+ Trả lời chủ đề
Trang 17/17 ĐầuĐầu ... 7 15 16 17
Hiện kết quả từ 161 tới 168 của 168

Chủ đề: TiCa - Vần Thơ Để Lại

  1. #161
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    TiCa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 267
    Thanks
    85
    Thanked 1.161 Times in 254 Posts

    Ngày đầu năm (Giáp Thìn)


  2. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này


  3. #162
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    TiCa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 267
    Thanks
    85
    Thanked 1.161 Times in 254 Posts

    Chứng khoán Tàu (ĐKCN 9)


  4. Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này


  5. #163
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    TiCa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 267
    Thanks
    85
    Thanked 1.161 Times in 254 Posts

    Valentine


  6. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này


  7. #164
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    TiCa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 267
    Thanks
    85
    Thanked 1.161 Times in 254 Posts

    Chuyện vẽ vời


  8. 2 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này


  9. #165
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    TiCa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 267
    Thanks
    85
    Thanked 1.161 Times in 254 Posts

    Vần thơ để lại

    2 tác giả cách 3 năm tròn


  10. Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này


  11. #166
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    TiCa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 267
    Thanks
    85
    Thanked 1.161 Times in 254 Posts

    Thôi đùng...



    Cảm tác đh (inou): Thôi về tạ lỗi hư vô

  12. Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này


  13. #167
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    TiCa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 267
    Thanks
    85
    Thanked 1.161 Times in 254 Posts

    Tống tiền





    Tống tiễn

    Trời tháng chạp mưa dầm ai não dạ
    Hay bốn mùa: xuân hạ lại thu đông
    Mây trời trôi - nhân chứng nước lớn ròng
    Đơn phương quạ trải lòng nuôi tu hú ?!

    Em còn đấy hay đã rời phố cũ ?
    Xứ sương mù vây phủ bóng tà huy
    Giống hệt Em lấn lướt - khéo nhu mì
    Ta huyễn hoặc ngợ tình si nồng ấm

    Cao nguyên phố chiều mưa phùn lấm tấm
    Cỏ Đồi Cù từng đẩm dấu chân xưa
    Bên Dambri ngôn tự hoá ra thừa
    Suối róc rách, áng mây vừa gối mộng

    Bỗng một hôm đất đa đoan dậy sóng
    Cánh chim trời chết cóng giữa đường bay
    Phổng đá kia choàng tỉnh giấc mơ ngày
    Trong thảng thốt ơ hay đà hiển thánh

    Vẫn phi xứ dầu hải âu gãy cánh
    Chôn tháng ngày mộ lạnh - giấu thời gian
    Cả Vần Thơ Để Lại lẫn cung đàn
    Quán thơ cũ điêu tàn, ai tuế nguyệt

    Trong vô thức ai đoái hoài thương tiếc
    Ai cuối đời lực kiệt cạn dòng tơ
    Mảnh trăng côi chênh chếch luống lu mờ
    Giao thừa đến lặng lờ thêm một tuổi

    Gió hỡi Gió nàng thuận đường dong rũi
    Chuyển dùm Ta lời cuối vượt trùng dương
    Kiếp tò vò, xanh cỏ chốn tha phương
    Câu tống tiễn bao vấn vương hồ hết.

    TiCa
    Ngày chót Quý Mão
    ​​

  14. #168
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    TiCa đang ẩn
    Tham gia ngày : Mar 2017

    Bài gửi : 267
    Thanks
    85
    Thanked 1.161 Times in 254 Posts

    Chuyện tháng ba


+ Trả lời chủ đề
Trang 17/17 ĐầuĐầu ... 7 15 16 17

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình