui đi không sợ lộn!
Thi đàn mở hội trống vang dồn.
Quang Chính
Bài 2: LẤP LÁNH TÌNH THI
(Bát vĩ đồng âm)
Làm thơ thật khó tả vần “ÔN”
Bạn hữu cùng ta sảng khoái hồn
Thảo muội vui thêu đường phố rộn
Hiền huynh say vẽ cảnh nông thôn
Đừng cho đất Bắc tung đòn khốn
Chớ để biển Đông nổi sóng cồn
Nước Việt quê mình yêu mọi chốn
Tình thi lấp lánh tím hoàng hôn.
Quang Chính
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 01-06-2017 lúc 10:19 AM
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2016
Bài gửi : 478
Thanks
- 2.293
- Thanked 3.092 Times in 479 Posts
- Blog Entries
- 2
SINH NHẬT LẦN THỨ 66
(Bát vĩ đồng âm)
Sáu sáu xuân qua một chặng đường
Bao nhiêu kỷ niệm thắm tình thương
Học hành chăm chỉ bên bàn, trướng
Lao động hăng say dưới mái trường
Giáo dục: Bằng khen cùng tặng thưởng
Thể thao: Cờ giải với huy chương
Về hưu lòng vẫn còn mơ tưởng
Kính tặng thơ đời, dạ vấn vương.
Hoàng Diệu, Chương Mỹ, Hà Nội giờ Tý Ngày Sinh 01/6/(1952 – 2017)
Quang Chính
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 01-06-2017 lúc 01:31 AM
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2016
Bài gửi : 478
Thanks
- 2.293
- Thanked 3.092 Times in 479 Posts
- Blog Entries
- 2
GIAI THOẠI LÀM THƠ
(Ngũ độ thanh)
Ngày xưa bảy bước một bài thơ
Chuyện kể kỳ nhân những bất ngờ
Đã thả từ hay hòa giấc mộng
Còn gieo tứ lạ thỏa niềm mơ
Mây vờn đỉnh núi sương tràn cõi
Nắng tỏa triền sông ngọc giãi bờ
Xướng họa nhiều huynh giờ đã giỏi
Cần chi bảy phút một bài thơ(?)
Quang Chính – 08/6/2017
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 21-06-2017 lúc 11:18 AM
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2016
Bài gửi : 478
Thanks
- 2.293
- Thanked 3.092 Times in 479 Posts
- Blog Entries
- 2
LỜI KHUYÊN LÚC NGHỈ HƯU
(Ngũ độ thanh)
Về hưu nhớ để cõi lòng an
Tóc bạc da mồi chẳng lẽ tàn?
Bởi nặng tình xưa cùng tố nữ
Còn vương nợ cũ với hồng nhan
Hiền huynh xướng họa vui trần cõi
Nghĩa tỉ giao hòa đẹp thế gian
Thưởng ngoạn trà thơ cùng mỹ sắc
Đời say nghĩa cử, quý thanh nhàn.
Quang Chính – Chương Mỹ, Hà Nội – 08/6/2017
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2016
Bài gửi : 478
Thanks
- 2.293
- Thanked 3.092 Times in 479 Posts
- Blog Entries
- 2
HÈ SANG
(Ngũ độ thanh, bát vĩ đồng âm)
Người sao cách trở vạn trùng dương?
Biển cũng buồn đau nhớ dặm đường!
Để những con thuyền xuôi một hướng
Cho ngàn bến hạnh chảy mười phương
Tình thi lịch lãm lòng mơ tưởng
Nghĩa cử hào hoa dạ vấn vương
Hãy gửi hồn thơ vào cánh phượng!
Hè sang cháy bỏng những niềm thương.
Quang Chính – 15/6/2017
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 15-06-2017 lúc 09:02 PM
-
8 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2016
Bài gửi : 478
Thanks
- 2.293
- Thanked 3.092 Times in 479 Posts
- Blog Entries
- 2
ĐẸP MÃI TÌNH THI
(Ngũ độ thanh)
Thi đàn gặp gỡ phải lòng nhau
Chớ để nàng thơ chịu nỗi sầu
Kết những vui mừng tan khổ biệt
Thêu từng kỷ niệm hết buồn đau
Môi hồng nghĩa gửi nào phai sắc
Dáng liễu tình trao ngả đượm màu
Hãy đẩy thuyền yêu vào bến ngọc
Tâm đồng chẳng có ngại ngần đâu.
Quang Chính
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2016
Bài gửi : 478
Thanks
- 2.293
- Thanked 3.092 Times in 479 Posts
- Blog Entries
- 2
SỐNG KHỎE
Giữ trọn niềm tin chẳng cách xa
Da mồi tóc bạc vẫn chưa già
Đền ơn dưỡng dục vui lòng mẹ
Trả nghĩa sinh thành đẹp ý cha
Chén tửu giao hòa say bạn hữu
Vần thơ xướng họa thỏa mình - ta
Về hưu hạnh phúc đời thanh thản
Để tứ Đường thi mãi đậm đà.
Quang Chính – 18/6/2017
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2016
Bài gửi : 478
Thanks
- 2.293
- Thanked 3.092 Times in 479 Posts
- Blog Entries
- 2
MÙA DU LỊCH
Vào hè thảm lúa trải bông vàng
Du lịch ba miền rủ bạn sang
Tri kỷ nhắn mời cùng xuống biển
Đồng môn hò hẹn quyết lên đàng
Cho dòng nhạc nhộn luôn đằm thắm
Để tứ thơ vui mãi rộn ràng
Hạnh phúc tràn trề xuân bất tận
Đời thêm thi vị sáo ngân vang.
Quang Chính – 23/6/2017
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 23-06-2017 lúc 07:11 AM
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2016
Bài gửi : 478
Thanks
- 2.293
- Thanked 3.092 Times in 479 Posts
- Blog Entries
- 2
BẾN TÌNH YÊU
Trăng rọi bến Hàn Giang
Tình nhân khóa mộng vàng
Đôi bờ sông lấp lánh
Một dải nước mênh mang
Ngắm dáng rồng phun lửa
Nghe con sóng đệm đàn
Tâm hồn xao xuyến mãi
Lắng nhịp đời ngân vang!
Nguyên Xuân
NHỚ QUÊ
Xa dòng chảy Đáy giang
Chợt tỉnh giấc mơ vàng
Một bến tình gieo nhạc
Đôi bờ gió gẩy đàn
Lời ngân sao đã lặng
Tiếng vọng vẫn còn vang
Lưu luyến người tri kỷ
Vần thơ NHỚ mãi mang.
Quang Chính - 28/6//2017
Lần sửa cuối bởi Quang Chính; 28-06-2017 lúc 02:26 PM
-
4 Thành viên dưới đây cảm ơn Quang Chính vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn