Đã đời một cuộc nhân sinh
Hoàng hôn mộng níu mơ bình minh xanh
Nói gì nữa với nắng hanh
Với mưa rớt hột trên cành khẳng khiu
lqc
Đã đời một cuộc nhân sinh
Hoàng hôn mộng níu mơ bình minh xanh
Nói gì nữa với nắng hanh
Với mưa rớt hột trên cành khẳng khiu
lqc
Cổ độ
Cỏ vàng rồi cỏ lại xanh
Cỏ như sầu nở hoa quanh chỗ ngồi
Vẫn mơ màu cỏ luôn tươi
Cứ như sầu nở xanh ngời mắt anh
lqc
Tiên cảm
Chân mây nắng rắc bụi hồng
Mù sương lối dẫn đường cùng hiện ra
Rồi mai trắng mắt tìm nhà
Mò trên xanh cỏ giang hà gió qua
lqc
Hành
Đã bao triều đại huy hoàng
Ngả nghiêng thành quách khoe hoang phế rồi
Thực, hư, chân, giả
Ý, lời
Như sương tuyết đổ đầy trời vô minh
Ta về trì niệm tâm kinh
Mở hoan hỉ khúc
Mở tình ba la
lqc
2000
Yêu mãi
Có loài hoa lạ
Lạc vào vườn anh
Mọc tràn nỗi nhớ
Có cánh chim di
Bay qua trời anh
Để lại chiều nắng đẹp như tranh
Có những vần thơ
Gieo vào lòng anh
Niềm tin chói lọi
Này hoa mang tên nỗi nhớ
Này chiều nắng đẹp như tranh
Anh mãi yêu người cùng vần thơ rực rỡ niềm tin
lqc
2005
Cùng trời đất
Mở lòng em nhé
Thả cùng anh một cánh diều xanh
Xanh như cỏ lúa trên đồng
Xanh như con mắt tuổi hồng trẻ thơ
lqc
Mỏi con mắt đã mòn nhìn
Bờ xưa phơi xác mộng vin mấy từng
Mùa không cá biển, cây rừng
Môi người mấy bận ngập ngừng cắn môi
lqc
Khúc nhai lại tháng tư
Loa vang tiếng vẹt inh trời
Cho tai điêu đứng nghe lời dối gian
Hai con mắt ngó lầm than
Tâm làm sao được bình an cõi người
lqc
Vô ngôn thông
Cát vàng, bụi đỏ nhìn nhau
Tháng tư
Mổ lại niềm đau một thời
Gương soi bóng nước hết đời
Vẫn
Mây trắng lửng bên trời gió qua
lqc
Vè phá bạn thơ Phạm Hiền Mây
Cho Sầu Chóng Qua
Củi lênh đênh nhánh trôi rầu
Chói chang nắng cuối sông đầu mùa sang
Tháng tư buồn khúc ngổn ngang
Thấp tha thấp thỏm nước mang mang đời
Mót không gian bóng hư ngời
Chỉ cơn lá quạnh hiu trời chiều nay
Nhớ gì gió cuốn mây bay
Chốn quê nhà nỗi quắt quay khói màu
Tiếng mưa rả rích kinh cầu
Tụng xin Phật độ cho sầu chóng qua
Phạm Hiền Mây
Phá !
"Tiếng mưa rả rích kinh cầu
Tụng xin Phật độ cho sầu chóng qua" PHM
"Phật thưa rằng "Hỏng cần ta
Múa may cầu đảo mờ qua được sầu
Chỉ cần con múa cho lâu
Đảo qua, đảo lại là sầu rớt ngang"
Tháng tư nắng gió buồn đang
Sẽ mưa rớt hột rộn ràng mùa xanh
lqc