Chào CB,
Dẫu sao cũng là chòm xóm. Đêm Halloween tuy khá bận rộn, TC vẫn thu xếp
để có thể viếng trang thơ CB. Thuận tay phóng họa vài câu vần.
Chúc vui, sáng tác nhiều !
Vần thơ để lại
Giao mùa lầm lũi mưa mau
Hạt ngâu tức tưởi buồn trao gót ngày
Canh dài nhạt cả men say
Mây giăng quảng vắng, gió đày lũng sâu
Chất chồng vàng lá vì đâu ?
Thiều quang rã rượi, cung sầu chơ vơ
Nắng tàn bóng ngã ngác ngơ
Hồn sa đáy cốc, dạ vờ ngất ngây
Lẽ nào… lý uẩn tình ngay ?!
Bạc màu tóc rối, mùa bay hững hờ
Nhện gầy dệt nốt vần thơ
Heo may trở gót mịt mờ dáng ai.
TiCa
Oct 31, 2017
_________
Phóng họa (nguyên vận) bài thơ “Ai chờ chi ai” của ChutBeo.