Sông nước hương xưa
Mong về cố quận nhớ sông quê
Ánh nước xanh trong sóng vỗ về
Bến đợi Hà Giang thuyền vẫn đó
Mây vờn tím thẫm cả sơn khê !
Thu giang vũ
Hỏi nhỏ anh SÔNG NƯỚC đã tìm ra cách cười nghiêm túc chưa chỉ cho MST với.
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 22-03-2017 lúc 05:38 AM
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 05-08-2017 lúc 03:25 AM
Sông nước hương xưa
Mong về cố quận nhớ sông quê
Ánh nước xanh trong sóng vỗ về
Bến đợi Hà Giang thuyền vẫn đó
Mây vờn tím thẫm cả sơn khê !
Thu giang vũ
NHIÊU KHÊ
Ông Hà Bá vốn nặng tình quê
Thủy quái Sông Thu chặn lối về
Muốn lội Hương giang mà chửa kế
Làm sao vượt được bấy nhiêu khê?!
( Một trong những kiểu cười rất nghiêm túc đấy, thi hữu Hà Bá, oh! Sorry!, Hà Thủy ạ. )
Tác giả tự xóa. H.Th
Lần sửa cuối bởi HaThuy; 05-08-2017 lúc 03:25 AM
" Cho đi không phí
người nhận không biết dùng mới phí mà thôi "
http://vnthihuu.net/showthread.php?2...962#post120962
Về đâu ? thuyền cập bến
Ngàn trùng mây lang thang.
Trăng úa mầu thương nhớ .
Mái chèo ai khua vang .
Maimo
Thương cánh chim lạc đàn
Lỡ bước đành sang ngang
Quay lại nhìn gió ngược
Sóng vỗ núi non ngàn .
Thu giang vũ
LẬP XUÂN
Sáng thức dậy giữa đất trời thơm ngát
Những nụ hoa hé nở buổi giao thoa
Sóng lòng dậy theo nắng vàng tỏa sáng
Và mới hay tình cũng động can qua.
Hà thuỷ
XUÂN VỀ
Xuân đã về hoa thơm lừng bát ngát
Em vội vàng ngắt một đóa cài thoa
Hương lan tỏa trên đầu vui thỏa thích
Anh ngắm nhìn em đẹp hẳn hơn qua./.
TXS 23/03/2017
Đón xuân
Đóa Quỳnh hoa tươi thắm màu thơm ngát
Môi em còn son đỏ vừa mới thoa
Nhấp ngụm trà e màu phại nhạt hết
Ngại người chê chẳng đẹp như hôm qua.
Thu giang vũ
Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 23-03-2017 lúc 09:36 AM
QUẺ XUÂN
Lên chùa xin quẻ cùng em
Độ chừng nét mặt phỏng xem ý thầy
Giật mình chợt nghĩ: Ô hay!
Buông xuôi phó mặc rủi may thế à?
Nắng Xuân
Em cười nón lá chao nghiêng
Nghiêng sông nghiêng bến nghiêng thuyền nghiêng anh.
Nắng Xuân