-
Bạn Chí Thân
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Aug 2015
Tuổi: 54
Bài gửi : 505
Thanks
- 1.587
- Thanked 3.886 Times in 503 Posts
post trùng
HẾT NỢ RỒI CHĂNG?
Quẳng tứ thơ Đường đã cạn queo
Buồn trông chữ nợ nhẹ bay vèo
Ơn thầy chửa trọn đành lơ láo
Nghĩa bạn đang mòn chịu mốc meo
Hỏi ngã đòi phen ghì nhói vận
Huyền ngang mấy bận quấn đau bèo
Chẳng nhẽ không còn duyên với phận?
Quẳng tứ thơ Đường đã cạn queo.
Thanh Nguyệt – 09/12/2016
-
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn