+ Trả lời chủ đề
Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 70

Chủ đề: Diễn đàn VNTH mời họa tác phẩm CHUỐC YÊU của TG Lan PhươngKTV

Hybrid View

  1. #1
    Avatar của Tran Xuan Sinh
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    Tran Xuan Sinh đang ẩn
    Tham gia ngày : Oct 2012

    Tuổi: 78
    Bài gửi : 10.801
    Thanks
    51.743
    Thanked 56.646 Times in 10.887 Posts
    Blog Entries
    3

    THƠ EM

    Thơ em chọn họa kỳ này
    Mâm vàng thước ngọc không cay lại bùi
    Câu từ chữ nghĩa rất đời
    Hình dong ngó cũng ra người chánh đoan./.

    TXS 30/03/2017

  2. 12 Thành viên dưới đây cảm ơn Tran Xuan Sinh vì bài viết hữu ích này


  3. #2
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    Quote Nguyên văn bởi Tran Xuan Sinh Xem bài viết

    THƠ EM

    Thơ em chọn họa kỳ này
    Mâm vàng thước ngọc không cay lại bùi
    Câu từ chữ nghĩa rất đời
    Hình dong ngó cũng ra người chánh đoan./.

    TXS 30/03/2017
    Đảo từ cho nó... chính chuyên
    Yem nghe thung thướng phát.... điên lên nè.
    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..

  4. 9 Thành viên dưới đây cảm ơn Lan PhươngKTV vì bài viết hữu ích này


  5. #3
    Avatar của thugiangvu
    Điều Hành Viên Chính
    Hiện Đang :    thugiangvu đang ẩn
    Tham gia ngày : May 2011
    Đến từ : Xứ Càna

    Bài gửi : 6.684
    Thanks
    52.571
    Thanked 40.105 Times in 6.497 Posts
    Blog Entries
    1
    Phận nghèo

    Số nghèo cho tới ngày này
    Khoai lang chấm mật chẳng cay lại bùi
    Chia nhau ưu ái trên đời
    Không ham giàu có như người cực đoan

    Thugiang vũ
    Lần sửa cuối bởi thugiangvu; 31-03-2017 lúc 07:50 AM

  6. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn thugiangvu vì bài viết hữu ích này


  7. #4
    Bạn Thâm Giao
    Hiện Đang :    Lan PhươngKTV đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2014

    Bài gửi : 236
    Thanks
    228
    Thanked 1.618 Times in 242 Posts
    Quote Nguyên văn bởi thugiangvu Xem bài viết
    Phận nghèo

    Số nghèo cho tới ngày này
    Khoai lang chấm mật chẳng cay lại bùi
    Chia nhau ưu ái trên đời
    Không ham giàu có như người cực đoan

    Thugiang vũ
    Khoai gì quý thế người ơi!
    Cho tôi xin một mẩu thôi, đỡ thèm.
    blog thơ của Lan Phương KTV: CLICK HERE
    Mấy chục năm rồi chứ ít đâu
    Bạn bè xưa cũ lại tìm nhau
    "Thời gian như bóng câu qua cửa"
    Vụt trông mây đã trắng trên đầu..


+ Trả lời chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình