-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2017
Bài gửi : 267
Thanks
- 85
- Thanked 1.161 Times in 254 Posts
Mừng SN cháu gái
Mừng SN Cháu Út
Dăm câu vận thay quà sinh nhật
Chỉ chút lòng vị tất đến đâu !
Tháng năm tựa nước qua cầu
Cháu thêm một tuổi, Mẹ sầu tha phương
Chiều lữ thứ vấn vương hạt nắng
Nhọc chân trần trĩu nặng bờ vai
Liêu xiêu gắng gượng hình hài
Thoảng hương COVID heo may ngỡ ngàng
Người quẳng gánh bên đàng, có lẽ
Kiếp phù du vốn nhẹ như tơ
Buông tay, mi nhẹ khép hờ
Hồn hoang phiêu dạt ven bờ sông Ngân
Không cháu ạ, vạn lần không phải
Cả nửa đời bươn chải nuôi con
Đơn thân Mẹ luống mỏi mòn
Riêng mình cơ cực mong con nên người
Ngẩng mặt dễ than trời tủi phận
Nhìn xuống người lận đận lao đao
Áo ôm, chẳng chút xu hào
Đồng cân nửa lạng nói sao cho vừa !
Thân tùng bách nắng mưa dầu dãi
Liễu muôn đời ái ngại lòng đêm
Bỗng dưng trăng rụng bên thềm
Rưng rưng nhớ Mẹ nhão mềm buồng tim
Thêm tròn tuổi cánh chim rời tổ
Ước ngô đồng bến đỗ phụng loan
Cơ ngơi hoa gấm trải đàng
Chúc mừng sinh nhật ngập tràn niềm vui.
TiCa NXH
Thu Bính Tý
(Sinh Nhật Út Bi)
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2017
Bài gửi : 267
Thanks
- 85
- Thanked 1.161 Times in 254 Posts
Tiễn Bà
Tiễn Bà
Lập đông mưa bão phủ phàng
Dừa xanh phủ phục để tang cho Người
Khuya đêm mồng bốn tháng mười
Bách niên xấp xỉ chiếu lời phụng thiên
Người đi chẳng chút ưu phiền
Lìa xa cõi tạm Hạc thiêng đợi chờ
Jean D’Arc trường cũ xa mờ
Nội Thành cổ kính, dòng thơ mĩ miều
Từ Ta hội nhập chẳng nhiều
Câu vần Người dạy thiếu điều lững quên
Giờ thời con chữ buồn tênh
Ngất ngư COVID chông chênh xứ người
Ngày Ta Tiễn Cậu về trời
Từ Bà lực kém chẳng lời hé ra
Dẫu rằng “chỉ một thoáng” qua *
Nay thời đã muộn, ngân hà gửi thân
Nhân sinh nghiệp dĩ phúc phần
Thiên tào hạnh ngộ – giấu gần như không
Tam Quan mây trĩu bạc lòng
Tiễn Người giũ bụi long đong cuối đời
—-
Bao giờ con sóng trùng khơi
Nhớ về nguồn cội ngỏ lời vấn an ?
TiCa NXH
Mồng 4 tháng 10, Canh Tý
_______
* Chỉ một thoáng
Lần sửa cuối bởi TiCa; 20-11-2020 lúc 07:11 AM
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2017
Bài gửi : 267
Thanks
- 85
- Thanked 1.161 Times in 254 Posts
Thiên đàng bỏ quên
Thiên đàng bỏ quên
Cớ gì nhọc cả hoài mong
Hay là sợi nắng long đong cuối ngày
Đông tàn Covid ngất ngây
Ngân hà nơi đấy Con này biết chăng?
Quê nhà vắng hội hoa đăng
Tre ngà èo uột, mầm măng rã rời
Cống kia mười cửa đóng rồi *
Kẻ nơi đầu ngạn khóc người cuối sông
Chừng như nước đã thay dòng
Xà hai bạc bẽo điếng lòng phù sa
Còn đâu áo trắng, con phà
Liêu xiêu Bến vắng, Thuyền xa nghìn trùng
Phải chăng Gió luống ngại ngùng
Thoáng qua hoặc giả mộng cùng thiên thu
Chín năm miên viễn xa mù
Con đà yên ẳng phiêu du góc trời
Ta đi, đi nốt đoạn đời
Ngày này vẫn thế dăm lời bảo ban
Con à, con bé hiền ngoan
Ta đây Con đấy thiên đàng bỏ quên.
TiCa NXH
Mar 10, 2021
(Nếu Wendy còn sống sẽ vẹn 16 tuổi)
______
* Cửa Láng Thé
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2017
Bài gửi : 267
Thanks
- 85
- Thanked 1.161 Times in 254 Posts
SN Mùa Covid
Lời dẫn:
Loay hoay mãi, sờ bụng tìm không đủ từ.
Đành mượn vần của nhà thơ SS. Người chuyên viết thơ tình yêu.
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2017
Bài gửi : 267
Thanks
- 85
- Thanked 1.161 Times in 254 Posts
Lần sửa cuối bởi TiCa; 27-03-2021 lúc 10:51 AM
-
6 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2017
Bài gửi : 267
Thanks
- 85
- Thanked 1.161 Times in 254 Posts
Dalat trở trăn
Cảm ơn MĐ đã gửi đến TC bài thơ vừa sáng tác.
Lần sửa cuối bởi TiCa; 28-03-2021 lúc 05:36 AM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2017
Bài gửi : 267
Thanks
- 85
- Thanked 1.161 Times in 254 Posts
Lần sửa cuối bởi TiCa; 01-04-2021 lúc 04:34 AM
-
5 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2017
Bài gửi : 267
Thanks
- 85
- Thanked 1.161 Times in 254 Posts
Lần sửa cuối bởi TiCa; 22-04-2021 lúc 01:16 PM
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2017
Bài gửi : 267
Thanks
- 85
- Thanked 1.161 Times in 254 Posts
Chu niên xứ người
Chu niên xứ người
Bảy năm ngỡ vẹn kiếp người
Bảy năm lữ thứ xa vời cố nhân
Bảy năm Cò lã tảo tần
Bảy năm gom chữ kết vầng mây trôi
Tùng linh, tơ Liễu bồi hồi
Gấm nàng Ban dệt mặn môi thẹn thùng
Lưu ly khoác phận phù dung
Bài thơ “đan áo cuối cùng” đấy sao?
Quốc than rỉ giọt máu đào
Thuyền gieo bến lạ xanh xao gót hài
Chùng đêm khắc khoải mộng dài
Buồn dâng đất khách u hoài giá gương
Bằng lăng tím dạ – vô thường
Từ Em Sinh nhật, ly hương trùng ngày`
Ân tình tựa cánh mùa bay
Vắng vòng nguyệt quế heo may thấm buồn
Nghìn năm cá ngược về nguồn
Bờ xa sóng cả chiều buông lặng lờ
Bến xưa xiêu vẹo mịt mờ
Vắng đi cô lái thẩn thờ hàng lau
Đất lành đoái hạt mưa mau
Chốn này Covid khoác màu tà huy
Miệt mài mỏi cánh chim di
Hồi hương quê Mẹ hẳn vì hạnh thông
Ta thời về lại dòng sông
Tiêm trầu cánh phụng thả dòng…thời gian!
TiCa NXH
Ngày SN Em, 2021
Lần sửa cuối bởi TiCa; 03-06-2021 lúc 03:48 AM
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này
-
Bạn Thâm Giao
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Mar 2017
Bài gửi : 267
Thanks
- 85
- Thanked 1.161 Times in 254 Posts
Tiễn Bà (Bảy)
Tiễn Bà (Bảy)
Bà – áp út họ Trần ngoại tổ
Con cháu Người rạng rỡ gia tiên
Trưởng nam đà viếng cửu tuyền
Vẫn còn thứ nữ phụng thiên tâm từ
Ngày hăm mốt tháng tư Tân Sửu
Giũ bụi trần hằng cửu viễn du
Hồn thiêng nương hạc xa mù
Bách niên tạo phúc, thiên thu bát vàng
Chỉ một thoáng con tằng tổ Ngoại
Chẳng còn ai nán lại trần gian
Cầu Dừa quên cả bắc ngang
Cali sóng bạc cư tang nhớ Người
Bà tôi đấy cũng thời góa bụa
Đơn thân Cò từ thuở thanh xuân
Lương duyên dẫu khắt khe phần
Bà là thiên sứ xuống trần, mát tay
Hơn quốc nạn họa bay Covid
Muôn vạn người nhiều ít cách ly
Thọ tang đi lại dễ gì
Cung buồn quãng thứ sầu di gót ngày
Hương trầm quyện lẫn gió lay
Thành tâm Cháu nguyện Bà hay không Bà!
TiCa NXH
21 tháng 4, Tân Sửu
______
Cáo phó
Lần sửa cuối bởi TiCa; 05-06-2021 lúc 09:53 AM
Lý do: Link Cáo phó
-
3 Thành viên dưới đây cảm ơn TiCa vì bài viết hữu ích này
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn