Hiện kết quả từ 1 tới 10 của 23

Chủ đề: TRANG THƠ NGUYỄN TRỌNG TĂNG

Threaded View

  1. #15
    Bạn Tri Kỷ
    Hiện Đang :    vancali96 đang ẩn
    Tham gia ngày : Jun 2011

    Bài gửi : 11.093
    Thanks
    18.168
    Thanked 47.194 Times in 11.331 Posts
    Blog Entries
    19

    TRĂNG….
    (họa bài “kiếp trầm luân” của thi sĩ DCHL)

    Lẻ bóng trăng khuya vẻ não sầu
    Dặm trường thăm thẳm biết là đâu..?
    Đường duyên hạnh phúc luôn mong ước
    Ngõ mộng an vui suốt nguyện cầu
    Sướng khổ đời người tràn bể rộng
    Buồn vui cõi thế ngập sông sâu
    Hỡi ôi trời đất mênh mong quá
    Lệch bước… cô đơn, trọn kiếp chầu…
    9h30 – 4/8/2017
    Nguyễn Trọng Tăng

    Vương sầu

    Người ơi cuộc sống chớ vương sầu
    Than thở làm gì chẳng ích đâu
    Dẫu khuất thề non thuyền bỏ bến
    Dù quên hẹn biển ả qua cầu
    Hay là khoái sắc đừng buồn quá
    Lại phải ham tiền bớt giận sâu
    Hãy chúc nàng đi tròn hạnh phúc
    Màn đêm nhẩm đếm trống bao chầu

    Vancali 8.3.17
    Lần sửa cuối bởi HỒNG THOẠI; 05-08-2017 lúc 10:58 AM Lý do: màng ( đêm ) --> màn

  2. 8 Thành viên dưới đây cảm ơn vancali96 vì bài viết hữu ích này


Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình