-
Bạn Tri Kỷ
Hiện Đang :   
Tham gia ngày : Jun 2017
Tuổi: 49
Bài gửi : 5.258
Thanks
- 19.809
- Thanked 21.760 Times in 5.257 Posts
Thơ Đường _ Hồng Vy
Nét Quê
Dõi cảnh quê nhà rõ đẹp thay
Trời như dải lụa khắp nơi bày
Sông dài cá tụ choàng đuôi vẫy
Cỏ mượt chim về xoải cánh bay
Lúa trổ đồng xanh màu trải kín
Vườn đơm quả ngọt sắc đan dày
Hoa tràn nhụy thắm đua bừng nở
Tựa cõi thiên đường dạ ngất say.
Hồng Vy
Lần sửa cuối bởi Gió Bụi; 19-08-2017 lúc 12:55 AM
Lý do: Vươn đơm => vườn
-
15 Thành viên dưới đây cảm ơn hồng vy vì bài viết hữu ích này
Đoàn Nam, Dạ Cổ Hoài Lang, Gió Bụi, HỒNG THOẠI, hoanggiao, Lãng Tử Phiêu Diêu, maimo, manhky, Nắng Xuân, Nguyễn Trọng Tăng, Nguyễn Tuấn Thắng, nguyenxuan, Tran Xuan Sinh, TRẦN THỊ THANH LIÊM, vancali96
Quyền viết bài
- Bạn không thể gửi chủ đề mới
- Bạn không thể gửi trả lời
- Bạn không thể gửi file đính kèm
- Bạn không thể sửa bài viết của mình
Nội quy diễn đàn