-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jan 2015
Bài gửi : 5.495
Thanks
- 12.355
- Thanked 19.810 Times in 5.340 Posts
- Blog Entries
- 46
02- Ý DỆT BÊN THỀM
Hồn thơ Lục Bát mãi mong lời
Quạnh quẽ câu vần nẻo trúc ơi!
Ngõ lạnh âm thầm không kẻ đến
Vườn hoang lặng lẽ chẳng ai mời
Mùa sang gió quyện triều dâng tỏa
Nắng đổ mây hòa bão cuộn lơi
Hũ rượu giò lan nhìn khấp khởi
Bên thềm ý dệt để tình khơi.
Ngàn Hoa
23.05.2017
-
19 Thành viên dưới đây cảm ơn Ngan Hoa vì bài viết hữu ích này
Gió Bụi, HỒNG THOẠI, hoanggiao, Huy Thanh, KIỀN ĐỨC -TRƯƠNG THẾ CÔNG, Lệ Hà, lethanhson, lethutrang, manhky, Minh Đức, Nắng Xuân, Nguyễn Thị Huề, nguyenxuan, Quang Chính, thugiangvu, Tran Xuan Sinh, Trần Thị Lợi, TRẦN THỊ THANH LIÊM, VỀ MIỀN TRUNG
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn